Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngũ Quậy- bốn mùa ta yêu nhau!



Nguyen Nghi
16-06-2005, 06:10 AM
dưới ánh nắng vườn hồng như khô khéo
bỗng xuân về cành lá lại gieo vui
nụ hoa xinh như hé mỉm cười
đón nhận lấy hạt mưa đầu thơm mát

vườn hồng xưa lại đưa hương ngào ngạt
gọi bướm về bên những cánh hoa
chim trên cành nhảy múa hát ca
như trào đón mùa xuân đầy sức sống

anh say mê giữa khung trời thơ mộng
như kiếm tìm một chút hơi xuân
nhặt câu thơ anh ghép được vần
xuân đã đến, em ơi! xuân đã đến

đã lâu rồi NN không làm thơ, nay N mở toppic này mời các bạn vào chơi nha.luật chơi cũng đơn giản thôi: ví dụ như NN nói về mùa xuân rồi , thì người tiếp theo phải nói về mùa hạ, để bốn mùa ta lại được yêu nhau. Chúc các bạn chơi vui vẻ.

phonglantim
16-06-2005, 06:22 AM
Hạ đã đến rồi mấy huynh ơi
Ánh nắng chói chang khắp bầu trời
ve kêu thống thiết như muốn nói
Mùa thi hay chính lúc chia tay

Biết nói làm chi khi lòng này
Vẫn nhớ vẫn thương về một thuở
Cái thuở mộng mơ,tràn hạnh phúc
Giờ phải chia tay,tiếc lắm thay

Seri
16-06-2005, 07:39 AM
Mùa thu đã về trên đất ấy
Chim chóc reo vui với cỏ cây
Giọt nắng khẽ vương trên nhành lá
Như muốn cùng anh... đón bé Cà

Mùa thu là mùa của chia xa
Cô bé đừng tin, cô bé ạ
Thiên hạ không biết nên nói thế
Chẳng can hệ gì đến đôi ta

Cà Tím
16-06-2005, 08:08 AM
Nhưng hết thu rồi cũng sang đông
Em sợ làm sao gió mưa lòng
Lòng em trống vắng, tim lạnh lẽo
Anh ở xa mờ có biết không?

Mùa đông nên chẳng có lá hoa
Mưa tuyết phủ giăng - cảnh nhạt nhòa
Mắt em chẳng còn long lanh nữa
Bởi đâu cũng màu trắng thê lương

Mùa đông buồn lắm...anh có hay?
Riêng em ôm thương nhớ đêm ngày
Một mình lặng lẽ nhìn tuyết trắng
Lất phất rơi đều...lất phất bay

so_cold
16-06-2005, 09:25 AM
Đông tan đi rồi, thoáng ngày xuân
Lộc non mang nắng chiếu trong ngần
Cùng hoa đem thắm tô lên sắc
Lánh giọt sương mai, ánh sáng dần

Gió mang hơi thở, gió bâng khuân
Chẳng biết loài chim có tới gần
Đem mang hơi ấm tình yêu mới
Để có được em giữa chốn đời

Anh mang cho em, mùa xuân tới
Một đoá vàng mai thả nhẹ êm
Và đi bên em trong ngày Tết
Có gió nhẹ bay thổi tóc mềm

Cong tu
16-06-2005, 09:48 AM
mùa xuân sang có hoa anh đào
anh đào nở rộ em nào bên anh
bên anh giờ chỉ một mình
một mình ngồi ngắm sao trời

sao trời tít ở trên cao
đâu nào có hiểu lòng anh
mong cho xuân tới thật nhanh
cho anh được ở bên nàng

ngắm hoa đón tết thất vui
cùng lời cung chúc mọi người
mong cho năm mới bình yên
cho em được ở bên anh trọn đời

frozenman
16-06-2005, 04:39 PM
................................................nh ững đắm say vội vã, ta đã trao nhau để rồi lãng quên..
Ta đã gặp nhau nơi phương Nam mùa hạ
Khi đôi tim đang nặng bóng dương tà
Anh và em, hồn đều lạc phương xa
Cùng day dứt về một hình bóng cũ

