PDA

Xem đầy đủ chức năng : VẺ ĐẸp...tÌnh BẠn



lucbinhtimvn
20-10-2006, 11:58 AM
Ai bảo rằng Tình bạn không đẹp ?
Tôi bảo rằng Tình Bạn đẹp như hoa
Tình Bạn là khúc Trường ca
Tình bạn là cả Vườn hoa tuyệt vời ...
Tình Bạn như cá ngoài khơi
Bao la,vô tận...muôn đời chẳng vơi
Tình Bạn đẹp lắm ai ơi!
Như hoa mới nở ...Như cây đâm chồi
Cho dù mãi cách xa rồi
Nhưng lòng vẫn nhớ bóng hình bạn Thân
Bao nhiêu thắm thiết ân cần....
Bao nhiêu lời lẽ khi gần bên nhau
Bao nhiêu Tình cãm đã trao
Bao nhiêu cái đẹp,cái hay trong đời ...
Nhưng không thể tả bằng Lời
Bởi tình bè bạn ,vô cùng Thiêng Liêng...
Nó thầm chứa những niềm riêng
Những gì đẹp nhất trong tình bạn yêu
Nhưng cần nhất ...Chỉ một điều
Đó là chân thật ...Đó là Niềm tin
Chân thật trong việc Giao tình
Niềm tin cho những gì mình đã trao
Cuộc đời có những thương đau
Nhưng Ta phải giữ trước,sau ...Một lòng
Hoa kia đẹp bởi Màu hồng
Tình bạn đẹp bời tấm lòng bao Dung
Đó là lời nói sau cùng
Tôi muốn gởi đến bạn bè gần,xa...

Người Điên Yêu Thơ
20-10-2006, 12:18 PM
Có thật là ai kia sẽ nhớ
Những ngày qua tình bạn ngây thơ?
Hay người ta rồi sẽ hững hờ
Quên tình bạn và quên luôn nhớ
Nếu tình bạn đẹp, người ta sẽ nhớ
Ghi trong tim và không phút nào quên
Giữ cho mình bao kỉ niệm không tên
Nhưng chỉ nghĩ đến là luôn nhớ mãi.

Stand_up
23-10-2006, 07:43 PM
Tôi lang thang,chân bước bên trời quên lãng
Lục tìm về kí ức của một thời học sinh
Một thuở hồn nhiên tinh nghịch
Một thuở giận hờn của riêng tôi

Tôi lang thang,lục tìm về một thời
Bạn bè tôi cùng những niềm vui thoáng ngợp
Trong giây phút ,nào tôi biết được
Người bạn thân...


Hồn nhiên như cỏ cây
Tôi với bạn học cùng một lớp
Và cùng chung một niềm mơ ước
Viễn vông


Người ta thường tặng những bông hồng
Nhưng bạn lại bảo hồng có gai
Như sợ tôi còn con nít
Chẳng hiểu nỗi lòng ai


Ngày chia tay phượng tím dưới sân trường
Bạn chỉ nhìn tôi mà nhuộm tôi tím
Tôi lục về kí ức của một thời học sinh
Tìm lại ánh mắt của ngày xưa...