PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi



Phong Linh
23-10-2006, 09:17 PM
Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi
Thu như giấc mộng đến bên đời
Rộng lượng bao dung là mái phố
Yêu lá vàng ,cùng mùa thu sánh đôi

Nắng nghiêng nghiêng một thoáng chiều rơi
Em yêu thương, nhưng chẳng nói nên lời
Anh có rộng lòng bao dung như mái phố ?
Phố có mùa thu, em vẫn lẻ loi.

Ai đi gom nhặt mảnh tình rơi
Biết được người có bao dung tôi ?
Cố điềm nhiên, dù yêu người là thế
Bao giờ lời yêu hát trên môi ?

Rồi một ngày kia mưa rớt rơi
Nép dưới hiên mưa đợi một người
Anh chẳng nói dù lòng đà dung thứ
Để thương yêu lạc giữa chốn xa xôi !

Serenade
23-10-2006, 09:41 PM
Có nhỏ đứng hứng lá vàng cuối vụ
Giữa khoảng trời cao vút với gió nghiêng
Một tình yêu mới chớm đã ngủ nghiền
Còn lại sót bóng thu về cuối phố

Vô tư trong một bức tranh loang lổ
Vẽ vội vàng nên thiếu một màu quen
Mái phố rêu và vàng sắc lá thêm
Duy đôi mắt.....thiếu màu long lanh ấy

Có nhỏ yêu mùa thu nhiều đến vậy
Dẫu vui gì với dĩ vãng ngổn ngang
Tiếng chuông gió phá tan khắc ngỡ ngàng
Buồn len đến để lấp đầy chõ trống

Có nhỏ lặng yên tập lại ngàn mơ mộng
Lại đếm hoài từng chiếc lá buông lơi
Khúc tình ca với cung bậc nụ cười
Theo ngày tháng nắng sẽ về vun xới

Phong Linh
24-10-2006, 09:15 PM
Ngày tháng trôi theo một tiếng thơ
Dầu bao mưa nắng vẫn đợi chờ
Dẫu thu qua và mùa đông sẽ tới
Gom sắc vàng phủ ấm lên cơn mơ

Trải cõi lòng mình với câu thơ
Có đôi khi cũng cảm thấy thẫn thờ
Xót mùa thu , những thâm nâu mái phố
Buồn hoa phai tàn , cánh xác xơ ...

Con tim rung động theo nhịp thơ
Say mùa cổ điển đến dại khờ
Xót cảnh tàn phai ,không gian vắng
Cứ mãi chìm trong chuyện vu vơ

Lòng bất an, lại tìm đến câu thơ
Gặp gỡ mùa thu chuyện tình cờ
Yêu phố lá, yêu mùa nhiều đến thế
Phố rong rêu hay đất trời vương tơ ?

Có ai đó lạc vùng trời hư ảo
Yêu mùa thu ,yêu mái phố rong rêu
Những câu thơ cô độc mĩ miều
Cõi thủy tinh tưởng chừng như rạn vỡ

Những nhịp thơ ngân dài như tiếng thở
Cảm nhận chút gì đó thật hắt hiu
Rồi sẽ lướt qua những buổi chiều
Hoàng hôn cũng ướt bởi sắc màu loang lổ

Có ai đó níu lại những vần thơ đã cũ
Gọi lại thời gian, tìm về miền quên
Rồi khi mái phố đã chong đèn
Trò chuyện cùng thơ cho dáng hình không cô độc.

Có ai đó cũng yêu thương và mơ mộng
Nhìn thời gian trôi đi trong vội vàng
Viết câu thơ cho lòng khỏi khô khan
Mơ về ai cho tâm hồn không trống vắng.

Có ai đó đang thắp cùng ta chút nắng
Quên đi rã rời, dù đông sẽ kéo sang
Ta sẽ cùng kéo lại nhịp thời gian
Những bài thơ một thời giờ chỉ còn hư ảnh.