Anh trải dài trong những đêm không ngủ
Em để hồn thao thức canh trường
Hai con tim cùng mang những tổn thương
Về tình yêu, về nỗi niềm quá khứ
......................
Nhưng em ơi, ta vẫn còn chưa đủ
Để tiếng yêu có thể nói nên lời
Những bon chen, những gian khó cuộc đời
Làm hai ta mãi chỉ là kỷ niệm..........
Nghĩ về nhau bằng những niềm nuối tiếc

thotinh_online
16-06-2005, 05:02 PM
Hạ đã đến rồi mấy huynh ơi
Ánh nắng chói chang khắp bầu trời
ve kêu thống thiết như muốn nói
Mùa thi hay chính lúc chia tay

Biết nói làm chi khi lòng này
Vẫn nhớ vẫn thương về một thuở
Cái thuở mộng mơ,tràn hạnh phúc
Giờ phải chia tay,tiếc lắm thay

Mùa hạ ơi biết chăng là nỗi nhớ
Nỗi xa trường xa bè bạn thân thương
Xa đi bao...những câu chuyện vui buồn
Xa đi hẳn những vui đùa bè bạn

Bổng tiếng ve kêu tôi buồn vô hạn
Lũ bạn cùng bàn nước mắt rơi rơi....

Opa
16-06-2005, 05:20 PM
ve tít xốn xao tiếng gọi hè
ngoài thềm lác đác những lá me

Hướng Quê Xưa
16-06-2005, 09:48 PM
MÙA Thu gõ của ghé thăm ta
Xin rước mùa thu tới mọi nhà
Năm nay mùa hè sao mà lực
Khiến khổ trong lòng mỗi chúng ta!

Giờ đây thu tới Đã có hoa
Chim hót cùng nhau tiếng giao hòa
Ngũ Quậy cũng vậy cùng nhau tụ
Trò chuyện cùng nhau thật đượm đà!

phonglantim
17-06-2005, 03:00 AM
Lại đến nữa một mùa đông lạnh lẽo
Đến nơi đây mang theo những nỗi buồn
Mùa đông đến mang theo cơn lạnh giá
Cái lạnh này làm giá buốt tim em

Trời đông đến sao thấy lòng cô quạnh
Thèm được quen hơi ấm cửa bàn tay
Thèm như xưa,lúc ấy dạ dâng đầy
Tình nồng thắm ấm cả mùa băng giá!

Nguyen Nghi
17-06-2005, 03:57 AM
mùa xuân về lộc bỗng xanh nhành lá
cánh bướm rập rờn , tha thiết quá em yêu
muốn đến bên em ,để nói thật nhiều
nhưng không thể, lời yêu không thành tiếng

giọt sương mai giờ bỗng như tan biến
cuốn hình em về một phía ngút ngàn
chỉ còn đây , giọt nước mắt chứa chan
khóc cho lúc tình đầu giờ li biệt

kỉ niệm xưa giờ đây như quên hết
lối cũ năm xưa , chỉ đơn bước mình anh
vĩnh biệt em... chúc hạnh phúc tốt lành
bao cay đắng chỉ xin mình anh chụi.....

phonglantim
17-06-2005, 04:50 AM
Chia tay xuân,lại đón chào mùa hạ
Mùa hạ buồn,mùa hạ của cô đơn
Hạ đã đến sao ta lại thấy buồn?
Cái mùa ấy là mùa anh quay bước

Em sẽ nhớ ,sẽ nhớ về cái thuở
Phượng rơi đầy ngao ngán nỗi chia tay
Em ko yêu nhưng chắc rằng sẽ đợi
Đợi bóng anh như lúc đợi mặt trời!

thotinh_online
17-06-2005, 05:47 PM
HẠ tàn đi và Thu cũng tới
Tiếng lá cây xào xạc rơi rơi
Thu chơi vơi trong ánh nắng sáng ngời
Thu heo hắt trong hương nồng lá úa

Ngũ quậy ơi các bạn đâu còn thuở
Viết thơ tình đối đáp với nhau đây
Thơ các bạn đọc cũng thiệt là hay
Sao quên lãng và đi vào quá khứ???

Bang_chủ_cái_bang
17-06-2005, 05:55 PM
Rằng trời đã hết mưa ngâu
Ðêm đom đóm viết những câu thơ buồn
Chút đời thêm những mù sương
Ðể thềm hiên vắng đêm buông giọt mùa

to mấy bác: mấy bác làm thơ hay thía
ủa đối thơ hay gì đây ta??

