PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mượn 1 chút dân ca...!



LSB-Zen
21-10-2006, 09:58 PM
Đàn ai vọng gác đêm sương
Cho ai khắc khoảng soi gương thả hồn
Giật mình thôi cũng Hoàng Hôn
Ai đem thương nhớ chôn trong mộng lành

Bần thần ai có tập tành
Mượn Ca Dao hát cho thành dân ca
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

Tình đời ai vội làm ơn Lục Vân Tiên nè
Bâng khuâng chơn vấp phải chơn ngã nhào
Vân Tiên cõng mẹ chạy vào
Đụng phải hàng rào
cõng mẹ trở ra
Vân tiên cõng mẹ chạy ra
Đụng phải trần nhà
Cõng mẹ trở vô

Thế thời ai cũng bô bô
Ca Dao Tục Ngữ hồ đồ chán ghê
Thật lòng ta chẳng phải chê
Chọt vài ba chữ lê thê Ngại ngùng

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác Giống nhưng chung 1 giàn
Ta cười ta cũng bàng hòang
Ca Dao Tục Ngữ cũng Càng như ai !

Chạnh lòng tỏ chút tài trai
Ca Dao xuống bút mõi tay bơ phờ
Sông sâu nước chảy đôi bờ
Để anh 9 dại 10 khờ thương em

P/S Quản Lý : topic này chỉ để đối đáp theo thể loại Thơ Dài không chấp nhận những bài thơ ngắn.. Có gì mong Quản Lý xử lý hộ Zen.. xin đa tạ !:cungly:

Serenade
22-10-2006, 10:41 AM
Vụng về hát khúc dân ca
Thân cò cánh vạc bay ra bay vào
Có con bướm đậu hàng rào
Biết cô gái sẽ nghẹn ngào lời ru
Lấy chồng thủa trái mùa u
Diêu bông rụng cạn mùa thu cũng đành


Trăng treo đầu ngọn , trăng thanh
Chuyện tình Lan Điệp hát thành lời ru
Câu dân ca thủa sương mù
Bà còng đi gánh chợ gù tép tôm

Anh thương em thủa gió nồm
Rét nàng bân sẽ êm thơm áo dày
Chờ anh em đứng tháng ngày
Hát thành điệu lý đá đây vẫn chờ

Trầu cau nhuộm mấy vần thơ
Buồn lê chân mỏi bên bờ đá rêu
Câu ca đậm nét tiêu điều
Giả làm điệu rậm túp lều thương nhau

LSB-Zen
26-10-2006, 02:25 AM
Thân em như trái bần trôi
Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu
Tấp vào Zen tấp cho lâu
Sóng to gió lớn chẳng sầu nữa đâu ^^

Thuỷ Tinh nàng ở nơi đâu ?
Cớ sao xuất ngữ ngàn câu nhói lòng
Zen ta xuất xứ Phụng Rồng
Sao nàng so sánh Diêu Bông - Tôm Hùm:(

Nước Trong lọc lấy 1 chum
Hoa thơm bẻ lấy 1 chùm cầm tay
Hôm nay xum họp Trúc - Mai
Tình chung 1 khắc nghĩa dài trăm nămĐược hem ?8-)

Trăng tròn chỉ có đêm rằm
Tình ta tháng tháng - năm năm vẫn còn
Dù cho biển cạn đá mòn
Lòng Zen thương Thuỷ vẫn còn mênh mông ;)

Đã rằng là nghĩa vợ chồng
Dẫu cho nghiên núi cạn sông chẳng rời
Tuy Zen - Thuỷ có xa vời ,
Nhưng lòng Zen có đất trời chứng minh ^^ Mô Phật ^^:cuoilon:

Chết đi hồn vẫn còn linh
Chuyện xưa Tích cũ đến giờ còn tranh
Gương linh sút cán còn trành
Bình Hương dẫu bể miễng sành còn thơm :cuoilon:

Serenade
26-10-2006, 03:07 AM
Thân nay bèo dạt mây trôi
Lênh đênh cánh én mồ côi mái nhà
Zen kia sống kiếp xa hoa
Thuỷ tinh chìm nổi bảy - ba dập dềnh


Diêu bông lỡ rớt sân đình
Nên đành trở bến cạn tình năm xưa
Mái nhà ngói đỏ nhạt chưa
Bao nhiêu thương nhớ có vừa bấy nhiêu


Lấy chồng xa xứ trai liêu
Xa cha vắng mẹ cánh diều đứt dây
Chiều chiều mẹ ngóng theo mây
Chín chiều con nhớ con gầy tâm tư


Người thương xưa có còn chờ
Trăng in nữa bóng trăng mờ tình ai
Đố ai quét đc rừng mai
Thì em sẽ cố miệt mài quên anh


Rủ nhau đêm ấy trăng thanh
Hái trùm trái cấm cỏ xanh giữa rừng
Anh ơi cay đắng mìn từng
Đành lòng quên những ân tình sao anh

Lost.
28-10-2006, 10:50 PM
Tìm Zen như thể tìm hoa
Mi tìm hết hạ,đến qua đông tàn
Thì ra hoa nở muộn màng
Xuân tươi thắm mới vội vàng dừng chân


Sông sương biển ngập gió bân
Chính thang vẫn đợi mườn phần cũng mong
Chờ Zen Mi đợi một lòng
Hết mùa mận chín trái bòng rụng cây
Chờ cho đôi mắt hao gày
Cho duyên Mi muôn tháng ngày héo hon


Chừng nào trăng chẳng lọt mành
Gió thôi vờn tóc Mi sẽ.... đành .........bỏ Zen :D
Đêm về sao sáng lén len
Chờ coi Mi sẽ quên Zen thế nào :D


Yêu nhau gỡ tóc cho nhau
Về nhà nói đặng mưa mau.....rối bời
Thương thì thương lắm người ơi
Nhưng duyên lai hẩm tiếng cười chẳng trong

LSB-Zen
30-10-2006, 07:42 PM
Tìm Zen như thể tìm hoa
Mi tìm hết hạ,đến qua đông tàn
Thì ra hoa nở muộn màng
Xuân tươi thắm mới vội vàng dừng chân


Sông sương biển ngập gió bân
Chính thang vẫn đợi mườn phần cũng mong
Chờ Zen Mi đợi một lòng
Hết mùa mận chín trái bòng rụng cây
Chờ cho đôi mắt hao gày
Cho duyên Mi muôn tháng ngày héo hon


Chừng nào trăng chẳng lọt mành
Gió thôi vờn tóc Mi sẽ.... đành .........bỏ Zen :D
Đêm về sao sáng lén len
Chờ coi Mi sẽ quên Zen thế nào :D


Yêu nhau gỡ tóc cho nhau
Về nhà nói đặng mưa mau.....rối bời
Thương thì thương lắm người ơi
Nhưng duyên lai hẩm tiếng cười chẳng trong


2 Bài này là Ca Dao Ký nằm trong Lưu Bút Thi Thơ của zen.... nay lấy ra đáp lễ Ân Tình của 2 nàng Thủy Tinh và Mi. Xin thất lễ :)


Ca Dao Ký


Yêu Đương Ký


Tình Tương Tư


Yêu em gánh gạch về đây !
Chẳng đắp nên núi , cũng xây nên thành...
Thân em mai trúc lìa cành
Để người đi giẫm anh đành được sao?

