PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoa HẬu ....



lucbinhtimvn
25-10-2006, 10:27 AM
Hoa Hậu của Trời là Mây đó
Lang thang về tận cuối chân trời
Có khi trang điểm khăn màu đỏ
là khi Hoa hậu Mây lên ngôi....

Hoa Hậu của Sông là con Sóng
Hát mãi bài ca vỗ vào bờ....
Một chiếc gương dài ôm bóng nắng
Cho con Thuyền nhỏ chỡ vần Thơ

Hoa Hậu sân Trường Nhiều vô kể
Áo trắng học trò ...Cánh bướm xinh
Tháng 7 phượng hồng ... Ngồi hát khẽ ....
Hoa Hậu Trường ơi ! sao vô tình ?

Hoa hậu đồng quê là Cây Lúa
khoác áo màu xanh ,nõn nà tươi
Mùa vàng nhuộm nắng,chiều tung gió
Hoa hậu nàng Hương ...nhoẽn Miệng cười ....

Với Tôi ...Em cũng la Hoa Hậu
Khi bước bàn chân xuống cuộc đời
Nối vòng tay rộng...Cười thân ái
Cho cả mọi người ...Rộn niềm Vui....

Bài Thơ nầy nó nằm trong quyễn Lưu Bút của mình lâu lắm rồi,ko biết là của ai nữa ???mình post lên để có đề tài mới,các bạn đọc cho vui...

sagalove
26-10-2006, 06:29 AM
Hay đấy chứ nhẩy , mình thích nhất là khổ cuối ....................design by sagalove^^

lemonvn
28-10-2006, 02:06 AM
bài hay đấy chứ, mạn phép bạn, mình chép bài này vào blog của mình nha