Hướng Quê Xưa
17-06-2005, 09:27 PM
Đông tới năm nay thật sớm sao
Khiến ta tưởng nhớ mấy năm nào
Cuộc sống người dân còn cơ cực
Mỗi mùa đông về khổ biết bao

Mỗi vụ đông về khổ làm sao
Giờ bên nước bạn biết tính sao
Mùa đông tuyết phủ bao la trắng
Lạnh cắt tim gan tới nhường nào!?

Boulevard
17-06-2005, 10:33 PM
Anh có thấy không ? Mùa xuân mang nắng ấm !
Như tình em sưởi ấm trái tim anh !
Anh có nghe không ? Mầm cây non ...đang hát !
Như khúc dạo đầu ....tình anh đó , trao em ?

Hướng Quê Xưa
18-06-2005, 12:48 AM
nghe tiếng lê thiêm là lão làng
quyền sang ko dám nói lang ngang
sợ mồn mang họa vô đơn chí
nên chẳng dám sang thơ bác làm
To: Quyền Sang!

Bạn nói như vầy nghĩa chi đây
Thiêm tôi trong dạ vốn chẳng hay
"Lão làng" từ ấy xin trao lai
Quyền Sang xin hãy nhận ý này!

tomato123
18-06-2005, 01:02 AM
Tô điểm bằng cánh hoa phượng thắm
Tiếng ve kêu râm ran suốt đêm dài
Vậy là mùa hạ đã về...
Cơn gió heo may se thắt thổi
Qua phố dài hun hút xa xăm
Một mùa hạ nữa tôi phải xa em
Thêm một mùa hạ lặng lẽ ôm kỳ niệm
Ôm những dày vò , nuối tiếc khổ đau
Và tự trói mình trong câu hỏi :
vì sao? vì sao?...

Boulevard
18-06-2005, 01:30 AM
Anh có nhớ không ? Mùa Thu năm ấy !
Lần đầu tiên em được khoác áo dài !
Màu áo ngây thơ , bao tình yêu ngây dại ?
Đựng những ước mơ ...ai nhung nhớ đợi chờ ?

Anh cứ nhận mình là chàng khờ !
Lạc vào tim em , để không ra được nữa ...
Mê cung thời gian , anh xa em ...lầm lỡ ?
Có bao giờ ...anh chợt nhớ , không anh ?

Hướng Quê Xưa
18-06-2005, 02:14 AM
Anh vẫn còn canh cánh,mãi bên lòng
Mùa đông ấy,em reo mầm sự sống
Cho tim anh,có chung cùng mầm mống
Nảy nở ban đầu,câu chuyện chung đôi

Và thế là,hai đứa tạm...xa rời
Anh không thể ,giữ lời...theo năm tháng
Mùa đông nay,thêm phần anh chán lản
Mấy năm trời...ai để tội...cho ai?

Seri
18-06-2005, 02:44 AM
Đến mùa xuân ta chính thức chia phai
Cùng quên đi một mối tình thơ dại
Thôi không ham chuyện tình đời ngang trái
Đã vững lòng, hai đứa say goodbye

Rồi một ngày, như sét đánh ngang tai :madsung:
Anh được tin em có người yêu mới
Lòng lại đau một nỗi đau diệu vợi
Tim lại buồn một nỗi buồn đầy vơi

Một mùa xuân xinh đẹp khắp nơi nơi
Ong bướm say, vui đùa cùng hoa lá
Và dường như, khi nhìn vào tất cả
Chỉ làm anh... nuối tiếc... chuyện chúng ta

Boulevard
18-06-2005, 02:45 AM
Đông qua rồi , Xuân lại xanh tươi !
Như tình yêu anh trao về em đó !
Em gửi vào Xuân ngàn thương nhớ !
Cho cây , lá cười ...nhen nhóm những yêu thương ?

Boulevard
18-06-2005, 03:48 AM
Hạ về trong mưa , ta nghe lòng lạ quá
Thoáng ưu sầu...mang thương nhớ theo ai !
Nhặt cánh phượng , nghe lòng mênh mông quá !
Cho tim mình bỗng tím những ước mơ !!!

Hạ ơi ! Xin mang theo tất cả những dại khờ !
Bao ngây ngô , thuở học trò thơ dại !
Và cả những phút ta chờ ai...ngần ngại !
Lúc tan trường hai đứa sánh vai nhau !

