Xem đầy đủ chức năng : Cho BẠn Cho TÔi !!!
tigontranghp
18-10-2006, 09:42 AM
Toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un BONAMI.
<Hết thẩy những cái lớn lao trên đời này không bằng một NGƯỜI BẠN TỐT >
Cho những lần mà bạn đã đứng đợi tôi
Cho những giấc ngủ say mà bạn là người canh giấc
Cho những bữa tôi ăn được bạn nhắc nhở
Cho những điều sai trái mà bạn đã làm lại cho nó đúng
Cho những giấc mơ bạn cùng tôi biến nó thành hiện thực
Cho cả niềm vui trong khoé mắt và nỗi buồn mặn chát trên bờ môi
Cho sự vinh quang tôi đạt được và cả những khoảnh khắc đổ vỡ niềm tin vào cuộc đời.
Tất cả , tôi đều có bạn bên cạnh , người bạn yêu quí của tôi.
Bạn là đôi mắt của tôi khi tôi không có khả năng nhìn
Bạn là giọng nói của tôi khi tôi không thể lên tiếng
Bạn là sức mạnh của tôi khi tôi yếu đuối
Bạn là niềm tin khi tôi mất hết niềm tin vào cuộc đời.
Cảm ơn bạn vì đã cho tôi biết tôi quan trọng với bạn nhường nào
Cảm ơn bạn vì những niềm vui cho tôi mà tôi biết bạn phải đánh đổi nó bằng giá đắt
Cảm ơn ánh mắt động viên , cảm ơn nụ cười tin tưởng , cảm ơn bàn tay đưa ra đúng lúc.
Cảm ơn tất cả , cảm ơn chúa đã đem bạn đến trao tặng cho cuộc đời tôi.
MỘT NGƯỜI LUÔN CẦN MỘT BÀN TAY ĐỂ NẮM , MỘT CÁNH TAY ĐỂ VÍU VÀ MỘT TRÁI TIM ĐỂ THẤU HIỂU HỌ "
Còn tôi , tôi sẽ luôn mỉm cười khi có bạn !
Lost.
18-10-2006, 09:54 AM
Nhớ nhỏ bạn thân quá ...đã có lần nó gửi cho mình một tấm thiệp chỉ vẻn vẹn hai chữ cảm ơn ........mình chưa kịp trách nó thì hôm sau gửi cho mình một tấm thiệp bự với muôn vàn điều cảm ơn nhỏ nhặt nhất .........
!!!!!!!!!!Ta nhớ mi quá H à !!!!!!!!!!!!!!
-Cảm ơn vì đã cho tôi biết mình sai để chính bạn lại là ngừoi sửa chữa nó ..
-Cảm ơn khi ta buồn bạn không lên tiếng bởi bạn muốn ta cứ nói cứ khóc thật nhiều ........
-Cảm ơn những thất bại đã cho ta biết bạn không là một ngừoi bạn nói dối và bao che ....
-Cảm ơn đã đem đến cái cảm xúc này .............chỉ là một lời cảm ơn thôi nhưng đã nhắc ta hãy nhớ và đừng bao giờ quên mình cần "cảm ơn" .
trai_sành điệu
18-10-2006, 06:53 PM
" Tình bạn "! đã có thời nó là hai chữ xa xỉ với một thằng con trai chơi theo kiểu tập đoàn.Đi đâu người ta cũng tán tụng mình bằng những lời lẽ đường mật , nhưng trong lòng có khi chứa cả một bồ những dụng ý chẳng hề tốt đẹp
Tình bạn ! Từ đã làm mình phải trăn trở nhiều , đã từng không tin vào những giá trị tốt đẹp của nó.
Thế rồi người ấy đến , người đã cho tôi hiểu thế nào là "tình bạn ".Bằng hành động chứ không phải lời nói , bằng tấm lòng nhiệt thành chứ không phải sự ban phát , bằng niềm tin chứ không phải trách nhiệm...
TÌNH BẠN ! Cảm ơn vì có bạn tôi đã được sống và chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời mang tên TÌNH BẠN
hướngdương90
18-10-2006, 10:02 PM
em chẳng có người bạn thân nào cả , mấy đứa bạn ở lớp chỉ chơi được mấy năm , chuyển trường rồi lại thôi.Chẳng biết đến bao giờ mới kiếm được một người bạn thực sự.Hình như bạn bè chơi với nhau còn phụ thuộc vào hoàn cảnh
BOY...XXX....GIRL
18-10-2006, 10:59 PM
MỘT NGƯỜI LUÔN CẦN MỘT BÀN TAY ĐỂ NẮM , MỘT CÁNH TAY ĐỂ VÍU VÀ MỘT TRÁI TIM ĐỂ THẤU HIỂU HỌ "
[/I][/B][/COLOR]
Khi mình vấp ngã , rất cần có một cánh tay đưa ra cho mình nắm.Khi mình không thể gượng dậy nổi , tuyệt vời biết bao nếu có cánh tay để vịn.Và quan trọng hơn cả đó là có một trái tim thấu hiểu mình.
