Xem đầy đủ chức năng : Mười hai chòm sao trong cung hoàng đạo
Arien - Nàng Tiên Cá
20-10-2006, 11:36 PM
Cô bé cứ mãi hỏi mình về truyền thuyết cung hoàng đạo, Bạch đạo .... sau một thời gian mày mỏ tìm kiếm nhờ vả .... cuối cùng ta cũng đã tìm được cho em cô bé nhỏ ham hiểu biết về Thiên văn ...... Nhưng mình chỉ có thể tìm được như vậy mà thôi, có lẽ mình sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của HX, phải đưa cô bé ra mắt HX nhờ HX thu nạp làm đệ tử .... hy vọng cô bé sẽ tìm được những giải đáp cần thiết
__________________________________________________ ___
Aries (Dương Cưu) 21/3 - 20/4
One quiet starry night,
Prince Priksos and Princess Here,
are leaving their home country
without being noticed by anyone.
They are to head for the land of their future,Korkis
on the back of a big golden ram.
Vào một đêm trời sao huyền ảo và yên ắng,
Không một ai hay biết, hoàng tử Priksos và công chúa ở ngay nơi đây, cùng nhau rời khỏi quê hương,
Trên lưng một con Cừu vàng, họ thẳng tiến đến vùng đất Korkis thần tiên,
Mang theo tất cả hy vọng về cuộc đời hạnh phúc mãi bên nhau ...
http://files.focy.net/Pictures/Common/Art/Zodiac/zodiac%20(1).jpg
http://files.focy.net/Pictures/Common/Art/Zodiac/zodiac%20(2).jpg
http://files.focy.net/Pictures/Common/Art/Zodiac/zodiac%20(3).jpg
Taurus (Kim Ngưu) 21/4 - 21/5
Zeus,the lord of gods,
metamorphosed himself into the white bull,
is passing through the wide ocean.
On his back is his beloved Europe,
a beautiful princess of Phoenicia.
The couple is heading for far land of honeymoon.
Europe is certain to live happily there,
wherefore the land is called Europe.
Zeus, chúa tể của các vị thần, hóa mình thành một con bò thiêng trắng, vượt hàng ngàn dặm trên đại dương bao la,
Mang trên lưng là cô bé tên Europe mà ông yêu quý, công chúa xinh đẹp của vùng đất Phoenicia.
Cả hai hướng đến vùng đất xa nghìn trùng, nơi mà cô bé sẽ có một quãng đời tuyệt vời và vui tươi ....
Tương truyền vì thế mà người ta gọi vùng đất này là Europe (Lục địa Châu Âu) .
http://files.focy.net/Pictures/Common/Art/Zodiac/zodiac%20(4).jpghttp://files.focy.net/Pictures/Common/Art/Zodiac/zodiac%20(5).jpg
Gemini (Song Tử) 22/5 - 21/6
The twins were born under the wings of the Swan,Zeus.
Castor inherited tenderness from their mother.
Pollux inherited immortality from their father.
When Castor was wounded to die in a war,
Pollux cried to Zeus, the Almighty,
" Take away my immortality and let us die together."
Thus,the twin stars have been twinkling side by side
in the eternal sky.
Cặp song sinh Castor và Pollux được sinh ra dưới đôi cánh của chòm sao Thiên Nga.
Castor được thừa hưởng sự diệu dàng của người mẹ,
còn Pollux thì tiếp nối dòng máu chiến binh bất tử từ người cha.
Chẳng may đến một ngày Castor tử trận trong cuộc chiến, quá đau khổ Pollux đã khẩn cầu với Zeus, đấng toàn năng ...
"Hãy lấy đi sự bất tử của con để chúng con được chết cùng nhau"
Zeus chấp nhận lời cầu khẩn và rồi từ đó trên bầu trời xuất hiện một chòm sao mang tên Song Tử cứ mãi lấp lánh sát bên nhau trong khung trời vĩnh cửu của sự bất diệt ...
http://files.focy.net/Pictures/Common/Art/Zodiac/zodiac%20(6).jpghttp://files.focy.net/Pictures/Common/Art/Zodiac/zodiac%20(7).jpg
Arien - Nàng Tiên Cá
20-10-2006, 11:39 PM
Cancer (Cự Giải) 22/6 - 22/7
In the silence of the lake,
Waves lap softly onto the broken legs.
"Sleep in peace at the bottom of the blue Heaven."
With the merciful voice of Hera,the goddess of gods,
the figure of the big crab goes far up into the sky
to become the stars,shining dimly and deeply.
Trên mặt hồ tĩnh lặng, từng vạt sóng êm đềm vỗ nhẹ vào đôi càng bị thương của một con cua to lớn đang hấp hối.
Một giọng nói thướt tha đầy nhân từ toát ra từ Hera, Nữ Thần của các vị thần : "hãy yên giấc ngủ trong sự yên bình ở tận đáy đại dương trên Thiên Đường" ,
Và rồi hình dáng một người thiếu nữ thoát ra khỏi thân xác của con Cua to lớn nặng nề đang trút hơi thở cuối cùng, để bay lên thật cao, hướng theo tiếng gọi của Hera
Xa thật xa trên khoảng không bao la của vũ trụ, và hóa thân thành những ngôi sao sáng trong sự mờ ảo và sâu thẳm
Chòm sao xa nhất ở tận cùng của khoảng không vô tận, đáy của thiên đường ....
http://files.focy.net/Pictures/Common/Art/Zodiac/zodiac%20(8).jpghttp://files.focy.net/Pictures/Common/Art/Zodiac/zodiac%20(9).jpg
Leo (Sư Tử) 23/7 - 22/8
The Lion,standing in the light of the full moon,
gives all his love to Serene,the goddess of the moon.
With Legurus, the star of courage,on his chest,
How can he imagine the tragedy he is fated to ?
Một con Sư Tử thiêng đang đứng dưới ánh trăng tròn,
Cùng với ngôi sao hộ mạng đeo trên ngực, biểu tượng của sự can đảm và dũng khí
Trao tất cả tình yêu của nó cho Serene xinh đẹp, nữ thần của Mặt Trăng,
Nhưng làm sao nó có thể hình dung ra tấn bi kịch của số mệnh đã an bài ?
http://files.focy.net/Pictures/Common/Art/Zodiac/zodiac%20(10).jpg
Virgo (Xử Nữ) 23/8 - 22/9
Demeter,the goddess of agriculture,
rescued her only daughter Peresphone
who had been abducted by the god of Underworld.
But she was bewitched to stay in Underworld
for four months every year.
When chilly wind takes her away after harvest,
Mother Falls into a deep sorrow.
Thus cold winter comes.
How earnestly we hope spring to come soon !
Demeter, nữ thần của lương thực, mùa màng.
Chỉ ước mong giải thoát người con gái duy nhất của cô ấy, Peresphone, người bị Thần Địa Ngục xúi dục, bỏ bùa khiến Peresphone mãi mê nơi Thế Giới Bên Dưới.
Và từ đó, cứ sau mùa thu hoạch cuối cùng, ngọn gió giá lạnh đầu tiên thổi đến, cuốn theo cô con gái đi thật xa trong suốt mùa Đông dài,
Người mẹ lại chìm trong sự đau khổ, tuyệt vọng.
Vì thế mà mỗi khi mùa đông đến, Chúng ta lại tha thiết mong mỏi mùa Xuân đến thế, và cả những niềm tin yêu mà nó mang về ...
http://files.focy.net/Pictures/Common/Art/Zodiac/zodiac%20(11).jpghttp://files.focy.net/Pictures/Common/Art/Zodiac/zodiac%20(12).jpg
Libra (Thiên Bình) 23/9 - 23/10
In the Golden Age,gods and people lived together on the ground.
As people got more desire and disobeyed the Divine Providence,
gods retreated altogether back to Heaven.
Dike,the maiden goddess of justice,trusting human nature,
remained alone on the ground to persuade them.
But no heart would listen to her.
So she threw her immortality up into the sky
to change herself into the stars of Scale,Libra,
asking eternally what is right and what is wrong.
Vào thời kì thịnh vượng nhất, con người và các vị thần cùng sống vui vẻ ôn hòa với nhau trên mặt đất
Nhưng mọi thứ đều chấm dứt khi con người xuất hiện lòng tham và bất kính với những điều luật thiêng liêng nhất
Thất vọng vì sự bất tuân của con người, các vị thần quay trở về cuộc sống nơi thiên đường, tách biệt với loài người
Dike, nữ thần đồng trinh của công lý, vẫn tin vào bản chất lương thiện của con người
Bỏ đi cuộc sống trên thiên đàng, một mình ở lại trần gian dẫn đường cho những kẻ lạc lối
Nhưng chẳng một ai lắng nghe nàng...
