Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : -:l:-Lá thư cuối cùng....anh viết cho Người-:l:-



-:l:-FaR aWaY-:l:-
19-10-2006, 01:06 AM
Em à,mấy hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên từ bỏ cái công việc ngớ ngẩn mà anh đang làm cho em đau khổ hay không?Bây giờ anh đã có câu trả lờI rồI em à:anh sẽ Bỏ Cuộc,bởI vì anh chính là nguyên nhân gây ra những đau khổ mà em đang phảI một mình chịu đựng….nếu anh cứ tiếp tục thì lạI càng làm cho mọI chuyện rắc rốI hơn…nỗI đau sẽ không bao giờ giảI quyết được tổn thương…nếu em đã thật sự muốn thế thì ok,anh tôn trọng ý kiến của em,mình không còn gì để miễn cưỡng nhau nữa…

Anh sẽ ra đi,và sẽ không bao giờ bước vào cuộc đờI em lần thứ 2.Quan hệ của chúng ta đến đây sẽ chấm dứt tất cả….anh cũng sẽ không còn mang đến cho em những cảm giác bức bốI khó chịu mà em đang phảI cảm nhận từ anh nữa…Dù sao,thật sự mà nói,thì những lờI nói cay đắng của em trong những love letter vớI diary kia cũng đã làm cho anh bị shock và phảI think again rồi…Anh chỉ nghĩ đơn giản là giúp cho em vượt qua được nỗI đau tinh thần như 1 ngườI bạn,hoặc nếu không,thì cũng có thể bù đắp cho em phần nào những lỗI lầm mà anh đã gây ra…Nhưng bây giờ thì mọI chuyện đã khác rồI,ANH KHÔNG THỂ giúp em lấp đầy những thương tổn tinh thẩn đó nữa,vì anh là 1 kẻ BẤT TÀI và ÍCH KỶ + TÀN NHẪN đúng như những gì mà em đã nói…lolz

Anh không có quyền và tư cách để ép em làm những gì mà em không muốn,do đó…nếu em cảm thấy làm như thế thì sẽ thấy dễ chịu và đỡ stress hơn thì…cứ việc tiếp tục em nhé, đây là lờI nói thật lòng đấy…Ah còn 1 chuyện nữa,hãy sống theo cách mà em muốn sống,dù đó là con đường hạnh phúc hay đau khổ thì anh biết rằng em cũng sẽ không hốI hận đâu,vì em là 1 cô gái rất cứng cỏI và kiên cường mà…Far away từ nay sẽ thật sự là far away rồI,vì lúc mà em đọc lá thư cuốI cùng này thì cũng là lúc tất cả mọI chuyện thật sự đã đi đến hồI kết,tất cả sẽ khép lạI như chưa từng có bắt đầu…Anh sẽ không còn xuất hiện trước mặt em nữa đâu,all liên quan tớI NQK,VK,FA & Matsuki sẽ mất hẳn trong HHT & trên YM messenger…Những ký ức đau thương kia,anh sẽ cố gắng không nhớ đến nữa,trong tâm tư anh,tất cả theo thờI gian sẽ dần phai nhạt,anh không ray rứt & ân hận đâu,bởI vì em đã muốn anh để em sống cuộc sống của riêng em cơ mà,do vậy anh tin rằng em sẽ có trách nhiệm vớI cuộc sống của mình hơn…Ừ thì thôi em nhé,anh và em sẽ không còn ràng buộc nữa,do vậy nếu 1 ngày nào đó,vô tình mình đi lướt qua nhau trên con đường đời tấp nập thì….em đừng bao giờ quay đầu nhìn lạI nhé,bởI vì….anh cũng sẽ không ngoái lạI phía sau đâu em à,dù anh biết chắc, đó chính là EM…

Goodbye frv!

