PDA

Xem đầy đủ chức năng : không đề



binhphuong
16-06-2005, 04:46 AM
dấu tên anh trên lối mòn dĩ vãng
chôn kỉ niêm nơi tháng ngày đau thương
vườn hồng xưa đã úa tàn từ ấy
có khi nào ta tìm lai yêu thương

:madsung: :madsung: :madsung: :madsung: :madsung:
ngày anh đi ngày mai em đợi nắng
trăng cũng tàn theo đêm hạ ngẩn ngơ :smioh:
hỏi thế gian tình là gì??????

xCi
17-06-2005, 09:39 AM
:tim: dấu tên anh trên lối mòn dĩ vãng
để đêm về mãi 1 mình lang thang
nghe đâu tận cùng trong giây phút
tiếng người người gọi thâm thẩm mãi xa vang
~.*~.*~.*~.*~.*~.*~.*~.*~.*
ngày anh đi là bao ngày tôi khóc
nhưng nào người có thấu hiểu chăng sao?
1 lần đi là 1 lần xa mãi
hẹn tim này hận người mãi ko nguôi :tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
17-06-2005, 09:43 AM
tiềng người văng vẳng còn đây
mà sao hình bóng theo mây khuất dần
nhớ người lòng dạ bâng khuâng
thương người hồn cứ vẫn vơ đi tìm

ngày buồn ướt đẫm còn tim
bóng người xa mãi kiếm đâu ra giờ?
thôi thì ta cứ bơ vơ
ngày rồi sẽ hết đềm rồi sẽ qua

binhphuong
17-06-2005, 07:01 PM
:tim: dấu tên anh trên lối mòn dĩ vãng
để đêm về mãi 1 mình lang thang
nghe đâu tận cùng trong giây phút
tiếng người người gọi thâm thẩm mãi xa vang
~.*~.*~.*~.*~.*~.*~.*~.*~.*
ngày anh đi là bao ngày tôi khóc
nhưng nào người có thấu hiểu chăng sao?
1 lần đi là 1 lần xa mãi
hẹn tim này hận người mãi ko nguôi :tim:

anh đi xa rồi mà em vẫn nhớ
dù đã cố quên đã dặn lòng
tiếng ng` vẳng xa đưa chân bước
em vẫn còn nhớ mãi thưở bên anh


lệ tôi rơi tiễn dáng ng` xa mãi
khóc mãi rồi tôi cũng sẽ phải thôi
tôi hận đời vì tình tôi dang dở
đã xa rồi nhớ mãi cũng thế thôi


tiềng người văng vẳng còn đây
mà sao hình bóng theo mây khuất dần
nhớ người lòng dạ bâng khuâng
thương người hồn cứ vẫn vơ đi tìm

ngày buồn ướt đẫm còn tim
bóng người xa mãi kiếm đâu ra giờ?
thôi thì ta cứ bơ vơ
ngày rồi sẽ hết đềm rồi sẽ qua
de^m da~ qua roi` long` cu' ko nguoi
phai? chang ta da~ si tinh` qua'
ko the? bo vo ngam' nhin` troi`
ngay` cu' het' ma` long` van~ chang? nguoi :madsung: :madsung:

xboycongtux
18-06-2005, 12:01 AM
co ai biết 1 mình tôi thức trắng ,
trong đêm dài vì thuơng nhớ đến ai !
oi tình iu sao qua nhièu chua cay ,
đễ tim toi giơ đây nghe ruớm máu...

binhphuong
18-06-2005, 05:01 AM
có em biết anh đêm về thức trắng
nhưng tình xa mãi giờ còn đâu

Kẻ_bên_lề_đợi_em
18-06-2005, 07:55 AM
tình đã xa cũng có ngày trở lại
lòng có phai nhưng hồn còn đó ai
sống trên đời nhớ hai chữ tình nghĩa
có nghĩa rồi tình sẽ cùng sánh vai

NTN

xboycongtux
18-06-2005, 10:07 PM
Trai' tim đập những điều anh ko nói;
Dù truớc em anh kieu hãnh lặng im
Giot le^. nao` sau lan` mi dấu vội.
Nuốt vào trong thành nuớc mắt cũa tim..