Trút bỏ sự bất tử của mình lên bầu trời, nàng hóa thân thành chòm sao hình cán cân, chòm sao Thiên Bình, tượng trưng của công bằng
Vương vấn một câu hỏi Thiên Thu : "Điều gì là đúng ? Điều gì là sai ?"
http://files.focy.net/Pictures/Common/Art/Zodiac/zodiac%20(13).jpghttp://files.focy.net/Pictures/Common/Art/Zodiac/zodiac%20(14).jpg
Arien - Nàng Tiên Cá
20-10-2006, 11:40 PM
Scorpio (Hổ Cáp) 24/10 - 22/11Gaia,the goddess of the earth,with mother's love,
ordered Scorpion to kill the sinful mankind,Orion,
who had destroyed the order of the nature.
We,mankind,descendants of Orion,
When will we ever learn
the massage of the mother of the earth ?
Gaia, Nữ Thần của trái đất, Mẹ của Tình Yêu
Ra lệnh cho Hổ Cáp giết chết Orion, vị thần vướng phải tội lỗi trần tục
kẻ đã cố tình thay đổi trình tự của tạo hóa
Chúng ta, những con người yếu hèn, hậu duệ của Orion
Khi nào thì chúng ta mới nhận biết được thông điệp từ Mẹ nhân loại ?
http://files.focy.net/Pictures/Common/Art/Zodiac/zodiac%20(15).jpghttp://files.focy.net/Pictures/Common/Art/Zodiac/zodiac%20(16).jpg
Sagittarius (Nhân Mã) 23/11 - 21/12
Chiron,the wise man of Centaurs,draws a bow to the full.
The target is the red bright star of wisdom
that can be discerned only by the intelligent.
He is getting further wisdom
to serve for happiness of gods and people.
Chiron, người tài giỏi nhất của xứ Nhân Mã, muốn có được trí thông minh của các vị thần.
Dương cung bắn thẳng đến Wisdom, ngôi sao của sự thông thái đỏ chói trên bầu trời đêm,
Điều mà chỉ có thể thực hiện được bởi trí thông minh tột bậc.
Anh ta muốn nhận lấy thêm sự hiểu biết và uyên thâm để làm hài lòng các vị thần và phục vụ hạnh phúc của loài người ...
http://files.focy.net/Pictures/Common/Art/Zodiac/zodiac%20(17).jpghttp://files.focy.net/Pictures/Common/Art/Zodiac/zodiac%20(18).jpg
Capricorn (Nam Dương) 22/12 - 20/1
Pan is the bright and cheerful God of pasture.
He always enjoys playing the pipe made of a reed
and trotting around in the woods with pretty nymphs.
This time,however,he metamorphosed himself into a strange goat
and is swimming in the water.
How do you wonder why he is doing such things ?
Pan, một vị thần vui vẻ hài hước của đồng cỏ,
Anh ta thích nghịch với ống sáo bằng cây sậy, và phi nước kiệu qua các thân cây gỗ,
Cưỡi trên lưng là một cô gái rất đáng yêu ...
Trong một lần nghịch ngợm, bằng cách nào đó, anh ta biến đổi cơ thể thành một con dê lạ thường, lạ thường như chính đầu óc hồn nhiên của anh ta
Và rồi anh ta bắt đầu nhảy xuống nước và bơi dưới lòng biển
Có lẽ bạn cũng biết tại sao anh ta làm điều lạ lùng đó ? :)
http://files.focy.net/Pictures/Common/Art/Zodiac/zodiac%20(19).jpg
http://files.focy.net/Pictures/Common/Art/Zodiac/zodiac%20(20).jpg
Aquarius (Bảo Bình) 21/1 - 18/2
Ganymede, a human boy,was blessed with such beauty that
even gods could not stop falling in love.
One day he was taken away somewhere by a majestic eagle.
Time passed, and in Heaven,gods were fascinated with
a young man who were serving nectar to them at their party.
Thus, Zeus, the lord of gods,gave him the immortality of god
and he became the stars of a man who is pouring water of rain
toward his home ground.
Ganymede, tên của một cậu bé, người được ban phúc một vẻ đẹp mà ngay đến cả các vị thần cũng không thể không động lòng thương.
Đến một ngày, cậu ta được một con Đại Bàng oai vệ mang đi đến một nơi vô định,
Thời gian dần trôi, và trên thiên đường, các vị thần bị quyến rũ bởi chàng thanh niên đó, người bưng rót rượu trong các bữa tiệc.
Vì thế, Zeus, chúa tể các vị thần, ban cho chàng tất cả quyền năng và sự bất tử của một vị thần ...
Và trở thành một chòm sao, để đổ mưa xuống cho quê nhà khô cằn của chàng.
http://files.focy.net/Pictures/Common/Art/Zodiac/zodiac%20(21).jpg
Arien - Nàng Tiên Cá
20-10-2006, 11:42 PM
Pisces (Song Ngư) 19/2 - 20/3
Under a far away galaxy,
in a romance of a fantastic starry night,
You can see
a couple of Fish„ŸAphrodite and Eros,
and a string of ribbon which ties Mama and Son eternally.
Ở một hệ thiên hà xa xôi ...
Trong một không gian đầy tình mẫu tử dưới một đêm trời sao huyền ảo,
Hai mẹ con người cá, Aphrodite và Eros đang quây quần bên nhau
Cùng với dãi băng thắt chặt tình mẹ con đến ngàn năm ...
http://files.focy.net/Pictures/Common/Art/Zodiac/zodiac%20(24).jpghttp://files.focy.net/Pictures/Common/Art/Zodiac/zodiac%20(23).jpghttp://files.focy.net/Pictures/Common/Art/Zodiac/zodiac%20(25).jpg
__________________________________________________ ____
Đã xong rồi đấy ..... ước mơ của em cũng như của bao người, lứa tuổi như em. ham hỏi hỏi, hiểu biết ..... mình chỉ có thể giúp được đến thế này .....
Thời gian qua thật là vất vả ............ hãy nở nụ cười thật đẹp em nhé ..... những khát khao luôn muốn hiểu biết .......... em hãy tin vào chính bản thân mình ...
Nhớ lại thờ ngày xưa .... cùng có những câu hỏi khi nhìn lên bầu trời xanh thẳm vào mỗi buổi tối .... tại sao thế này, tại sao thế khác ...... rồi cũng đi tìm những câu giải thích trong nhưng thông ít ỏi của ngày ấy ....
Mà cũng chính vì ngày ấy chăm chỉ nên giờ đây mình cũng có thể giải đáp phần nào .... nếu không mình nghĩ cũng thật là mất mặt quá đi thôi .... những công hỏi ngây thơ của những đứa trẻ .......... mình sẽ phải làm gì cho chúng bây giờ?
Arien - Nàng Tiên Cá
21-10-2006, 12:21 AM
Chẳng nhẽ bạn không nhìn thấy hình ảnh hai con cá đó sao ............... đàn cá phía xa chỉ là minh họa thôi
redstar
21-10-2006, 12:24 AM
woa! hay thật đấy, hok biêt arien kiếm được ở đâu ra 1 câu chuyên hay vậy nhỉ!!!
Arien - Nàng Tiên Cá
21-10-2006, 12:27 AM
Đây là chuyện về một cô bé gần nhà ............ thích ngắm sao trời ............... thích tìm hiểu về những điều kỳ diệu ............. Thế nên Arien phải đi lùng sục để về tặng cho cô bé ...
redstar
21-10-2006, 12:35 AM
hay thật đây? bà con ợi , bây giờ mình mới biết được sự tích về 12 chòm sao này đậy=))
Arien - Nàng Tiên Cá
21-10-2006, 12:41 AM
Về truyền thuyết thì có rất nhiều ........... nhưng bạn có biết về cung sao bạch đạo không? nếu biết thì giúp mình tìm với ...
redstar
21-10-2006, 12:42 AM
vây hạ ban thật là giỏi chắc là bạn thích tre con lắm nhỉ, minh cũng thích te con lắm, cô bé gần nhà của bạn chắc là đáng yêu lắm nhỉ, còn nhớ ngày xua mình còn bẹ , mình cũng nhìn lên trời va hỏi mama : ko biêt ngôi sao của con đâu hả me. thật la ngộ nghĩnh phải ko?
