PDA

Xem đầy đủ chức năng : Miranda,Trái Tim Xứ Lạnh



Quasimodo
26-10-2006, 08:56 AM
Bạn cũ đâu rồi bạn cũ ơi
Ta đến vườn thơ chẳng rượu mời
Hay người hờn dỗi thơ Ta dở
Nên dẫu một lời chẳng hở môi

Bạn cũ bây giờ bạn ở đâu
Sao để vườn thơ tím nổi sầu
Thơ buồn thơ chán thơ vô vị
Khác hẳn vần thơ ta tặng nhau


Thơ ta pha rượu ngọt mời
Cạn rồi chia sớt những lời yêu thương

Cô dâu mới
26-10-2006, 09:06 AM
Bạn cũ của người đặng nơi đâu
Thơ đã ngả nghiêng ở chốn nào
Để cho ai cứ tìm ai mãi
Một tiếng thở dài hút hồn sâu

Ta gọi dùm người những vần thơ
Để chốn quanh hưu đỡ bơ phờ
Cùng chờ người cũ về dạo bước
Thơ cũ để xem có khác giờ

Thơ người ta đọc chợt đau
Nhớ về cái thủa cùng nhau một thời

Lost.
26-10-2006, 09:16 AM
Rượu cạn lâu rồi chén bụi hoen
Người đi như thể chẳng bõ bèn
Giờ về than thở lời hờn dỗi
Ai vẫn nặng tình ai đã quên

Giận người chưa kịp cắt cái tên
Thì đã nghe đau một tiếng quèn
Đi qua rồi lại về như thể.....
Thôi ...... cõi đường trần biết gì thêm.......

Ra người vẫn nhớ vần thơ
Ta cũng tìm lại , để chờ người vui

Quasimodo
26-10-2006, 09:22 AM
Cô dâu đây rồi cô dâu đây
Ngồi yên ! Anh kẻ lại chân mày
Đánh phấn tô son hồng môi thắm
Dìu dặt hồn thơ lạc bước say


Cô dâu đây rồi cô dâu đây
Mà ngỡ xa vời tận chân mây
Hôm nay anh nguyện làm chú rễ
Cùng cô dâu mới tay trong tay :mpl:


Nắm tay anh hứa câu này
Yêu em...yêu trọn kiếp này...yêu em :haha:

Cô dâu mới
26-10-2006, 09:27 AM
Cô dâu đây rồi cô dâu đây
Ngồi yên ! Anh kẻ lại chân mày
Đánh phấn tô son hồng môi thắm
Dìu dặt hồn thơ lạc bước say


Cô dâu đây rồi cô dâu đây
Mà ngỡ xa vời tận chân mây
Hôm nay anh nguyện làm chú rễ
Cùng cô dâu mới tay trong tay :mpl:


Nắm tay anh hứa câu này
Yêu em...yêu trọn kiếp này...yêu em :haha:

Ai nói lời yêu cười ha ha
Cứ tưởng lệ ai sẽ nhạt nhoà
Nhưng này xin nói người rể mới
Chỉnh lại áo quần rước kiệu hoa

Dâu mới vẫn gần nào có xa
Chỉ sợ người không đón về nhà
Hôm nay tôn phấn và kẻ mắt
Thế là phận vàng kiếp hồng nhan

*Rain*
26-10-2006, 10:31 AM
Rain vẫn đi tìm cô dâu mới
Mòn mỏi nhạt trông những tháng ngày
Kẻ nói lời yêu rồi chạy mất
Có còn luyến tiếc những ngày vui ?

Em trót trao anh tình yêu tím
Sao đành bỏ chạy, anh bơ vơ .
Câu hát ngày xưa em còn nhớ ?
Chỉ một mình anh: Là Anh Thôi :dance:

Vuờn thơ một chiều thơ thẩn lạ
Giật mình ngẫm lại thấy mình Ngu :so_funny:
Nguời gặp 1 lần sao nhớ mãi ?
Cũng bởi vì thuơng nên bận lòng

Cô dâu mới về nhà chồng mới :mecry: :mecry: :mecry:
Ps : Long time no see Huơng :huglove: !

