Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Buồn - mệt mỏi - chán chường



Đầu Gấu
19-10-2006, 01:09 AM
Cái thời ngày ấy
Giờ đã xa xôi
Mệt mỏi quá rồi
Không còn cảm giác!

Sơn son lầu gác
Hào nhoáng bên ngoài
Cũng đã mệt nhoài
Tình không chân thật

Tâm xà khẩu phật
Gieo rắc tang thương
Sống quá tầm thường
Tô hoài ảo ảnh!

Tình ca du mục
19-10-2006, 02:13 AM
Cuộc sống vậy đó
.....chán chường....tuyệt vọng.....rùi lại...bừng tinh..như thực như mơ.....con người cần cảm nhận nó....hoàn thiện mình....

Tắc kè hoa sống thật đa tài
Vũ điệu sắc hòa mình trong thân sống
________________________________________________

TháiBình
20-10-2006, 04:24 AM
Ngồi hoài than thở
Một thủa xa rồi
Thôi chớ đứng ngồi
Làm tan tất cả

Bóng chim tăm cá
Dần mãi xa xôi
Ước muốn bên đời
Vươn lên đứng vững

LụcBình
20-10-2006, 04:27 AM
Nếu mà buồn chán
Hãy đến vui chơi
Chớ có than trời
Chí trai đâu nhỉ?

Bước vào thế bí
Sẽ sáng con đường
Phẳng lặng như gương
Vững chân tiến tới

CânBình
20-10-2006, 10:00 PM
Gieo niềm vui mãi
Trải khắp đất trời
Lên tiếng gọi mời
Chung vui bạn nhé!

Sinh ra còn bé
Tuổi trẻ tài chi
Chớ có khinh khi
Gặp thì sẽ biết!

Tình ca du mục
20-10-2006, 10:06 PM
Ghét lắm cái thủa chơi vơi
Làm thơ ngây dại gọi hoài người câu
Tình yêu dưa háu một bầu
Cũng tang thơ phú cũng màu vẩn vơ

Còn gì nhiều lắm u mê
Trao nhau tình thắm duyên quê cùng người
Ghét em ghét lắm lắm rùi
Lên làm thơ phú cũng vùi vần non

:..hoahonggai..:
21-10-2006, 08:11 PM
Bưồn, ta bưồn vì gì nhỉ
Mệt mỏi lắm, nhưng chẳng biết làm sao
chán... như một từ in đậm
Rồi ta cứ Bưồn và lưôn chán thế thôi.............

ThanhBình
22-10-2006, 07:31 PM
Một lần mãi mãi
Mộng ước xa xôi
Ngăn trở muôn đời
Bủa vây khắp chốn

Cuộc đời bề bộn
Mệt nhọc khó lường
Sẽ mãi tang thương
Nếu không vươn dậy!

:..hoahonggai..:
13-11-2006, 06:14 AM
Than gì trời chẳng nghe đâu
Bưồn chi mệt mỏi, làm chi chán chưòng
Trời thì cũng đã qua rồi
Than chi đời đó, khổ rồi chịu thôi!!!!!! :D