lắm lúc cảm thấy buồn mình vẫn thường ra 1 chỗ nào đó để ngắm nhìn những vì sao, và nguyện ước cho mình 1 điều gì đọ
minh hạ mình chụi thui, mình có biết gì về thiên văn đâu, để mình tim giúp bạn xem sạo
đợi mình 1 tí nhé, để mình coi lại cái hòm thư xem nào, ngày xua mình làm thành viên o đó
Arien - Nàng Tiên Cá
21-10-2006, 12:54 AM
Thực ra ngày trước mình vô tâm lắm ..... chỉ biết ăn, học, đi chơi, đi làm .... có để ý xung quanh lắm đâu. Sau này mình quen được một người bạn, người đó đã nói cho mình rất nhiều điều .... đưa mình đến thăm những đứa trẻ không có gia đình ..... và chính những nơi đó mình đã hiểu mình cần phải làm gì ...............
redstar
21-10-2006, 01:11 AM
http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_ch%C3%B2m_sao bạn thử vô đây coi
uhm. thì ngày xưa là ngày xựa còn bây giờ là hiện tại rồi bạn ơi! quá khư đã qua rồi thì ko lên nhắc lại nưa, ai àm trả có những ngày tháng như thế, người bạn kia của bạn thật là tuyệt vời, chắc là người ấy giỏi lắm nhỉ
Arien - Nàng Tiên Cá
21-10-2006, 01:16 AM
Cám ơn, mình sẽ dành thời gian tra cứu để phân loại chúng theo từng nhóm ...
redstar
21-10-2006, 01:28 AM
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A7n_tho%E1%BA%A1i_Hy_L%E1%BA%A1p
bạn oi, chỉ co chom sao hoàng đạo thui, hok có chòm bạch đạo đâu tìm khó lăm
Arien - Nàng Tiên Cá
21-10-2006, 01:35 AM
Hic.............. nhưng rõ ràng là có mà ............. mà tớ cũng quên mất tên các chòm sao trong đó rùi .... chỉ nhớ chúng có quỹ đạo gần nhưng nằm trên mặt phẳng với quỹ đạo mặt trăng
redstar
21-10-2006, 10:02 AM
ĐÚng RỒi, Alex Noi ChÍ PhẢi, NhƯng Ma ThiÊn Binh La ThÔng Minh NhẤt
storm_desert
21-10-2006, 10:10 AM
hhihihi, thía à, ai nói thía dzạ :D ai nói thiên bình thông minh nhất dzạ:D
Mèo Lười Cô Đơn
21-10-2006, 10:26 AM
sis cá rảnh quá chài ai:so_funny: ...
xem chừng sis thích ngâm cwus quá hén ...vậy coi cho mèo 1 quẻ đi sis ..mèo là thuộc cung gì dzị chời ...tính mèo sao dzị sis:D ...
Chán nản mệt mỏi ...uh chán thế chứ vừa kêu bên kia song giờ lại vô đây kêu tiếp ..ẹc sao mà đâu cũng than được không biết nữa ..nhớ mọi người quá:mecry: ...hix hix hối hận hối hận ...hối hận ..muốn die quá đi rồi!
_rÊu_
21-10-2006, 11:16 PM
arien oy.. tui vưỡn hem hỉu tại sao thần của cap lại làm như thế... :rain:
redstar
21-10-2006, 11:32 PM
:haha: :sleepwell:
có thể ko thung minh nhứt nhưng mà ham học hỏi nhứt :hihi:
uhm. chắc gì ấy đã ham học hỏi chứ, hok biết đc , nhưng ai mà trả muốn như thế chứ, ko biết cung thiên bình như thế nào nhỉ, nhưng mà đấy chỉ là 1 câu chuyên thui mà, mình đã gặp tác giả rồi đấy:haha: :sleepwell:
Arien - Nàng Tiên Cá
24-10-2006, 02:50 AM
Hì ,cái nhất của chòm sao này chính là nhiều bạn bè và chiến hữu nhất cơ.
Còn ham học hỏi thì phải lưu ý đến 3 chòm sao thuộc nhóm Thổ ấy.
Đùa đấy ,đừng giận nhé. Ai đó trong diễn đàn nói rằng ,các cung và sao là do con người đặt tên ra mà thôi. Thế nên , dù là Nhân Mã hay Thiên Bình ,đều có những người rất xuất sắc đó. Hãy tự tin vào bản thân mình bạn ơi.
Mình biết người đó là ai ...... người đó cũng từng nói rằng ...... bạn đã từng nói chuyện và dừng lại khi ..... cung của hai người .... không hợp nhau ...... :hihi: mình đùa đóa đừng cóa giận nhen :D
arien oy.. tui vưỡn hem hỉu tại sao thần của cap lại làm như thế... :rain:
Tớ cũng không hỉu .......... thía nên tớ mí hông phải là thần ..... hihi
sis cá rảnh quá chài ai:so_funny: ...
xem chừng sis thích ngâm cwus quá hén ...vậy coi cho mèo 1 quẻ đi sis ..mèo là thuộc cung gì dzị chời ...tính mèo sao dzị sis:D ...
Chán nản mệt mỏi ...uh chán thế chứ vừa kêu bên kia song giờ lại vô đây kêu tiếp ..ẹc sao mà đâu cũng than được không biết nữa ..nhớ mọi người quá:mecry: ...hix hix hối hận hối hận ...hối hận ..muốn die quá đi rồi!
Hối hận chuyện gì hả mèo? thui nào ....... đừng bùn nữa ..... ss tin rồi họ sẽ quay về thôi mà ......... ss tin như vậy .....
Arien - Nàng Tiên Cá
24-10-2006, 08:30 PM
Người đó mệnh Hỏa chính gốc đóa .... nhưng mà là Hỏa Thượng Thiên! còn mình là mệnh Thủy ..... Thủy Thiên Hà! Mà tại sao bạn lại tiếc nhỉ? chính bạn đã lựa chọn cơ mà? người đóa không nghĩ gì đâu, tình cảm bạn bè muốn bền vững thì không nghi kị điều gì cả ...!
Mình cũng đang đi tìm các thông số dữ liệu về cung Bạch đạo, khi nào cóa đầy đủ là mình sẽ post liền mà!
Arien - Nàng Tiên Cá
24-10-2006, 11:04 PM
Hiiiiii ..... đúng là giữa suy nghĩ với thực tế khác xa nhau nhìu lắm ............. để làm bạn tốt của nhau thì những chuyện đó đâu có quan trọng!
Người đó gửi lời đến bạn .... chúc bạn mãi luôn vui vẻ và hạnh phúc
cogailamchieu
25-10-2006, 08:22 AM
trời, bạch đạo là gì thế hả bạn ơi?
mà tớ thấy ảnh đấy đẹp ghê ta.cậu kiếm ở đâu thế? Chỉ cho tớ với
redstar
26-10-2006, 10:57 AM
Hiiiiii ..... đúng là giữa suy nghĩ với thực tế khác xa nhau nhìu lắm ............. để làm bạn tốt của nhau thì những chuyện đó đâu có quan trọng!
Người đó gửi lời đến bạn .... chúc bạn mãi luôn vui vẻ và hạnh phúc
chị ơi sao lai như thế hả chi. nói cho em nghe coi
mà dạo nay`, thằng em này ít thấy pa chị online vậy, chắc là we^n thằng em này rồi hả
Arien - Nàng Tiên Cá
26-10-2006, 08:48 PM
chị ơi sao lai như thế hả chi. nói cho em nghe coi
mà dạo nay`, thằng em này ít thấy pa chị online vậy, chắc là we^n thằng em này rồi hả
Công việc đòi hỏi........... ít có thể ngồi onl cả ngày............... còn dành thời gian đến thăm người bạn cũ nữa chứ "người đó" mà arien nhắc đến mà...... còn tình hình dạo này làm ăn sao rùi?....^_^
trời, bạch đạo là gì thế hả bạn ơi?
mà tớ thấy ảnh đấy đẹp ghê ta.cậu kiếm ở đâu thế? Chỉ cho tớ với
Có cả cung Bạch đạo nữa mà...... nhưng hiện thời thông tin về nó quá ít ỏi....... bao giờ đầy đủ một chút mình sẽ post mà!
sis cá rảnh quá chài ai:so_funny: ...
xem chừng sis thích ngâm cwus quá hén ...vậy coi cho mèo 1 quẻ đi sis ..mèo là thuộc cung gì dzị chời ...tính mèo sao dzị sis:D ...
Chán nản mệt mỏi ...uh chán thế chứ vừa kêu bên kia song giờ lại vô đây kêu tiếp ..ẹc sao mà đâu cũng than được không biết nữa ..nhớ mọi người quá:mecry: ...hix hix hối hận hối hận ...hối hận ..muốn die quá đi rồi!