Mr.Ngọc
18-06-2005, 11:47 PM
Giọt nước mắt trái tim rơi vội vã
Ân tình xưa nay đã mãi xa rồi
Tình yêu giờ thành kỉ niệm xa xôi
Như cơn gió thoáng qua rồi vụt biến .

binhphuong
19-06-2005, 01:20 AM
tình đã xa cũng có ngày trở lại
lòng có phai nhưng hồn còn đó ai
sống trên đời nhớ hai chữ tình nghĩa
có nghĩa rồi tình sẽ cùng sánh vai


lòng đã xa làm sao sẽ trở lại
lòng đã phai hồn này còn có ai
nếu trên đời còn co' câu tình nghĩa
chắc bây giờ anh chẳng bước cùng ai

[QUOTE=ngoc8765]Giọt nước mắt trái tim rơi vội vã
Ân tình xưa nay đã mãi xa rồi
Tình yêu giờ thành kỉ niệm xa xôi
Như cơn gió thoáng qua rồi vụt biến .
biết ng` khóc lòng ta đau lắm
chia ly mà, ai chẳng khóc như ai
tình yêu ấy sẽ lại thành kỉ niệm
gió qua rồi chẳng biến lại sầu ai

nguyenthanhtrung
19-06-2005, 07:59 AM
Hya w'' cac ban a

xboycongtux
19-06-2005, 02:38 PM
[/QUOTE] biết ng` khóc lòng ta đau lắm
chia ly mà, ai chẳng khóc như ai
tình yêu ấy sẽ lại thành kỉ niệm
gió qua rồi chẳng biến lại sầu ai[/QUOTE]
BP.

gió di wa và cơn mưa lai đến !
mất tình đầu thì vẫn con tình sau !
anh xin lõi vì dã ko giữ lời !
cãm ơn em làm cho anh hanh phúc ! :cool1:

binhphuong
19-06-2005, 06:59 PM
thà ngày xưa anh nói rằng chẳng yêu em thì lòng này giờ đây sẽ ko đau nh`......
:smioh: :smioh: :smioh: :smioh:
vậy từ nay xin làm em gái nhỏ
chúc cho anh hạnh phúc suốt đời ....bibi
:oh: cố nhân kia 1 mai ko trở lại
ân tình này xin cạn 1 ly thôi....
post by binhphuong_love

xboycongtux
20-06-2005, 03:28 PM
đã iu nhau thì ko gì ngan cách !
rồi tình ta sẽ mãi mãi bèn lau !
anh và em sẽ có gáng vượt wa !
đẽ cùng nhau sóng trọn 1 đời !

Kẻ_bên_lề_đợi_em
20-06-2005, 05:00 PM
lòng đã xa làm sao sẽ trở lại
lòng đã phai hồn này còn có ai
nếu trên đời còn co' câu tình nghĩa
chắc bây giờ anh chẳng bước cùng ai





bước cùng ai nhưng hồn còn ở lại
vai sánh vai nhưng tình chẳng mảnh mai
thường cảnh đời có rất nhiều ngang trái
buồn làm chi tất cả cũng phôi phai
NTN

binhphuong
20-06-2005, 05:54 PM
thế là đã xa nhau rồi vĩnh viễn
xa nhau rồi luyến tiếc ko anh?
em biết chuyện đôi ta chẳng thành
nên rút lui khỏi đau thương và nước mắt
và từ nay em xin làm em gái nhỏ
chẳng còn mơ nghĩ đến chuyện yêu đương
để trả anh về với ng` thương
mặc em với tủi sầu cay đắng

Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-06-2005, 04:18 PM
lời em nói như hàng ngàn lưởi kím
vỗ nhẹ nhàng sâu tận vào con tim
cần ko em làm nhau đau đến thế
buồn ko em trời chiều vắng bóng chim

em hãy xem anh như một loài gió
gió thẩn thờ gió hờ hững bây đi
cứ xem như chưa có mối tình si
của hàn phong cuồn cuộng bên phương thảo