Lost.
26-10-2006, 11:00 AM
@Rain Reply hộ hương nha

Cô dâu giờ về với người ta
Thì chớ nhớ nhung để nắng nhoà
Người thì cũng đã thuyền đậu bến
Vô cớ nhớ gì chuyện ngày qua

Thôi thì để bướm đậu nhành hoa
Cứ bước chân đi cười làm quà
Và thôi nhớ những điều cũ kỹ
Mối đứa một đường chuyện đã xa

Hương nay cũng đã có chồng
Toàn thì cũng đã gài bông cho người
Đẹp lòng 2 phía đôi nơi
Chuyện giờ thì cũng thôi khơi làm gì

Quasimodo
26-10-2006, 06:43 PM
Rượu cạn lâu rồi chén bụi hoen
Người đi như thể chẳng bõ bèn
Giờ về than thở lời hờn dỗi
Ai vẫn nặng tình ai đã quên

Giận người chưa kịp cắt cái tên
Thì đã nghe đau một tiếng quèn
Đi qua rồi lại về như thể.....
Thôi ...... cõi đường trần biết gì thêm.......

Ra người vẫn nhớ vần thơ
Ta cũng tìm lại , để chờ người vui


Ta đã về đây ,đã về đây
Sẽ lại cùng em uống thơ say
Cạn chén để rồi ôn chuyện cũ
Gạn bớt giận hờn trong mắt cay


Ta đã về đây đã về đây
Tìm lại lời thơ lạc chân mây
Tình ta nhuộm thắm hồn hoa cỏ
Để bé V yêu khỏi chao mày :haha:

Hà Nội mùa thu có nồng hoa sữa
Hay chỉ giận hờn thấp thoáng hương đưa....:)

Lost.
26-10-2006, 08:18 PM
Uống chén giận hời ....dỗi còn nguyên !!!!!
Thôi sẽ tạm đành gạt sang bên
Đón người nhớ lối về năm cũ
Ta sẽ cùng cười ,vui hàn huyên

Giờ đã quay về bé nhớn thêm
Quên đi cô bé thủa trăng thềm
Vui buồn giữa cõi tình nên đã ...
Giữ một trái tim lắm tư phiền

Mùa hoa sữa đất Hà Thành nở muộn
Nên giận hờn còn khắc khoải từng đêm

Quasimodo
28-10-2006, 12:32 AM
Chắc giờ Hà Nội đã vào đông
Tí tách bỏng ngô bếp lửa hồng
Thầm mong tình ý người trong mộng
Đừng có lạnh lùng như đêm đông


Hiểu rằng hờn dỗi vẫn còn nguyên
Chỉ mong cô bé bớt ưu phiền
Chớm yêu dễ giận nhanh hờn dỗi
Hương vị tình đầu trắng trinh nguyên


Con phố buồn cuối thu vàng xác lá
Có một người tìm nhặt ước mơ xa.......

Lost.
28-10-2006, 10:32 PM
Người trở về thấy vườn chẳng đông vui
Chắc là nén tiếng thở dài sâu lắm
Giả đò vui, dù hồn thơ thoáng nặng
Ta hiểu gì...... mà giả bộ hân hoan

Dẫu hiu buồn nhưng vẫn cứ lạc quan
Vẫn vui với những vần thơ cũ kỹ
Một mình thôi dù có nào ích kỷ
Bởi đâu đành thở 1 tiếng - bước qua


Níu tàn thu lại.....mong manh
Van nài thương hại cùng đành ấp ôm
Vội chi trời trở gió nồm
Có người xứ bắc chiều hôm thở dài

giacat_tiensinh
28-10-2006, 11:34 PM
Dấu yêu xưa có còn là kỷ niệm
Hay đã vào hoài niệm của thời gian
Trong câu thơ của thủa mới ngút ngàn
Trang web nhỏ chung bàn tay không mỏi

Những đêm thâu đường link yêu sáng chói
Gửi riêng lòng một gói vạn tơ vương
Đến bên nhau dẫu cách trở dặm trường
Mà như vẫn bên đường hoa mơ ước

Tháng năm qua với dòng đời suôi ngược
Nét mực còn lưu được nét nguyên không
Hay cũng trôi như ai đã thay lòng
Mà thay cả những dòng thư ước nguyện

Đêm trôi đi, trở về nơi lưu luyến
Giờ chỉ còn xao xuyến với hư không
Lạnh hai vai chẳng có dấu than hồng
Còn rớt lại thoáng lòng người thay đổi