Sẽ là một người bạn tuyệt vời nếu người đó có cả ba điều này
back_no1
19-10-2006, 01:32 AM
Bạn là hai tâm hồn trong một thể xác , là hai thể xác có cùng một tâm hồn:winking:
Ctrl Alt Del
19-10-2006, 02:29 AM
-Tình Bạn là Khi Tao Và mày quan tâm thật Nhìu hok tính toán Nhưng trừ Kái thước Kẻ đó , và trừ kái Bút chì + cái Gôm tẩy mÀy xoáy của tao :ham:
man_loveloster
19-10-2006, 10:03 PM
Một lớp học đông vui
Có hai người bạn nhỏ
Tình yêu trong lòng họ
Lung linh như ánh sao
Bầu trời ngàn đốm sáng
Hai vì sao nhìn nhau
Như những vì sao khác
Cách xa và khổ đau
Cả hai cùng nghĩ nhau
Đã có vì sao khác
Nên lòng buồn man mác
Nỗi lòng người đến sau !
Sao chẳng nói cùng nhau
Những điều lòng muốn nói
Cả hai cùng tự hỏi :
Người mình yêu -yêu ai?
Rồi sẽ đến ngày mai
Họ không còn chung lớp
Cả hai lòng thầm ước
Trên lối tình gặp nhau !...:)
player
19-10-2006, 10:04 PM
"Ngàn kiếp vẫn xanh trời đất.
Núi non cao cùng ta bay đến chận trời.
Đường kiếp qua bao hiểm nguy .
Cho đời sau bình yên khổ đau tan biến
Dù có sống gió bủa vây,dù có tan thân vì ai .
Lòng ta vẫn ,bên người luôn sát vai vượt sóng.
Rồi đến lúc sẽ bình yên
Rồi đến lúc ta gặp nhau.
Nghẹn ngào sao khi giọt nước mắt rơi.
Nén trong giây phút tương phùng…. ngàn đời"
(Lời bài hát "Nước mắt tương phùng")
Thế gian rộng lớn biết vô chừng ,gặp gỡ nhau kết thành bạn thân .Vượt qua sóng gió cùng những người bạn thân .Nước mắt lẫn nụ cười hòa lẫn cùng nhau ,hỏi ai đã tận hưởng được những cảm xúc đẹp đẽ đó trong đời bao nhiêu lần .Thật không dễ gì có thể gặp được những người được gọi là bạn thật sự ,những người mến ta, vì ta là chính ta chứ không phải vì danh phận địa vị ,hay sang hèn .
Gặp gỡ nhau đã là duyên phận ,trở thành đôi bạn lại là sự sắp đặt của thượng đế .Tình bạn cứ trôi theo năm tháng lớn dần theo thời gian .Nhưng có ai tin vào cái sự sắp đặt của thượng đế tối cao không ?Quen biết nhau nhưng chưa hề gặp gỡ .Hình ảnh của bạn trong tôi chỉ là sự tưởng tượng trong tâm trí tôi,nhưng vẫn có thể hiểu nhau bằng cảm nhận .Cái tôi cảm nhận được là tâm hồn bên trong của bạn không phải là vẻ bề ngoài của bạn.Mong muốn sao sẽ cùng người vượt qua những cơn sóng gió trong đời .Những lúc ai đó đang buồn phiền đang rối trí ,đang mất hết tinh thần để đương đầu với những thử thách tiếp theo thì hãy cho bàn tay của ai đó có thể nâng bạn đỡ dậy.Dù không phải là bàn tay hữu hình mà nó chỉ là một câu nói động viên ,nhưng cũng làm cho ai đó ấm lòng và đủ sức mạnh vượt qua bão táp phong ba .Rồi một mai đây....vào một ngày nào đó....ngày của sự tương phùng.......chúng ta sẽ gặp nhau
“Rồi đến lúc ta gặp nhau.
Nghẹn ngào sao khi giọt nước mắt rơi.
Nén trong giây phút tương phùng…. ngàn đời”
Hãy đem tấm lòng chân thành của mình đển với bạn mình.,hết mình vì bạn bè để rồi mai đây bạn bè sẽ hết lòng vì mình .Chỉ có tấm lòng mới là chìa khóa để mở tấm lòng .Mở ra một tình bạn .Nhưng trớ trêu thay ,đôi khi lại có những sự ngoại lệ “Tình bạn thăng hoa”
man_loveloster
19-10-2006, 10:09 PM
.Nhưng trớ trêu thay ,đôi khi lại có những sự ngoại lệ “Tình bạn thăng hoa”[/B][/I][/COLOR]
Trớ trêu thay vì ta không thể kìm lòng trước bạn , giá như bạn vừa là tri âm vừa là tri kỉ thì cuộc đời này có lẽ sẽ thăng hoa lên tới hạnh phúc cao nhất.
