Xem đầy đủ chức năng : Có thể ....
Never_say_die
21-10-2006, 07:28 AM
Có thể....lắm : một mai hoa thôi nở
Gió lùa về phủ kín cõi thế gian
Sương thôi rơi và tình người không thay đổi
Hiện thực ngập chìm trong cõi ảo hư vô
Có thể... điều : giản dị biến thành mây
Bay đi xa vô hồn như kẻ mộng
Cuộc đời người tàn lụi không tươi sáng
Ánh nắng mặt trời mãi mãi chẳng lói le...
Có thể... không : khi nào xuân vắng mặt
Hạ nồng oi chế ngự khắp trong năm
Thu chẳng có lá vàng rơi rải rác
Đông buồn giá chợt hóa ngàn niềm vui
Có thể... tưởng : Chim kia thôi ngừng hót
Lá không lìa cành, suối chẳng róc rách reo
Thác không đổ và cây đời không xanh tốt
Tang tóc đau thương nhường hạnh phúc thành công
Có thể... nhỉ : những điều không tưởng ấy
Chỉ do một người mang đến mà thôi
Dù bừng sáng rồi tắt lịm trong chốc lát
Cũng được mà ! Tôi chấp nhận... lệ rơi !
khung_cua_so
21-10-2006, 08:13 PM
Có thể trời hôm nay không còn nắng
Hoa không bừng nở dưới sớm mai
Có thể màu chiếc áo mới sẽ phai
Em cũng thể quên đi bài thơ đó
Có thể trời bổng nhiên sẽ trở gió
Mưa không ngừng gì nước mắt ai kia
Có thể gì tình ta đã chia lìa
Gì người đã thay lòng... quên lời hứa
Cũng có thể em sẽ không còn nữa
Sẽ mất đi khi sương đọng sớm mai
Chợt ngũ đi biết chẳng còn ai
Để che chở... để cho quên nỗi nhớ
Nếu có thể... cho em quên một thuở
Một lời thơ... che dấu bao ướt mơ
Vì lỡ yêu... nên em biết đợi chờ
Biết mơ ước nếu ngày mai có thể...
Serenade
23-10-2006, 10:51 AM
Có thể
Rồi ký ức sẽ trôi vào quên lãng
Với những cơn mơ và điệu buồn lai vẵng
Gịât mình
Đêm thả những giọt cay
Có thể
Rồi chỉ mình mình
Với điệu vĩ cầm đêm
Thoảng thốt khi biết
Trang thư giờ bật khóc
Có thể quên
Cũng có thể rằng sẽ nhớ
Mưa đầu mùa giờ đã hoá những giọt sương
Có thể nặng một tiếng yêu
Và rớt trên đó có những nụ hoa vô thường
Có thể giờ này
Và sẽ nhưng mai sau
Có một ánh mắt
Sẽ không biết khóc
Never_say_die
23-10-2006, 09:05 PM
Có thể trời hôm nay không còn nắng
......
Nếu có thể... cho em quên một thuở
Một lời thơ... che dấu bao ướt mơ
Vì lỡ yêu... nên em biết đợi chờ
Biết mơ ước nếu ngày mai có thể...
CÓ thể lắm từ nay ta xa mãi
Khung trời ấy còn nắng mỗi thu sang?
Có thể lắm đôi bờ giờ ly biệt
Để mình ai thơ thẩn một bóng hình
Có thể lắm một miền thương nỗi nhớ
Là hư vô, là ảo ảnh riêng ai
Để giờ đây nghìn trùng lòng chợt thấy
Tim yêu ơi... xa mãi. Nhớ chông chênh!
Có thể lắm tình là hoa đỏ thắm
Là hương thơm là mật ngọt tràn đầy
Chỉ xin mãi hoa ơi đừng rụng cành
Ong cắn lưởi chết theo cùng ngày tháng.
Có thể lắm... em sẽ quên tất cả
Những bản tình ca, những tình yêu anh gửi
Sẽ không sao..... màu thủy chung còn mãi
Cho ngày mai..... không thể thành có thể!
lucbinhtimvn
24-10-2006, 01:04 AM
Có thể mai nầy...Anh sẽ quên
câu yêu thương...ngày xưa anh đã hứa
Có thể em cũng sẽ không về nữa...
Nhớ mong bây giờ...như gió thoảng chiều mưa....
Nơi ấy bây giờ...Lá đã thay chưa?
Mùa Thu nơi đây,đã vàng màu lá úa
Và em biết...anh sẽ không chờ nữa
Em cũng sẽ không về...Nối lại chuyện tình xưa....
Đông sắp về....Hiu hắt những cơn mưa
gió se lạnh...Lòng em thêm buốt giá
Mưa cuối mùa buồn... Nên mây bay lã tã...
Kỷ niệm chợt ùa về...day dứt cã hồn em...
Muốn quay về...Nhưng Tình yêu đã lấm lem
Trái Tim anh chẳng còn em...Mà đã thay vào hình bóng khác
Em với anh...ai là kẻ chung tình...Ai là người phụ bạc?
Nhưng không thể trách người...Là do bởi,tại Thời Gian...
Có thể quên anh rồi....Trái tim em sẽ bình an
Đêm sẽ không còn dài...bởi nhớ nhung khắc khoải...