Mèo à..... vẫn cô đơn sao ? Mún xem bói về chuyện gì nào....... arien sẽ khuyến mại một lần!
arien oy.. tui vưỡn hem hỉu tại sao thần của cap lại làm như thế... :rain:
...... Ờ ờ.......... thực ra chíng Arien cũng hổng hỉu vì sao nữa....... hay hum nào chúng ta thử tìm Capricorn hỏi thử xem nhá...
redstar
27-10-2006, 01:03 AM
uhm! pa` chị có vẻ bận rộn quá ạ thăng em này đã thoát khỏi cái tình trạng hôm lọ roài pa` chị ơi, em nhổ đc tận gốc rễ nó rồi, hôm nào mang cho chị coi nhé, em thắng chị rội hì 1_0 nhé
Arien - Nàng Tiên Cá
27-10-2006, 01:33 AM
uhm! pa` chị có vẻ bận rộn quá ạ thăng em này đã thoát khỏi cái tình trạng hôm lọ roài pa` chị ơi, em nhổ đc tận gốc rễ nó rồi, hôm nào mang cho chị coi nhé, em thắng chị rội hì 1_0 nhé
Bao giờ chị nhìn thấy cả gốc lẫn rễ..... chị mới nhận thua .... mà chị có được giữ phần rễ không?.....
redstar
27-10-2006, 03:26 AM
Bao giờ chị nhìn thấy cả gốc lẫn rễ..... chị mới nhận thua .... mà chị có được giữ phần rễ không?.....
uhm! bà chị cứ noid thế nào ấy, thế chị bảo em cho chị xem rễ bằng cách nào chứ, bà chị lên mạng mà trả nhắn cho thang em gì cả,. chán bà chị quá, thế bà chị đã tìm được cung bạch đạo chưa vậy, :haha: :bath: hị mà cái người ấy chị bảo là ai đấy hả bà chị. nói thầm cho em nghe coi nào:haha:
Arien - Nàng Tiên Cá
27-10-2006, 03:40 AM
Thì có mục kỉnh tận mắt thì mới bằng lòng chịu thua chứ ...... lúc tui onl hổng có cậu .... sao lại trách tui? Ừm .... còn "người đó" hả?..... nói cho cậu mừng ..... người đó là một MỸ NHÂN! ............ ^_^ ................
redstar
27-10-2006, 11:38 AM
Thì có mục kỉnh tận mắt thì mới bằng lòng chịu thua chứ ...... lúc tui onl hổng có cậu .... sao lại trách tui? Ừm .... còn "người đó" hả?..... nói cho cậu mừng ..... người đó là một MỸ NHÂN! ............ ^_^ ................
uhm`! pa` chị ơi tại sao chị lại phải mừng cho em, mỹ nhân thì sao chứ, thì cũng chỉ là người thui mà! đc rồi hôm nào em mang cái gốc rễ đến cho chị coi, xem chi nhận thua chưa nhé!pa chị dạo này có việc gì mà thăng em này cảm thấy chị bận lắm ha.lúc đầu em tưởng người ấy là anh chàng b nào co đáy, hóa ra lại là 1 mỹ nhân, em nghe có vẻ hay hay rồi đấy pa` chị ơi, thế hôm thứ 2 tuần vưa rối chị có lên mạng hok vây. a nè pa` chị ơi có nhớ em kể cái vụ hẹn hò của em, hok hôm đó may quá em thoát hiểm trong gang tấc, may qua, hôm nào em kể cho ma nghe:haha: :haha: :haha:
Thì có mục kỉnh tận mắt thì mới bằng lòng chịu thua chứ ...... lúc tui onl hổng có cậu .... sao lại trách tui? Ừm .... còn "người đó" hả?..... nói cho cậu mừng ..... người đó là một MỸ NHÂN! ............ ^_^ ................
uhm`! pa` chị ơi tại sao chị lại phải mừng cho em, mỹ nhân thì sao chứ, thì cũng chỉ là người thui mà! đc rồi hôm nào em mang cái gốc rễ đến cho chị coi, xem chi nhận thua chưa nhé!pa chị dạo này có việc gì mà thăng em này cảm thấy chị bận lắm ha.lúc đầu em tưởng người ấy là anh chàng b nào co đáy, hóa ra lại là 1 mỹ nhân, em nghe có vẻ hay hay rồi đấy pa` chị ơi, thế hôm thứ 2 tuần vưa rối chị có lên mạng hok vây. a nè pa` chị ơi có nhớ em kể cái vụ hẹn hò của em, hok hôm đó may quá em thoát hiểm trong gang tấc, may qua, hôm nào em kể cho ma nghe:haha: :haha: :haha:
redstar
29-10-2006, 08:31 PM
uhm! pa` chị dạo này có vẻ bận rộn quá nhi? ko pm gì cho thằng em nay cả
Arien - Nàng Tiên Cá
30-10-2006, 02:07 AM
lên rùi đây ............. mừ kậu iem dễ mém đi đâu roài?
redstar
30-10-2006, 09:41 AM
lên rùi đây ............. mừ kậu iem dễ mém đi đâu roài?
cậu em dễ mến của chị đây, chi lên lúc 3h 07 thì 3h00 em vể, chan thật đáy
redstar
31-10-2006, 12:32 PM
uhm! thằng em này có xem máy bài viết của bà chị! xem ra pa` chị cũng biết làm thơ hay ra phết đấy chứ! dạo này pa` chị có vẻ bận rộn ghê nhỉ ! hok thấy pm lại cho cậu em dễ mém này gì cả, hix! mà bà chị làm công việc gì mà có vẻ bận rộn quá vậy! nè pa` chị ơi cho em hoi thế cái người mà chị nói là mỹ nhân đó là ai vây! em tò mò muốn biết quá à! chị đừng nói với em đó là MAI PHƯƠNG THÚY đấy nhé!hì! dao này có nhiều chuyện cần pa` chị quân sư giúp mà chẳng thấy bóng dáng của pa` chị đâu ca? thui em đi ngủ đây! 1h 30 roi! chắc là giờ này pa` chị đang ngáy khò khò và mơ đến chàng hoàng tử ở dưới đại dương nhỉ
Alex_mon74
31-10-2006, 11:19 PM
@redstar : có ai nói , MỸ NHÂN cũng chỉ là người thường cơ mà... Thế mà bây giờ tò mò , hihihihi , mâu thuẫn quá trời ! Thiên bình phải không?
Arien - Nàng Tiên Cá
31-10-2006, 11:56 PM
@redstar : có ai nói , MỸ NHÂN cũng chỉ là người thường cơ mà... Thế mà bây giờ tò mò , hihihihi , mâu thuẫn quá trời ! Thiên bình phải không?
Bộ Thiên bình là cung dành cho những người thik mâu thuẫn thía sao? (^_^) Tất nhiên Mỹ nhân cũng chỉ là ngừi bình thường ..... nhưng cũng khiến nghiêng nước nghiêng thành đóa!
uhm! thằng em này có xem máy bài viết của bà chị! xem ra pa` chị cũng biết làm thơ hay ra phết đấy chứ! dạo này pa` chị có vẻ bận rộn ghê nhỉ ! hok thấy pm lại cho cậu em dễ mém này gì cả, hix! mà bà chị làm công việc gì mà có vẻ bận rộn quá vậy! nè pa` chị ơi cho em hoi thế cái người mà chị nói là mỹ nhân đó là ai vây! em tò mò muốn biết quá à! chị đừng nói với em đó là MAI PHƯƠNG THÚY đấy nhé!hì! dao này có nhiều chuyện cần pa` chị quân sư giúp mà chẳng thấy bóng dáng của pa` chị đâu ca? thui em đi ngủ đây! 1h 30 roi! chắc là giờ này pa` chị đang ngáy khò khò và mơ đến chàng hoàng tử ở dưới đại dương nhỉ
Dạo này chị cũng hơi bận thiệt mà ..... bây giờ chị phải đi thực tập mừ .... Còn Mỹ nhân mừ chị nói .... em yên tâm đi hông phải Mai Phương Thúy đâu, chỉ là một thành viên bình thường trong hht thui nhưng là một người bạn mà chị coi như tri kỷ!
Nếu có chuyện gì cần quân sư thì cứ nói ...... chị sẽ giúp ngay nếu có thể mà
Alex_mon74
01-11-2006, 05:32 AM
Không , mình có định nói Thiên Bình là mâu thuẫn đâu , sao này luôn theo đuổi sự hài hòa và thống nhất mà, thế nên mâu thuẫn có vẻ khó nảy sinh trong họ. Khó thôi nhé, nghĩa là vẫn có đó.
