Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đi tìm những vần thơ tri kỷ



Arien - Nàng Tiên Cá
20-10-2006, 11:08 PM
Tìm bài lưu lạc người xưa
Tìm hoài chẳng thấy đặng vừa lòng sao?
Tìm câu vui vẻ hỏi chào
Tìm đường link cũ làm sao? mất rồi!
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn mãi thôi
Quyết tâm tìm lại ... phục hồi như xưa ....



@ Thành viên THIÊN BÌNH: Tất cả các bài mà nhóm bạn ra mắt chào vườn thơ đều đã không còn, những ai còn lưu giữ xin hãy liên lạc để phục hồi các bạn nhé

:..hoahonggai..:
21-10-2006, 12:45 AM
Người tri kỷ giờ này sao vắng bóng
Để khóc ròng nàng tiên cá ari
Toô bỗng thấy... mình lạc nơi nao xưống
Cũng đi tìm.......... rồi cũng thấy.. bâng khuâng.............

St.bu941
21-10-2006, 12:51 AM
Tìm tình yêu của thủa sớm hôm
Vẫn tìm mãi bóng hình ai mời gọi
Thân thương kỳ sao mãi gọi tên nhau
Giờ mực tím đã buông đầy...cả sổ

Ta vẫn tìm...tìm hoài chảng thấy
Bóng người xưa câu nói thủa một thời
Ta lật lung vẫn là ta tìm kiếm
Về đây nhé bao tâm hồn nhỏ bé

Vẫn ngút ngàn thủa đó ta gửi trao !!!!

Arien - Nàng Tiên Cá
21-10-2006, 01:01 AM
Bao ngày mong mỏi ước ao
Tìm về chốn cũ mong vào bình yên
Tháng ngày tìm vẫn triền miên
Ngẩn ngơ, hụt hẫng, ai phiền lụy vương!

St.bu941
21-10-2006, 01:03 AM
Tình yêu vốn dĩ tầm thường
Nào ai biết được tơ vương nghĩa tình
Thui thì phận mỏng tình trao
Vẫn là hôm sớm ta trao duyên đầu

Mây Phiêu Lãng
21-10-2006, 01:09 AM
Vườn thơ vừa dọn bạn à
Nhiều bài bị xóa, đâu là riêng ai
Mong rằng tình đó không phai
Chẳng như câu chữ mà bay lời thề...

Vì vườn thơ mới dọn dẹp, nên có lẽ nhiều bạn bị mất bài. Nhưng vì sự tồn tại của diễn đàn, mong các bạn thông cảm nhé...
Mến chúc các bạn vui khi ghé thăm HHT, ghé thăm vườn thơ...:)

Arien - Nàng Tiên Cá
21-10-2006, 01:09 AM
Lạc về chốn cũ tìm trao
Mơ về ảo ảnh ngày nao chung lời
Phải ai cũng một nụ cười
Phải ai cũng có ... tâm người thủy chung!

St.bu941
21-10-2006, 01:13 AM
Vừa nghe chuyện cũ xót không
Lạc chân vô bước lỡ lòng lại ra
Tình hôm nghĩa thắm mặn mà
Trao nhau tình nghĩa đậm đà chén thơm

Arien - Nàng Tiên Cá
21-10-2006, 01:31 AM
Hỏi ai phân biệt thiệt hơn?
Hỏi ai để biết tìm người về đây?
Ghé chân quán vắng nơi này
Hỏi người tri kỷ giờ hay nơi nào?

laitiensinhvn
21-10-2006, 05:33 AM
Đời phiêu bạt tìm nơi đâu tri kỉ
Giua mơ màng ai hoan hỉ mừng vui
Gặp nhau nước mắt ngậm ngùi
Con mua dong lanh sut sui long ai .

