PDA

Xem đầy đủ chức năng : may mắn ?



lananh_88
20-10-2006, 01:54 AM
cuộc sống có rất nhiều điều ko may mắn đã đên với tớ : trượt đại học là 1 nỗi buồn mà tớ ko thể quên , trong tình bạn thì đôi khi bị hiểu lầm , trong cuộc sống thì nhiều điều khó khăn mà cần rất nhiều nội lực để vượt qua. nhưng mà sao cuộc sống lại ko chia đều may mắn cho mỗi người nhỉ? để mọi người cùng được sống vui vẻ và hạnh phúc. các bạn có nghĩ thế ko?

staurm
20-10-2006, 03:08 AM
Tôi nghĩ cuộc sồng luôn công bằng . Khi ban vượt qua khó khăn để thành đạt ban sẽ thành đạt và sống tồt hơn những người thành công một cách dễ dàng và ban sẽ biết chân trọng những gì mình đạt được hơn

mabucoii
20-10-2006, 11:10 PM
he he ! ko biết có đúng ko nhưng mình nghĩ rằng bạn quan niệm sự may mắn như thế là sai lầm hoàn toàn...!
trược đại học uh ! đó là do bạn chưa nỗ lực hết mình, hiểu lầm trong tình bạn uh? do bạn chưa hoàn toàn hiểu và cảm thông. còn cuộc sống vốn dĩ đã nhiều khó khăn rồi đừng bao giờ hỏi cuộc sống đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho cuộc sống này !
chúc bạn luôn vui

Trang Sassy
20-10-2006, 11:36 PM
cuộc sống là thế màh..chả bao h trải thảm đỏ cho ta bước đi dễ dàng đâu :meo: :meo: nếu dễ dàng thì đã ko gọi là cuộc sống...Đúng ko nào??...Nỗi đau..những điều xui xẻo chi/ là những chướng ngại vật để giúp ta tiến tới những kái đích xa hơn màh thôi
bÂY giờ , bạn có thời gian đê/ suy nghĩ , để nói như thế này thì tại sao ko đứng lên và đi về phía trước :so_funny:
PIET : hôm nay mìn văn vẻ ác :hihi:

tiểu bối
22-10-2006, 07:35 PM
May mắn hay la ko may mắn? Đôi khi ta cũng chẳng thể khẳng định được điều này cả.Có khi 1 điều ko may mắn đến lại là để mang đến 1 điều may mắn khác thì sao?Nói chung Tb nghĩ giống như Staurm cuộc sống này vốn công bằng.Hãy cứ nghĩ như vậy đi cuộc sống sẽ đơn giản hơn

Mua Sao Bang
22-10-2006, 07:46 PM
cuộc sống có rất nhiều điều ko may mắn đã đên với tớ : trượt đại học là 1 nỗi buồn mà tớ ko thể quên , trong tình bạn thì đôi khi bị hiểu lầm , trong cuộc sống thì nhiều điều khó khăn mà cần rất nhiều nội lực để vượt qua. nhưng mà sao cuộc sống lại ko chia đều may mắn cho mỗi người nhỉ? để mọi người cùng được sống vui vẻ và hạnh phúc. các bạn có nghĩ thế ko?



Tôi cũng từng trượt Đại HỌc!, !. Trong cuộc sống tôi là người thua thiệt. Nhưng cuộc sống là vậy dó bạn ơi! phải có người giàu thì mới có người nghè, có người bị thất bại mới có người thành công!!!! Chúc vui vẽ!

the_warm_winter
23-10-2006, 08:28 PM
May mắn ko chia đều cho mọi người nhưng đó ko phải là yếu tố quan trọng nhất để làm nên thành công. Phần lớn những người thành công đều tự nỗ lực và tự tạo ra may mắn cho chính mình.
Và bạn cũng thế chứ?

Hàn Cát Nhi
19-11-2006, 11:59 PM
Đầu tiên bạn hãy trả lời câu hỏi này dùm " Bạn nghĩ thế nào gọi là may mắn...?"...Trả lời được câu hỏi đó....rồi lúc đó bạn hãy rút ra kết luận.." Mình có may mắn hay không có may mắn "


May mắn thực ra là những điều rất giản đơn........


May mắn là bạn có thể ngổi bên chiếc máy vi tính để online đẻe tham gia cá forum...có thể trao đổi thông tin với mọi người trong khi có những người bạn cùng trang lứa..những em bé đang vật lộn với nạn đói......phải chống chọi và vượt qua cơn bão ở Miền Trung.....phải học trong những mái nhà tạm bợ...


May mắn...là bạn vẫn có những người bạn để mà được hiểu lầm....bạn biết không...trên thế giới này có rất nhiều người không có ai thân thích.....không có những người bạn thực sự....họ thèm được hiểu lầm lắm...nhưng đâu có được

May mắn..là...những điều rất giản đơn...là những điều bình dị.....May mắn chỉ đến với ai...hiểu rõ..'.mình đang cần gì....

heo con ũn ĩn
20-11-2006, 01:41 AM
mình cho may mắn là đều mỗi người đều có, may mắn không san sẻ đều cho mọi người. Thế nên khi may mắn đến với bạn, hãy ráng giữ sự may mắn và biến nó thành sự thành công. Biến may mắn thành 1 sự thành công là điều hoàn toàn có thể làm được. Hầu như ....à không!!! bất cứ 1 nhà tỷ phú nào cũng phải có sự may mắn ngoài khả năng của họ ^^

Ý mình là: nếu ta không có nhiều may mắn. tại sao ta không nắm ngay cái may mắn ít ỏi đó thay vì chờ cái may kế tiếp khác ^^. May mắn của mình nghĩa là Cơ Hội đấy bạn à ^^

choc-ice
20-11-2006, 04:16 AM
Làm sao mà ta biết được cuộc sống ko chia đều may mắn cho mỗi người ? :them: Có mấy ngày liền choc toàn nhận lấy xui xẻo và đen đủi , tức rằng mình chẳng may mắn tẹo nào . Nhưng như mọi người nói vậy , cuộc sống ko phải là thảm đỏ cho ta đi , tạm thời hãy quên một vài điều ko may mắn đó đi , và khi ta gặp được may mắn rồi thì lục lại ký ức để tìm lại những điều đen đủi , nhưng có lẽ , vào trong hoàn cảnh ấy thì ............. vui sướng là trên hết .:biggrin2: Tin vào chính mình hơn là may mắn , nếu có thì càng tốt , nhỉ !:biggrin2: