Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cô đơn có hạnh phúc!



Mua Sao Bang
19-10-2006, 09:37 AM
Không bạn bè, không có một người bạn để chia sẽ! Mọi người điều tránh xa có phải là cô đơn không hạnh phúc. Nhưng bằng cành nào đó, khi ta một mình sẽ nhìn đời đẹp hơn, không có sự ganh đua nào cả. chẳng có những gì phải quan tâm. có chính minh cũng tốt. Mọi thứ đều đơn giản hơn. Tự lập hơn. bạn bè thì cũng chỉ là bạn bè, đến một lúc nào đó cũng sẽ không còn gặp nhau, rồi cũng chẳng cần đến nhau nữa. Tại sao ta không tập sống một mình, tập tự mình đối phó với cuộc sống,.....?

heo con ũn ĩn
19-10-2006, 04:10 PM
bạn chưa thật sự có 1 người bạn rồi MSB, một người bạn sẽ luôn bên bạn dù cách rất xa, dù ít gặp mặt, dù khác giới tính ... và mình luôn cần đến bạn bè. Đối phó cuôc sống rất thú vị dù nhiều gian khó.... ^^ Good luck to MSB

PlanetVN
02-12-2006, 11:50 PM
Hì,... Đôi khi, không có bạn cũng mang lại cho con người ta cái cảm giác hạnh phúc của việc không có bạn ấy, nhưng cũng chỉ trong giây lát nào đó thôi, chứ muôn đời mà khôg có bạn thì có lẽ rồi cũng sẽ chết vì cô đơn thôi... :)

Ừh,... Hãy học cách tự lập để có thể vững bước mà không cần phải có bạn bên cạnh dìu đỡ... Như thế là ta đã trưởng thành hơn rùi đó... :)

Người ta iu nhau, thề sống thề chết rùi cuối cũng vẫn bỏ đi theo một người khác thì mỗi chúng ta cũng nên biết chấp nhận một ngày sống không có bạn bè bên cạnh đi là vừa... Đời nhiều khi như thế lắm á... :rain: Tự thân mà sống thôi... Nhưng, đừng bi quan, hãy cứ giữ những người bạn thân thiết bằng tất cả những gì có thể...

Người với người sống để iu nhau mà... :mpl:

♥ღ.:*b3'*:.ღ♥
03-12-2006, 12:23 AM
cô đơn đôi khi cũng hạnh phúc đấy, chẳng phải phiền hà, chẳng phải mệt mỏi , chỉ lặng lẽ mình ta....hạnh phúc lắm rồi :timup: :timup: << chắc câu này hơi bị ngu xuẩn, nhưng nếu.......

PlanetVN
03-12-2006, 12:32 AM
cô đơn đôi khi cũng hạnh phúc đấy, chẳng phải phiền hà, chẳng phải mệt mỏi , chỉ lặng lẽ mình ta....hạnh phúc lắm rồi :timup: :timup: << chắc câu này hơi bị ngu xuẩn, nhưng nếu.......

...nhưng nếu có ít nhất một người bạn để chia sẻ thì chắc chắn sẽ tốt hơn rồi... :om:

Phong Cầm
03-12-2006, 12:41 AM
Cô đơn có hạnh phúc!

Đây không là một câu hỏi. vì đó là dấu (!) , thay vì là dấu (?)

Vậy thì đã khẳng định Cô đơn vẫn có Hạnh Phúc......có nhất thiết cần một cai đó chia sẽ cô đơn ...không hẳn ..nhưng tìm đc niềm vui trong cô đơn mới là một kỳ diệu ...

Và không khó để có dc niềm vui trong cô đơn , chỉ cần ta vẫn mở tim để đón nhận dù không đc ban tặng , một niềm vui khá lớn dù vẫn giữ nguyen gốc Cô Đơn , Cô đơn không là một phạm trù đáng ghét hay xa lánh , Cô đơn hoàn toàn là một thế giời mới nhiều màu sắc nhưng với điều kiện biết cách nhìn vào cái thế giới ấy như thế nào !!!!!!!