thoisv
21-10-2006, 07:34 AM
:huglove: Tình yêu là cái chi chi
Làm cho bao kẻ si tình ngẩn ngơ
Lúc thì vui vẻ , yêu dời,
Lúc thì nhăn nhỏ lý do hỡi người.....
:whis:
:2u: :DD:
[IMG]http://www.123greetings.com/events/sweetest_day/romance/romance3.html

:..hoahonggai..:
21-10-2006, 08:14 PM
CƠn mưa qua xoà nhoà dấu vết
Biết tìm ai....... ai biết tìm ở đâu
Môt vầng thơ, vnầg thơ năm cũ
Bỗng nhìn quanh........... mình chợt thâý cô đơn.......

hoang hon mau tim
21-10-2006, 08:39 PM
Chẳng bao giờ đời còn mơ ước
mãi một người đau đớn thế thôi
cõi lòng đó nay đà thay đổi
dấn thân vào hư ảo phù du
rong chơi mãi -nỗi buồn gác trọ
xa mãi nhau dĩ vãng một thời

:..hoahonggai..:
21-10-2006, 08:42 PM
Cõi lòng này sao giờ đây tan nát
Nhớ vầng thơ.........nhớ mãi chỉ một vầng
Ước nơi ấy , người quay về chốn cũ
Nhớ cho đời.......... xin gió cưốn trôi đi............

ThanhBình
22-10-2006, 07:24 PM
Ngập ngừng lạc bước
Ngó trước ngó sau
Quán vắng tiêu điều
Vì đâu nên nỗi?

Ngập chìm bóng tối
Vườn chẳng đơm hoa
Ngơ ngẩn lệ nhòa
Tình người tri kỷ ....

socnau767
22-10-2006, 07:38 PM
Một chiều mưa anh về trên lối cũ,
Để đi tìm một kĩ niệm xa xưa.
Tìm ai kia một người tôi thương nhớ,
Một người bạn hiền tri kĩ của lòng tôi.
Mưa vẫn thế vẫn mưa hoài không dứt,
Tôi tìm hoài tìm mãi chẳng thấy đâu?
Ngoài cơn mưa tê tái cả nổi sầu,
Chỉ còn tôi với tôi người tri kĩ...!!!!

Arien - Nàng Tiên Cá
26-10-2006, 09:39 PM
Mưa buồn .....
Trên lối cũ âm thầm
Xa rồi.......
Một hình bóng lặng câm
Tìm đâu ......
Những tháng ngày xưa cũ
Một mình ......
Người xưa mãi nơi đâu ....

Xương Rồng Sa Mạc
26-10-2006, 11:44 PM
Lối cũ sẽ trở về
Mong manh như hóa nắng
Sẽ không còn khoảng trắng
Gió mưa nắng sum vầy!

NHớ Ngày Xưa
27-10-2006, 02:28 AM
Tìm mãi vần thơ chốn xa xưa
Phủ kín rêu phong có hững hờ

Người xưa cất bước đâu còn nữa
Giữ mãi làm chi để hoen kề!

Arien - Nàng Tiên Cá
27-10-2006, 04:00 AM
Người xưa đã nói sẽ quay về
Bước đời đau khổ thoát cơn mê
Thời gian xa vắng là nhung nhớ
Vui khắp muôn nơi bạn tứ bề!

socnau767
27-10-2006, 07:09 PM
Người xưa giờ đã quên hẹn ước,
Để ta buồn ta tìm lại cơn mơ.
Trong cơn mơ ta nhớ lúc ban đầu,
Người đã hứa trọn đời bên nhau mãi.
Vậy mà sao giờ đây người quên vội,
Lời thề xưa vẫn còn mãi đó thôi.
Sao chỉ thấy một mình ta tìm lại.
Người hỡi người tri kĩ của đời tôi!!!