Bạc vàng đời có là bao
Sao ai cứ phải hư hao lụy phiền
Thân em chẳng đáng mấy tiền
Vì tình em nặng mấy nghìn cũng mua

Tim cùng nhịp thở đồng khua
Nên câu quan họ thắm mùa mưa giông
Thanh Trì cảnh đẹp người đông
Có cây sáo trúc bên đồng lúa xanh

Lạt này gói bánh chưng xanh
Cho mai lấy trúc cho anh lấy nàng
Dao vàng rọc lá trầu vàng
Mắt anh , anh liếc - Mắt nàng , nàng đưa

Sáo trầm tiết tấu dày thưa
Hòa Thanh Trì cảnh xa xưa muôn màu
Từ ngày ăn phải miếng trầu
Miệng ăn môi đỏ dạ sầu tương tư

Mực buồn thơ cũng sầu ưu
Mai sầu Trúc cũng riêng tư tơ tằm
Trong duyên phận ắt nảy mầm
Nên ta mới dễ yêu thầm bén trao

Xin cho có trước có sau
Bỏ công ăn ở với nhau tháng ngày

Ai ơi xin nhớ câu này
Chớ nên kén chọn có ngày trắng tay
Gừng già , gừng lụi , gừng cay
Anh hùng càng cực càng dày nghĩa nhân


Thân nay bèo dạt mây trôi
Lênh đênh cánh én mồ côi mái nhà
Zen kia sống kiếp xa hoa
Thuỷ tinh chìm nổi bảy - ba dập dềnh


Diêu bông lỡ rớt sân đình
Nên đành trở bến cạn tình năm xưa
Mái nhà ngói đỏ nhạt chưa
Bao nhiêu thương nhớ có vừa bấy nhiêu


Lấy chồng xa xứ trai liêu
Xa cha vắng mẹ cánh diều đứt dây
Chiều chiều mẹ ngóng theo mây
Chín chiều con nhớ con gầy tâm tư


Người thương xưa có còn chờ
Trăng in nữa bóng trăng mờ tình ai
Đố ai quét đc rừng mai
Thì em sẽ cố miệt mài quên anh


Rủ nhau đêm ấy trăng thanh
Hái trùm trái cấm cỏ xanh giữa rừng
Anh ơi cay đắng mìn từng
Đành lòng quên những ân tình sao anh


Ca Dao Ký


Yêu Đương Ký


Tự Trương Cơ


Ngắt bông sen còn vương tơ óng
Cắt dây tình nào có dao đâu


Nước trong còn ở nguồn sanh
Trà thơm có đợi chén sành hay chăng?
Ước gì sông rộng một gang
Bắc cầu dải yếm , để nàng sang chơi !

Ân tình nặng lắm ai ơi !
Khổ người gánh lấy nào vơi..... ngút ngàn
Thấy bạn , mà chẳng thấy nàng....
Bâng khuâng như mất lạng vàng trên tay

Mong ngày sum họp Trúc - Mai
Người đề đôi chữ : Niên Khai Tương Phùng

Gió xuân thổi ngọn phù dung
Lòng em như sắt anh nung cũng mềm
Mưa Thu vướng lại bên thềm
Vài câu thơ đủ vén rèm tâm tư


Trót lời đã bén duyên nàng
Dù cho đá nát phai vàng mới thôi !:)

__________________________________________________ _

p/s Miranda : Cái avatar xấu đau xấu đớn :( đổi đi Mi :)

Lost.
30-10-2006, 10:50 PM
Trăm năm đành lỗi hẹn hò
Cây đa bến cũ còn đò khác xưa
Chờ hoài người đã về chưa
Bến mờ sương khói thuyền mơ lạnh lùng
Mấy lời em nói
Vãn ngón trông........
Bóng ai thăm thẳm đành lòng biệt ly
Đã mang lấy phút chia ly
Không tơ vương đặng...... nỗi vì...vương tơ


Đường xa ướt một chút mưa
Mượn người làm nón cho vừa tình nhau
Cuốc kêu còn nặng tình thâu
LÁng giềng cách mấy đoạn cầu mà xa

Có thương thì nói rằng thương
Không thương đặng cứ ngược đường mà đi
Bận gì mưa ướt sơn khê
Hai hàng lệ thắm dầm dề...lòng ai
Thà rằng không gặp cái ngày.....
THì giờ chẳng muốn bàn tay mình cần....

