PDA

Xem đầy đủ chức năng : tặng người em yêu



anhtuyet3882
16-06-2005, 07:04 AM
một thời
một thời con gái má dào
thường hay tử hỏi làm sao thê nào
nào là chồng lấy ra sao
nào là cuộc sống thế nào tới dây
một mình thân tựa bóng cây
nếu trời có nắng nơi đây đông người
ươc gi cây cứ xanh tươi
che mưa che nắng cho người đến chơi
cái duyên cái số bởi trời
em dâu nào giám chọn người đến chơi
em mong người ở người ơi
ngươi về là để em rơi lệ sầu
cho dù người người ở nơi đâu
để em phải đợi phải sầu nhớ mong
thương người em để trong lòng
nhớ người em vẩn thầm mong đêm trường
người về em vẩn nhớ thương
em trông em đợi vấn vương nổi sầu
người về em giặn mấy câu
thương em người hảy bắc cầu nhân duyên
một lòng chung thủy chính chuyên
dù đi người nhớ đừng quên em chờ
Đêm đêm em vẫn ước mơ
Có người an ủi từng giờ từng giây
Bóng người ví tựa đám mây
Nếu trời có gió thi mây đâu còn
Ngóng trông mắt đã mỏi mòn
Trông lên trông xuống chỉ còn mình Em
maimaiyeuanh3882 :love-smil :angel1: