Hoài Thương
16-06-2005, 07:50 AM
Đã lâu rồi ta xa vườn thơ cũ
Nghe tiếng lòng thổn thức lắm ai ơi
Vầng trăng soi, réo gọi suốt canh trường
Hãy quay lại, họa chút niềm tâm sự
Và đêm nay trái tim hoài trăn trở
Tìm vào đây viết vội vài ý thơ
Cám ơn ai gầy dựng Chiều Tím buồn
Cho ta gởi muôn vạn niềm nhung nhớ ./.
Hoài Thương
Nghe tiếng lòng thổn thức lắm ai ơi
Vầng trăng soi, réo gọi suốt canh trường
Hãy quay lại, họa chút niềm tâm sự
Và đêm nay trái tim hoài trăn trở
Tìm vào đây viết vội vài ý thơ
Cám ơn ai gầy dựng Chiều Tím buồn
Cho ta gởi muôn vạn niềm nhung nhớ ./.
Hoài Thương