♥ღ.:*b3'*:.ღ♥
03-12-2006, 01:25 AM
...nhưng nếu có ít nhất một người bạn để chia sẻ thì chắc chắn sẽ tốt hơn rồi... :om:

ý bé hok phải thế PL ui :cr:

PlanetVN
03-12-2006, 02:33 AM
ý bé hok phải thế PL ui :cr:

Chùi... Con gái thiệt khó hiểu... :hoamat: Thế ý Bé là sao dzậy??? :om:

Đúng đó Phong Cầm ạ... Trong hoàn cảnh cô đơn mà trong tâm trí người ta chỉ có những hạnh phúc thì sao người ta thấy cô đơn được... Ngược lại, người ta hoàn toàn có thể cảm thấy cô đơn khi xung quanh có rất nhiều bạn bè nhưng không có ai hiểu được tâm tư của họ... :rain:

som mai hong
03-12-2006, 05:42 AM
Thật sự nếu không có bạn bè trong cuộc sống thì còn đáng sợ hơn cả cô đơn! Bạn bít ko bạn bè đâu chỉ là những người chia xẻ buồn vui ko đâu mà chính ở những người bạn ấy ta có thể chiêm nghiệm cuộc sống của mình - có thể có một chút "so sánh" và nổ lực phấn đấu hơn lên nữa đấy! Thử nhìn qua hướng của tôi một chút xem, bạn sẽ thấy dù chỉ một người bạn thân cũng đã là món quà quý báu mà ta có đươc... :)

=Tori=
03-12-2006, 07:19 AM
Có lẽ you đúng !

Khi nào chả có ai ... lâu rồi có khi là cũng sẽ quen thôi !

Vui hay buồn , chỉ 1 người biết ! Ko liên wan , ảnh hưởng đến ai !

Cũng ko phiền phức !

noilongtamsu
03-12-2006, 07:28 AM
Ừh,... Nhưng hạnh phúc này chỉ có được khi ta tự cô lập mình với mọi người để giải toả những ưu tư một mình cùng nỗi cô đơn - rất nhiều khi trong cuộc sống, người ta sẽ mạnh mẽ hơn khi bị dồn đến chân tường, và nỗi cô đơn là một trong những thử thách đấy!!! :mpl:

Ngược lại, chẳng có gì tệ hơn khi tất cả mọi người quay lưng lại với chính bản thân ta. Khi đó, nỗi cô đơn mới thật sự khủng khiếp... Lạnh lắm!!! :(

tiểu bối
03-12-2006, 07:31 AM
Sống mà chỉ 1 mình thì............hic hic như vậy đâu phải là sống.Chỉ cô đơn mình mình ko có mọi người xung quanh cùng chia sẻ thì sẽ tìm thấy hạnh phúc ư?????Theo Tb nghĩ thì như thế chẳng phải là sống mà là.......tồn tại đấy bạn ạ.Trong cuộc sống có biết bao điều như thế này mà bạn chỉ tồn tại thôi thì uổng phí lắm

noilongtamsu
03-12-2006, 07:36 AM
Hì,... Không hẳn vậy đâu bạn ạ!!! :) Bạn đã bao giờ tự tìm cho mình một góc khuất riêng tư nào đó để suy nghĩ về tất cả chưa??? Về tình bạn, tình yêu, về con người, về thời thế, về tất cả những gì xoay quanh bạn... :winking:

Nếu có rồi thì hẳn là bạn cũng cùng quan điểm về việc đôi khi nỗi cô đơn cũng có cái ích của nó bạn à!!! :) Và như thế, sự cô đơn trong phút chốc ấy đâu phải là lãng phí... :)

tiểu bối
03-12-2006, 09:37 PM
Hì,... Không hẳn vậy đâu bạn ạ!!! :) Bạn đã bao giờ tự tìm cho mình một góc khuất riêng tư nào đó để suy nghĩ về tất cả chưa???)