( hàn phong = ngọn gió lạnh
phương thảo = hoa cỏ 4 phương )
NTN

binhphuong
21-06-2005, 06:51 PM
em muốn đâm anh nh` hơn thế nữa
đừng hỏi tại sao tại nh~ gì...nha
cần cho anh cuộc tình đau đến thế
buồn làm gì khi tình đã bay xa

tiquay
21-06-2005, 08:13 PM
Tôi với em tuy chỉ là khoảng khắc,
Nhưng tình yêu thì bất tận trong đời,
Em cũng như muôn người con gái khác
cớ vì sao môi cháy dỏ lòng tôi?
:iou: :tim: :iou: :tim:

vuvantu
21-06-2005, 08:29 PM
binh phương oi
tho ban hay lam do
cho minh thinh giao nhe

Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-06-2005, 08:38 PM
em muốn đâm anh nh` hơn thế nữa
đừng hỏi tại sao tại nh~ gì...nha
cần cho anh cuộc tình đau đến thế
buồn làm gì khi tình đã bay xa

yêu ko đc... đừng làm khổ nhau thế
để rồi đây... đau xót dạ ê chề
một người đi... vất bỏ hết tất cả
một người buồn.... đón nhận những sầu mê
NTN

binhphuong
22-06-2005, 12:09 AM
đừng nói nữa ng` ơi đừng nói nữa
trách gì nhau đây khi ta đã đoạn tình
khi ra đi ai chẳng bỏ tất cả
có sao đâu cổ tích 1 chuyện tình
:lol: :lol: :lol: :lol:
bạn vuvantu ơi Bp chẳng dám để ban phải thỉnh giáo đâu thơ của Bp chán lắm mờ ...có gì thì xin VVt và mọi ng` cho Bp đươc, thỉnh giáo thì đúng hơn Hii``
Tôi với em tuy chỉ là khoảng khắc,
Nhưng tình yêu thì bất tận trong đời,
Em cũng như muôn người con gái khác
cớ vì sao môi cháy dỏ lòng tôi
:cooll: anh nghĩ sai rồi anh yêu ơi
em đâu như ng` con gái khác
tại sao anh cho em cái mác
nụ hôn sáng cháy đỏ lòng anh

dongsongxanh
22-06-2005, 05:16 AM
:) :) bâng khuâng đứng giữa hai dong nước
:madsung: chọn một dòng hay để nước trôi
...em có hiểu lòng anh kô phương anh kô muốn mất một ai cả

Kẻ_bên_lề_đợi_em
22-06-2005, 08:16 AM
đừng nói nữa ng` ơi đừng nói nữa
trách gì nhau đây khi ta đã đoạn tình
khi ra đi ai chẳng bỏ tất cả
có sao đâu cổ tích 1 chuyện tình


cổ tích buồn thiên thu còn sống mãi
chuyện tình buồn sẽ mãi mãi chẳng phai
ta cố quên..người đời còn nhắc lại
mộng cố đi kí ức lại trở về
NTN

binhphuong
22-06-2005, 07:24 PM
nước vô tình ngàn năm trôi mãi
chọn gì đây khi tình vỡ tan

Kẻ_bên_lề_đợi_em
22-06-2005, 07:27 PM
tình vỡ tan chỉ chọn một màu
màu ưu buồn oán than thầm trách

binhphuong
22-06-2005, 07:32 PM
bước trên cát lòng hướng về phía trước
mộng cố nhân thoáng theo đuổi đêm dài
mái hiên xưa âm thầm 1 hình bóng
buồn cuộc đời nên sóng gió tình ta