Hạ ơi ! Bây giờ ta sẽ phải đi đâu?
Để không đánh mất những gì yêu thương nhất !
Để cánh phượng kia...thêm một lần đỏ rực !
Như khát vọng đầu đời ta khao khát ước mơ !!!
To : Seri
Sozi.. Seri nha ! Tại hùi nãy Boulevard hổng thấy bài của Seri á ! Hì..hì...Dzậy bài nỳ Boulevard làm...bù qua nhá ! Heheh

phonglantim
18-06-2005, 05:27 AM
Anh có biết cái mùa em yêu nhất
Mùa thu buồn,thu của nỗi cô đơn
THu đừng đến có lẽ cũng vẫn hơn
Bởi thu đến nhắc em bao kỉ niệm

Opa
18-06-2005, 05:34 AM
Không có 4 mùa

so_cold
18-06-2005, 08:01 AM
Lá vàng rụng hết khẽ lạnh đông
Gió heo may thổi vắng cánh đồng
Tia vàng rơi lạnh sương rơi rớt
Một chút đơn côi thoáng chạnh lòng

Một loài hoa ấy bao mơ mộng
Đã tàn đâu chỉ thấy hư không
Và lòng ai như đang mang nặng
Rảo bước đồi thông, vắng bóng hồng.....

Seri
18-06-2005, 11:33 AM
To : Seri
Sozi.. Seri nha ! Tại hùi nãy Boulevard hổng thấy bài của Seri á ! Hì..hì...Dzậy bài nỳ Boulevard làm...bù qua nhá ! Heheh Không có gì đâu hihi :)

phonglantim
19-06-2005, 04:38 AM
Mùa xuân đến hay là mùa sự sống
Nhưng với em sự sống chẳng là gì
Có hay chăng chỉ là nỗi sầu bi
Sầu ko hết kéo dài qua năm tháng!

Cà Tím
19-06-2005, 11:03 AM
Hè lại về mang theo bao nỗi nhớ
Những chuổi ngày xa cùng dẫn bước tìm về
Và kỹ niệm của một thời niên thiếu
Như đang thì thầm hai tiếng: "người ơi"

Hè đã về trải nắng ấm nơi nơi
Để trái tim tôi thêm một lần thổn thức
Ở đâu rồi những nhành hoa đỏ rực?
Tôi hái tặng bạn hiền những lúc xa nhau

Theo thời gian tất cả đã qua mau
Tôi cũng lớn lên theo ngày theo tháng
Những kỹ niệm ngày xưa chỉ còn dĩ vãng
Chỉ có nỗi buồn còn lãng đãng đâu đây

Dẫu chẳng một lần nói tiếng chia tay
Sao người với tôi không một lần gặp lại?
Ký ức tuổi thơ sẽ theo tôi đi mãi
Dẫu chẳng còn người trong cuộc sống ngày mai...

Opa
19-06-2005, 05:47 PM
đúng là cái bang còn học ở ngũ quậy nhìu

war
19-06-2005, 07:05 PM
Không có 1 trong 4 mùa

Hướng Quê Xưa
19-06-2005, 10:38 PM
Thu đã về rồi mát mẻ ghê
Cõi lòng chúng ta bớt nặng lề
Thôi bỏ sầu bi vào chỗ khác
Ta hãy thả hồn cõi đam mê

Thu tới hạ bùn trách nhiều ghê
Hoa đua nhau nở ngõ ta về
Người thương đứng đợi vòng tay lớn
Ôm gọn trong lòng thỏa lòng ghê!
=======================
Tếu chút đi các đệ các muội!Sầu bi mãi đọc thơ ảm đạm qué!

To:ThiênHaDeNhatNgoc!
Xin có đôi lời chào bạn nha
Ngũ Quậy thường thôi đó bạn à
Không dám nhận lời hơn kẻ khác
Xin bạn rút lời,dúp mình nha!

Boulevard
20-06-2005, 12:05 AM
Lại một mùa đông nữa xa anh ...
Em nhận ra tình yêu kia mong manh quá
Bởi chúng ta cứ như người xa lạ
Chẳng gặp được nhau , cho thương nhớ thêm sầu

Mùa đông này , bên đó lạnh không anh ?
Em bỗng nhớ những ngày bên anh quá ...
Gìơ này , chắc anh đang đi cùng một người xa lạ ...
Tay trong tay , và nói những yêu thương ...

