PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chào Chủ Nhật !



kem dâu mút
21-10-2006, 09:00 PM
Sau một tuần bừa bộn với những công việc có tên và không tên, với bài vở chất đống hay phải đến trường khi trong đầu chẳng lấy một chữ. Vậy rồi khi mở mắt ra bạn thấy một buổi sáng thật ấm áp của một ngày Chủ Nhật, một ngày mà bạn chẳng phải làm bất cứ việc gì ngoài cái việc gõ gõ nên mấy dòng chữ này.
Thật ra thì, bạn sẽ làm gì nhỉ? Bạn muốn gặp ai đầu tiên của một ngày nhàn rỗi thế này. Bạn có đang biết mình muốn được gặp bạn, cùng ngồi nhâm nhi ly cafe buổi sáng ở một góc nào đó để cùng ngắm đường phố đông đúc và đầy xe của Sài Gòn. Rồi cả tối nữa chứ , bạn có biết rằng mình muốn cùng bạn cùng đi tất cả những con đường lớn, cùng tận hưởng sự sôi động và mở rộng lòng của người miền Nam?
Còn nhớ, chỉ cách đây không lâu, khi mà thứ Bảy và Chủ Nhật người ta cùng nhau đi và tận hưởng sự nhàn rỗi thì mình đang phải vật lộn với công việc, phải đổ mồ hôi để gom góp ít tiền mà thực hiện mơ ước của mình - đó là gặp bạn. Vậy mà giờ đây mình lại có sự nhàn rỗi ấy đây, còn gặp bạn - hình như mình đã đánh mất một cơ hội!
Chủ Nhật thật nhàn !!!