Kẻ_bên_lề_đợi_em
22-06-2005, 07:57 PM
sóng thét gào với gió trời nỗi nhớ
sóng xót xa thỏ thẻ với sương mờ
hãy nhớ nhé...bé à anh là gió
mãi xa nhau dù là trong mơ
NTN

binhphuong
22-06-2005, 08:05 PM
anh thét gào thét mãi chưa đủ sao
còn muôn' gì ở tận nơi trời cao
em biết việt nam có gió lào
chỉ đến một dạo lại bay đi
em tiếc chi 1 ngọn gió như thế
gió bactình ngọn gió lào ko tên

hoangmap
22-06-2005, 08:05 PM
Khong bao gi`o khong phai la` khong the
Ha~y thu la`m 1 ka'i ri` do' xem
Chia tay roa`i anh de~ chiu hon chang
Du` ko' ra't nhie`u thu' em khong(muo'n) hieu
Nhung that su em muo'n hieu lo`ng anh


K35

dongsongxanh
22-06-2005, 08:12 PM
gió cứ thổi và mây cứ trôi
trái tim anh ảm đạm vô cùng
hình bóng người xưa đây nỗi nhớ
suốt đêm dài mộng ước cố nhân

Kẻ_bên_lề_đợi_em
22-06-2005, 08:12 PM
anh thét gào trong những ước vọng ão
anh vẫy vùng trong tình nhớ hư hao
anh kêu gọi tên của người tri kỉ
người giờ này đang trôi dạt phương nao
NTN

binhphuong
22-06-2005, 08:15 PM
anh đã hiểu sao anh cứ nói nh`
ko vô tình em vẫn khổ bao nhiêu
em đâu nói rằng.. em đâu có hiểu
trách gì nữa đây?? khi đã yêu

dongsongxanh
23-06-2005, 02:30 AM
rồi tất cả chôn vùi trong tiềm thức
anh chỉ là một dĩ vãng xa xôi
câu thơ ấy một thời anh đã viết
tự xóa đi bằng đêm trắng cô đơn
giờ ở bên người ấy em có hạnh phúc
như đã từng hạnh phúc ở bên anh?

Kẻ_bên_lề_đợi_em
23-06-2005, 08:38 AM
có trách chi là số ko may
duyện phận rủi ro mới thế này
hồng nhan bạt phận buồn tri kỉ...
ta rất nhớ người...người có hay
NTN

xboycongtux
23-06-2005, 12:19 PM
Anh đã lầm khi nói yêu em !
đễ bây giờ nhận cãnh thương đau !
suốt đời này anh mãi ko wen !
Vì đã làm cho anh thất tĩnh !

Anh dã hiẽu tình yeu là gi !

binhphuong
23-06-2005, 08:04 PM
anh yêu ơi em biết anh đang ở 1 nơi rất xa nhưng cho dù nơi đó là nơi nào em vẫn luôn nhớ về anh
em trả anh về nơi tiềm thức
sống hạnh phúc bên ng` em thương
còn gì đây xin anh đừng vấn vương

đọc thơ của boy công tử viết rất buồn cười nhé , thơ của kẻ bên lề... thì chọc vào tim mình đau lăm...thơ của dòng sông xanh thì đọc lúc nào mình cũng cảm giác mình có tội với ng` mình yêu nhưng mình có tội lỗi gì đâu... toàn phải bỏ ng` yêu hichic

xboycongtux
23-06-2005, 09:57 PM
còn bình phương thì lúc nào ! lam thơ cũng lueyn' tiét ng` iu cũa minh hét ! hiiiii

dongsongxanh
24-06-2005, 01:34 AM
tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
tình mất vui khi đã vẹn câu thề

binhphuong
24-06-2005, 05:45 AM
fuong chu*A noi' la` ko luye^n' tie^' c tinh` yeu cua? minh` nhung day cung~ chi? la` nh` van` tho thoi ma` yeu ma` ko biet' tiec' thi` yeu de? lam` gi` ... cai' buon` cuoi` cua? boy cng tu? ko phai? la` tho ko hay ma` la` nghe that. long` qua' nhu kieu? moi' tap. yeu y'
tinh` anh ngan` nam em nho' mai~
chuc' anh hanh. phuc' buoc' cung` ai