Những gì anh nói thật mong manh ...
Cã những lá mail , những vần thơ anh viết !
Và cã những nhớ thương anh bảo rằng tha thiết !
Chẳng bao giờ , em có thể tin anh !

Mùa đông này anh thấy lạnh không anh ?
Em khát khao một vòng tay yêu thương quá !
Để cho nhớ thương không còn xa lạ nữa ...
Để người yêu ơi , xin mãi mãi mong chờ !!!

Hướng Quê Xưa
20-06-2005, 12:20 AM
Xuân đã về em hỡi có hay không
Đâu còn nữa nỗi lòng em hiu quanh
Anh sẽ về sua lòng em giá lạnh
Chim reo lời hoa lá đón tình ta!

Mùa đông kia se lạnh giết lòng ta
Nay đã được thế vào mùa thu đẹp
Về bên em ta cùng say mộng đẹp
Hãy đừng buồn đừng oán trách anh xa!

Xuân đã về cây trái đã nở hoa
Anh cũng vậy đã về cùng em đợi
Đã bao năm thỏa lòng em vời vợi
Xuân đã về em hỡi đẹp tình ta!
======================
Trời ơi đã bao giờ làm kiểu này đâu nhỉ?....hic...khó ghê!

Boulevard
20-06-2005, 12:40 AM
Lại một mùa hạ nữa trôi qua
Ta bỗng nhớ những tháng ngày xa xưa quá
Ta muốn gọi kỷ niệm xưa trong muôn ngàn nỗi nhớ ..
Có bóng một người ...khi ấy đã chung đôi ...!

Nhưng tất cả chỉ là mơ ước đã xa xôi
Ta nhận ra thời gian trôi nhanh quá ...
Và bỗng dưng ta thấy ...yêu mùa hạ ...
Thích nắng hồng ...để thắp sáng ước mơ !

Hướng Quê Xưa
20-06-2005, 01:08 AM
Mùa thu về ta thêm đẹp ước mơ
Và tô thắm trong nhau nỗi mong chờ
Vần thơ reo mãi,Mùa thu ơi nhớ
Đã bao lần ta thờ thẫn viết thành thơ!

Mùa thu tới ta ngồi tạo vần thơ
Nhớ Mùa Hạ em hay trách anh khờ
Đem lời nói cach xa điều em đợi
Để mong chờ em gieo mãi trang thơ!

tomato123
20-06-2005, 03:44 AM
Gió bấc cựa mình làm rơi quả khế
Mèo con ru cái liếp thì thầm
Đêm nũng nịu dụi đầu sau vai mẹ
Mùa đông còn bé tí ti

Bang_chủ_cái_bang
20-06-2005, 03:55 AM
Con đò rẽ nước sang sông
Tiếng cười ai cứ long bong mạn thuyền
Trăng làm duyên gió làm duyên
Lên đò tôi bước hẫn bên tiếng cười

Làm thơ theo mọi người trong topic đi bạn,coi topic họ làm thơ gì?Làm theo họ nha!Tránh tình trạng bị del bài!

Nguyen Nghi
23-06-2005, 07:23 AM
Mùa thu về ta thêm đẹp ước mơ
Và tô thắm trong nhau nỗi mong chờ
Vần thơ reo mãi,Mùa thu ơi nhớ
Đã bao lần ta thờ thẫn viết thành thơ!

Mùa thu tới ta ngồi tạo vần thơ
Nhớ Mùa Hạ em hay trách anh khờ
Đem lời nói cach xa điều em đợi
Để mong chờ em gieo mãi trang thơ!

cô phòng lạnh , ôi! mùa đông đã đến
lòng ngập tràn một nỗi nhớ mông nung
con đường xưa , ta vẫn sánh bước cùng
sao giờ đây chỉ mình em lê bước

cơn mưa chiều nay , chỉ mình em ướt
bởi vì anh đang hạnh phúc cùng ai
em mong rằng tia nắng ấm ngày mai
mang anh lại cho đời em bớt lạnh

Thúy Vân
23-06-2005, 10:37 PM
Mùa Xuân về sao lòng em khô quạnh
Em mãi tìm hình bóng của người thương
Dạo trang hồng em trải bước tha phương
Mà không thấy người thương em đâu cả?

