Xem đầy đủ chức năng : gửi người tôi yêu
tinhkoem
26-10-2006, 07:37 PM
tôi yêu em! có lẽ đã lâu rồi
nhưng chưa một lần ngỏ ý cùng em
khi em vui lòng tôi cũng rộn rã
khi em buồn lòng tôi vu vơ sầu
chắc có lẽ em không biết được rằng
trái tim này đã tôi đã trao cho em
tôi không nói nhưng tôi mong em hiểu
tâm hồn này đã mãi thuộc về em
dù em mãi là người tình của ai
Đa Tình
26-10-2006, 09:34 PM
Tôi yêu em chẳng biết tự bao giờ
Từ cái độ đông sang hết lạnh lùng
Và từ bữa tim trao nhịp đập chung
Tôi yêu em chắc lẽ từ dạo ấy
Tôi yêu em chẳng biết đã bao ngày
Đã bao lần thổn thức giữa men say
Và bao lần đêm trông đêm tìm mộng
Để gởi về nơi xa ấy cho ai
Tôi yêu em dẫu chẳng gặp một lần
Chẳng nghe mật ngọt của ái ân
Chẳng lời âu yếm bên nhau chẳng
Tôi đã yêu rồi ....vị ngọt lân lân ....
Cô dâu mới
29-10-2006, 02:17 AM
Những tưởng tình em sẽ lên ngôi
Nhưng tình đơn lẽ chỉ em thôi
Em biết yêu anh là lổi đạo
Nhưng biết làm sao lở yêu rôì
Thôi nhé cho em yêu anh maỉ
Cho dù chỉ mộng của tình ai
Em về ôm ấp tình duyên lở
Xin hẹn kiếp sau sẽ có ngaỳ
Em đã yêu rôì chẳng đùa đâu
Anh vui hạnh phúc em ôm sầu
Một nổi xót xa cho phận bạc
Sao bầy chi cảnh trái ngang sầu
Phong Cầm
29-10-2006, 02:38 AM
Ngày nối ngày - Thu về bên ngỏ ,
Em đi xa mấy độ trăng chờ ?
Khoảng trời nào em đó và thơ ,
Như đôi mắt ngẩn ngơ cô bé .
Thương em tôi đêm thâu cô lẻ ,
Nhạt má hồng chiếc bóng phù vân .
Cách mấy xa mà ngở như gần ,
Em có biết - Yêu em nhiều lắm ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.