Ngày xưa ơi! Xin cho em gởi lại....
Quá Khứ buồn...hãy mãi mãi ngủ yên.....
Serenade
24-10-2006, 01:22 AM
Muốn quay về...Nhưng Tình yêu đã lấm lem
Trái Tim anh chẳng còn em...Mà đã thay vào hình bóng khác
Em với anh...ai là kẻ chung tình...Ai là người phụ bạc?
Nhưng không thể trách người...Là do bởi,tại Thời Gian...
3T thích khổ này của lucbinh:)
Rồi một ngày ta cũng sẽ phải quên
Dù trước đó đã biết mình không thể
Những vết ngược xuôi tự cơn đau dày xé
Cả nhưng vội vàng để thoát một giấc mơ
Rối một ngày gặp lại , có thể anh thờ ơ
Nhưng chưa một phút từng quen người năm cũ
THôi cũng đành vui vì cuộc đời có đủ
Vun vén đc gì để kỹ ức được sâu
Trang thư còn in 1 câu hát tình đầu
Giờ nằm đó để nghe mùa đông đến
Nơi đầu phố căn phòng chao ánh nến
Có một người ngồi đếm tiếng thời gian
Có thể ...ùh ...ta còn những hoang mang
Và vùi lấp dưới tiếng cười khuyếch loãng
Lost.
21-11-2006, 01:30 AM
Có thể lắm chứ
Rồi sẽ hết yêu thương
Hết tiếng hát trên con đường không gió
Đừng trách cơn mơ đêm qua mình bỏ ngỏ
Bởi rằng có thể lắm ..........những lãng quên
Có thể lắm chứ
Rồi ta sẽ ra đi
Giống như người không còn về nơi cũ
Chẳng vì đâu ta cứ hoài nắm giữ
Giữ những điều người chẳng muốn mang theo
Có thể lắm chứ
Vì tim ta rất nghèo
Không có đủ chỗ dư thừa nhiều đến thế
Ta không ra đi....vì rằng...ta chẳng thể
Nhưng bây giờ........có thể lắm...........ta đi
Cô dâu mới
21-11-2006, 10:41 PM
Ta còn giữ lại mông lung cũ
Có thể ngày mai gió mịt mù
Đâu cái tương tư buồn như cỏ
Đâu bóng yêu thương đã cầm tù
Có thể rồi mai ta lãng quên
Với những dở dang đã quá miền
Giới trần hoa lá say với lạ
Để lạnh hồn thơ....giá những phiền
cô bé mắc nai
22-11-2006, 02:56 AM
Có thể....lắm : một mai hoa thôi nở
Gió lùa về phủ kín cõi thế gian
Sương thôi rơi và tình người không thay đổi
Hiện thực ngập chìm trong cõi ảo hư vô
Có thể... điều : giản dị biến thành mây
Bay đi xa vô hồn như kẻ mộng
Cuộc đời người tàn lụi không tươi sáng
Ánh nắng mặt trời mãi mãi chẳng lói le...
Có thể... không : khi nào xuân vắng mặt
Hạ nồng oi chế ngự khắp trong năm
Thu chẳng có lá vàng rơi rải rác
Đông buồn giá chợt hóa ngàn niềm vui
Có thể... tưởng : Chim kia thôi ngừng hót
Lá không lìa cành, suối chẳng róc rách reo
Thác không đổ và cây đời không xanh tốt
Tang tóc đau thương nhường hạnh phúc thành công
Có thể... nhỉ : những điều không tưởng ấy
Chỉ do một người mang đến mà thôi
Dù bừng sáng rồi tắt lịm trong chốc lát
Cũng được mà ! Tôi chấp nhận... lệ rơi !
Có thể... chứ : Vì sao không thể
Chuyện tình mình đâu Chức nữ - Chàng ngưu
Cách con sông cách hai đầu thương nhớ
Chỉ chực chờ cơn tháng bảy mưa ngâu
Có thể... lắm : Vì sao không thể
Đâu Hằng nga đâu chú cuội đứng chờ
Đâu cung quản ngàn năm đứng đợi
Để cuội già trông ngóng đến tàn phai
Có thể... quá : Vì sao không thể
Romeo Juliet... xưa rồi
Thời gian trải dù qua mau - chậm
Tình chúng mình.. có thể... chứ sao không?
LLGL
saolaplanh
21-12-2006, 01:35 AM
Có thể sẽ quên rồi quá khứ
Những ngày.... của một thuở yêu thương
Có thể lắm, những chiều vàng
Vẫn vấn vương, một chút gì không rõ
Sẽ chẳng còn, và bỏ ngõ
Lãng quên... vào dĩ vãng
Chẳng biết gì nữa tháng năm
...như cuối cùng
21-12-2006, 02:25 AM
Không thể nào buộc "có thể" vào tim
Để lỗi ấy người sẽ hoài mất dấu
Khung của sổ nỗi buồn ơi cứ đậu
Có thể mai này ai sẽ lượm lặt lên
Có những chiều vô cớ lại nhóm thêm
Muôn hạnh phúc trong một lần vấp ngã
Có thể ngày mai những ân tình chia ngả
Để tâm hồn hướng đến phút bình yên
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.