Thienmy
05-11-2006, 11:29 PM
Người xưa nói đã quay về
Thời gian xa vắng bộn bề việc công
Dằn lòng giữ chẳng thỏa mong
Cố công tìm lại cõi lòng bình yên!

màu kí ức
06-11-2006, 01:24 AM
Ngày mai tôi trở về nơi viễn xứ
Biết người chi kỷ có nhớ tôi chăng
Ngày mai tôi trở về nơi ngõ vắng
Biết người chi kỷ có còn nhớ tôi

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 02:06 AM
Tìm tìm kiếm kiếm nơi đây
Vầng thơ xưa ấy giờ đây hiện hình
Gặp nhau tiếng ấy thân tình
Ngưòi xưa tri kỷ tìm về chốn mơ.........

Thienmy
06-11-2006, 02:07 AM
Nếu lỡ ngày mai có xa nhau
Tìm về chốn cũ vắng tin sầu
Vì sao không nói - người tri kỷ?
Để mãi bơ vơ mãi sầu đau?

màu kí ức
06-11-2006, 02:11 AM
Vàn thơ chi kỷ thật hiếm hoi
Mài rũa lâu nay mãi vẫn soi
Tìm vần chi kỷ mãi hao mòi
Tìm tìm kiếm kiếm hóa ra toi

Thienmy
06-11-2006, 02:13 AM
Vất vả lâu nay vẫn mãi tìm
Tình người tri kỷ giữ trong tim
Mãi sau đâu biết là nhung nhớ
Vô tình cơn gió vẫn lặng im!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 02:15 AM
Gió đến lặng im có thế thôi
Vầng thơ tri kỷ đã tan rồi
Tìm chi tìm mãi về nơi ấy
Nhớ nhung nhung nhớ đến nơi này.........

Thienmy
06-11-2006, 02:19 AM
Tình thân còn mãi nơi này
Bơ vơ tìm lại những ngày bên nhau
Ngày xưa, xưa đã nơi đâu?
Bao lâu trở lại như bầu trời xanh?

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 02:40 AM
Tình thân thì vẫn còn đây
Ngưòi thân chốn ấy vẫn luôn nơi này
Ngày xưa rồi đến bây giờ
Bao ngày trở lại gặp ngưòi tri ân..........

Thienmy
06-11-2006, 02:45 AM
Cùng vui bạn hữu xa gần
Bao lâu trở lại có phần nào hơn
Một lời xin tỏ nguồn cơn
Thời gian qua muội vui hơn không ... nàng (Usa)?

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 02:53 AM
Cám ơn tỷ tỷ lo cho
Muội đây cũng có vui hơn tí rồi
Thấy thôi chuyện cũ bỏ qua
Buồn chi mệt mỏi lại thêm mau già :) (tỷ yên tâm hén! )

Thienmy
06-11-2006, 02:57 AM
Chuyện này để tỷ nghĩ thêm
Mèo lười vương vẫn dễ quên đâu mà
Bao lâu ngày đó chưa xa
Đổi tên đổi cả nc ta ngày nào ...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 03:07 AM
Thôi thôi ko có chuyện gì
Bớt thù thâm bạn nghĩ wài làm chi
Tỷ khuyên với Ss mèo lưòi
Lo chi chuyện ấy có ta vui vầy.........

Thienmy
06-11-2006, 03:12 AM
Thì hôm nay tỷ ở đây
Mèo xin yên tĩnh vài ngày chút thôi
Buồn kia hãy để cho trôi
Lơ thơ con nước bên đời buồn vui!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 03:19 AM
Tỷ bưồn muội cũng chẳng vui
Thôi thì tỷ hãy khuyên can chút mà
Mèo lưòi hãy cứ vui vầy
Muội đây vẫn đợi Ss này........... làm thơ..........

Thienmy
06-11-2006, 03:23 AM
Vườn thơ lạc bước bơ vơ
Lòng buồn nên để hứng thơ mất dần
Thời gian xa cũng chẳng gần
Một thời tách khỏi một phần ... hồn thơ!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 03:36 AM
Hồn thơ chẳng biết nơi nào
Muội đây thấy vắng chẳng vào làm chi
Giờ đây chuyện đã an rồi
thôi thì ta cứ ngẫn ngơ ta làm..........