Hành tinh chủ đạo của chòm sao là Sao Kim , tượng trưng cho nữ thần sắc đẹp , nên người thuộc cung này có vẻ ngoài thanh tú nhã nhặn + là con trai cho nên thích đi tìm cái đẹp. Hà hà , thực ra , nghe nói đến ai xinh thì phản ứng của con trai thường là thế , đâu phải riêng Thiên Bình nhỉ
Arien ơi , bạn tìm tài liệu về Bạch đạo đến đâu rùi.?
redstar
01-11-2006, 08:11 AM
Không , mình có định nói Thiên Bình là mâu thuẫn đâu , sao này luôn theo đuổi sự hài hòa và thống nhất mà, thế nên mâu thuẫn có vẻ khó nảy sinh trong họ. Khó thôi nhé, nghĩa là vẫn có đó.
Hành tinh chủ đạo của chòm sao là Sao Kim , tượng trưng cho nữ thần sắc đẹp , nên người thuộc cung này có vẻ ngoài thanh tú nhã nhặn + là con trai cho nên thích đi tìm cái đẹp. Hà hà , thực ra , nghe nói đến ai xinh thì phản ứng của con trai thường là thế , đâu phải riêng Thiên Bình nhỉ
Arien ơi , bạn tìm tài liệu về Bạch đạo đến đâu rùi.?
uhm! ban này nói có lý ghê! đã là con trai thì ai mả như thế chứ! nhưng mà minh ko biết có thế ko nưa! ac! :haha: :haha: :haha: mà nói thực ra thì MỸ NHÂN thì cũng chỉ là người bình thường thui pa` chị ơi! thằng em này chỉ tò mò chút súi thui! mà cứ khi nào cần pa` chih quân sư thì trả thây pa` chị đâu cả! chán pa` chị quá cơ ! pa` chị ơi có phải thiên bình là luôn theo đuổi sự hài hòa thống nhất ko hả pa` chị! mà mâu thuân thì em nhiều lắm! anh chàng alex này có vẻ.................................:blow: :haha: :haha:
uhm! xem ra alex cũng có vẻ quan tâm đên vân thiên văn đấy nhỉ! hix! chăc là pa` chị chưa tìm ra cung bach đạo đúng hok? nếu tìm ra thì đã post lên cho pa` con coi rùi! với cả pa` chị còn phải đi thực tập nưa cơ mừ!
Arien - Nàng Tiên Cá
01-11-2006, 08:55 PM
Không , mình có định nói Thiên Bình là mâu thuẫn đâu , sao này luôn theo đuổi sự hài hòa và thống nhất mà, thế nên mâu thuẫn có vẻ khó nảy sinh trong họ. Khó thôi nhé, nghĩa là vẫn có đó.
Hành tinh chủ đạo của chòm sao là Sao Kim , tượng trưng cho nữ thần sắc đẹp , nên người thuộc cung này có vẻ ngoài thanh tú nhã nhặn + là con trai cho nên thích đi tìm cái đẹp. Hà hà , thực ra , nghe nói đến ai xinh thì phản ứng của con trai thường là thế , đâu phải riêng Thiên Bình nhỉ
Arien ơi , bạn tìm tài liệu về Bạch đạo đến đâu rùi.?
Hì hì ..... mình biết ..... tại mình là tập hợp của mọi sự mâu thuẫn mà!
Sao Kim hay là venus thường được gọi là sao Hôm hoặc sao Mai, nó hay đứng một mình phía chân trời ...... còn chòm Thiên Bình vào thời gian này không còn nhìn thấy nữa! Nếu để ý (những hôm trời ít mây) sẽ thấy tầm từ 18h30 đên 19h thôi!
Còn về Bạch đạo thì đúng là dạo này mình phải đi thực tập nên hơi bận, đành khất lại để hôm khác vậy ^_^
uhm! ban này nói có lý ghê! đã là con trai thì ai mả như thế chứ! nhưng mà minh ko biết có thế ko nưa! ac! :haha: :haha: :haha: mà nói thực ra thì MỸ NHÂN thì cũng chỉ là người bình thường thui pa` chị ơi! thằng em này chỉ tò mò chút súi thui! mà cứ khi nào cần pa` chih quân sư thì trả thây pa` chị đâu cả! chán pa` chị quá cơ ! pa` chị ơi có phải thiên bình là luôn theo đuổi sự hài hòa thống nhất ko hả pa` chị! mà mâu thuân thì em nhiều lắm! anh chàng alex này có vẻ.................................:blow: :haha: :haha:
uhm! xem ra alex cũng có vẻ quan tâm đên vân thiên văn đấy nhỉ! hix! chăc là pa` chị chưa tìm ra cung bach đạo đúng hok? nếu tìm ra thì đã post lên cho pa` con coi rùi! với cả pa` chị còn phải đi thực tập nưa cơ mừ!
Thực ra Thiên bình theo đuổi nhiều lắm (toàn to tát không hà) Có gì mâu thuẫn em cứ nói đi ..... nếu không tiện nói ở đây thì cứ Yahoo mà dện! (hic) hôm nào mà chị chẳng tranh thủ check qua ..... cứ tự nhiên nói đi nhá!
cobenghichngom
01-11-2006, 09:12 PM
Woa...........hay thật đấy bạn, ko biết bạn kiếm ở đâu ra dzậy bạn
redstar
02-11-2006, 11:38 PM
hi! thế cô bé nghich ngợm bủi chị arien lấy ở đâu ra vậy! chị ấy kiếm ở sách vở nè! kiếm trên mạng............................vân vân và vân veo! hi chị NHI ơi người bạn của em mà em nói với chị đã tìm thất roài! thui em ko còn mâu thuẫn gì nữa cả! chị thấy em giai quyết vấn đề ấy nhanh hok? hì! àm chị ơi có phải hay tự ái lắm hok? chị có như vậy ko
em ! mail cho họ rùi mà trả thấy họ trả lời gì cả! chaecs là tài liệu này lâu rùi lên cũng khó! pa` chị thông cảm nha! em sẽ tìm nữa xem. có gì thì em pm cho pa` chị nha! chào chi NHI !
hic! chị ơi! em có đọc mấy bài viết của thiên my rồi! môt người rất đặc biệt chị nhỉ! thiên my cũng ở chòm sao thiên bình đó chị !http://www.hellasmultimedia.com/webimages/valentine-htm/valentine/romantic_cards/Ds-Kim%20Anderson%20-%20Les%20Enfants%20Précieux%2001(1024).jpg
Arien - Nàng Tiên Cá
03-11-2006, 02:58 AM
hi! thế cô bé nghich ngợm bủi chị arien lấy ở đâu ra vậy! chị ấy kiếm ở sách vở nè! kiếm trên mạng............................vân vân và vân veo! hi chị NHI ơi người bạn của em mà em nói với chị đã tìm thất roài! thui em ko còn mâu thuẫn gì nữa cả! chị thấy em giai quyết vấn đề ấy nhanh hok? hì! àm chị ơi có phải hay tự ái lắm hok? chị có như vậy ko
em ! mail cho họ rùi mà trả thấy họ trả lời gì cả! chaecs là tài liệu này lâu rùi lên cũng khó! pa` chị thông cảm nha! em sẽ tìm nữa xem. có gì thì em pm cho pa` chị nha! chào chi NHI !
hic! chị ơi! em có đọc mấy bài viết của thiên my rồi! môt người rất đặc biệt chị nhỉ! thiên my cũng ở chòm sao thiên bình đó chị !
Hờ hờ ..... thía em giải quyết xong rùi hả? vậy chị phải vui chớ sao lại bực mình cơ chứ? Yên trí đi, em không thể làm chị tự ái nổi đâu! Đừng bảo chị hay nói linh tinh chớ cách em còn xử sự như thía lần nữa là coi như xong fiml đóa!
