Xem đầy đủ chức năng : anh yêu ! cám ơn anh..........vì anh đã đến bên em
anh yêu ah! anh yêu còn nhớ hôm nay là ngày gì ko? một năm đã trôi qua rồi đó , hôm nay là ngày kỉ niệm hai đứa mình yêu nhau đó anh yêu nhớ không?anh yêu à, em luôn mong sao anh mãi mãi bên em để lúc nào em cũng được nhìn thấy anh , nghe anh nói và thấy anh cừơi , một năm không phải là dài cho một tình yêu đậm sâu, nhưng thật sự đây là khoảng thời gian đẹp nhất và hạnh phúc nhất với em đó anh yêu à ,nhưng cũng là một năm ko dể dàng gì đối với em và anh, những khó khăn cứ luôn đến với em và anh ,vậy cứ tưởng chừng như hai đứa ko thể nào vượt qua , nhưng vì em có anh bên cạnh , em được nhìn thấy anh nghe anh nói và cừơi cùng anh thật nhiều , thời gian có thể xóa đi tất cả nhưng tình yêu của hai đứa mình sẽ tồn tại mãi mãi dươc không anh? hôm nay em là ngừơi hạnh phúc nhất và vui vẻ nhất. cám ơn anh vì đã yêu em , cùng em vượt qua mọi khó khăn , một năm anh luôn lo lắng và chăm sóc cho em , một năm bằng cả một đời hạnh phúc , cám ơn anh , cám ơn tất cả đã mang anh đến , cám ơn những con đừơng , những góc phố đã mang đậm dấu chân hai đứa.........em yêu anh va anh yêu hãy cùng em bứơc đi trên con đường tình hết cả cuộc đời nha anh ,để mỗi kí ức đều là những kỉ niệm đẹp nhất anh yêu nhé
se7engirl_dj
26-10-2006, 04:46 AM
balu thật hạnh phúc , mình thì sẽ chẳng bao giờ có ngày mà quen nhau được 1 hay 2 năm đâu. Wen được vài tháng là hay lém rùi , mình tự nghĩ chừng nào mới có 1 người yêu mình thật lòng đây
langtuvedemx7
26-10-2006, 07:45 AM
1 năm , quãng thời gian hok dài nhưng cũng hok fai? ngắn ,,.,.
tình cảm chắc đậm sâu lắm ,.,. fai? hok?/
my_love_vth
26-10-2006, 08:37 AM
1 năm ư ? với tôi nó chẳng có nghĩa lý gì. khi mà tôi và em bắt đầu yêu nhau cũng đc 1 năm rưỡi nhưng lại xa nhau đến 10 tháng ko gặp và chẳng có tin tức gì về em ! như vậy có đc gọi là đậm sâu ????
emkothenoi_viemqua_yeuanh
26-10-2006, 04:25 PM
t/y ko tùy thưộc thời gian , mà tùy mức độ yêu nhau. Cũng giống như đang cùng nung nấu trên một mức dộ nóng nhất định. Ban đầu thì ùh : nồng cháy sâu đậm. Có thể nói với nhau họ sẽ yêu nhau suố đời. Nhưng rùi 2 năm 3 năm , sẽ có sự thay đổi. Bây giờ tui cũng mới hiểu vì sao người ta lưôn mong mưốn tình yêu mình mãi mãi như lúc đầu.
girl_no_cute
26-10-2006, 06:21 PM
Mong saop tình yêu của bạn sẽ mãi bền chặt và đậm sau theo năm tháng chúc bạn hp
girl_chip
27-10-2006, 01:26 AM
balu bạn thật hạnh phúc hãy luôn giữ gìn tình yêu đẹp đó nhé
bupbehaykhoc
28-10-2006, 05:20 AM
chúc mừng cho bạn ha , một năm đấy cũng chính là khoảng thời gian mình vui nhất và cũng buồn nhất , và hiện tại giờ mình cũng đã yêu dc hơn 1 năm cũng cảm thấy hạnh phúc nhưg ko dc như bạn luôn có người yêu bên cạnh ,cố mà giữ nha bạn , mong bạn luôn hạnh phúc
balu cám ơn các bạn rất nhiều vì đã cho mình thật nhiều lời khuyên và lời chúc bây giờ mình càng hạnh phúc và tự tin hơn vì ko những mình có anh ấy mà minh còn co thật nhiều bạn ung hộ cho tình yêU của chúng mình.............CÁM ƠN CÁC BẠN NHIỀU....NHIỀU
emkothenoi_viemqua_yeuanh
28-11-2006, 05:55 PM
hehe , tình iu lâu nay của balu vẫn tốt chứ???? Mong sao ko bao giờ phải thấy balu viết lên đây những lời nước mắt balu nhe !
balu hứa với các bạn là sẽ sống hạnh phúc , balu cũng cầu mong những ai đã, đang và sắp bước vào ui đều HAPPY..............
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.