PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhắn mưa



nhat ha
16-06-2005, 05:51 AM
:rain: :rain: Nếu một mai mưa có về phố nhỏ
Ướt dùm tôi chút kỷ niệm xa xưa
Hoàng hôn buồn nhuộm tím những cơn mưa
Nhuộm tím cả cánh lục bình thơ dại

Mưa ơi mưa xin mưa đừng mê mải
Đắm chìm trong những thương nhớ vu vơ
Trả cho tôi làn tóc rối dại khờ
Hồn mười tám đi hoang cùng mây gió

Nếu một mai mưa có về phố nhỏ
Nhớ gì không mắt biếc tím chiều mưa
Nhớ gì không con đường chia hai nửa
Nửa lạnh lùng.............nửa tầm tã dưới mưa :rain:

x_5
16-06-2005, 06:09 AM
nếu một mai mưa đi về lối cũ
nhắn dùm tôi kỉ niệm mãi còn đây
từng lối nhỏ ghế đá hàng cây
và bóng dáng ai ướt mưa chiều nhạt nắng

những kỉ niệm rồi cũng dần xa vắng
khi trong tim ai nỗi nhớ đã không còn
chỉ có mưa vẫn dịu dàng muôn thủa
và hoàng hôn nhuộm tím những chiều mưa

nhat ha
16-06-2005, 06:23 AM
The là tôi đã trót
Phải lòng em mất rồi
Ngay lần đầu gặp gỡ
Giữa một chiều lá rơi

cu_du_sa_mac
16-06-2005, 05:45 PM
giữa một chiều lá rơi
anh đã nhận ra rằng
lòng anh chỉ có một
là em đó em ơi

Opa
16-06-2005, 06:16 PM
mưa rơi rơi trên phố chiều nay
hoa cỏ mây bám đầy trên tóc

swtlilaznchik88
16-06-2005, 08:10 PM
Nhắn với mưa chở nỗi sầu xa khuất
Đừng về đây làm chất ngất lòng tôi
Đã nhiều đêm tôi cảm thấy đơn côi
Vì bóng ai ẩn hiện trong đêm tối

Nhắn với mưa mấy lời tới người ấy
Rằng hằng đêm tôi còn nhớ đến ai
Cứ thức trắng và thức mãi đêm dài
Mơ tưởng tới một bóng hình xa lạ

Nhắn với mưa mấy lời cho người ta
Tôi vẫn nhớ vẫn còn thương nhiều lắm
Vẫn hoài mơ một ngày trời đẹp nắng
Người ta về nối vòng tay thiết tha

HY