heo con ũn ĩn
19-10-2006, 05:08 AM
Hehe, bít là Nhi ghét bị dùng tên thật trên mạng nhưng Bảo vẫn thích gọi đó ^_^
Bảo viết bức thư này dzùm thèn nhóc năm lớp 7 tên Mathew gởi Lily của ILA :mpl: , đôi khi cho người khác biết ngày xưa mình nghĩ gì về họ cũng hay nhỉ ^^, không có ý gì cả, mọi chuyện wa lâu rồi nhưng nếu để không nói thì thèn nhóc lớp 7 nó khó chịu lắm. Nói 1 lần cho Nhi biết ngày xưa Bảo Like Nhi như thế nào thoai =D , hy dzọng Nhi cũng nói cái ngày xưa của mình cho thèn lớp 7 nó nghe :think:
dzô:
ngày đầu tiên vào lớp đó phải nói là Bao cực kỳ ghét, bản tính vốn không ưa bọn nhà giàu yểu điệu và con gái tỏ vẻ tiểu thư. Nhưng cái nhìn đâu tiên khi vào lớp là Nhi ^^, tóc gì quái dzị =D, tóc nhiều dzữ dzội mà còn chơi bó chổi nữa :haha: . Nhi ngồi ngày hướng cửa đi vào nên Bảo bị choáng :O lần đâu thấy tóc dzài dzữ dzậy. Rồi hết ^^
Sau đó Bảo rất thik Nhi vì Nhi lanh lẹ và là ENEMY number 1 của Bảo trong lớp đó. Giống như 2 thủ lãnh cánh trái và cánh phải của lớp vậy đó ^^ , và khi xếp chơi cặp trò gì đó tụi mình cũng thường đâu nhau :D , hình như Bảo thắng hầu hết vì Nhi tuy nhanh suy nghĩ nhưng hành động rùa quá xá :so_funny:
Ghét Nhi nhất ở điểm cứ ép dzuyên Bảo với con bé Dung:dapcom: , nó tiểu thư quá xá, nhìn phát chán, ngoài xinh đẹp học giỏi con nhà giàu ra nó đâu có gì nổi bật, bảo đâu có thik loại con gái đi đường suốt ngày cuối đầu và hơi bị ... hiền weo hiền quắt như dzậy.
Hỏi câu cho dzui, Nhi thích Bảo trước đúng không!!!??? =D Bảo bít chắc dzậy lun ^^, Nhi hay liếc trộm Bảo nà, Bảo bít điều đó nhưng ... không có cảm giác gì hết ^^, chỉ thik Nhi vì Nhi có thể giúp Bảo thi đua thoai.
Mọi chuyện thay đổi khi Nhi đổi lớp, Bảo thấy trống trãi vô cùng, trong lớp hầu như không còn gì thú vị để học tập hay chơi nữa. Khi ra về Bảo thường chạm mặt Nhi ở cầu thang, say hi là hết cỡ rồi ... nhưng Bảo nhận ra Nhi thường dõi mắt theo Bảo cho đến khi bảo qua góc khuất =( ... Sau một thời gian như vậy, Bảo bắt đầu thấy nhớ Nhi và mong khi ra cầu thang "hello" với Nhi vài tiếng. Cái cậu thang xoắn đó thú vị nhỉ, bảo và Nhi nhìn nhau suốt cho đến khi Nhi lên trên và Bảo xuống tới dưới ^^ .
Bảo quyết định đổi lớp!!! Bảo xem lịch và biết lớp Nhi học sau đó xin đổi qua lớp Nhi ^^. vào lớp gặp ngay cu "Nhã" , nó hỏi tỉnh beo "anh đổi lớp để gặp chị Nhi hả" .... Disssss ..... nó nói bừa mà trúng làm giật cả mình :so_funny: . Cười cười rồi chờ Nhi vào lớp, chắc Nhi kh6ng biết cái 5 phút đó nó lâu cỡ nào đâu .... nói chung là lâu ^^!!! Rồi Nhi vào, bảo nói chuyển lớp vì ..."bận" . ^^ ... sau đó Bảo bắt đầu hứng thú học tiếp ^^
Nhớ lần đi xem "Dzua bò cạp" không? bảo tính nắm tay Nhi đó, nhưng từ đổ mồ hôi chuyển sang tím tím vì tức mình không làm được cái chuyện "nắm tay" (giờ nghĩ lại cũng mừng, nếu không chắc gì Nhi có Ben và Bảo có Uyên).
Ngày 14/2 vào mồng 3 . Đạp xe thấy bà nội từ chợ Bà Chiểu sang tuốt luốt đường Hòa
Hưng chỉ để đưa Nhi bức thiệp. I was crazy!!! Vừa đi lạc vừa đói, đến nhà Nhi mẹ Nhi nói chờ chút, lúc đó nhà Nhi bán kem hé, nỡ lòng nào trong túi có 5000 bạc mà mẹ Nhi cũng lấy khi bảo mua Kem T_T. Đưa được tấm thiệp đó Bảo mừng lắm dù viết không có gì ... dính tới Love cả, nhưng Bảo nhĩ là Nhi đã nhận ra ^^. Sau đó là bể bánh xe T_T , dắt bộ về nhà mất 4 tiếng T_T. Ngày 14/2 lý thú ........
Nhi biết bức thiệp đầu tiên của Nhi Bảo đã yêu thích tới mức nào không :mpl: , rửa tay trước khi đọc vì sợ nó dzơ, coi xong bỏ bao cẩn thận, do đó tới giờ nó vẫn còn mới toanh >,< (is it cool?)