Thienmy
06-11-2006, 03:41 AM
Ngẩn ngơ ... xuôi ngược ... ba nơi
Giữ sao lòng chớ chơi vơi đôi đàng
Rảnh rỗi thì muội nhớ sang
Chờ lâu tỷ chẳng nhẹ nhàng (với) muội đâu!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 03:48 AM
Muội đây cố gắng thật mà
Giữ lòng chi nữa tình đà ly tan
Rảnh rỗi muội cứ làm ngang
Xem đâu.......... chẳng để tỷ đây giận mà.........

livilR.Nguyen
06-11-2006, 04:11 AM
thiênmy vẫn giữ ngày xưa
còn mình đổi nick cho vừa tâm tư
mèo lười vẫn ở đây ư
usa ai thế dường như gặp rồi

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 06:39 AM
Ưsa em của Thiên My
Gọi bằng tỷ tỷ cùng chung đôi đưòng
Chí chung ta bứơc vui cùng
Mèo lười cũng thế............ đều là ngưòi chung..................

==================
seven ai đó biết không
Ưsa chẳng biết bạn này là ai?
Chắc rằng ta cũng wen rồi
Thôi thì wen lại chắc à thêm vui.............

Cong tu
07-11-2006, 02:14 AM
vần thơ tri kỉ người trao đó
nhìn lại sau lưng khoảng buồn vui
ngày ấy vui thật người xưa nhỉ
để giờ tôi lạc giữa vườn xưa

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
07-11-2006, 02:32 AM
Vầng thơ tri kỷ gặp nhau
Biết đau kẻ dưói ngưòi trên thế nào
Cùng chung ta bưóc trên đường
Gặp đây hai tiếng bạn chung ấy mà..........

livilR.Nguyen
07-11-2006, 05:26 AM
Ưsa em của Thiên My
Gọi bằng tỷ tỷ cùng chung đôi đưòng
Chí chung ta bứơc vui cùng
Mèo lười cũng thế............ đều là ngưòi chung..................

==================
seven ai đó biết không
Ưsa chẳng biết bạn này là ai?
Chắc rằng ta cũng wen rồi
Thôi thì wen lại chắc à thêm vui.............

xưa nay xấp xỉ ba năm
seven ngày trước ăn nằm ở đây
bạn cũ ở chốn thơ này
nhớ Shi vui tính suốt ngày đối thơ
nhưng mà cho đến bây giờ
bỗng nhiên buồn quá bất ngờ đổi tên


----------------------------------------

hôm qua tóc rối ngu khờ
hôm nay thu đến bất ngờ yêu em

Xương Rồng Sa Mạc
07-11-2006, 09:14 PM
Nỗi buồn đôi lúc muốn quên
Vu vơ đổi cả nc tên ngày nào
Gặp người quen cũ ra chào
Hỏi thăm bằng hữu nơi nào còn không?

Tình ca du mục
08-11-2006, 12:13 AM
Hỏi chi lạ thế Thiên my
Hỏi vu vơ thế may mà còn ta
Gặp rùi thì cứ ba hoa
Hỏi chi nhiều giữ không tha một người

Thienmy
08-11-2006, 12:52 AM
Bạn bè gặp gỡ nụ cười
Làm sao huynh nỡ .... là người .... ba hoa?
Vu vơ hỏi thế may ra
Tìm người bạn cũ đã xa lâu ngày ....

màu kí ức
08-11-2006, 12:54 AM
Chi kỷ thì ở muôn nơi
Tìm đâu chẳng thấy tiếng cười ta trao
Có sao lại cứ một người
Làm cho tâm khổ lao đao kiếm tìm

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-11-2006, 04:57 AM
Lao đao tìm kiếm nơi đâu
Vầng thơ năm cũ chắc là không quên
tìm rồi kiếm mãi chẳng nên
Ngưòi xưa về đấy bưóc này hỏi thăm.................