Mèo Lười Cô Đơn
19-10-2006, 03:33 AM
Tạm biệt!
Uh hết rồi hết rồi ...ra đi ..chơi vơi, tình yêu và hi vọng hết rồi ....cuộc sống chia ly và đau khổ ..cưa vào tim bao nỗi muộn phiền ...đau lắm sẽ đau nhưng chọn một cách đau mà sau này ta sẽ lãng Quên ...lãng quên nhé những ước mơ cháy bỏng ...những nhung nhớ ngủ quên ..tình yêu bỡ ngỡ ..chiếc là rời xa ..sẽ chỉ mình ta ..gặm nhấm!
"Khi anh ra đi ...em có buồn không ..." uh câu hỏi khía vào tim bao nỗi đau và dư vị lại vô cùng ngọt ngào ...vậy đấy anh biết k0? ..." chẳng sao đâu ..bình thường" ..Em chẳng trách đâu tình yêu là như thế ..lẹ hoen nào rồi cũng sẽ lau khô ....tình yêu nào đẹp tựa được như mơ ..những gì thoáng qua mấy ai còn giữu lại ..cơn gió nhè nhẹ qua uh tất nhiên sẽ hết thôi ..chỉ thoảng qua thôi và em biết đã có bao nhiêu cơn gió như vậy ..bao nhiêu nỗi buồn như vậy đến với anh ...còn em ...sâu thẳm buồn lặng lẽ ...trái tim rên lên nỗi nhớ cồn cào ....vậy mà hai chữ " bình thường " ..buột ra vẫn chỉ là bình thường ...chẳng đau đâu ...chẳng hận đâu ...và chẳng buồn đâu tin vậy nhé!
Đúng là khùng mà khi con người ..khi mọi vật vẫn hiện nguyên ...mà xa xôi quá ..hư vô quá ...chóng vánh quá niềm vui tuột mất ...Mùa thu đi ...chiếc rá chẳng rơi ..thế là hết nữung cơn mưa chiều lạnh giá ..hết cái lạnh trong mưa ..hết hết ..những kí ức ..sẽ mờ xa mờ xa thôi ..Lãng Quên nhé ..ngày xưa ơi!
Lần đầu tiên có lẽ vậy ...em dùng lời lẽ ướt át thế này ...lần đầu tiên ..cô bé lười này viết những dòng như thế này ...cũng sợ lắm ..ai đọc được còn nghĩ gì về những bài viết mà bao nhiêu lâu nay ..mèo lười gây dựng ...tâm trạng ơi ..cảm xúc chôn vùi hết ..cuối cùng ..những lời cuối cho một thứ xa mãi mãi ..."tình yêu nào đẹp tựa được như mơ":)

_7:30_PM_
19-10-2006, 06:05 AM
Con gái nói Có là Không, con gái nói Không là Có :so_funny:.
V.Anh ! Những dzì bà cố gắng là 1 cái kết cục thế này đây ưh? Những tình cảm của bà là những lời nói giả dzối thế này đây hảh?!

Bé Điệu
19-10-2006, 09:08 AM
Kó lẽ chấm dứt thật òi :rain:

Nhưng hình như những gì bây giờ kòn sót lại nà...Kay đắng :rain:

Lost.
19-10-2006, 11:36 AM
"chẳng thể nào kìm nén được bước chân
chia tay vội vã và nhìn nhau không nói
ta với em không có mốc chờ đợi
bay mãi nghìn trùng chuyện cái thuở ngày xưa"

Thôi đành thế ngủ yên đi dĩ vãng

Bao nhiêu đắng cay bao nhiêu sầu nặng đã đến lúc vùi chôn rồi .............vẫn quay quắt hẳn vậy ........nhưng sẽ không lâu nữa đâu cơn đau cũng phải lành lại ...

Giọt nước mắt em sẽ rơi và đó là dấu chấm hết cho bước chân anh ra đi .....anh sẽ và đã yêu một người con gái khác không còn là em nữa ...........sự đổi thay vẫn cứ la liệt khắp cuộc đời này em không là một người duy nhất .........

Anh cứ đi về nơi ấy
Và thôi vai diễn anh đang vất vả hoàn thành

"Anh- diễn vai một người yêu em
Bằng một tình yêu chân thật
Bằng một tình yêu chẳng hề giả dối
Bằng một tình yêu chỉ dành cho em thôi... "


Có một số chuyện không bao giờ thay đổi được như những cơn mưa cứ rơi khi vào mùa; lại có những chuyện cứ thay đổi thường xuyên như con nước thay đổi theo thủy triều; và hiển nhiên là có những chuyện khó mà có thể thay đổi được như một trái tim từng bị phản bội của một cô gái!


