PDA

Xem đầy đủ chức năng : chẳng là gì phải không anh ?



hoang hon mau tim
21-10-2006, 08:47 PM
đêm đã đến mình em bênh hiên vắng
nhớ anh nhiều trong nỗi nhớ đơn côi
buồn chán quá nơi nào anh thấu
rượu thấm môi chưa chán men sầu
có những lúc sai lầm ko tự chủ
lỡ theo ai nâng chén đêm sầu
cũng ko biết chuyện gì rồi sẽ đến
phản bội ư ko phải đâu hỡi người
trái tim đó trao người là mãi mãi
thể xác sao nó chẳng đáng gì
nhưng....nghĩ lại thấy mình ko xứng
lỡ một lần đánh mất.....mình thôi
tình yêu ấy....thôi xa nhau anh nhé
đẻ mai này hai đứa hai nơi

socnau767
22-10-2006, 07:51 PM
đêm đã đến mình em bênh hiên vắng
nhớ anh nhiều trong nỗi nhớ đơn côi
buồn chán quá nơi nào anh thấu
rượu thấm môi chưa chán men sầu
có những lúc sai lầm ko tự chủ
lỡ theo ai nâng chén đêm sầu
cũng ko biết chuyện gì rồi sẽ đến
phản bội ư ko phải đâu hỡi người
trái tim đó trao người là mãi mãi
thể xác sao nó chẳng đáng gì
nhưng....nghĩ lại thấy mình ko xứng
lỡ một lần đánh mất.....mình thôi
tình yêu ấy....thôi xa nhau anh nhé
đẻ mai này hai đứa hai nơi
Anh đã đến để tìm em đêm ấy,
Nhưng nào đâu em trót hẹn cùng ai?
Vui men rượi để thây người tình cũ,
Rồi sai lầm em lại thấy đớn đau.
Anh đau xót khi đời em vụt mất,
Trong tay ai một kẻ dã tâm đời!?
Anh yêu lắm nhưng em nào thấu hiểu,
Trái tim này anh chỉ có mình em!
Giờ chuyện xưa anh mong em quên mãi,
Hãy trở về xây giấc mộng cùng anh,
Anh vẫn biết hạnh phúc của đời anh,
Là tình yêu của một người trong trắng.
Nhưng em ơi duyên kíp đã an bài
Để anh được gặp em trong tuổi xót.
Anh sẽ quên anh quên đi tất cả,
Quá khứ buồn và định mệnh trái ngang.
Chỉ cần em quay về ngày xưa ấy,
Hãy yêu anh cho tron tấm chân tình!!!

Serenade
23-10-2006, 10:40 AM
Có còn là "gì" nữa của nhau đâu
Anh đã bước và lệ em chàn mắt
Lời thề xưa đến bây giờ im bặt
Bởi có là gì nữa của nhau đây

Cuối chân trời nắng vẫn đuổi theo mây
Em quỵ ngã trong mệt nhoài tiếng nấc
Không giữ nổi anh trong một chiều gió bấc
Để vô tình cuốn mãi mãi tầm tay

Chẳng còn là gì nữa nhưng tháng ngày
Em lại bứơc lạc chân mình giữa cõi
Chẳng còn nghe từng bàn chân mệt mỏi
Biết có một người đã chẳng nhớ tình xưa

trọn kiếp trai hùng
23-10-2006, 08:54 PM
Có còn là "gì" nữa của nhau đâu
Anh đã bước và lệ em chàn mắt
Lời thề xưa đến bây giờ im bặt
Bởi có là gì nữa của nhau đây

Cuối chân trời nắng vẫn đuổi theo mây
Em quỵ ngã trong mệt nhoài tiếng nấc
Không giữ nổi anh trong một chiều gió bấc
Để vô tình cuốn mãi mãi tầm tay

Chẳng còn là gì nữa nhưng tháng ngày
Em lại bứơc lạc chân mình giữa cõi
Chẳng còn nghe từng bàn chân mệt mỏi
Biết có một người đã chẳng nhớ tình xưa

Dẫu quay về tìm lại bóng hồn xưa
Anh đã biết em ngút ngàn xa lắm
Câu bình yên vẫn nghen ngào thăm thẳm
Hạnh phúc đời em có giữ trên tay

Trách mây trời vô cớ lắm đổi thay
Em tôi khóc lệ tràn đầy dĩ vãng
Yêu thương đâu mà đời đành quên lãng
ước đc một lần chạm lại một bàn tay

Mái tóc mây giờ biết có còn bay
Đôi môi ấy giờ cò còn son dấu
Những yêu thương ở nơi anh vẫn đậu
Nhưng biết có là gì của đời nhau