Phải chi miếu ở gần sông
Em thề một tiếng kẻo lòng anh nghi

Serenade
31-10-2006, 09:51 PM
Bây giờ mình đã xa nhau
Bài ca anh giữ “ Qua Cầu Gió Bay”
Bây giờ gió ngược đường mây
Bài thơ Em giữ “ Gió Bay Qua Cầu”

Hẹn nhau tháng bảy mưa ngâu
Anh theo Ô Thước “ Qua Cầu Gió Bay”
Bài thơ bốn chữ cầm tay
Em theo Ô Thước “ Gió Bay Qua Cầu”.....

LSB-Zen
31-10-2006, 10:18 PM
Trăm năm đành lỗi hẹn hò
Cây đa bến cũ còn đò khác xưa
Chờ hoài người đã về chưa
Bến mờ sương khói thuyền mơ lạnh lùng
Mấy lời em nói
Vãn ngón trông........
Bóng ai thăm thẳm đành lòng biệt ly
Đã mang lấy phút chia ly
Không tơ vương đặng...... nỗi vì...vương tơ


Đường xa ướt một chút mưa
Mượn người làm nón cho vừa tình nhau
Cuốc kêu còn nặng tình thâu
LÁng giềng cách mấy đoạn cầu mà xa

Có thương thì nói rằng thương
Không thương đặng cứ ngược đường mà đi
Bận gì mưa ướt sơn khê
Hai hàng lệ thắm dầm dề...lòng ai
Thà rằng không gặp cái ngày.....
THì giờ chẳng muốn bàn tay mình cần....

Phải chi miếu ở gần sông
Em thề một tiếng kẻo lòng anh nghi

Ca Dao Ký

Yêu Đương Ký


Biệt Khúc Chờ

Anh đi gìn giữ nước non
Tóc xanh em đợi lòng son em chờ
Nguồn ân bể ái hẹn hò
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng đi

Nhớ ai lệ ủ bờ mi
Sắc son , son sắc đợi chi hỡi đò?
Thương em 9 đợi 10 chờ
Con thuyền nay lại đỏ cờ sang sông

Rựu say vì bởi men nồng
Vợ mà biết ở ắt chồng phải theo
Băng sông rồi lại vượt đèo
xa xa , thẳm thẳm ngặt nghèo duyên ta

Mỗi năm mỗi 1 tuổi già
Chẳng lo liệu trước ắt là luỵ sau
Xin cho có trước có sau
Bỏ công ăn ở với nhau tháng ngày

Cạn chén gió , cạn chén mây
Vài câu thơ nhỏ giải bày thanh minh
Trăng xanh nguyệt rạng mái đình
Chén son chưa cạn sao tình đã quên

Kiếp này se bởi ơn trên
Nên tơ nên tóc gọi tên nhớ người !
Vợ chồng là nghĩa già đời
Ai ơi chớ nghĩ những lời thiệt hơn


Bây giờ mình đã xa nhau
Bài ca anh giữ “ Qua Cầu Gió Bay”
Bây giờ gió ngược đường mây
Bài thơ Em giữ “ Gió Bay Qua Cầu”

Hẹn nhau tháng bảy mưa ngâu
Anh theo Ô Thước “ Qua Cầu Gió Bay”
Bài thơ bốn chữ cầm tay
Em theo Ô Thước “ Gió Bay Qua Cầu”.....

Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người
Nhớ nơi quan họ nhớ lời ca hay
Thơ nàng đề bút còn đây
Mà sao để gió cuốn bay chốn nào

Nguồn ân bể ái dạt dào
Hay chăng ngăn trở làm rào bao phen
Đôi ta như lửa mới nhen
Như trăng mới mọc như đèn mới khêu

Bao ngày mưa gió vẫn đều
Ta thời vẫn nhớ nàng nhiều dao ca
Nhờ trời mưa thuận gió hòa
Lúa vàng đầy ruộng lời ca vang đồng

Ta - Trăng mớ vỗ cơn nồng
Tình như núi lở gánh gồng trước sau
Trăng mờ còn tỏ hơn sao
Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi


Xin đắt tội :)