Xem đầy đủ chức năng : Ngày bên em
Đa Tình
25-10-2006, 11:12 AM
Có một ngày...một ngày anh gọi đó là em
Ngây ngất men say...ngất ngây tình ái
Có một ngày....một ngày yêu thương từ xa lại
Em cười nhiều....nghe tim đập mênh mang
Có một ngày...vầng trăng trong ta rực sáng
Sáng long lanh...bóng em đẹp diệu kỳ
Em...người iu tôi đẹp...đẹp quá đi
Một ngày thôi... ru tình anh vào mộng !!!
Mèo Lười Cô Đơn
25-10-2006, 11:28 AM
Một ngày thôi trong men say anh mộng
Chẳng thể rồi như sự thật ....thực hư
Mãi kiếm tìm - ơi ảo ảnh tương tư
Một ngày thôi bên em - anh nhung nhớ
Khoảng trời buồn một cõi lòng hớn hở
Anh đã cười như có thể vững tin
Có biết không giấc mộng cứ im lìm
Chỉ một lần anh say trong tình ái!
Lại thế rồi nỗi buồn - nơi hoang dại
Sẽ lại về những ngày tháng như xưa
Tình ta đó đã quá ...quá dư thừa
Hôm nay - mưa và - em là người khác
Đã lười hơn
Đã là kẻ vô tri
Sẽ chẳng đâu nhớ lại thứ bất kì
Em đã quên và anh ơi đừng nhớ
Một ngày thôi quá đủ - cứ mộng đi
Đến ngày mai cõi lòng anh - tan rã
Chỉ tại em cô bé lười như thế!
Anh hãy cười ...mộng ước sẽ bay xa!
Anh thích đọc thơ dở ẹc của em mà ...cho lên hãy vui khi đọc bài thơ này nhé
Chúc anh vui - Thành công!
kaivn
25-10-2006, 11:58 AM
một ngày tàn trong hơi men cay
ta thầm lặng bước vô đời hư ảo
em ra đi mang theo bao hoài bão
1 cuộc đời sóng gió bước sang ngang
ta muốn say trong bóng tối muộn màng
khi mất em vì em đi mãi mãi
cuộc đời ta là 1 rừng hoa dại
chỉ có em , hoa dại hoá hoa hồng
Phong Cầm
26-10-2006, 12:45 AM
Cũng sẽ có một ngày không lạ lẫm
Bật thành lời gì đó ngỡ thân quen
Yêu thương đâu mà sao đã cũ mèm
Ta hờ hững để tập điều lơ đễnh
Ngày có nhau xin gió đừng khấp khểnh
Cho ân tình thêu dệt đc ươm hoa
Đc vận lên một sớm nắng nhạt nhoà
Cho điều ước lâu rồi thành hiện thực
Là ngày đó có tiếng lòng rạo rực
Đc bên người đôi phút cũng trăm năm
Một ngày mai xin tiếng gió viễng thăm
Như dĩ vãng không giận mình cũ kỹ
Đa Tình
02-12-2006, 12:05 AM
Ngày đẹp đâu rồi... sao vội đi
Có nghe tiếng thổn thức thầm thì
Hôm nay nằm mộng người ta bảo
Em sẽ trở về gặp kẻ si
Có lẽ mộng vui đi lễ hội
Đông về sầu lạnh trốn xa xo^i
Đến lúc nàng duyên đã bén tuổi
Thẹn thùng tìm chút ngọt bờ môi
Ủa lạ hôm nay nắng cứ cười
Chắc vừa mới ghẹo ả xinh tươi
Ghen tuông anh bảo : nàng ta ấy
Đẹp gấp trăm lần ả của ngươi...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.