Bến xuân xưa không trách tình gian dối
Mà ngậm ngùi ôm ấp mối sầu cam
Nhẹ bâng khuâng đũa lệ rớt hai hàng
Người quay gót phũ phàng kia chôn kín

Quasimodo
03-11-2006, 06:47 AM
Người trở về thấy vườn chẳng đông vui
Chắc là nén tiếng thở dài sâu lắm
Giả đò vui, dù hồn thơ thoáng nặng
Ta hiểu gì...... mà giả bộ hân hoan

Dẫu hiu buồn nhưng vẫn cứ lạc quan
Vẫn vui với những vần thơ cũ kỹ
Một mình thôi dù có nào ích kỷ
Bởi đâu đành thở 1 tiếng - bước qua


Níu tàn thu lại.....mong manh
Van nài thương hại cùng đành ấp ôm
Vội chi trời trở gió nồm
Có người xứ bắc chiều hôm thở dài


Em có hờn... có giận anh không ?
Chủ Nhà đi xa ,Khách thời ở lại
Đường công danh vẫn còn xa ngái
Chút hồn thơ...thôi lại...để dành


Thơ một mình nhạt lắm phải không?
Đối vẫn vơ giữa khu vườn trống
Lời thơ kia không còn nồng mặn
Hay vui tươi ghẹo má em hồng...


Vẫn nợ em một nụ cười
Vẫn còn nợ mãi đôi lời cảm ơn
Dẫu mùa đông , lạnh gió nồm
Nghe lời em nói mà êm ấm lòng

Lost.
04-11-2006, 03:45 AM
Nhắc chi lời hờn giận với mông lung
Hương cũ kỹ nhường lời an ủi mới
Giữa bó thơ nghiêng trách hờn xin đôi sợi
Hi vọng vườn nghèo buộc lại đc vần thơ

Bởi hiểu mà, người lớn ít vẩn vơ
Đường xa ngái ,nên hồn thơ ngủ lặng
Trẻ con cố vui mơ màng - ngọt - đắng
Cũng sẽ yên bình như thoáng chốc đi qua


Gió sắt se - chiếc lá rơi
Nghe điều "ân - nợ" bật cười hư vô
Mùa đông vẫn ráp và thô
Cố len lỏi giữa lời thơ điệu đà

Lost.
10-11-2006, 11:25 AM
Tương tư trong những tình cờ
Ôm nhiều nhung nhớ thẫn thờ theo hoang
Một thương mười mộng sẽ mang
Ai còn nhớ những vội vàng lãng quên
Thơm hồn hoa đắng muộn phiền
Oanh vàng tâm tưởng trên miền gió xanh

Trái ngang vẫn cứ tung hoàng
Tim yêu tran trứa tan thành suối đêm
Xứ người lạnh những lãng quên
Lạnh sâu vào cả bình yên cõi hồn

Tặng 2 ngừi nhá nhá ...:D:D:D

trọn kiếp trai hùng
11-11-2006, 09:59 PM
MI buồn khép lại đi em
Rã rời mấy nỗi cố quên sao đành
An lành giữa chốn mong manh
Như hương gió cuốn bên mành vài thưa
Dang tay ôm có đặng vừa
Ai còn thương nữa ..........sao chưa quay về

tặng miranda .:)

Serenade
15-11-2006, 08:48 PM
Chút tâm tư

Mai rồi xa lạ về qua
Câu thơ cũ kỹ vỡ òa phong rêu
Tàn tro vườn vắng quạnh hiu
Hắt vài cơn gió dập dìu vãn than
Trà thơm khó tỏa nghi ngàn
Bướm ong rủ cánh hoa tàn - mất vui
Câu thơ còn vẫn cút côi
Hại thương tạm chốn không người - thở than

Lost.
10-12-2006, 09:33 AM
Uhm rồi quanh quẩn lại mình ta
4 bức chung quanh một liếp nhà
Vun cho gốc đợi đang kết trái
Xới lại lùm chờ sắp nở hoa

Chén này là để tiễn..vần thơ
Uống với phong ngàn với vu vơ
Quen rôi nên bỗng thành vô nghĩa
Ngẫm lại mình - cười đắng ngu ngơ

Uhm rồi quanh quẩn lại vào ra
Mưa chẳng nắng không sợ chi nhòa
Nên thơ vẫn lắng vần oan trái
Thơ với đời - rồi ắt sẽ qua