Khai chuyện cũ tới đó thôi ^^, có gì khai với Bảo coi, dù sao Bảo cũng muốn bít tụi mình đã nghĩ gì về nhau. nhi và Bảo cuối cùng lại trở thành Best Friend , nghĩ lại vui thật nhỉ =D
Bảo viết bức thư này dzùm thèn nhóc năm lớp 7 tên Mathew gởi Lily của ILA :mpl: , đôi khi cho người khác biết ngày xưa mình nghĩ gì về họ cũng hay nhỉ ^^, không có ý gì cả, mọi chuyện wa lâu rồi nhưng nếu để không nói thì thèn nhóc lớp 7 nó khó chịu lắm. Nói 1 lần cho Nhi biết ngày xưa Bảo Like Nhi như thế nào thoai =D , hy dzọng Nhi cũng nói cái ngày xưa của mình cho thèn lớp 7 nó nghe :think:
dzô:
ngày đầu tiên vào lớp đó phải nói là Bao cực kỳ ghét, bản tính vốn không ưa bọn nhà giàu yểu điệu và con gái tỏ vẻ tiểu thư. Nhưng cái nhìn đâu tiên khi vào lớp là Nhi ^^, tóc gì quái dzị =D, tóc nhiều dzữ dzội mà còn chơi bó chổi nữa :haha: . Nhi ngồi ngày hướng cửa đi vào nên Bảo bị choáng :O lần đâu thấy tóc dzài dzữ dzậy. Rồi hết ^^
Sau đó Bảo rất thik Nhi vì Nhi lanh lẹ và là ENEMY number 1 của Bảo trong lớp đó. Giống như 2 thủ lãnh cánh trái và cánh phải của lớp vậy đó ^^ , và khi xếp chơi cặp trò gì đó tụi mình cũng thường đâu nhau :D , hình như Bảo thắng hầu hết vì Nhi tuy nhanh suy nghĩ nhưng hành động rùa quá xá :so_funny:
Ghét Nhi nhất ở điểm cứ ép dzuyên Bảo với con bé Dung:dapcom: , nó tiểu thư quá xá, nhìn phát chán, ngoài xinh đẹp học giỏi con nhà giàu ra nó đâu có gì nổi bật, bảo đâu có thik loại con gái đi đường suốt ngày cuối đầu và hơi bị ... hiền weo hiền quắt như dzậy.
Hỏi câu cho dzui, Nhi thích Bảo trước đúng không!!!??? =D Bảo bít chắc dzậy lun ^^, Nhi hay liếc trộm Bảo nà, Bảo bít điều đó nhưng ... không có cảm giác gì hết ^^, chỉ thik Nhi vì Nhi có thể giúp Bảo thi đua thoai.
Mọi chuyện thay đổi khi Nhi đổi lớp, Bảo thấy trống trãi vô cùng, trong lớp hầu như không còn gì thú vị để học tập hay chơi nữa. Khi ra về Bảo thường chạm mặt Nhi ở cầu thang, say hi là hết cỡ rồi ... nhưng Bảo nhận ra Nhi thường dõi mắt theo Bảo cho đến khi bảo qua góc khuất =( ... Sau một thời gian như vậy, Bảo bắt đầu thấy nhớ Nhi và mong khi ra cầu thang "hello" với Nhi vài tiếng. Cái cậu thang xoắn đó thú vị nhỉ, bảo và Nhi nhìn nhau suốt cho đến khi Nhi lên trên và Bảo xuống tới dưới ^^ .
Bảo quyết định đổi lớp!!! Bảo xem lịch và biết lớp Nhi học sau đó xin đổi qua lớp Nhi ^^. vào lớp gặp ngay cu "Nhã" , nó hỏi tỉnh beo "anh đổi lớp để gặp chị Nhi hả" .... Disssss ..... nó nói bừa mà trúng làm giật cả mình :so_funny: . Cười cười rồi chờ Nhi vào lớp, chắc Nhi kh6ng biết cái 5 phút đó nó lâu cỡ nào đâu .... nói chung là lâu ^^!!! Rồi Nhi vào, bảo nói chuyển lớp vì ..."bận" . ^^ ... sau đó Bảo bắt đầu hứng thú học tiếp ^^
Nhớ lần đi xem "Dzua bò cạp" không? bảo tính nắm tay Nhi đó, nhưng từ đổ mồ hôi chuyển sang tím tím vì tức mình không làm được cái chuyện "nắm tay" (giờ nghĩ lại cũng mừng, nếu không chắc gì Nhi có Ben và Bảo có Uyên).
Ngày 14/2 vào mồng 3 . Đạp xe thấy bà nội từ chợ Bà Chiểu sang tuốt luốt đường Hòa
Hưng chỉ để đưa Nhi bức thiệp. I was crazy!!! Vừa đi lạc vừa đói, đến nhà Nhi mẹ Nhi nói chờ chút, lúc đó nhà Nhi bán kem hé, nỡ lòng nào trong túi có 5000 bạc mà mẹ Nhi cũng lấy khi bảo mua Kem T_T. Đưa được tấm thiệp đó Bảo mừng lắm dù viết không có gì ... dính tới Love cả, nhưng Bảo nhĩ là Nhi đã nhận ra ^^. Sau đó là bể bánh xe T_T , dắt bộ về nhà mất 4 tiếng T_T. Ngày 14/2 lý thú ........
Nhi biết bức thiệp đầu tiên của Nhi Bảo đã yêu thích tới mức nào không :mpl: , rửa tay trước khi đọc vì sợ nó dzơ, coi xong bỏ bao cẩn thận, do đó tới giờ nó vẫn còn mới toanh >,< (is it cool?)
Khai chuyện cũ tới đó thôi ^^, có gì khai với Bảo coi, dù sao Bảo cũng muốn bít tụi mình đã nghĩ gì về nhau. nhi và Bảo cuối cùng lại trở thành Best Friend , nghĩ lại vui thật nhỉ =D