PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tìm lại ngày xưa!!!



Tình ca du mục
18-10-2006, 10:17 PM
Ta lần tìm hồi ức xa săm
Cái thủa yêu nhau giấc mộng lành
Tình yêu êm ấm vô tình vỡ
Tim héo lòng đau ,thủa đợi chờ

Ta tìm gì nhỉ hỡi nàng thơ
Chẳng còn chi nữa để mong chờ
Ta tìm gì nhỉ hỡi người xưa
Trong gian trống vắng đời hiu quạnh

Tìm thấy là đây của đợi chờ
Là vần thơ ủ những đêm mơ
Dại khờ cười nói lòng ấm lạnh
Cuộc đời...ta tìm lại ngày xưa

còn ta với nồng nàn
18-10-2006, 10:26 PM
Tìm gì nhỉ hỡi chàng trai nhỏ bé
Đứng thẳng người đừng ghé mộng ảo nơi
Tình yêu anh giờ lại sẽ sáng ngời
Bên anh đó bao người chờ ngóng đợi

LụcBình
18-10-2006, 10:40 PM
Tìm lại gì đây hỡi .... người xưa?
Bao năm gặp gỡ vẫn .... chưa vừa?
Trống vắng niềm tin tình hưu quạnh
Dại khờ muôn thủa .... mãi ngày xưa!

Phong Cầm
18-10-2006, 10:51 PM
Tìm lại đóm tàn giữa đêm mơ
Tìm lại cơn mơ chẳng vẹn vừa
Tình trong hư ảo buồn vẫn thế
Cứ muốn tím trong kỹ ức thừa

Lost.
18-10-2006, 10:55 PM
Còn có ngày xưa bóng tuổi thơ
Về bến sông trăng hóng gió mờ
Cho ta tìm lại ngày hoa dại
Ngày cánh chim chưa lạc xa bờ

Serenade
18-10-2006, 10:57 PM
Bới gió nhặt chiều ,,,,,có còn không
Ta muốn cầm lên tiếng nhạc lòng
Tìm về hoang vắng thời gian cũ
Muốn hỏi ai còn có hoài mong

Phong Cầm
18-10-2006, 10:59 PM
Xa với quá một màu buồn êm ái
Ta đi tìm để biết sắc trái tim
Biết mầu thương yêu và những mộng phiền
Tim thêm nữa những ngọn tình tươi mơi

tongnguyenhuy
19-10-2006, 12:25 AM
ta tìm ở em chút mặn mà
ân tình xưa cũ thuở đã xa
ta tìm thấy lệ buồn năm cũ
mắt của ai kia đã nhạt nhòa

Phong Cầm
26-10-2006, 11:54 PM
Đâu đó gọi hồn về tuổi thơ
Hãy cứ dừng chân khẽ đợi chờ
Phố chiều sẽ hiu hắt từng đợt gió
Mi nhắm để hồn khẽ đong đưa

Trong những bình yên của cơn mơ
Ta gặp lại ta lắm dại khờ
Về ngày xưa ấy từng khao khát
Có ánh nắn về giấc ngủ trưa

Xương Rồng Sa Mạc
27-10-2006, 12:06 AM
Ta lần tìm hồi ức xa săm
Cái thủa yêu nhau giấc mộng lành
Tình yêu êm ấm vô tình vỡ
Tim héo lòng đau ,thủa đợi chờ

Ta tìm gì nhỉ hỡi nàng thơ
Chẳng còn chi nữa để mong chờ
Ta tìm gì nhỉ hỡi người xưa
Trong gian trống vắng đời hiu quạnh

Tìm thấy là đây của đợi chờ
Là vần thơ ủ những đêm mơ
Dại khờ cười nói lòng ấm lạnh
Cuộc đời...ta tìm lại ngày xưa



Tìm chi kí ức xa xăm
Bên nhau mộng đẹp trăm năm chẳng thành
Bỏ đi dạ cũng chẳng đành
Ngẩn ngơ trống vắng một nhành hoa côi!
Vần thơ đâu có xa xôi
Người xưa ngày đó...bên đời còn mang...
Duyên chi gặp gỡ giữa đàng
Bâng khuâng thương nhớ hai hàng lệ rơi!

Cô dâu mới
27-10-2006, 07:14 AM
Tìm lại ngày xưa phút mộng mơ
Tập lại hồn nghe những thẫn thờ
Cười thêm như nắng về bên ngõ
Để đc thêm lần tìm .........ngu ngơ

Áo dài qua phố vẫn thướt tha
Mắt láy môi xin má mặn mà
Tìm thêm cho gió vờn trên tóc
Sẽ thấy hiện về ta của ta

laitiensinhvn
28-10-2006, 09:39 PM
Ta trở lại đây tìm gặp ta
Tìm câu thơ cũ đã nhạt nhòa
Bao năm cất giữ trong sương gió
Vẫn mong tình ấy chẳng phôi pha.