fongluu
08-11-2006, 08:38 AM
Đã là tri kỉ tâm đầu.
Thì dù có ở nơi đâu cũng đươc mà.
Chỉ cần đến học trò hoa (HOAHOCTRO.COM)
Cho dù có ở nơi xa cũng gần

baby-please-don't go
08-11-2006, 08:48 AM
Mưa buồn .....trên thảm cỏ
Trên lối cũ âm thầm
Xa rồi.......Kỉ niệm đẹp
Một hình bóng lặng câm
Tìm đâu ......bóng
Những tháng ngày xưa cũ
Một mình ......tui vảng lăng
Người xưa mãi nơi đâu ....

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-11-2006, 01:20 AM
Hình bóng cũ, tìm đâu nơi xa vắng
Kẻ kiếm tìm, kẻ chại trốn sau lưng
Khi ngoảnh mặt đi tìm ngưòi tri kỉ
Chỉ thấy dc gì, ngoài những bức thư xưa.........

socnau767
09-11-2006, 03:02 AM
Người xưa nói đã quay về
Thời gian xa vắng bộn bề việc công
Dằn lòng giữ chẳng thỏa mong
Cố công tìm lại cõi lòng bình yên!

Người xưa nói đã quay về,
Sao ta tìm mãi nhưng người xưa đau?
Chạnh lòng hát khúc nghêu ngao,
Cố khơi lại những tháng ngày nhau.
Giờ ai còn nhớ buổi đầu?
Giờ ai còn nhớ câu thề năm nao,
Giờ ai ôm trọn nổi đau,
Để cho tri kĩ khỏi sầu thương tâm!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-11-2006, 03:26 AM
Ngưòi tri kỉ kiếm tìm ngưòi tri kỉ
Vầng thơ xưa, nay đầy ắp trong tim
Kẻ đối đó, có ngưòi............ xưa cùng đối
Kẻ đi về.............. lại có kẻ nhìn theo........

socnau767
13-11-2006, 08:54 PM
Ngưòi tri kỉ kiếm tìm ngưòi tri kỉ
Vầng thơ xưa, nay đầy ắp trong tim
Kẻ đối đó, có ngưòi............ xưa cùng đối
Kẻ đi về.............. lại có kẻ nhìn theo........
Người tri kỉ đi tìm người tri kỉ,
Vầng thơ xưa nay đầy ắp trong tim.
Nhưng kẻ đối lẫn người xưa nào biết,
Tri kỉ buồn bởi lẻ chẳng gặp nhau.
Thôi đành vậy tri kỉ chỉ là mộng,
Để ta buồn tìm tri kỉ giải khoay.
Theo năm tháng trôi hoài và trôi mãi,
Ở phương này mong gặp đươc tri kỉ xưa!!!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
14-11-2006, 01:46 AM
Tri kỉ xưa, vầng thơ như lưu l;uyến
Đã tìm về, mộng ưóc vẫn nơi đây
Tìm chi nhỉ, khi nay ngưòi hai ngã
Gặp làm gì, khi trời chẳng nên duyên
Cứ đối đấy, ta đây xin đối lại
Năm tháng này, vẫn cứ mãi như xưa
Tìm vầng thơ, ta đây tìm tri kỉ
Nhớ ngày nào, nhớ mãi chẳng phôi phai...................

Thienmy
14-11-2006, 03:04 AM
Người xưa nói đã quay về,
Sao ta tìm mãi nhưng người xưa đau?
Chạnh lòng hát khúc nghêu ngao,
Cố khơi lại những tháng ngày nhau.
Giờ ai còn nhớ buổi đầu?
Giờ ai còn nhớ câu thề năm nao,
Giờ ai ôm trọn nổi đau,
Để cho tri kĩ khỏi sầu thương tâm!

