Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khát vọng



nguyenviethoang
18-10-2006, 11:46 PM
Khát vọng
Hoàng Hường Anh
Con muốn làm một chiếc lá nhỏ thôi
Để rung rinh với ánh mai hồng rực rỡ
Được cùng với trăm hoa đua nở
Tỏa dịu dàng vào trời đất thẳm xanh

Con muốn quanh mình đẹp tựa bức tranh
Có cánh đồng quê mênh mông thì con gái
Có dáng mẹ dáng cha hiền lành từng trải
Gánh mùa vàng trong một nắng hai sương.

Con muốn cuộc sống tràn ngập tình thương
Không còn nữa những tháng ngày ngôt ngạt
Không còn nữa những mảnh đời phiêu bạt
Sống cô đơn, côi cút, cầu bơ...

Con muốn mẹ lại hát khúc ầu ơ
Đưa con về với khung trời cổ tích
Một ngày kia cuộc sống sẽ không còn là tĩnh mịch
Bởi con là chiếc lá nhỏ của ngày xưa.