Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Kiếm tìm



Tears_In_Heaven
24-10-2006, 05:19 AM
Kiếm tìm

Mưa
Đêm lạnh.
Những bóng ma lang thang

vật vờ
Tìm kiếm gì?
Một cuộc tình si?
Một món nợ cũ?
Chẳng rõ...

Tôi mộng du
vật vờ
Tìm kiếm gì

giữa ngày nắng?...

Lost.
21-11-2006, 01:17 AM
Có người tìm kiếm

Còn ta....

Lẩn trốn mình
Đuổi bắt với bóng đêm
Mặc kệ mùa thu cố rới chiếc lá thêm
Hay diêm cố nhướn mình trong vệt sáng cuối

Mặc kệ....

Và kệ chiều nay
Hình như gió đang thút thít kể lể
Tựa lời tự tình...

Mà không phải ....
Lời tự thú sẽ đúng hơn....

Ta đùa giỡn thương đau

Mời thấy.....
Mình chưa thực là độc ác

Sẽ chỉ đáng ghét hơn...
Bởi có một điêu đàn lỗi nhạc...
Mặc kề gió tàn

Mặc kệ

Tình yêu .....