Vần thơ tri kỷ gửi trao
Tặng người xưa cũ đem bao lòng sầu
Những ngày lạc bước xa lâu
Tìm về quá khứ ... buổi đầu ... ngày xưa
Nỗi buồn tìm những cơn mưa
Gột đi sầu nhớ mi vương lệ nhòa!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
14-11-2006, 03:23 AM
Vầng thơ xưa, vẫn gửi ngưòi tri kỉ
Chẳng lẽ giờ, ta lại kh1o gặp nhau
Ngưòi tri kỉ, hay vầng thơ tri kỉ
Nhớ lắm rồi, nhưng tìm chẳng dc đâu..........

Flamingo_K
14-11-2006, 11:46 AM
À, quên mất, tớ nói cái này đã rồi làm thơ tiếp nhé:

Không phải khi dọn bài chúng tớ xoá nhiều như các bạn nghĩ đâu. Nhìn xuống phía dưới màn hình, có phần xếp theo bài gửi, bạn chọn tất cả rồi tìm lại xem có thấy không nhé.
Flamingo_K

Arien - Nàng Tiên Cá
15-11-2006, 03:25 AM
À, quên mất, tớ nói cái này đã rồi làm thơ tiếp nhé:

Không phải khi dọn bài chúng tớ xoá nhiều như các bạn nghĩ đâu. Nhìn xuống phía dưới màn hình, có phần xếp theo bài gửi, bạn chọn tất cả rồi tìm lại xem có thấy không nhé.
Flamingo_K

Nếu chọn chủ đề được gửi bởi người ..... chẳng phải nhanh hơn sao?

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-11-2006, 02:24 AM
Tìm đâu tìm mãi nơi nào
Ai đâu biết dc tình nào ly tan
Tri tri kỷ kỷ một lần
Rồi mai xa đó, biết còn hay không..........

LụcBình
16-11-2006, 07:50 AM
Đã gọi tình thân chớ đi tìm
Luôn in khắc dấu mãi trong tim
Chỉ cần hỏi thử mình là thấy
An lành vững bước tới bình minh!

tokyo
16-11-2006, 09:51 AM
Vần thơ tri kỷ dễ đâu tìm
Một kẻ trông chờ kẻ lặng im
Đốt đuốc đố ai tìm thấy mặt
Bỡi người tri kỷ đã đi đêm

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
17-11-2006, 02:10 AM
Người tri kỉ luôn trong tim mãi mãi
Khó khăn gì, khi tìm thấy ai kia
Chỉ có lúc, cần thì tìm ko thấy
Những khi buồn, tri kỉ lại nơi đâu.......

socnau767
18-11-2006, 12:55 AM
Vần thơ tri kỷ gửi trao
Tặng người xưa cũ đem bao lòng sầu
Những ngày lạc bước xa lâu
Tìm về quá khứ ... buổi đầu ... ngày xưa
Nỗi buồn tìm những cơn mưa
Gột đi sầu nhớ mi vương lệ nhòa!

Nỗi buồn tìm những cơn ngâu,
Gột đi sầu nhớ mi vương lệ sầu!
Nhưng đời sống được bao lâu?
Để mà gột hết năm sầu tháng đau!
Chỉ mong trong nỗi lòng sâu,
Còn vương vấn mãi nỗi sầu...chia ly!!!


Tri kỉ xưa, vầng thơ như lưu l;uyến
Đã tìm về, mộng ưóc vẫn nơi đây
Tìm chi nhỉ, khi nay ngưòi hai ngã
Gặp làm gì, khi trời chẳng nên duyên
Cứ đối đấy, ta đây xin đối lại
Năm tháng này, vẫn cứ mãi như xưa
Tìm vầng thơ, ta đây tìm tri kỉ
Nhớ ngày nào, nhớ mãi chẳng phôi phai...................