Thienmy
05-11-2006, 11:17 PM
Tìm lại về những ngày tháng phôi pha
Ta trở lại tình chan hòa bè bạn
Bài thơ cũ ý gieo vần đã cạn
Bỗng ngập ngừng ... sống lại ... bạn tình thơ!

màu kí ức
06-11-2006, 01:13 AM
Ngỡ ngàng ta gặp như mơ
Câu thơ ai viết....hồn thơ chứa tình
Mong manh một chút chuyện tình
Lan lan tỏa tỏa ,xong hình vẫn đây

Thienmy
06-11-2006, 02:11 AM
Một lời chưa tỏ ai hay
Trăm năm có biết thơ này sầu đau
Ngày xưa, xưa mãi nơi đâu
Ước mơ, mơ ước ngàn sau không mờ!

màu kí ức
06-11-2006, 02:13 AM
Tìm ngày xưa đó thủa chờ
Giờ nay người cũ vẫn chờ mình tôi
Câu thơ nhắn nhủ ngày xưa
Giờ là câu ước có người kề bên

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 02:13 AM
Tìm ngày xưa một thời xa dĩ vãng
Nhớ không ngưòi một thoáng chút cổ xưa
Một con tim mang bao nhiêu ưóc vọng
Một con ngưòi chỉ biết đến ngày xưa.........

Thienmy
06-11-2006, 02:16 AM
Lời xưa cũ đã không quên
Bồi hồi vương vẫn về bên nắng vàng
Cánh đồng cát trắng mênh mang
Yên bình, vững chãi ... tre làng ... xanh xanh

màu kí ức
06-11-2006, 02:18 AM
kìa kìa cây cối mọc quanh
Như ngày xưa đó học hành bước chung
Con đường một thủa ngày xưa
Giờ nay vẫn vậy....lưa tưa nắng vàng

éc_min
06-11-2006, 02:19 AM
Ngày xưa còn lại cái gì
Mà mò mẫm lại chân đi kiếm tìm
Quên chưa xong , ngủ chẳng yên
Ngày xưa gió cuấn về miền lãng quên

Thienmy
06-11-2006, 02:21 AM
Những gì có thể quên nhanh
Những gì nên nhớ để dành mai sau
Niềm đau mãi mãi còn đau
Nhưng sao nỡ để âu sầu tình ai?

éc_min
06-11-2006, 02:26 AM
Tìm không không thoát u hoài
Cớ gì vướng những bi ai thêm nhiều
Sự đời vẫn cứ cợt trêu
Đã nào dàng dễ là phiêu du long

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 02:31 AM
Ngày xưa tìm lại bây giờ
Nhớ chi nhớ mãi khúc tình ngày xưa
tìm chi kiếm mãi làm gì
Có chăng cũng chỉ một vài cơn đau..................

Thienmy
06-11-2006, 02:32 AM
Tâm tư thoải mái như không
Còn chi vướng víu trong lòng mà vương
Phiêu du lòng vẫn nhớ thương
Chuyện xưa xa cũ như thường ... đời trôi

éc_min
06-11-2006, 02:36 AM
Tình đời là kiếp biệt ly
Tình người là cõi sầu bi ,,,nghẹn ngào
Quên đi thôi lẹ chẳng trào
Vùi trong nước mắt hư hao hình hài

Thienmy
06-11-2006, 02:42 AM
Nước mắt ngấn lệ đâu sai
Cuộc đời đâu phải vừa "size" với mình?
Quên đi đâu dễ vui tình
Nhắc trong lòng nhớ bóng hình đâu xa?

éc_min
06-11-2006, 02:46 AM
rối ren vạn kiếp không thôi
là lời oan trái tiếng đời biệt ly
vương thân vào gỡ chẳng đi
nhớ rồi quên cũng chỉ vì tình xưa

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 02:51 AM
Nhớ quên là chuyện của đời
Ta nào biết dc cuộc đời ngược xuôi
khi không trời nổi mưa rào
Ta đâu biết dc đất trời khóc ai...........

Thienmy
06-11-2006, 02:54 AM
Nước mắt trời khóc cho ta
Khi ta đau khổ khi ta thấy buồn
Đời này đâu dễ sẻ suôn
Quên đi vương vấn nỗi buồn sầu bi

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 03:02 AM
Sầu bi là chuyện trong lòng
Trời thương trời khóc một đời khổ đau
Ngày xưa tìm mãi nơi đâu
Đời này chỉ biết khổ đau với đời..........

Thienmy
06-11-2006, 03:06 AM
Đời này đâu chỉ khổ đau
Usa đừng giữ ngàn sau mãi sầu
Nỗi đau vấp ngã lần đầu
Đứng lên vững bước, vương sầu làm chi?

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 03:13 AM
Vương sầu muội đã vương rồi
Tình sầu muội cũng oán đau nhiều rồi
Mỗi lần vấp ngã thêm đời
Muội đây sẽ chẳng oán ai điều gì.........

Thienmy
06-11-2006, 03:20 AM
Khuyên muội không buồn là không thể
Bởi cõi lòng ai chẳng muốn về
Bước chân phiêu lãng là nhung nhớ
Đến tận cùng đau .... lỗi hẹn thề!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 03:33 AM
Lỗi hẹn một lần là mãi mãi
Muôn đời cứ khổ mãi chẳng vui
Biết sao sao dc đây tỷ nhỉ
Cuộc đời giống tố vốn trôi xuôi.......