Mùa Xuân đến con người ta hớn hả
Riêng thân em ôm một nỗi đợi chờ
Mang tâm sự em gieo tạc lời thơ
Anh hãy đọc sớm trở về anh nhé!

*Mãi Xa*
23-06-2005, 10:40 PM
Không có 4 mùa

Thúy Vân
23-06-2005, 10:46 PM
Không phải đâu anh ấy vắng ngày nay
Mình mới hiểu trang này anh ấy dẫn
Giờ buổi đầu vào tìm anh tần ngẩn
Biết anh vắng mình buồn biết bao nhiêu!

Mình anh ấy...chúng tôi đã yêu nhiều
Anh dẫn mình vào đây cùng tâm sự
Xin đừng trách người yêu mình không lịch sự
Anh cả đời là nguồn sống mình theo!
=======================
cô nương ơi người mới làm thơ,hãy chú ý luật của đề nghen cô nuơng,bỏ qua cho cô nương bài này,trên có mùa mà sao bài này không có dzị ,đừng mải trả lời người ta mà bỏ theo luật của đề bài nghe cưng!

phonglantim
24-06-2005, 04:54 AM
Một buổi sáng bỗng nghe tim rực lửa
Ánh bằng lăng tím mãi góc trời xa
Ve ngân diết báo hiệu mùa hạ tới
Hạ tới sao nhanh!hạ tới quá bất ngờ

Boulevard
24-06-2005, 05:40 AM
Ngước nhìn trời em đỡ lấy Mùa Thu
Nhặt lá rụng nghe lòng bâng khuâng quá ....
Mùa Thu này chỉ riêng em - xa lạ
Đợi bóng người phiêu bạt tận phương nao ?

Nguyen Nghi
24-06-2005, 07:35 AM
người tha hương, trời đông lạnh biết bao
căn phòng trông , nghe sao lòng tê tái
mùa thu ơi ! xin người quay trở lại
mang em về cho ấm lại đời anh

dù tình ta giờ chỉ rất mong manh
anh vẫn tin em sẽ là tất cả
dù dòng đời vẫn cuộn trôi hối hả
nhưng bên em , anh thấy rất bình yên

Narcisus
24-06-2005, 07:40 AM
Không có 4 mùa

Nguyen Nghi
24-06-2005, 07:53 AM
bạn ơi! làm thơ theo chủ đề đi....cho mình xin cái mùa hạ của bạn nào

Narcisus
24-06-2005, 07:54 AM
Không có 4 mùa

Nguyen Nghi
24-06-2005, 07:59 AM
mùa hạ ơi ! mình thật lòng muốn bảo
bạn đẹp trai hãy nhìn lại chủ đề
lạc thơ rồi sao vẫn cứ lê thê
chán bạn thật , mình đã buồn rồi đấy

Narcisus
24-06-2005, 08:01 AM
Không có 4 mùa

Bang_chủ_cái_bang
24-06-2005, 05:24 PM
nghe mưa buồn lặng thinh con phố
không dấu chân bước mỏi cuối mùa
chợt một ngày vô tình tôi đến
bóng hoàng hôn mua đông úa tàn

sorry all các bác !!

Narcisus
24-06-2005, 07:45 PM
không Đúng Với Chủ đề yêu cầu (không có từ nào nhắc tên các mùa)

Hướng Quê Xưa
24-06-2005, 10:06 PM
Xuân lại tới rồi các bạn ơi
Cho em dọn rửa chốn này chơi
Bài nào sai phạm em xin xóa
Mong hãy vui lòng hiểu giùm tôi!

Luật đã ra rồi các mùa đâu
Xuận,Hạ,Thu,Đông vắng quả sầu!
Những Bài không có Thiêm xin xóa
Ai nấy bị rồi chớ buồn sâu!

Narcisus
24-06-2005, 10:23 PM
Mấy thu nhịp đập con tim.
Nung sôi máu đỏ nhũn mềm thịt xương.
Còn đâu màu sắc hoa hương.
THU tàn mấy lượt lót đường lá cây
***
bài em có chữ thu to đùng luôn kìa !

