PDA

Xem đầy đủ chức năng : buồn



chia_doi_con_mo
16-06-2005, 06:25 AM
mọi người à cùng đối đáp thơ tí cho vui nhé, ehem
cây không khóc sao lá vàng rơi rụng
người không buồn sao lệ ướt bờ mi
khóc làm chi khi dòng đời xô đẩy
hận làm chi khi số phận đã an bài

nangchanhche
16-06-2005, 07:11 AM
người không khóc ai nói không bưồn đau
lệ ứot mi chỉ để thêm đắng cay
ta chỉ biết ôm bao nỗi đau này
chôn vào tận sâu thẳm cõi lòng ta

Seafoam
16-06-2005, 02:06 PM
Còn buồn làm chi cô bé ơi
Cho mộng chiều buồn lên chơi vơi
Hãy lau nước mắt tình vẫn đó
Chưa vẹn hôm nay , vẫn còn...người !

Seri
16-06-2005, 03:10 PM
Đừng buồn làm chi cô bé ơi
Lại đây với anh ta cùng chơi
Cùng nhau xây đắp tình thơ mới
Yêu nhau quên hết những chuyện đời

nangchanhche
17-06-2005, 12:43 AM
không bưồn sao được hỡi anh ơi
nhớ lại ngày nào ...ta cùng chơi
thế mà giờ đây ...người mỗi ngả
tình đời sao lắm ...cảnh chia phôi
_________

chuyện đời sao cứ lắm trớ trêu
kẻ cười người khóc sao lắm điều
oan trái ai gây giờ phải nhận
trách than gì đây ..khi lỡ yêu

saudoi
18-06-2005, 01:45 AM
Trách than gì khi trót đã yêu
-------------------------------
Dẫu thời gian có quay trở lại
em ước gì mình vẫn mãi yêu
Dẫu biết yêu, tình là đau khổ
Em bằng lòng chịu khổ để yêu
Tim đau nhói lòng đầy sầu hận
Hai tiếng yêu hại kẻ si tình

xboycongtux
18-06-2005, 09:48 PM
Có ai biet 1 mình tôi thức trắng
trong dem dai vi thuong nho den ai
ôi tinh iu sao quá nhièu chua cay
đễ tim toi giờ đây nghe ruớm máu...

xCi
19-06-2005, 10:01 AM
:tim: đêm nay sao anh lại thức trắng?
có phải bóng người xưa nay đã vắng?
trách chi , buồn chi , thêm sầu lắng
tuy xa rồi mình tình mãi anh thôi :tim:

xboycongtux
19-06-2005, 02:04 PM
khi anh buồn thì em lai ra đi !
khi anh vui em lai đang khóc !
Đời như zay có đúng ko em !
Sống như zay thà chêt còn hơn !