Thienmy
06-11-2006, 03:37 AM
Đến tận cùng nỗi đau
Muội sẽ qua tất cả
Cõi lòng mình như đã
Thư thái mãi bình yên!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 03:40 AM
Bình yên nơi ấy đợi chờ
Muội đây cũng sẽ trải qua hết mà
Có chi là chuyện của đời
Cứ vui cứ sống dc rồi phải chăng..........

Thienmy
06-11-2006, 03:44 AM
Cứ vui cứ sống được chăng
Muội đâu dễ khẳng định rằng: không iu?
Bình yên mỗi sớm mỗi chiều
Bâng khuâng con nước mang nhiều tình xa...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 03:50 AM
Tình xa muội đã trải qua
Đau đau khổ khổ bể tình đắng cay
Nhưng thôi cứ bỏ cho rồi
Muội đây chẳng muốn mở chi lòng này.............

livilR.Nguyen
06-11-2006, 03:56 AM
đôi chân vừa mới bước ra
tan vào không khí hương hoa thơm nồng
có còn vui được nữa không
khi ta biết được sóng lòng trào dâng
cho dù biết đã xa nàng
ta vẫn ao ước màu xanh cuộc tình

đôi chân vừa mới bước ra
tan vào không khí hương hoa thơm nồng
có còn vui được nữa không
khi ta biết được sóng lòng trào dâng
cho dù biết đã xa nàng
ta vẫn ao ước màu xanh cuộc tình

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 06:28 AM
Tìm xưa tìm mãi một người
Bóng tuy đã khuất lòng còn nhơ thương
Biết bao xuân mới tan phương
Ước chi hoa mới phương phương nở dài............

Never_say_die
10-11-2006, 05:39 AM
Ngày xưa dĩ vảng nhạt nhòa
Hòa trang lưu bút bạn ơi gọi về
Một thời kỷ niệm vàng son
Nay đà cách trở núi non có cỏn

Gọi về kỷ niệm ngày xưa
Gọi về từ những cơn mưa cuối mùa
Bạn ơi sắc lá trời thu
Tình ai giấy trắng mua thu dạt dào

Sợi thời gian kéo dài thêm kỷ niệm
Cái ngày xưa, ngày xưa đây.. bạn ơi..

love_josie
10-11-2006, 06:24 AM
quay ngược dòng thời gian
tìm lại một quá khứ
quá khứ trong tình bạn
một quá khứ ko phai

cái kỉ niệm chìm trong ưu tối
rồi trỡ lại cùng ánh binh minh
tôi bứoc đi nhưng lòng thì ở lại
chẳng nơi nào dep bằng trái tim thơ

ChangKhoAnhKiet
10-11-2006, 08:11 PM
Tìm lại ngày xưa có được đâu
Những giây phút của thuở ban đầu
Giờ chỉ còn là những kỉ niệm
Của thời hai đứa mới yêu nhau

Tìm lại ngày xưa hỡi em yêu
Nhớ dáng người ta những buổi chiều
Chỉ muốn cùng ai đi chung bước
Cho hết tủi sầu của cô liêu

Tìm lại ngày xưa phút nồng nàn
Những dòng nhật ký của trần gian
Giờ còn lại đây là nước mắt
Khi biết một người đã sang ngang

Tìm lại ngày xưa nghe sao buồn
Giây phút thuở nào của yêu đương
Nghe sao trong ta còn vương vấn
Thuở mới vào yêu dưới sân trường

Tìm lại ngày xưa nghe nhói lòng
Giờ chỉ còn là những hư không
Khi người đành tâm quên lời hứa
Quân tử thuyền quyền kết duyên nồng

Tìm lại ngày xưa giờ được gì
Chỉ là đau đớn với tình si
Thôi nhé mình chia tay vĩnh viễn
Coi như kiếp này tình chia ly

Anh Kiệt

Tình ca du mục
10-11-2006, 08:58 PM
Tìm lại ngày xưa những mộng mơ
Tìm lại ngày xưa thủa đợi chờ
Tìm lại ngày xưa mình chung bước
Tìm lại ngày xưa thủa dại khờ

Thienmy
10-11-2006, 09:39 PM
Tâm tư mang nặng tình thơ
Ghi vào những lúc bơ vơ một mình
Trái tim này yêu thơ tha thiết
Nhưng hận mình không biết làm thơ!

màu kí ức
10-11-2006, 09:44 PM
Hờn căm chi một vần thơ
Để nỗi buồn thêm vắng nhũng mộng mơ
Lá vẫn bông quả vẫn đầy
Riêng ta tâm sự tháng ngày thế ư..!!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-11-2006, 12:43 AM
Tâm tư ấy, mang vào tỏng dĩ vãng
tìm lại gì, quá khứ lẫn thời gian
Có ai biết, lòng tôi như thầm lặng
Có ai ngờ, kẻ chỉ biết hôm qua...................