khung_cua_so
25-10-2006, 06:14 PM
Gửi tặng anh nụ hôn
Trong đêm mơ màng ngủ
Gửi tặng anh lời yêu
Vậy vẫn như chưa đủ
Không biết có khi nào
Anh mới nhớ đến em
Trong những lúc đi qua
Mà không chào không gọi
Cuội đời em buồn vui
Không một ai chia sẽ
Nhưng anh chẳng như em
Đời không giờ buồn tẻ
Có lẽ em đơn phương
Nên âm thầm lưu luyến
Một ánh mắt ai kia
Không bao giờ tìm kiếm
Chỉ biết gọi tên anh
Trong giấc mơ em ngủ
Tặng anh những lời thơ
Dù anh không giờ biết
Có lẽ nên quên anh
Và quên từng hy vọng
Một ngày ta bên nhau
Chỉ mãi là mơ ảo...
Trong đêm mơ màng ngủ
Gửi tặng anh lời yêu
Vậy vẫn như chưa đủ
Không biết có khi nào
Anh mới nhớ đến em
Trong những lúc đi qua
Mà không chào không gọi
Cuội đời em buồn vui
Không một ai chia sẽ
Nhưng anh chẳng như em
Đời không giờ buồn tẻ
Có lẽ em đơn phương
Nên âm thầm lưu luyến
Một ánh mắt ai kia
Không bao giờ tìm kiếm
Chỉ biết gọi tên anh
Trong giấc mơ em ngủ
Tặng anh những lời thơ
Dù anh không giờ biết
Có lẽ nên quên anh
Và quên từng hy vọng
Một ngày ta bên nhau
Chỉ mãi là mơ ảo...