Mây Phiêu Lãng
21-10-2006, 05:19 AM
Ngày...tháng 10 năm 2006
(Ghi lại theo trí nhớ...^.^")
Ngẫu hứng!! Chỉ là 1 chút ngẫu hứng!! Lâu lâu bỏ nhà, bỏ bạn, bỏ công việc để đi tìm thú vui cho riêng mình. Đi đâu bây giờ nhỉ?! Thăm con Mèo, ý kiến hay đó!! Thế là lạch xạch pm: "Mèo, bà chuẩn bị đón tiếp tui nhé! Có phiền không vậy?!" >>Đại loại là thế, mà hình như không được lịch sự như thế :D, mặc kệ con bé ngại này ngại nọ. Mây mà, đã quyết là đi thoai. Nghe nhỏ Mèo hù: "Bà xuống chỗ tui giờ này, chỉ có lội nước lình sình với nghe ếch nhái kêu thoai đó!!", vậy mà sướng!! Mèo tưởng hù mà mình sợ, hị hị...nhầm to gòi Mèo ơi: tui đang muốn "đổi gió" mờ...khè khè....:blow:
Lịch xịch cả đêm thao thức chuẩn bị, cuối cùng thì chỉ có 1 cái va li nhỏ, trong chứa 2 bộ đồ mặc đi chơi và 1 bộ đồ ngủ, thế thoai, mang chi nhiều, đâu có ăn dầm ở dề nhà hắn được đâu...:yike2:
Sáng, dậy muộn, hị hị (vì tối qua thức khuya), lại lơn tơn onl, pm cho hắn: "Mèo ơi, chắc tui tới trễ hơn 1 chút, tại vì có việc bận, bà chờ đừng sốt ruột nhen." >>Ặc ặc, bận gì đâu, bận ngủ nướng á!! kekeke...Bà đọc đoạn này, đừng có trù úm tui nhen!!:yike2: :anhPha:
8h20, papa chở ra bến xe, cẩn thận dặn dò: "Đi rồi về sớm, đến nơi nhớ gọi điện về nhà ngay". Hị hị...Chài, mình đâu còn con nít nữa chớ, hết mama dặn dò, rồi lại đến papa dò dặn!!Hix...
(còn tiếp)
(Ghi lại theo trí nhớ...^.^")
Ngẫu hứng!! Chỉ là 1 chút ngẫu hứng!! Lâu lâu bỏ nhà, bỏ bạn, bỏ công việc để đi tìm thú vui cho riêng mình. Đi đâu bây giờ nhỉ?! Thăm con Mèo, ý kiến hay đó!! Thế là lạch xạch pm: "Mèo, bà chuẩn bị đón tiếp tui nhé! Có phiền không vậy?!" >>Đại loại là thế, mà hình như không được lịch sự như thế :D, mặc kệ con bé ngại này ngại nọ. Mây mà, đã quyết là đi thoai. Nghe nhỏ Mèo hù: "Bà xuống chỗ tui giờ này, chỉ có lội nước lình sình với nghe ếch nhái kêu thoai đó!!", vậy mà sướng!! Mèo tưởng hù mà mình sợ, hị hị...nhầm to gòi Mèo ơi: tui đang muốn "đổi gió" mờ...khè khè....:blow:
Lịch xịch cả đêm thao thức chuẩn bị, cuối cùng thì chỉ có 1 cái va li nhỏ, trong chứa 2 bộ đồ mặc đi chơi và 1 bộ đồ ngủ, thế thoai, mang chi nhiều, đâu có ăn dầm ở dề nhà hắn được đâu...:yike2:
Sáng, dậy muộn, hị hị (vì tối qua thức khuya), lại lơn tơn onl, pm cho hắn: "Mèo ơi, chắc tui tới trễ hơn 1 chút, tại vì có việc bận, bà chờ đừng sốt ruột nhen." >>Ặc ặc, bận gì đâu, bận ngủ nướng á!! kekeke...Bà đọc đoạn này, đừng có trù úm tui nhen!!:yike2: :anhPha:
8h20, papa chở ra bến xe, cẩn thận dặn dò: "Đi rồi về sớm, đến nơi nhớ gọi điện về nhà ngay". Hị hị...Chài, mình đâu còn con nít nữa chớ, hết mama dặn dò, rồi lại đến papa dò dặn!!Hix...
(còn tiếp)