Còn chuyện check thông tin thì em cứ từ từ .... họ còn thời gian ngâm cứu, quên truy tìm nữa chứ? Có gì mới là sẽ trả lời em ngay .... khi có thể! (hihi)
Với người khác thì chị không nói, nhưng với chị, Thiên My là một người bạn rất đặc biệt ... hôm nào có dịp tiếp xúc em sẽ hiểu rõ hơn!
há há ...
http://www.hellasmultimedia.com/webimages/valentine-htm/valentine/romantic_cards/Ds-Kim%20Anderson%20-%20Les%20Enfants%20Précieux%2001(1024).jpg
cái nè là sao hở????
redstar
03-11-2006, 09:54 PM
hì! dúng là pa` chị của em! chị lai hiểu nhầm em rùi! em có nói là chị tự ái đâu cơ chứ!em muốn hỏi chị là sao tại sao hầu như con gái ai cung có lòng tự ái cao đến như vậy chứ! ko phải nói chị đâu! em nói cô ban j của em đáy chứ pa` chi. em mới chỉ có đùa bạn ấy mấy cậu, đại loại như là thách đố bạn ấy thế mà bạn ấy ko thèm nói gì nũa, 2 ngày đó cứ phải lang thang trên audition tìm,hic! nhưng cuối cùng thì bạn ấy cung quay trở lại và bắt em phải xin lỗi lữa chứ!nhưng đấy ko phải 1 phần là do em! em có muốn như thế đâu cơ chứ!chỉ muốn làm cho bạn ấy vui lên thui àm, thế mà hiểu nhầm thằng em này! chị có biết bạn ấy là người như thế nào ko! bạn ấy bay h ko đi học nữa rùi chị à! chỉ thích chơi game thui!em đã khuyên bạn ấy nhiều lân rùi mà ko bỏ đc, bạn ấy coi việc chơi game hơn là việc của bản thân mình! mà em nghỉ bố mẹ bạn ấy cung trả quan tâm đến bạn ấy!hôm nào abnj ấy cũng đi chơi đến 12h đêm mới về! đối với nhiều ng` khác em coi đó là 1 ng` hư hỏng!nhưng đối với em đó chỉ là 1 người ham mê game 1 cách mù quáng mà thui!dù cũng chỉ là những người bạn wen trên mạng nhưng em thấy bạn ấy khác nhùi ng` lắm!bạn ấy sống quá khếp kín! ko chia sẻ với mọi người vậy thử hỏi làm sao em có thể giup đcj chứ.mỗi lần lên mạng nhảy au cùng bạn ấy là em lại khuyên lên về nhà sớm, nhưng ko chụi về hôm nào cũng phải 12h mới về, mà hôm nào cũng như hôm nào hix!còn cái chuyện em bảo chị tự ái là ko phải đâu chị ới chị đừng hiểu nhâm nha! ý em chỉ muốn nói đến bạn gái ở trên này thui! chứ ko phải bà chị đâu! em có làm gì đâu mà chị phải tự ái chứ phải ko pa` chi. nếu trong những lòi nói của thằng em này có gì sai xót thì emmong pa` chị cứ góp ý cho em đc ko hả pa` chị, em mà trả ncos khuyết điểm của mình chứ, ko có ai là hoàn hảo cả mà chi.em coi pa` chị như là chị ruột của mình vậy thui, chứ ko có ý gì cả!http://www.hellasmultimedia.com/webimages/valentine-htm/valentine/romantic_cards/Ds-Kim%20Anderson%20-%20Les%20Enfants%20Précieux%2001(1024).jpg
còn cái này thì đơn giản chỉ lá bức tranh bình thường thôi mà chi. hôm lên mạng tìm chòm sao bạch đạo cho pa` chị thấy nó hay hay thì em post lên thui,hi````````````
hôm lọ em nhờ đứa bạn em học ở trong hoc viện hành chín quốc gia vào thư viên trường đó xem có ko rùi, còn em mail cho ĐẠI HỌC KHAO HOC TỰ NHIÊN RÙI KO THẤY HỌ TRẢ ! LỜI! EM SẼ CỐ GIÚP CHỊ NẾU KO THẤY THÌ MONG BÀ CHỊ BỎ QUA NHAAAAAAAAAAAAAAAA
cong_chua_8x
03-11-2006, 10:08 PM
hay quá đi ^^^^^^^^^
redstar
03-11-2006, 10:17 PM
Uhm! CÔng NhẬn BÀi 12 ChÒm Sao HoÀng ĐẠo CỦa Pa` ChỊ Arien NÀy Hay ThiỆt ĐÂy! Em CÓ Khen ThÌ ĐỌc Song Pa` ChỊ ĐỪng CÓ MÀ ĐỂ CÁi MŨi PhỒng To LÊn NhÉ! HÌ! Ko BiẾt BÀi ChÒm Sao HoÀng ĐẠo CÓ Hay Ko HẢ Pa` ChỊ
Ko ThẤy Pa` ChỊ ĐÂu CẢ
Arien - Nàng Tiên Cá
05-11-2006, 08:26 PM
hì! dúng là pa` chị của em! chị lai hiểu nhầm em rùi! em có nói là chị tự ái đâu cơ chứ!em muốn hỏi chị là sao tại sao hầu như con gái ai cung có lòng tự ái cao đến như vậy chứ! ko phải nói chị đâu! em nói cô ban j của em đáy chứ pa` chi. em mới chỉ có đùa bạn ấy mấy cậu, đại loại như là thách đố bạn ấy thế mà bạn ấy ko thèm nói gì nũa, 2 ngày đó cứ phải lang thang trên audition tìm,hic! nhưng cuối cùng thì bạn ấy cung quay trở lại và bắt em phải xin lỗi lữa chứ!nhưng đấy ko phải 1 phần là do em! em có muốn như thế đâu cơ chứ!chỉ muốn làm cho bạn ấy vui lên thui àm, thế mà hiểu nhầm thằng em này! chị có biết bạn ấy là người như thế nào ko! bạn ấy bay h ko đi học nữa rùi chị à! chỉ thích chơi game thui!em đã khuyên bạn ấy nhiều lân rùi mà ko bỏ đc, bạn ấy coi việc chơi game hơn là việc của bản thân mình! mà em nghỉ bố mẹ bạn ấy cung trả quan tâm đến bạn ấy!hôm nào abnj ấy cũng đi chơi đến 12h đêm mới về! đối với nhiều ng` khác em coi đó là 1 ng` hư hỏng!nhưng đối với em đó chỉ là 1 người ham mê game 1 cách mù quáng mà thui!dù cũng chỉ là những người bạn wen trên mạng nhưng em thấy bạn ấy khác nhùi ng` lắm!bạn ấy sống quá khếp kín! ko chia sẻ với mọi người vậy thử hỏi làm sao em có thể giup đcj chứ.mỗi lần lên mạng nhảy au cùng bạn ấy là em lại khuyên lên về nhà sớm, nhưng ko chụi về hôm nào cũng phải 12h mới về, mà hôm nào cũng như hôm nào hix!còn cái chuyện em bảo chị tự ái là ko phải đâu chị ới chị đừng hiểu nhâm nha! ý em chỉ muốn nói đến bạn gái ở trên này thui! chứ ko phải bà chị đâu! em có làm gì đâu mà chị phải tự ái chứ phải ko pa` chi. nếu trong những lòi nói của thằng em này có gì sai xót thì emmong pa` chị cứ góp ý cho em đc ko hả pa` chị, em mà trả ncos khuyết điểm của mình chứ, ko có ai là hoàn hảo cả mà chi.em coi pa` chị như là chị ruột của mình vậy thui, chứ ko có ý gì cả!http://www.hellasmultimedia.com/webimages/valentine-htm/valentine/romantic_cards/Ds-Kim%20Anderson%20-%20Les%20Enfants%20Précieux%2001(1024).jpg
còn cái này thì đơn giản chỉ lá bức tranh bình thường thôi mà chi. hôm lên mạng tìm chòm sao bạch đạo cho pa` chị thấy nó hay hay thì em post lên thui,hi````````````
hôm lọ em nhờ đứa bạn em học ở trong hoc viện hành chín quốc gia vào thư viên trường đó xem có ko rùi, còn em mail cho ĐẠI HỌC KHAO HOC TỰ NHIÊN RÙI KO THẤY HỌ TRẢ ! LỜI! EM SẼ CỐ GIÚP CHỊ NẾU KO THẤY THÌ MONG BÀ CHỊ BỎ QUA NHAAAAAAAAAAAAAAAA
Vậy thì em phải cố gắng hết sức để bạn ấy đừng sống khép kín như thế nữa ... em đã không coi bạn ấy là người hư hỏng như bao người khác vậy em hãy hướng bạn ấy đi đúng đường nhé, bây giờ bạn ấy đang cần một người bạn đúng nghĩa đấy!
Pùm! .... may quá ... nhanh tay giữ được .... suýt nữa nổ tung mũi rùi ....
Em yên chí nhớn đi, pà chị này khó mừ tự ái lắm (nhưng một khi đã bị tự ái rùi thì .... hìhì)
redstar
05-11-2006, 08:31 PM
ThÌ Sao HẢ Paf ChỊ! Hix. LÊn MẠng Ma TrẢ Them Online GÌ CẢ
ChỊ Ơi! NẾu MÀ NỔ Tung MŨi ThÌ NhƯ ThẾ NÀo NhỈ! HÔm NÀo Cho Em Coi ThỦ NhÉ! HÌ! Ko BiẾt CÓ ĐẸp Ko NỨa!
