thủy tinh xanh
20-10-2006, 10:07 AM
Mới hôm nào cành lá vẫn còn xanh
Đùa với gió, rì rào trong nắng sớm
Vậy mà nay lá vội bay theo gió
Đề cành xác xơ ủ rủ một mình
Anh như lá đi tìm chân trời mới
Bỏ lại tôi lạc lõng giữa cuộc đời
Tôi cứ thế bước đi không định hướng
Không biết rồi mình sẽ tới nơi đâu
Tôi chỉ biết rằng mình đang chạy trốn
Chạy trốn nỗi đau, chạy trốn nhớ nhung
Nhưng trái tim dường như không chịu thức
Cứ ngủ vùi trong kí ức ngày xưa
Đùa với gió, rì rào trong nắng sớm
Vậy mà nay lá vội bay theo gió
Đề cành xác xơ ủ rủ một mình
Anh như lá đi tìm chân trời mới
Bỏ lại tôi lạc lõng giữa cuộc đời
Tôi cứ thế bước đi không định hướng
Không biết rồi mình sẽ tới nơi đâu
Tôi chỉ biết rằng mình đang chạy trốn
Chạy trốn nỗi đau, chạy trốn nhớ nhung
Nhưng trái tim dường như không chịu thức
Cứ ngủ vùi trong kí ức ngày xưa