donghoa01
24-10-2006, 08:23 PM
Dấu Tình Đêm Trăng
Ngước mắt ta nhìn sâu biển cả
Vầng trăng thu tròn sáng mênh mông
Như mơ lời xưa trong ảo giấc
Tiếng con tim thao thức tìm trông
Tai chợt nghe sóng từ xa khuất
Từ trùng khơi xao động cát vàng
Nhớ người hôm ấy cùng tâm sự
Cõi tâm tư ru mộng bên trăng
Em hỡi ! Khi tàn thu trăng chết
Giọt lệ nào ta tiếc thương trăng
Mang sầu muộn mối tình dang dở
Nặng lòng khi nhìn nước xa ngàn
Vấn vương rồi thì thôi cũng hết
Hạt ngọc châu gửi đến cho người
Để rửa cho phai ngày thu hận
Xoá dấu tình yêu giữa cuộc đời
Đông Hòa
25.10.06
Ngước mắt ta nhìn sâu biển cả
Vầng trăng thu tròn sáng mênh mông
Như mơ lời xưa trong ảo giấc
Tiếng con tim thao thức tìm trông
Tai chợt nghe sóng từ xa khuất
Từ trùng khơi xao động cát vàng
Nhớ người hôm ấy cùng tâm sự
Cõi tâm tư ru mộng bên trăng
Em hỡi ! Khi tàn thu trăng chết
Giọt lệ nào ta tiếc thương trăng
Mang sầu muộn mối tình dang dở
Nặng lòng khi nhìn nước xa ngàn
Vấn vương rồi thì thôi cũng hết
Hạt ngọc châu gửi đến cho người
Để rửa cho phai ngày thu hận
Xoá dấu tình yêu giữa cuộc đời
Đông Hòa
25.10.06