*Mãi Xa*
25-06-2005, 11:59 PM
Thu đến lá vàng rỏi khắp lối
Con đường xưa đã vùi lâp nỏi nào
Tôi tìm mãi trong mùa thu ký uc
Đã xa rồi không thây ỏ nơi dâu

Thu đi để lại bao nỗi nhớ
Nhũng buổi chiều nhạt nắng lá vàng rơi
Cơn gió lạnh thổi vào trong tâm tri
Thu đến rồi đi có nghĩa gì ?

Hướng Quê Xưa
26-06-2005, 12:04 AM
Đông đã tới rồi tiết trời thay
Cảnh vật đông này khác những ngày
Thủa nọ mùa đông ta vắng lạnh
Giờ này đông về ấm lòng thay

Đông về ta có bạn tối ngày
Còn đâu lạnh lẽo cõi tim này
Cho dù đông tới ta không sợ
Có em đêm ngày hỏi rằng hay!?

Boulevard
26-06-2005, 12:16 AM
Em với tay hái một chùm hoa nhỏ !
Sắc hồng xinh như môi hé nụ cười
Mùa Xuân đến sao tình anh không đến
Ở tận nơi nào anh nghe thấy không anh ?

Mùa Xuân hát những khúc hát yêu thương ...
Cho cây lá , cho nụ cười môi em chum chím
Để phố nhỏ giăng một màu tim tím
Màu của đợi chờ , em thắp những yêu thương ?

Hướng Quê Xưa
26-06-2005, 12:31 AM
Mùa hạ về lòng thêm những vấn vương
Anh trở lại đem mầm cho hạnh phúc
Trong tim anh giờ đây không vẩn đục
Vẫn đợi hoài ngày ghé lại thăm em

Mùa hạ này ắt em đởi rồi xem
Anh sẽ tói cho lòng em ấm lại
Bù cho em những thời gian tê tái
Chứa đựng trong lòng từ thủa anh đi!

Narcisus
26-06-2005, 12:47 AM
tình yêu ơi, ta sẽ mãi giữ gìn !
cám ơn mùa thu đã mang anh trở lại !
anh yêu ơi, mùa thu có phải?
mùa tình yêu, hạnh phúc của đôi mình?

Bang_chủ_cái_bang
26-06-2005, 02:20 AM
Em thẫn thờ bước đi trong vô vọng
Chợt nhận ra còn những tia nắng hồng
Người ấy đến, cho em bình minh đầu hạ
Một màu hồng & những giấc mơ hồng

*Mãi Xa*
26-06-2005, 02:34 AM
Mong ánh nắng ban mai, mùa xuân đến
Nắng tràn về để sưởi ấm lòng anh.
Hoa xuân nở trên môi cười anh đó
Hứa một lời em mãi mãi yêu anh.

Bang_chủ_cái_bang
26-06-2005, 02:51 AM
Nhớ mong là một chiếc lá
Run vô cớ giữa lặng không
Hờn ghen là một chiếc lá
Ngỡ đã tắt gió trong lòng
Cô đơn là một chiếc lá
Lay lắt mãi giữa cành đông

Nguyen Nghi
26-06-2005, 06:01 AM
hạ về rồi em có biết hay không
cây phượng vĩ dã một trời rực dỏ
tiếng ve sầu sao mà kêu nức nở
ngày chia xa ai có nhớ ai không?

lưu bút ghi kỉ niệm khắc trong lòng
còn vướng vấn giọt lệ trên mi mắt
anh trao em tình yêu thứ nhất
bằng tinh anh và bằng cả con tim...

Narcisus
26-06-2005, 06:04 AM
em lang thang trên phố vắng
ôm bóng hình cùng gửi gắm chiều thu
để thấy mãi bóng hình anh bất diệt
vẫn mãi vẹn nguyên không chút phai mờ !

Hướng Quê Xưa
26-06-2005, 06:08 AM
Mùa thu này em còn mãi đi tìm
Người bạn cũ nơi nào vẫn nặng im
Phải chăng quên hẹn ngày xưa cũ
Biết tới bao giờ nhận được tin!

Thu về mà sao mãi im lìm
Làm sao trong dạ dậy con tim?
Vui cùng bè bạn câu thơ ngỏ
Để lòng vơi sầu thỏa con tim!
====================
Mèng ơi sao mọi người không chiu làm theo yêu cầu của topic nhỉ !Hủy hết những bài không đúng đề ư?