Con NgƯỜi LÀ NhƯ VẬy RÙi! ThỬ HỎi LÀm Sao MÀ NhƯ ThẾ Đc HẢ Chi.nÓi MÃi RỒi Ko Đc ThÌ Thui ChƯ..... DẠo NÀy Em Chan RÙi Ko Them NÓi NỮa Hix.
Arien - Nàng Tiên Cá
05-11-2006, 08:43 PM
ThÌ Sao HẢ Paf ChỊ! Hix. LÊn MẠng Ma TrẢ Them Online GÌ CẢ
ChỊ Ơi! NẾu MÀ NỔ Tung MŨi ThÌ NhƯ ThẾ NÀo NhỈ! HÔm NÀo Cho Em Coi ThỦ NhÉ! HÌ! Ko BiẾt CÓ ĐẸp Ko NỨa!
Con NgƯỜi LÀ NhƯ VẬy RÙi! ThỬ HỎi LÀm Sao MÀ NhƯ ThẾ Đc HẢ Chi.nÓi MÃi RỒi Ko Đc ThÌ Thui ChƯ..... DẠo NÀy Em Chan RÙi Ko Them NÓi NỮa Hix.
Hừm..... đừng như thía chứ.... em hãy cố gắng nữa xem nào....
Đừng bỏ cuộc như thế!
redstar
05-11-2006, 10:09 PM
thôi! em met lăm rồi chị ơi
Arien - Nàng Tiên Cá
05-11-2006, 10:12 PM
Mệt thì cũng phải cố chứ ..... hãy đừng vội vàng bỏ cuộc nhá
Thienmy
08-11-2006, 08:10 PM
Arien này .... những thông tin về chuyên đề của em My đã tìm được nhưng hiện tại mail đang có vấn đề không gửi được .... có lẽ chỉ sẽ chuyển qua USB cho em ....
redstar
08-11-2006, 09:34 PM
hi! chi thien mu này cung vô cho này hả! chi arien oi! em tim mãi rùi mà ko thấy , cái chòm sao đáy hình như là ko tồn tại hay sao ỵ em mail cho máy ng` rui mà ko thấy ai trả loi
Arien - Nàng Tiên Cá
10-11-2006, 01:37 AM
@ Thiên My: Cám ơn chị, để tối nay em qua chỗ chị ... mà em nghe nói chị đang ốm, thế có cần măm gì không để em mang đến luôn thể, mà chị ốm thế không ăn được em sẽ ăn hộ chị nhé!
@ redstar : Không tìm thấy thật à? Chán nhỉ ..... không sao đâu .... thế chuyện của em đến đâu rồi?
redstar
12-11-2006, 01:31 AM
@ Thiên My: Cám ơn chị, để tối nay em qua chỗ chị ... mà em nghe nói chị đang ốm, thế có cần măm gì không để em mang đến luôn thể, mà chị ốm thế không ăn được em sẽ ăn hộ chị nhé!
@ redstar : Không tìm thấy thật à? Chán nhỉ ..... không sao đâu .... thế chuyện của em đến đâu rồi?
uhm! chuyện của em thì vẫn như thế thôi mà! nói ra thì dai dòng lăm chị ạ hôm nào gặp chị trên yahoo thì em nói ỏ đấy ko tiện cho lắm! noi chung là phinh phường, trời cung chiều lòng mịnh em ko tìm đc tài liệu cho chị em cung ngai lăm, để 20/11 em về nhà tìm xem co hok nha! hì
:haha: :haha:
@ Thiên My: Cám ơn chị, để tối nay em qua chỗ chị ... mà em nghe nói chị đang ốm, thế có cần măm gì không để em mang đến luôn thể, mà chị ốm thế không ăn được em sẽ ăn hộ chị nhé!
@ redstar : Không tìm thấy thật à? Chán nhỉ ..... không sao đâu .... thế chuyện của em đến đâu rồi?
http://freehost13.websamba.com/matmotmi_love/Love_Linh_4ever/TinhYeuDieuKy_QV.htm
CHỊ NHI ỢI CHỊ THỬ NGHE CCA KHÚC NÀY XEM SAO:haha: :haha: :haha: :bath: :yike2: :type HAY LĂM ĐÓ
Arien - Nàng Tiên Cá
13-11-2006, 02:32 AM
Nghe xem nào.......... hừm...... hình như link bị hỏng rùi ..... đâu cóa nghe được.......
Thienmy
14-11-2006, 08:21 PM
Arien ... có vẻ như em phải về nanno một chuyến, những tư liệu mà em cần đều ở chỗ xơ Marian, nhưng em sẽ hơi gặp khó khăn đó!
redstar
14-11-2006, 09:34 PM
Nghe xem nào.......... hừm...... hình như link bị hỏng rùi ..... đâu cóa nghe được.......
chắc là link hỏng rùi chị ah`. dạo này chị online it nhị ko thấy mặt mũi chị đâu cạ may hôm nay em mệt quá chị ah`. chị arien có 1 người bạn như chị thiên my chắc là hạnh phuc lắm nhỉ! chị ấy tốt thiêt.
Arien - Nàng Tiên Cá
15-11-2006, 03:42 AM
Arien ... có vẻ như em phải về nanno một chuyến, những tư liệu mà em cần đều ở chỗ xơ Marian, nhưng em sẽ hơi gặp khó khăn đó!
Phải hết tuần này em mới đi được .... nhưng vì sao em gặp khó khăn hả chị?
chắc là link hỏng rùi chị ah`. dạo này chị online it nhị ko thấy mặt mũi chị đâu cạ may hôm nay em mệt quá chị ah`. chị arien có 1 người bạn như chị thiên my chắc là hạnh phuc lắm nhỉ! chị ấy tốt thiêt.
Mấy hôm chị phải đi kiếm tài liệu, tối mặt mũi luôn kìa .... cóa lẽ sang tuần chị mới onl gặp em được!
redstar
16-11-2006, 10:57 AM
hì ko seo đâu pa` chi ơi. bao h chi lam song viec của chi thi online cung dc mạ chác la chị bân lắm nhi. chuc chị manh khoe nha
thể là hơi sớm và cũng có thể là quá muộn khi nói lời chúc sinh nhật của bạn. Nhưng dù sao hãy thử chiêm nghiệm xem con số ngày sinh nói lên điều gì, biết đâu nhiều điều thú vị đang chờ bạn.
Nếu sinh vào ngày mùng 1, bạn luôn sẵn sàng cho mọi việc. Bạn biết cái mình muốn và luôn đạt được những điều mong đợi. Bạn luôn thành đạt trong công việc, đặc biệt khi có được nhân viên đắc lực, trung thành trong công ti của mình. Đừng quá khiên cưỡng hãy đặt mục tiêu của mình lên trên hết.
Nếu sinh vào ngày mùng 2, bạn là người luôn hoà đồng và luôn cố làm vừa lòng người khác. Khá cầu toàn bạn luôn làm tốt vai trò phụ trợ, đặc biệt trong vai trò trợ lí khi cùng làm việc. Hãy thận trọng với khuynh hướng làm những việc quá khả năng của mình. Gia đình là tối quan trọng đói với bạn, vậy hãy vun đắp cho tổ ấm của mình.
Nếu bạn sinh vào ngày mùng 3, bạn là người luôn thích vui vẻ thoải mái. Bạn ghét phải ngồi im một chỗ và đôi khi thích tán gẫu bên bàn nước. Bạn sẽ là một hoạt náo viên tốt trong các cuộc vui và cũng là người dễ hoà đồng. Với bạn cuộc đời là một bữa tiệc lớn.
Nếu sinh vào ngày mùng 4, bạn là người có tính thực dụng và thích thử sức với đời. Hãy thận trọng trong công việc. Bản tính của bạn thường liên quan đến các lĩnh vực như xây dựng, điền thổ, sinh vật cảnh. Bạn cũng là người thích lao động chân tay.
Nếu sinh vào ngày mùng 5, bạn thích phiêu lưu, mạo hiểm. Bạn có thể thay đổi vài nghề trước khi tìm được chỗ đứng với công việc có liên quan đến xuất nhập khẩu. Dù thế nào đi nữa bạn luôn là người đáng yêu.
Nếu sinh vào ngày mùng 6, bạn là người đáng yêu với những gì mình có. Bạn là người có trách nhiệm. Gia đình là cực kì quan trọng đối với bạn và nếu có con bạn luôn được xem là người thầy thứ hai trong nhà. Đừng quá lo toan, đặc biệt các vấn đề có liên quan đến tiền bạc.
Nếu sinh vào ngày 7, bạn là người có trực giác và có cách làm việc riêng. Cố gắng kiềm chế và tránh đầu tư mạo hiểm. Bạn có thể làm tốt các nghề mang tính độc lập. Bạn nên suy ngẫm.
