Người Điên Yêu Thơ
20-10-2006, 12:11 PM
Đông lại đến rồi, mùa đông xứ lạ
Nghe lạnh cắt da, đôi tay buốt giá
Nhớ!
Ôi! Dịu dàng,cái lạnh năm xưa
Giờ nơi xưa, đông có làm mưa?
Đông nơi này, chỉ là tuyết trắng
Mùa đông nơi này, mùa đông cũng nắng
Nhưng không ấm bằng nắng ấm hôm nao
Ôi! Nhớ năm nào
Mùa đông ấy, bên nhau, sưởi ấm
Hơi ấm nhẹ nhàng, má hồng, môi thắm
Lạnh quá bỗng thành tím thẫm trong đêm
Ta chẳng còn em
Bên ta hôm nay
Để ta cầm bàn tay bé nhỏ
Hơ đôi tay ta vào trong lửa đỏ
Để giữ lại màu hồng đó,tay em
Những búp măng hồng, ấm giữa mùa đông
Sưởi ấm cho ta qua mùa lạnh giá
Để rồi hôm nay, mùa đông xứ lạ
Ta chỉ một mình, sưởi ấm cho ai
Trời mùa đông phương nam chẳng có mây
Hay có phải mây bay về phương bắc?
Nhóm bếp lửa hồng, trong lòng thắc mắc
Đông của hôm nào, đông có qua đây?
Nghe lạnh cắt da, đôi tay buốt giá
Nhớ!
Ôi! Dịu dàng,cái lạnh năm xưa
Giờ nơi xưa, đông có làm mưa?
Đông nơi này, chỉ là tuyết trắng
Mùa đông nơi này, mùa đông cũng nắng
Nhưng không ấm bằng nắng ấm hôm nao
Ôi! Nhớ năm nào
Mùa đông ấy, bên nhau, sưởi ấm
Hơi ấm nhẹ nhàng, má hồng, môi thắm
Lạnh quá bỗng thành tím thẫm trong đêm
Ta chẳng còn em
Bên ta hôm nay
Để ta cầm bàn tay bé nhỏ
Hơ đôi tay ta vào trong lửa đỏ
Để giữ lại màu hồng đó,tay em
Những búp măng hồng, ấm giữa mùa đông
Sưởi ấm cho ta qua mùa lạnh giá
Để rồi hôm nay, mùa đông xứ lạ
Ta chỉ một mình, sưởi ấm cho ai
Trời mùa đông phương nam chẳng có mây
Hay có phải mây bay về phương bắc?
Nhóm bếp lửa hồng, trong lòng thắc mắc
Đông của hôm nào, đông có qua đây?