Narcisus
26-06-2005, 06:13 AM
đơn phương ôm mối tình sầu
ôm đau thương mãi một màu sắc thu
thu sang lá vàng rơi heo hắt
trước hiên nhà khói trắng vuốt trời mây !
***
hông phải bác nói tụi em làm thơ có mùa sao ?

Nguyen Nghi
26-06-2005, 06:20 AM
mùa dông ơi! gieo sầu lên chiếc lá
gió nhẹ dưa....rơi rớt mảnh tình anh
nhớ ngày xưa vườn tình ái màu xanh
sao giờ dây chỉ màu vàng tang tóc

xin dừng buồn va cũng dừng than khóc
bởi khi yêu , ai nghĩ dến chia ly
dừng nghe em , dừng dể lệ hoen mi
anh sẽ thấy con tim mình dau nhoi.......

mấy bạn chẳng chụi dọc yêu cầu của bài chút nào cả !

Narcisus
26-06-2005, 07:39 AM
người ơi lá vàng rơi nhiều quá
biết chiếc lá nào là lá của mùa đông?
thật lạ thay bao nhiêu mùa thu rụng
tan vỡ rồi chờ hốt tuyết lạnh đông !

Boulevard
26-06-2005, 10:30 PM
Xuân về mang hương sắc muôn nơi
Hạ nắng yêu thương với nụ cười
Thu hết những lá vàng rơi nhẹ
Đông ngủ vùi cho Xuân mãi xinh tươi...

Hướng Quê Xưa
27-06-2005, 09:46 PM
Xuân về trên miệng nở cười tươi
Ha tới trên môi ngắt tiếng cười
Thu tới hạ đi bao đổi mới
Đông về hồ hởi quây quần tươi! heheeheh
========================
Làm câu thơ vô ý nghĩa ,trót viết rồi bỏ phí!mong các bạn đừng cười,mà thẹn lòng tôi!hiiiiiiii!

Narcisus
27-06-2005, 09:53 PM
Xuân ta mới quen
Thu ta mới yêu
Đông chưa bước qua
Mà người đã ra đi thật xa !
-----
em không thích mùa hạ ! mấy bác thông cảm !

phonglantim
28-06-2005, 01:26 AM
Xuân về bao nỗi mừng vui
Hạ buồn tê tái bùi ngùi xiết bao
Thu sang sao thấy ngọt ngào
Đông về lạnh giá,làm sao bây giờ?

Bang_chủ_cái_bang
28-06-2005, 02:26 AM
xuân tua thắm tiếng cười tre thơ
hạ vừa tới cho lòng thêm ấm áp
thu trải dài những cánh lá mong manh
đông đến rùi lạnh rét trái tim ai?

Hướng Quê Xưa
28-06-2005, 07:20 AM
Xuân tới lòng mừng hát lời ca
Hạ buồn muôn thủa nỗi chia xa
Thu về tô thắm bông vườn nhỏ
Đông tới tái lòng buốt thịt ra!

thanhtung1985nb
29-06-2005, 05:28 PM
:jerry: :angel1:
mùa xuân phơi phới đàn em nhỏ
mùa hạ vui lòng những cụ già
mùa thu nồng thắm tình đôi lứa
mùa đông lạnh giá buồn thương nhớ

phonglantim
29-06-2005, 08:46 PM
Xuân đùa trên những nhánh cây
Hạ về sưởi ấm tháng này giá băng
Thu sang lặng lẽ bàng hoàng
Đông về nhung nhớ ,bâng khuâng,nghẹn ngào

Boulevard
29-06-2005, 09:34 PM
Xuân sang thêm thắm cành đào
Hạ buồn man mác nhớ người hôm qua
Thu về tà áo thướt tha
Đông ơi ! Lạnh quá những ngày xa anh ......?

tomato123
29-06-2005, 09:49 PM
Hạt cựa mình đâm chồi nãy lộc

Xuân vội về theo những cành mai

Buâng khuâng ép cánh phượng vào sách

Lặng lẽ ve kêu đón hạ về

Gió chợt rùng mình thay áo mới

Cây vàng lá rụng buồn thu sang

Có cái lạnh nào hơn cái lạnh mùa đông

Nỗi nhớ ùa về trong tận cùng ký ức

Có lẽ bây giờ tim ta già cỗi

Xuân huyền

Hạ nhớ

Thu buồn

Đông lạnh

Chẳng mùa nào tô xúc cảm cho ta