Như vậy đâu phải là cô đơn.Con người ta đôi lúc cần có những giây phút riêng tư để......mình trở lại là chính mình đối mặt với chính mình - đấy là góc khuất riêng tư mà bạn nói.Cái đấy đâu phải cô đơn.Cô đơn????? Tb nghĩ là đau khổ lắm.Đã có lúc nhìn mọi người mọi vật mình xung quanh chuyến động mà.........mình sao như......chỉ mình mình........cảm giác cô đơn bao trùm.........đau khổ lắm chẳng hạnh phúc tí nào cả

noilongtamsu
03-12-2006, 09:47 PM
Hì hì... Có lẽ cách nói của mình khó hiểu quá nên bạn hiểu nhầm... :hihi: Hì, thôi cũng được... mình hiểu ý bạn mà, và mình cũng chung suy nghĩ đó... :om: Chẳng qua những gì mình nói ở trên là muốn mở rộng ý nghĩa của việc cô đơn đôi khi vẫn có hạnh phúc thôi... :lol:

Nếu mọi người không ai cảm thấy cô đơn thì hẳn là thế gian này sẽ có thật nhiều hạnh phúc... :bay:

hướng dương vàng
04-12-2006, 06:19 PM
cảm giác mình cô đơn trong suy nghĩ,cô đơn trong thực tế thì đều như nhau cả thôi.Có những điều chỉ một mình mình cảm nhận,không ai chen vào không ai...mà mình cũng chẳng cần ai quan tâm.giá mà cuộc sống này được như thế !

=*HennessY*=
04-12-2006, 09:30 PM
thế hả tớ cũng vây nè ko banbe` gì hết luôn từ sau khi người mà tớ yêu bỏ di cuôc dời den tối bít bao nhưng mà sau dó tớ cũng cảm nhận dc cuôc sống vân tươi dẹp và có nhìu diều mà ta chưa bít

the_warm_winter
04-12-2006, 10:35 PM
Cảm giác cô đơn đôi khi khiến cho ta cảm thấy thanh thản hơn. Nhiều lúc cũng muốn được 1 mình, muốn lang thang trên 1 con đường xa lạ. Nhưng ko phải luôn luôn như thế. Có bạn, có người tri kỉ vẫn hạnh phúc hơn nhiều. Được quan tâm, được chia sẻ thì cuộc sống mới đáng sống chứ.

PlanetVN
05-12-2006, 12:32 AM
Có bạn, có người tri kỉ vẫn hạnh phúc hơn nhiều. Được quan tâm, được chia sẻ thì cuộc sống mới đáng sống chứ.

Ai trong chúng ta chẳng mong có được những người thân yêu bên cạnh để chia sẻ... còn gì đau đớn hơn khi mà những người mà bạn nghĩ rằng thân yêu nhất lại có thể bỏ rơi bạn lại một mình trên con đường đời này... :(

Nhưng...

Cuộc sống sẽ vẫn đáng sống cho dù bạn có được quan tâm, chia sẻ hay không... Đơn giản vì bạn không sống nhờ vào những tình cảm và sự sẻ chia từ người khác... Bạn phải sống cho chính bản thân mình, cho những người thân yêu của mình, cho những người đã mang lại hạnh phúc cho bạn... :) Thậm chí, đôi khi chỉ vì một đam mê, một sở thích nào đó mà bạn cảm thấy nó mang lại cho bạn niềm vui sống... Chẳng hạn, Edison vẫn vui vẻ sống với những sáng chế của ông, Newton sống vì niềm đam mê khoa học hay vì ông được yêu thương, Bác Hồ vẫn sống với nhân dân dù rằng có lẽ Bác không yêu ai... :rang:

BoyVn
07-12-2006, 01:48 PM
Có khi nào ta cảm thấy lẽ loi như thế này, chân cứ bước ở nơi một chốn đông người, mà sao lạc lõng. Có phải đó là cô đơn. Không một ai quen biết, xa lạ.... Cô đơn là gì? Tôi không hiểu rõ, có gì lạ đâu, chắc mỗi ai cũng một đôi lần thấy cô đơn, rồi quen dần với nó. Một cảm nhận
kì lạ, mà quen quen. Sống đương nhiên phải có buồn phiền, vui vẽ....nhưng đâu có nghĩa cô đơn là không có những cảm xúc đó. Cô đơn có phải là một mình, một mình đơn độc với cuộc sống xung quanh, vẫn có bạn, vẫn có người quan tâm, nhưng ta vẫn cô đơn, nó khó hiểu và mâu thuẩn. Chỉ có ai từng cãm thấy cô đơn là hạnh phúc! Ừm cũng chưa hẳn. Chỉ hạnh phúc trong những lúc nào đó thôi. Con người mà. Luôn luôn thay đổi và cảm xúc càng thay đổi nhanh hơn!