bạn nói đúng thơ BP là như thế dó thơ của bạn ko phai? là ko hay...
tình em đây ngàn năm vẫn còn mãi
chúc anh hạnh phúc bước cùng ai

sugia279
24-06-2005, 07:44 AM
"Nói nhiều vì còn nhớ đến em
Suốt đời ko wên vì vẫn còn yêu em
Yêu mới hận,hận vì yêu"
Em ko hiểu lại cho anh nghĩ sai
Em nói rằng trả anh về tiềm thức
Là nơi có ngườì em thương
Đã ko hiểu thì làm sao em biết
Rằng người em thương đó chính là anh
Em biết ko
Vượt bao khó khăn ngàn dặm cơn gió lào mới đến Việt Nam
Nhưng vì yêu nên năm nào cũng cố gắng "lết" đến với em.
Thế mà, em ko hiểu lại còn chê trách
Em trách anh, sao ko nghĩ lại mình
Có thật sự yêu cơn gió lào như anh nữa ko

Thui cuối cùng tặng BP 1 câu:
"TIÊN TRÁCH KỈ, HẬU TRÁCH NHÂN"

Nhim xu dat Thanh Nam
24-06-2005, 04:05 PM
Khi ra di anh không hề biết
Rằng một ngày em cũng sẽ ra di
Em ôm trọn bao nhiêu mộng ước
cùng hanh trang em cất bước ra di
Ở nơi xa giờ anh có biết
Em ôm hoài một bóng hình xưa
Một nỗi nhớ không gọi thành tên
Môt chuyến di người thương không tiễn
Một môi trường không có bóng dáng anh....!

Kẻ_bên_lề_đợi_em
24-06-2005, 04:22 PM
anh ra đi nhưng hồn còn lưu luyến
những ngày vàng đôi lứa cùng huyên thuyên
bên ngọn đồi bãi cỏ xanh thơm mát
ngắm tàn dương đang khuất bóng chân trời

thật đau khổ, ta mỗi đứa mỗi nơi
lòng oán than thầm trách mối tình đời
tạo hóa trớ trêu đã xóa đi tất cả
những ngọt bùi cay đắng của tình yêu
NTN

thanhduongkhongcochua
24-06-2005, 04:40 PM
@...Bao lần anh đi em nhớ lắm
Đôi mắt buồn tênh theo cung đàn
Khúc nhạc xưa về trong trí nhớ
Như tình yêu gọi mãi xa vang....

xboycongtux
24-06-2005, 09:19 PM
bình phương nghĩ sai rùi ! ko phãi mới tâp iu ! mà muốn iu lai xem thữ có cãm giác như ban đầu ko ! xb thít thơ bùn ! nên bình phương cẽm thấy zay ! còn thấy thơ bình phương zui tính we'' hehe !

tiquay
24-06-2005, 10:26 PM
Bước chân anh đi mòn con đường nhỏ,
Bước đi đâu cũng nhớ ngươi em gái,
Con đường xưa đã đi vào dĩ vãng,
Biết khi nào mới được gặp lại em. :tim:
:iou: :tim: :iou:

binhphuong
25-06-2005, 04:55 AM
nếu thơ BP ko vui tính thì trên đời chẳng còn ai làm thơ nữa há...ai mà chẳng thích thơ buồn chứ mà nói muốn yêu lại nghe nó sao sao ý hiiiiiiiiii nói thơ Bp buồn cười khác gì bảo komco' xúc cảm của ng` đang yêu bị ng` yêu bỏ rơi mà thơ Bp vui cũng được ko buồn cũng chẳng sao mà hehe
khi yêu anh em ko cần tất cả
hẹn cuộc đời lần theo dấu chân anh
vậy mà sao anh hững hờ đến thế
nhói con tim tan nát cả cõi lòng
bài thơ này tặng kẻ bên lề đợi em
:cooll:
em hiểu anh đêm về em vẫn khóc
em hiểu em suốt đời làm khổ anh
nhưng giờ đây em đã yêu kẻ khác
lòng hẹn lòng gặp anh ở kiếp sau :3nhay: gửi sugia279 ko biết viết gì thêm nữa
chuyến xe đi ko hẹn ngày trở lại
anh ở lại mòn mỏi tháng ngay dài
em ra đi mang theo hành trang trắng
thương nhớ nh` nhưng vân~ chỉ là mơ :cooll: tặng nhím thanh nam

binhphuong
25-06-2005, 05:36 AM
trời ạ bài này mình gửi rồi mà cứ thế nào thế này

Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-06-2005, 10:48 AM
thanks binhphuong nha
thật ra mình cảm thấy thơ buồn dễ làm chứ thơ mà diễn tả sự vui mừng thì rất khó...tuy làm nghe sắc vui thật nhưng ko thể diển tả nỗi niềm vui đó


khi ra đi lòng mang bao nhung nhớ
về ngày xưa tình như một bài thơ
mộng trinh nguyên, vết sầu còn dang dở
hồn thả theo kỉ niệm và mộng mơ

dẫu đã biết xa nhau là rất nhớ
biết làm gì đời lắm chuyện bất ngờ
thôi em à thời yêu thương đã hết
tiếc làm gì khóc mãi thì đc chi
NTN

bluestar_fullmoon
25-06-2005, 09:01 PM
em chỉ khóc cho mối tình tan vỡ
khi để người phải dang dở tình xưa
như áng mây vẫn hững hờ đêm tối
phủ trăng tàn đang le lói trong đêm
ta xa nhau .....trong lòng em nuối tiếc
chỉ mong người ko tha thiết duyên xưa
hãy cứ bước trên dòng đời mưa bão
đừng bao giờ người mộng ảo về ta ......

binhphuong
26-06-2005, 05:42 AM
tại boy công tử nói buồn cười mà biết làm sao chứ kẻ bên lề...
anh cứ đi như anh vẫn từng nói
giọt lệ buồn em vẫn cứ ướt mi
mộng yêu đương ng` xưa ai còn nhớ
chôn cuộc tình theo nh~ gió mưa qua


thôi đừng sáng nữa trăng ơi
ng` yêu tôi đã xa rồi còn đâu
gió chi cho lạnh lòng nhau
đêm chi cho rộng cho sâu nỗi buồn

Kẻ_bên_lề_đợi_em
26-06-2005, 04:03 PM
gió đưa vi vút bên thềm
vòng hoa kỉ niệm mộng êm thuở nào
nhớ ngày đôi lứa bên nhau
một màu tình ái trời sao chan hòa

hạ tàn thu tận đông qua
thổi vào phòng vắng xót xa cõi lòng
ngày đợi rồi chín ngày mong
mãi sao ko thấy bóng hồng thuở xưa

NTN

dongsongxanh
26-06-2005, 05:35 PM
phút biệt li khi đi anh có biết
một mình em ngồi dõi bóng theo ai
thẫn thơ qua những ngày dài
mộng giờ đã vỡ anh còn nhớ tới xưa

nhim soc
26-06-2005, 06:40 PM
tình dã xa mà em luyến tiếc
anh yêu em thì lại dủng dủng
dến khi người di em mói ngõ
yêu anh mà không giám nói
dể gòi dây ngồi khó một mình
kỉ niệm kia dến khi nào tàn phai
anh nỏi dâu có nghe tiếng em

binhphuong
26-06-2005, 09:08 PM
yêu anh đâu nói nên lời
hận 1 đời khi tình đã xa
vết thương nào có thể hằn sâu hơn mối tình giả dối

chán quá trang web cứ thế nào ý ngồi mãi mới vao được

Kẻ_bên_lề_đợi_em
26-06-2005, 10:45 PM
có lẽ trăng đang khóc sao ngàn
nên sương đêm từng hàng rơi đổ
tình xưa kia đâu phải giả dối
chỉ vì lời mặn đắng đầu môi
NTN

binhphuong
27-06-2005, 08:16 PM
có lẽ trăng đã khóc cho sao
như trời cao khóc cho biển cả
như tình xưa đã khiến ai khóc mãi
chỉ vì lời mặn đắng chút hồng phai

Anhmaiyeuem90
27-06-2005, 09:12 PM
em đi rồi nước mắt trào trên má
ko buồn lau anh tựa cửa dứng nhìn
bóng em khuất sau từng kẽ lá
xanh như ngày hẹn hò đầu tiên
:rain: :rain:
anh muốn tin mà ko thể nào tin
sự thật về em có lẽ nào như thế
có lẽ nào trái tim em lầm lạc
đã đập sai những nhịp đập tim mình

:rain:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-06-2005, 09:31 PM
chỉ vì câu hẹn thề nguyện ước
đã cướp đi hết cả tuổi xuân
của cô bé hồn nhiên trong trắng
mãi ngu ngơ thầm lặng ngóng chờ

ngày ôm cầm ngồi nhớ ngu ngơ
vĩ dạ xưa buồn răng nước mắt
bóng thiên thần ngày xưa đã mất
ngóng chờ hoài tóc úa tuyết , mây
NTN

binhphuong
28-06-2005, 07:07 PM
anh cứ nhơ và anh mãi nhớ
về hình bóng ai nơi phương nao
tiếng đàn xưa chùng theo nhịp bước
ánh trăng tàn trong đêm tối thu sang

anh cứ nhớ và anh mãi nhớ
về hình bóng ai nơi phương nao
em cứ khóc và em cứ mãi khóc
cho cuộc tình tàn úa bên sao trời

Kẻ_bên_lề_đợi_em
28-06-2005, 10:15 PM
nhớ ko em ngày đầu gặp gỡ
hội hoa đăng bỡ ngỡ tìm nhau
hội cùng trăng toả sáng một màu
màu uyên ương mộng vàng chấp cánh

nay đôi ta mỗi nơi riêng lẻ
ve vẫn kêu tiếng oán gọi hè
thu vẫn rơi lá vàng lả tả
buồn làm chi rồi cũng qua đi
NTN

binhphuong
29-06-2005, 06:14 PM
nhơ' mãi thôi màu hoa đỏ ngay` ây'
hội hoa đăng bỡ ngỡ` lơi` hen. thê`
dươi' anh' trăng cùng ngàn vì sao sáng
một mai kia chung 1 mộng uyên ương
nay chia phôi mỗi đứa đôi ngã đường
lòng vẫn nhớ thương thầm kẻ đã xa
hè rạo rực ve kêu lời oán thán
trách gì đây chuyện tình hội hoa đăng

Kẻ_bên_lề_đợi_em
29-06-2005, 09:42 PM
hội hoa đăng khung trời ấy dịu vợi
nghe đâu đây chất ngất áng sầu khơi
nhớ thương hoài e ấp mãi hình bóng
mộng ban sơ trong trắng thật hồn nhiên

ko quên đâu một mảng tình chất ngất
ko mất đâu mộng nhánh sầu thiên thu
sẽ giữ mãi trong tim bao kỉ niệm
dù thời gian có phai dấu nỗi niềm
NTN

kiếm khach
29-06-2005, 10:02 PM
đọc dòng thơ mà nghe tình đã chết
mộng uyên ương đã phai dấu nơi nào
còn gì nữa kỉ niệm thời yêu dấu
đã nhạt nhòa trôi mãi tận nơi đâu

binhphuong
30-06-2005, 05:05 AM
tình đã chết nhưng lòng ai nhớ mãi
nhỏ lệ buồn rơi rớt xuống hàng mi
vẫn tiếc chi lời yêu ai còn nói
hàng phượng buồn ngồi khóc nh~ mùa thi




anh ko quên.. em biết anh ko quên
nhưng bấy lâu em đã tự dấu lòng mình
nói với anh rằng em ko yêu nữa
nhưng thưc lòng em ko thể quên anh