Tri kĩ xưa vần thơ như lưu luyến,
Nỗi lòng sầu mong gặp chỉ chào nhau.
Tìm quên lãng và tim trong ký ức,
Đối nhau hoài rồi có lúc ngui ngoai.
Mong gặp nhau chỉ để biết là ai,
Ai tri kỉ ai hiểu người trong mộng!!!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-11-2006, 02:47 AM
Ngưòi tri kỉ, tất hiểu ngưòi tri kỷ
Ân tình này, như thấm đượm quanh đây
Mong gặp mặt, nhưng biết làm sao gặp
Nhờ vầng thơ, gửi gắm nỗi u hoài
Ai biết dc, ngưòi nào là tri kỉ
Chỉ biết mình, nhớ tri kỉ ai kia............................

socnau767
28-11-2006, 06:53 AM
Ngưòi tri kỉ, tất hiểu ngưòi tri kỷ
Ân tình này, như thấm đượm quanh đây
Mong gặp mặt, nhưng biết làm sao gặp
Nhờ vầng thơ, gửi gắm nỗi u hoài
Ai biết dc, ngưòi nào là tri kỉ
Chỉ biết mình, nhớ tri kỉ ai kia............................
Thôi đành vậy tri kỉ là ảo mộng,
Năm tháng dài rồi cuộc sống chia hai!
Người nơi ấy tôi nơi này nhung nhớ,
Tri kỉ sầu lệ rót hòa vào nhau!!!

Tri Ki 2000
29-11-2006, 12:29 AM
Hỡi Tri ki mwa phun giăng giăng lối
Ứơc vai gầy ước lạnh cả lòng tôi

Và Cũng Là Tôi
29-11-2006, 12:35 AM
Cũng hành trang lạnh với đời cay
Cũng tìm tri kỷ ấm tháng ngày
Nhưng trong vô vọng tìm vô vọng
Nào có thấy người để cùng say

Người Điên Yêu Thơ
29-11-2006, 02:39 AM
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Ngàn chung gặp bạn chẳng bao nhiêu
Tâm đồng tửu ẩm vô năng túy
Rượu uống không say, nói mới nhiều

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-11-2006, 04:56 AM
Thôi đành vậy tri kỉ là ảo mộng,
Năm tháng dài rồi cuộc sống chia hai!
Người nơi ấy tôi nơi này nhung nhớ,
Tri kỉ sầu lệ rót hòa vào nhau!!!

Biết ảo mộng, nhưng sao ta cứ nhớ
Năm tháng dài, tình tri kỷ thêm dai
Người nơi ấy, xứ nào sao xa vắng
Sầu rót vào, nhoà lệ bởi mi ai..........

socnau767
01-12-2006, 07:20 AM
Biết ảo mộng, nhưng sao ta cứ nhớ
Năm tháng dài, tình tri kỷ thêm dai
Người nơi ấy, xứ nào sao xa vắng
Sầu rót vào, nhoà lệ bởi mi ai..........

Tôi nơi nầy phương trời xa xứ lạ,
Chốn phồn hoa tấp nập những bon ba.
Sài gòn đó là nơi tôi đang sống,
Sống một mình đơn độc lập nghiệp trai!
Sầu thương nhớ chỉ nhờ trang wec cũ,
Gởi tâm tình cho nhẹ dạ bon ba.
Mong mong lắm một người trong giấc mộng,
Găp một lần để sầu rót vào nhau!!!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-12-2006, 01:42 AM
Tôi nơi nầy phương trời xa xứ lạ,
Chốn phồn hoa tấp nập những bon ba.
Sài gòn đó là nơi tôi đang sống,
Sống một mình đơn độc lập nghiệp trai!
Sầu thương nhớ chỉ nhờ trang wec cũ,
Gởi tâm tình cho nhẹ dạ bon ba.
Mong mong lắm một người trong giấc mộng,
Găp một lần để sầu rót vào nhau!!!