Cô dâu mới
25-10-2006, 03:37 AM
Ngày tháng im lìm một giấc mơ
Sưởi ấm trái tim khỏi thẫn thờ
Nối niềm thương áng mây trĩu nặng
Giữa cõi hồng trần thả vần thơ

Cảm thông đêm buốt trái tim trơ
Gác vắng mênh mông bóng hững hờ
Môi hồng nhạt vết son ân ái
Bao giờ biết đậm lại hồn tơ

Êm ái cung trầm giữa vu vơ
Thoảng thốt mùa sang lập đợi chờ
Thu tàn theo những điều ấp ủ
Hỏi mình ngu ngơ đến bao giờ

Ai có dằn lòng phút ngẩn ngơ
Lá úa bên song dấu lệ mờ
Thôi ru tâm ảnh mà cô tịch
Trôi một mảnh tình giữa khoảng mơ

tiểu thư lang thang
25-10-2006, 10:50 PM
Ngày tháng trôi theo những nắng mưa
Nhìn cánh hoa rơi nhớ chuyện xưa
Thu về âm thầm trên gác mái
Khép lại mơ màng - một giấc trưa

Lối cũ em về ai đón đưa
Có kẻ đa tình yêu say sưa
Mắt trong ánh mắt hồn vương vấn
Khép một vòng tay chẳng thiếu thừa

Ngày tháng trôi theo chuyện nắng mưa
Bao giờ trở lại hỡi mùa xưa ?
Không hờn trách và cũng không tiếc nuối
Dẫu lối em về chẳng còn ai đón đưa.

Thảng thốt đông sang , phố chuyển mùa
Lá úa, thu tàn trong tiếng thơ
Mặc cánh hoa phai ,lòng vẫn đợi
Một khắc yêu thương thế cũng vừa.

Phong Linh
25-10-2006, 11:24 PM
Ngày tháng trôi theo chuyện buồn vui
Có kẻ ngẩn ngơ đếm lá rơi
Trái tim lỗi nhịp mùa cổ điển
Chỉ biết yêu và mong nhớ một người

Bao sắc màu yêu em vẽ vời
Một phương trời cũ đã xa xôi
Những cánh gió và rất nhiều hoa lá
Mang theo mơ mộng đẹp tuyệt vời

Thanh âm trong vắt tiếng em cười
Chia anh một nửa chuỗi ngày vui
Nghe ấm áp và trong lành như nắng
Sưởi ấm mùa thu bằng hương sắc vàng tươi

Trong anh mùa cũ có phai phôi ?
Em như giấc mộng đến bên đờị...
Một sớm mùa đông choàng tỉnh thức
Anh có còn thương một tiếng cười?

Lost.
26-10-2006, 12:14 AM
Tháng ngày buông thả giọt tình tôi
Giữ mãi trên tay chẳng nỡ rời
Cung sầu rêu bám nào ngân nữa
Ai tự giận mình đã buông lơi

Có một giấc mơ rất xa xôi
Thấy gió đùa thông phía chân đồi
Thấy hàng lau trắng như kỷ niệm
Thấy nụ cười ta chẳng rã rời

Năm tháng cuộn nhau rối tơi bời
Ai còn nhắc lại chuyện buồn - vui
Ai tìm yêu dấu trong tiếng nhạn
Ai nhớ chiều xưa........giữa cuộc đời?

Tưởng rằng quên lãng trái tim ơi
Giữa những chối trăng vẫn gọi mời
Vết hồng phai ấy tàn một sớm
Thương mảnh tình hờ đã thả trôi

Lost.
01-11-2006, 09:28 AM
Xin dừng phút lại tháng ngày ơi
Để nhắn dùm ta dẫu một lời
Mùa tàn lá rụng hoa nhạt sắc
Hỏi nắng nơi nào có trải phơi

Giữ một nụ cười khỏi buông lơi
Đừng mải miết xoay những vòng đời
Yêu thương chân thật đâu dàng dễ
Giữa bóng thâu trăng chẳng hơi người

Biết chẳng còn gì tàn cuộc chơi
Nắm trặt trái tim nén vài lời
Yêu thương phút chốc đừng hờ hững
Chỉ một thoáng thôi....chẳng vẹn lời

Sông đời còn rộng mải mê trôi
Ai biết sơn say có rã rời
ưu tư thoát gió về phiêu lãng
Mong mắt một người lệ rưng rơi

laitiensinhvn
02-11-2006, 05:45 AM
Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi
Gió cuốn đem theo chút bụi đời
Mây lờ lững dạo che khu tối
Nắng vô tình rọi bóng tả tơi.

Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi
Biển kia vẫn sóng,bọt tơi bời
Rượu không lần nấu nồng mấy khách
Thơ ai rạo rực nhớ một nơi.

Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi
Bỏ quên góc phố cái mảnh đời
Mưa gió tới lui mòn mong mỏi
Âm thầm đàn mộc mục đôi lời.

Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi
Lữ khách mỏi chân chẳng chốn mời
Núi cao vắt vẻo cười ngất ngưởng
Chút tình đem trải vạn dặm khơi .

Serenade
03-11-2006, 11:59 PM
Quay ngược thời gian những tháng ngày
Có mùa thu cũ chẳng đổi thay
Xác chiều bay mất cùng hương lá
Trơ lại vần thơ chẳng tỏ bày

Thương có vẹn không những đọa đày
Một lần cố tỉnh dẫu nào say
Muôn lời chân thật giờ rơi vỡ
Vỡ cả mảnh hồn buộc lỏng tay

Hương hoa ủ dột rớt chốn này
Gọi ta chốn chạy dưới gió mây
Yêu thương mộng mị toan lần thoát
Mơ khác - dù là sắc cỏ may

Âm thầm nức nở với dứt day
Bao lâu tim gửi chốn miệt mài
Để giờ thôi nhé....dù mải miết...
Thì đã đổi hồn nhận mi cay

Lost.
05-11-2006, 04:59 AM
Âm thầm bóng cả tháng ngày đi
Hội ngộ ai dệt điệu chia ly
4 mùa bươn chải phai lời hứa
Những giấc mơ thôi .....đã xù xì

Chẳng còn giữ đc những hoài nghi
Hỏi gió heo may giữ được gì
Hay thì thôi nhé, cùng lơ đếnh
Mai nếu hoang mang cũng chỉ vì...

Gió mùa nhắc lại cuộc tình si
Hỗn độn trang thư - với phong bì
Xếp trang nhật ký lời yêu cũ
Xa quá nên giờ cố quên đi

Thèm mùi hoa cỏ rặng lau vi
Giữa phố thênh thang quạnh vắng gì
Mà tìm lay lắt hoài chẳng thấy
Cả những vần thơ thủa trăng thì

LSB _Ôn tiểu vân
20-11-2006, 09:15 AM
Chiếc lá cuối cùng đã rơi mau
Cây khô gầy còn trơ lại nhánh
Thu đi rồi trời trắng một màu
Đông đến mang một trời hối tiếc

Trời không ấm,mây không xanh biết
Gió lạnh về nghe mắt thêm cay
Thu đã tàn ,rụng dưới gốc cây
Đông về ru ngủ ngàn xác lá

Lời yêu chưa ngõ, còn chưa ngõ
Đã lụi tàn mau ,hết một mùa
Tình tôi giờ đây như xác lá
Mãi nằm im mặc những nắng mưa

Một đời người hỏi có bao mùa?
Yêu thương lỡ ,trọn đời tôi tiếc
Hỏi sao trái tim mùa bạc bẽo
Sao vội qua nhanh chẳng đợi chờ ?

Stand_up
20-11-2006, 10:18 PM
Thả theo làn gió của ngày xưa
Vẩn vơ ngơ ngẩn tiếng chuông chùa
Chuông chùa khẽ điểm mùa thu đến
Lá vàng khẽ đu dưới gió mềm

E-M
20-11-2006, 10:37 PM
Ta vớt bóng mình mỗi hoàng hôn
Lạc bến từ đêm đánh mất hồn
Cỏ may mê ngủ trong mùa cũ
Gió đã sang mùa gió ba bôn

Lật mở đôi điều lại vùi trôn
Để có cớ nghe dạ bồn chồn
Dấu nhẹm tương tư trong khoảng khắc
Cượi nụ vài lần giữa chiều muôn

Vẫn biết đời còn cái đăng môn
Hộ đối đời vui với chút cồn
Tháng trôi ngày lặn chìm trong bãi
Ta với riêng ta đủ say hồn

Tìm về bờ dậu với trăng thôn
Tay trắng với tay gạt tình buồn
Không thành duyên phận thôi trách cứ
Quên ngọn tình khờ học chữ khôn


Mọi người làm thơ lạc chủ để người lập pic rồi...yêu cầu đọc lại những bài trước đi và làm với cách như thế.
Mỗi khổ thơ lấy đc một câu thơ. 4 khổ.4 câu ===> thành một bài thơ 4 câu....là những chữ in đậm đó........