Kẻ_bên_lề_đợi_em
30-06-2005, 12:10 PM
anh cũng thế người yêu ơi có hiểu
đã bấy lâu tự giấu mình bao điều
cố nhắn lòng là ko thương ko nhớ
sao đêm về cứ mãi buồn ngu ngơ

kí ức xưa sao mãi ko lưu mờ
hoài niệm cũ ko bao giờ xóa hết
yêu cho lắm yêu chi cho thêm mệt
nhớ làm chi câu kết nghĩa vợ chồng

binhphuong
30-06-2005, 07:48 PM
em chỉ yêu anh ko iu kẻ khác
câu hen t hhe` xưa anh đã quên
nhung câu tình nghĩa xưa còn đó
em ko t hể quên như em đã quên 1 ng`

Kẻ_bên_lề_đợi_em
01-07-2005, 05:16 PM
đau lắm đó khi nghe em thỏ thẻ
em nhìn xem ve non đang khóc hè
em hiểu ko anh như chú ve ấy
gọi nàng hoài nhưng ai mãi ko nghe

binhphuong
01-07-2005, 05:39 PM
lời nói nào ai muốn tho? thẻ
em ngước nhìn anh chứ tội gì
chẳng qua anhh cứ vờ để ý
trưa hè cự 'vội kêu ve ve

Kẻ_bên_lề_đợi_em
01-07-2005, 05:51 PM
ve kêu hè như anh kêu em vậy
cứ lềnh bềnh trôi lãng theo áng mây
môi cất tiếng nhưng mồm ko mở miệng
tim muốn tell nhưng tự ái vổ về

binhphuong
01-07-2005, 05:54 PM
tự ái nào đây cuộc tình mình
ngày nào cũng đợi 1 tiếng reo
ngồi hoài bên fone mà ko hiểu
vô duyên vô cớ anh quên nàng

moitinhhoctro
03-07-2005, 05:37 AM
làm sao anh quyên được nàng
chỉ biết nhìn nàng lạnh lùng bước đi
bước đi một mình là thường
nàng đi với một thằng không biết tên
làm cho lòng anh thấy tê tái
chắc anh cầm giao giết chết em đó
nghĩ lại đó, là người yêu mình
không giết, không chém minh lại hơn họ

binhphuong
03-07-2005, 05:31 PM
nếu biết trước ngày mai anh lấy vợ
em về luyện kiếm pháp thần công
đêm tân hôn đến trướccửa phòng
xin vợ chồng anh bộ cỗ lòng

Kẻ_bên_lề_đợi_em
03-07-2005, 06:23 PM
nếu biết trươc ngày em lấy chồng
anh về sẽ sống với kì nhông
tối ngày long bong cùng tụi nó
cho em đứng xem mà nhói lòng

binhphuong
03-07-2005, 06:28 PM
ngày anh sống với kì nhông
em sẽ đi lông bông hết đời

Kẻ_bên_lề_đợi_em
03-07-2005, 06:52 PM
vậy thì anh sẽ sống với gà
tối ngày cục tác mà anh la
cho em nhức đầu và nhức óc
đến khi em chết cũng ko tha

binhphuong
04-07-2005, 04:42 AM
anh làm gà cục tác
em làm con rết nhỏ
cắn anh 1 phát chết
hỏi muốn làm gà ko

Kẻ_bên_lề_đợi_em
04-07-2005, 07:19 AM
vậy anh làm con công
tối ngày anh đứng múa
em là nàng công chúa
mãi mê ngắm nhìn anh

binhphuong
04-07-2005, 05:52 PM
anh làm con công
em làm con quạ
đêm ngày quang quác
xe' xac' anh ra

Kẻ_bên_lề_đợi_em
04-07-2005, 05:55 PM
anh làm con ma
đêm ngày anh hú
đêm ngày anh rú
em sợ anh chưa

binhphuong
04-07-2005, 06:14 PM
anh làm con ma
em làm thầy cúng
nửa đêm cầm hương
xua ma đuổi muỗi