Phương xa đó, bạn cùng tôi vui đối
Gặp làm gì, vương vấn chẳng dc chi
Đalat đó, nơi tôi hiện đang sống
Xa vời vời, hai bến của đại dương
Thôi thì vậy, wed này ta tâm sự
Gửi tâm tình, ta gặp dc tri âm
Mong muốn lắm, nhưng nào đâu biết dc
Gặp một ngày, sẽ thoả dc ưóc mong!

socnau767
04-12-2006, 04:07 AM
Phương xa đó, bạn cùng tôi vui đối
Gặp làm gì, vương vấn chẳng dc chi
Đalat đó, nơi tôi hiện đang sống
Xa vời vời, hai bến của đại dương
Thôi thì vậy, wed này ta tâm sự
Gửi tâm tình, ta gặp dc tri âm
Mong muốn lắm, nhưng nào đâu biết dc
Gặp một ngày, sẽ thoả dc ưóc mong!
Thôi đành vậy ta mượng trang wec nhỏ,
Cùng vui buồn cùng chia sẻ cho nhau.
Người tri kĩ dù phương trời cách biệt,
Nhưng hiểu nhau chỉ nhờ tấm chân tình!!!
Và thổn thức gặp nhau trong giấc mộng,
Thầm mĩm cười mỗi lúc nghỉ về nhau!!!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-12-2006, 05:06 AM
Ừ thì vậy, thầm thì nơi ấy vậy
Sẽ chia cùng, chuyện ấy chẳng vui sao
Hai phương trời, ta cách chẳng là bao
Nhưng sao cứ, thấy như ngàn vạn dặm
Thôi thì vậy, cứ mãi là như vậy
Mĩm chi cười ta có bạn tâm giao!

lãng_tử_bụi_đời
04-12-2006, 10:04 AM
Vần nào vần nhớ vần thương
Vân nào níu bước vấn vương chốn này
Thơ hay càng đọc càng hay
Hữu duyên tri khỷ có ngày gặp nhau

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-12-2006, 04:52 AM
Hữu duyên thì gặp đấy thôi
Nhưng sao vương vấn, tìm hoài chẳng hay
Thơ đọc, lời ấy tỏ tường
Nhưng sao biết đấy, tìm vui chốn nào!

lãng_tử_bụi_đời
05-12-2006, 10:00 PM
Nhân gian chốn ây đông người
Dòng đời sóng gió người người bon chen
Đường tình lối nhỏ khó len
Trái tim đơn độc đã quen một mình

Chanh Chua
05-12-2006, 11:40 PM
Ta tìm về len lỏi giữa vần thơ
Mong ghép lại những vụn về ngày ấy
Tri kỷ ơi, nơi nào tìm chẳng thấy....
Âm bằng buồn....âm trắc có vui đâu ..!!!

Biết bao giờ ta lại được cùng nhau
Tô thắm lại đôi vần thơ một thuỡ
Để cùng họa lên muôn ngàn nỗi nhớ
Những muộn phiền...những hờn dỗi xa xôi !!!

Tri kỷ ơi....giữa dòng đời đưa thoi
Xin đừng quên...những vần thơ kỷ niệm
Để mai này....có đôi lần tìm kiếm
Ta còn được một chút...của niềm tin ....
........
Chanh Chua .....

lãng_tử_bụi_đời
26-12-2006, 12:13 AM
Vắng bóng một thời ai nhớ ai
Chi âm chi kỷ còn ai nhớ mình

Arien - Nàng Tiên Cá
28-12-2006, 11:39 PM
Một thời ngỡ đã xa xưa
Vần thơ tri kỷ đẩy đưa tìm người
Mỉm cười vui vẻ thảnh thơi
Cùng nhau đàm luận bài thơ chưa vần...

Cái duyên số chỉ một phần
Trao nhau bằng cả tấm chân tình lòng
Thật vui thỏa cạn ước mong
Bạn bè sớm tối sương phong ngại gì?

Dẫu cho trăm chuyện bận chi
Vẫn dành đôi chút "tau - mi" đối bài
Đời nay chẳng ngắn chẳng dài
Tính ra tri kỷ thật vài người thôi.......


Thân gửi các bạn đối thơ một thời ... Arien hiện nay công việc bộn bề, không thể vào đối thơ cùng các bạn, mong các bạn thứ lỗi ....