.."biết là đau , là khổ nếu yêu
ai cản được xuyến xao và nỗi nhớ
con tim biết vẫn cố tình lầm lỡ
thế nên mình thành kẻ dại khờ

ta tìm mình trong ký ức vu vơ
rồi một ngày để trái tim hóa đá
thành lạnh lẽo giữa muôn người xa lạ
nên vô tâm , vô cảm trước cuộc đời ..."

*[£iµ £i€]*
19-10-2006, 10:10 PM
cám ơn......thật sự cám ơn người :)

nếu có một ngày gặp được nhau thì em sẽ quay đầu nhìn lại
Bởi em được nhìn thấy anh người mà em yêu
Dù biết anh sẽ chẳng quay đầu nếu người đó có là em
Em yêu anh.......chỉ vậy thôi

Có một người tựa giống anh làm tôi thấy buồn buồn
Có một người luôn làm cho tôi nhớ đến anh
Người đó luôn ở bên cạnh ngay gần tôi

Kái nik của anh...mỗi lần bước chân vào thế giới ảo
Tôi lại nhìn thấy nik anh....bởi nik anh thật đặc biệt
Nó luôn đập vào mắt tôi đầu tiên

Cứ rồ đi....cứ gào thét đi
Cứ đập phá đi...la hét thật to lên
Bởi vì mày đã đạt được ước muốn của mình rồi đó ~*gInNy*~

♥† Dung †♥
21-10-2006, 04:44 AM
úi trời.....ko ngờ......:rain:,chả bik nói sao nữa.....vì có lẽ V đã ra đi thật sự rồi....goodbye frv.....nghe sao cay đắng....người đã ra đi đúng với ý nguyện của ta....vậy mà sao....mà sao....tim lại đau nhớ...cố nén nước mắt...để nhìn anh quay lưng trong nỗi đau....em đã ko còn là chính em nữa rồi....:)

Ừ thì chúng ta đừng bao giờ quay lưng lại nếu vô tình gặp nhau nữa....vì có lẽ như thế....em sẽ đoạn tuyệt được với quá khứ đau buồn này.....

Cố lên em nhé :)

*[£iµ £i€]*
21-10-2006, 10:25 PM
:rain:.........ai k0h còn là em

có thật k0h còn là chính mình

ừm...đúng rồi...k0h còn là chính mình nữa đâu

*[£iµ £i€]*
24-10-2006, 08:54 PM
bởi con tym đã chết...
chính người là người đã bóp nát tym em..
chính người làm em k0h còn là con người của ngày xưa
là con người mà người đã từng thik

::.Vip_Evil_Boy.::
24-10-2006, 09:08 PM
Ko lẽ iu 1 người ko iu mình...là đem lại đau khổ cho người ấy hay sao...tại sao tình iu lại đắng cay hơn hạnh phúc vậy......ko lẽ có 1 ngày chính tui sẽ viết 1 lá thư này cho người tui iu hay sao.....trớ trêu...ông trời luôn trêu chọc con người mà.......:rain:

♥† Dung †♥
25-10-2006, 05:49 AM
Bởi vì tình yêu luôn là nỗi đau mà ấy,yêu càng nhiều thì tổn thương và nước mắt sẽ càng nhiều :)

*[£iµ £i€]*
29-10-2006, 10:39 PM
thế mà có 2 câu thơ....trên thế giới có thật nhiều đau khổ
Nhưng vẫn hạnh phúc vì nơi đó được yêu đó thôi :)
Yêu....người nào biết nắm lấy cơ hội thì người đó sẽ được hạnh phúc
Nhưng liệu hạnh phúc ấy có lâu hay k0h???
Người nào nhận được nhiều đau khổ thì sẽ có lúc người ấy được đáp lại bằng những nụ cười
Còn hạnh phúc ư....ừm hạnh phúc nhiều đến 1 lúc nào đó sẽ đau khổ mà thôi