Nếu sinh vào ngày 8, bạn là người biết phải trèo cao như thế nào. Làm việc tích cực sẽ được đền bù xứng đáng. Đừng bao giờ đi theo lối mòn của người khác nếu muốn thành công. Đừng quá coi trọng tiền bạc.
Nếu sinh vào ngày 9, bạn cần làm cho thế giới này tốt lành. Là người đa năng bạn sẽ phát huy hết sức mình trong công việc sáng tạo và trí óc. Bạn sẽ tiến xa hơn chỉ cần bạn nhớ chỗ để khoá xe ở đâu. Và bây giờ cũng là lúc để bạn phát triển và điều chỉnh trực giác bản năng của mình.
Nếu sinh vào ngày 10, bạn dường như luôn đi trước người khác 1 bước. Đừng phàn nàn vì người kác khi phải vất vả khó nhọc để đạt được việc gì đó. Bạn là người tiên phong và có khả năng làm tốt công việc đòi hỏi sự sáng tạo. Có thể bạn là người hiểu rõ cái cần làm trong công việc kinh doanh của mình.
Nếu sinh vào ngày 11, bạn luôn có hứng khởi với mọi người xung quanh. 11 là con số chủ. Có nghĩa rằng bạn rất nhạy cảm với những điều người khác nghĩ về mình. Hãy luôn tin vào trực giác của mình trong mọi trường hợp.Do vậy để đạt được mục tiêu đề ra cần phải có thời gian. Hãy suy tính kĩ và quyết đoán.
Nếu sinh vào ngày 12, bạn là người hiếu thắng. Cần nhớ rằng nụ cười của bạn là vũ khí tối thượng. Hãy sử dụng nó một cách khôn khéo. Bạn là người có khiếu về lĩnh vực thiết kế.
Nếu sinh vào ngày 13, bạn là người có xu hướng thực dụng, song lại không ngại ngần về ý tưởng ban đầu. Say mê địa ốc giúp bạn phất lên trong lĩnh vực bất động sản, đặc biệt trong việc cải tạo và bán các ngôi nhà cũ.
Nếu sinh vào ngày 14, cuộc đời của bạn giống như những chiếc bánh xe ca. Điều này chỉ mang đến điềm lành cho bạn, đừng để những vấn đề quá khứ ảnh hưởng tới tương lai. Bạn là người dễ thích nghi với môi trường mới. Trực giác nhạy cảm sẽ giúp bạn có được người thương rất lãng mạn.
Nếu sinh vào ngày 15, bạn là người hay lo toan. Mọi việc sẽ được giải quyết ổn thoả, đặc biệt là về tiền bạc. Bạn sẽ thành đạt một khi được gia đình và người thân bao bọc. Mỗi khi bận bịu bạn thường hưởng niềm vui nho nhỏ với những việc làm đẹp cho ngôi nhà của mình.
Nếu sinh vào ngày 16, không lấy gì làm lạ khi cuộc đời bạn đầy những bất ngờ. Đừng lo ngại nếu mọi người không hiểu nghề nghiệp hay những lựa chọn trong cuộc đời của bạn.
Nếu sinh vào ngày 17, bạn là người có tiềm năng cho những thành công lớn. Bạn ít có khả năng giúp người khác, song vẫn có thể đạt tới đỉnh cao trong mọi lĩnh vực. Nên nhớ rằng cuộc chơi luôn phải tuân thủ theo luật. Đồng thời bạn cần tôn trọng mọi người dưới quyền và tạo cho họ cơ hội thăng tiến. Quản lý hiệu quả thời gian là vấn đề cốt tử đối với bạn.
Nếu sinh vào ngày 18, bạn luôn hết mình vì người khác. Bạn thường bị giằng xé giữa trí tuệ và ham muốn bản năng để đạt được thành công về vật chất. Bạn luôn tin và chắc chắn rằng mình sẽ tìm ra nguyên nhân, cách tổ chức hoặc lối thoát cho công việc xung quanh.
Nếu sinh vào ngày 19, bạn luôn cảm thấy mình là người có xứ mệnh đặc biệt trong cuộc đời, thậm chí đôi khi không rõ đó là cái gì. Thêm vào đó bạn dường như phải vượt qua rất nhiều trở ngại để có được ngày hôm nay. Nếu như bạn thất vọng với công việc đang làm thì chỉ vì cơ quan hay lãnh đạo chưa phát huy hết vai trò lãnh đạo của bạn mà thôi.
Nếu sinh vào ngày 20, bạn luôn thận trọng với cảm nghĩ của người khác. Đừng nên cáu kỉnh vì những điều người khác nghĩ về mình. Về các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp, hãy để cho bản thân tự đi theo con đường riêng và thời gian của chính mình.
Nếu sinh vào ngày 21, bạn là người lạc quan và hạnh phúc. Bạn là người cởi mở rất thích hợp với công việc kinh doanh, tiếp thị. Bạn cũng là người hay bốc đồng và có vấn đề về tính cảm. Nên tránh những người nói một đàng làm một nẻo.
Nếu sinh vào ngày 22, vấn đề trí tụe là rất quan trọng đối với bạn. Thách thưc đối với bạn là tìm ra phương cách để biến tầm nhìn vĩ mô thành hiện thực. Nếu bạn không tin tưởng đâu là mục tiêu7 thực trong đời, đừng vội buồn câu trả lời sẽ đến với bạn.
Nếu sinh vào ngày 23, bạn là người có tư tưởng tự do không thích gò bó với công việc và các mối quan hệ. Có duyên song đôi khi cũng hay thay đổi, có thể bạn sẽ bị thất tình. Tránh ăn nói thô lỗ khi có chuyện bực mình.
Nếu sinh vào ngày 24, điều quan trọng là bạn cần được gia đình đùm bọc. Tiền bạc và an ninh cũng rất quan trọng đối với bạn. Mong muốn được tự do về tài chính và bạn có cơ hội đạt được điều này.
Nếu sinh vào ngày 25, bạn là người có trí tuệ và cảm xúc mãnh liệt. Bạn là người đa tài song bất cẩn về tài chính. Có những lúc mọi thứ dường như rất khó khăn đối với tình cảm của bạn. Đó là lí do vì sao bạn cần phải ăn kiêng và tập luyện.
Nếu sinh vào ngày 26, bạn là người có tham vọng lớn và khát khao thành đạt về vật chất. Nếu tích cực và có quyết tâm bạn sẽ đạt được những điều mình muốn. Đồng thời bạn cũng mong muốn cấn đối giữa công việc và gia đình. Vì lí do này bạn có thể thành công với những công việc đặt trụ sở tại nhà mình.
Nếu sinh ngày 27, bạn là người có thế mạnh. Chỉ cần kiên nhẫn nếu như phải mất thời gian để tìm ra con đường đi tới thành công. Bạn đa tài và rất say mê các vấn đề về trí tuệ. Mọi người đều thích được kết tình bằng hữu đối với bạn.
Nếu sinh ngày 28, bạn không ngại ở trong bóng tối. Bạn sinh ra để làm lãnh đạo với ý chí quyết tâm cao. Ít có người có thể theo kịp bạn. Bạn sẽ làm tốt mọi công việc, đặc biệt là những công việc đòi hỏi cường độ cao.
Nếu sinh ngày 29, bạn là người có quan tâm lớn đối với các vấn đề trí tuệ và có trực giác tốt với thế giới bao quanh. Cho dù làm nghề gì, bạn cũng luôn có tác động tích cực với người khác.
Nếu sinh ngày 30, có thể bạn là người hay bông đùa, đôi khi đưa ra các ý tưởng đánh lừa người khác. Bạn là người hiếu khách. Cần nhớ rằng khiêm tốn là chìa khoá cần cho bản thân bạn.
Nếu sinh ngày 31, bạn là người thực tế, đằm thắm. Bạn thích làm việc chân tay. Trung thực rất quan trọng đối với bạn trong tất cả các mối quan hệ. Cần tránh để sở thích cá nhân của mình trở thành trò đàm tiếu cho mọi người.
cai này nem nhặt p trên mạng đậy chị arien coi hay ko
redstar
17-11-2006, 10:36 PM
hi! chi nhi ơi co manh mối rồi đáy http://vatlyvietnam.org/forum/archive/index.php?t-251.html
Arien - Nàng Tiên Cá
22-11-2006, 12:49 AM
Cám ơn, chị đã vào, cũng lấy được một số tin cần thiết trong đó
Trưa nay, vừa thấy em vào rùi out đuổi theo không kịp.... đành vào đây...... (^_^)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.