Đồng cảm với Player :cungly:
Giang lang thang
20-10-2006, 01:18 AM
Toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un BONAMI.
<Hết thẩy những cái lớn lao trên đời này không bằng một NGƯỜI BẠN TỐT >
Tôi thấy câu này hoàn toàn đúng với bạn , vì quả thực bạn đang có một người bạn tốt với bạn đến mức chúng tôi quá sững sờ và cảm phục.
Bạn có biết bạn là người rất hạnh phúc không? vì bạn lúc nào cũng có những người luôn hết lòng vì bạn , cả những người dám xả thân vì bạn nữa.Và tôi , chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi trong đó , đứng nhìn bạn từ xa , xem bạn mỉm cười hạnh phúc và cảm phục những gì bạn bè của bạn đã làm cho bạn :). Dù sao , Giang cũng đã được M gọi là Friend , ít nhiều cũng có sự tự hào về điều đó :winking:
themanwhowalkalone
20-10-2006, 06:21 AM
thật tuyệt vời khi có những người bạn chia sẻ với mình mọi thứ , bạn bè là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống bây giờ.Người ta có câu "giàu vì bạn , sang vì vợ " , chẳng hề sai.
tigontranghp
20-10-2006, 06:30 AM
Bài này viết dành tặng cho những người bạn mà Ti gôn yêu quí.Mỗi người trong các bạn , soi mình vào trong đó đều thấy mình cho coi , hihi , vì nó là tổng hợp của những gì Ti gôn nhận được từ bạn bè.
Thanks tất cả nhiều nhiều !
chíp nhỏ đang yêu
20-10-2006, 11:07 PM
tự dưng nhớ đến nhỏ bạn , nó cũng là thành viên kì cựu của HHT.Có lần mình buồn về chuyện tình yêu , khóc nhiều , đau nhiều , nhỏ khuyên mình vào HHT ,nhỏ bảo mình đọc Love is never say sorry của Tigontranghp.Mình không biết cảm giác hối hận có còn theo mình nữa không? nhưng mình cảm ơn nhỏ.Cảm ơn vì nhỏ đã bên cạnh mình lúc mình buồn.Nhỏ là nhỏ bạn thân nhất mà mình vừa yêu vừa ghét.Ghét nhất lúc nhỏ tranh ngồi sau xe không chịu lai mình trên cái xe đạp , nhưng yêu nhỏ ghê lắm khi sinh nhật mình nhỏ chờ đúng 12h đêm để gọi điện chúc mừng sinh nhật. Nhỏ muốn là người đầu tiên chúc mình mà.
yêu nhỏ nhiều lắm
friendforever
21-10-2006, 08:57 PM
Với tôi :Nếu Tình yêu là ngọn nến thì tình bạn sẽ là các vì sao trên trời
Tôi sẽ là một friendforever của một ai đó như đã hứa.Giá như ai đó hiểu hết được ý nghĩa của từ "friendforever "?
hotaru_216
22-10-2006, 01:36 AM
Tình bạn là ngọn lửa vĩnh cửu............nọgn lửa cháy mãi không tàn............không bùng cháy mãnh liệt như TÌNH YÊU mà cứ âm ỉ.........âm ỉ..............
Su ơi..........Xù cám ơn Su nhìu lắm.........iu Su nhìu nhìu.........^_^
lovely_02
23-10-2006, 09:35 PM
[U]Với tôi :Nếu Tình yêu là ngọn nến thì tình bạn sẽ là các vì sao trên trời
[B]Một quan điểm khá mới mẻ và táo bạo về tình bạn .Từ trước đến giờ chỉ nghe thấy tình yêu là thứ tình cảm thu hút mãnh liệt nhất.Chẳng nhẽ tình yêu lại giống ngọn nến kia dễ dàng tắt trước gió? còn tình bạn là sự vĩnh cửu như các vì sao trên trời ???
Nói đi phải nói lại , cũng có những tình bạn thoảng qua , bạn theo kiểu khi vui cùng vỗ tay vào , đến khi hoạn nạn mới ngờ lòng ai .Nhưng tình yêu , người mình yêu và sau này trở thành bạn đời sẽ là người đồng cam cộng khổ , chia sẻ với mình nhiều nhất.Bạn bè rồi sau này cũng phải có gia đình , liệu có bằng một người bạn đời trăm năm với mình không?
Nhưng tất nhiên đó là quan điểm của bạn.,Mỗi người một cách nghĩ khác nhau , chẳng sai mà cũng chẳng đúng :)
không nên biết
26-10-2006, 01:05 AM
Nói về tình bạn chẳng có gì để nói , đi đâu gặp đứa nào chơi với đứa đấy , mỗi hoàn cảnh một kiểu ban.
Ngày xưa có ông nhà văn nhà thơ nào đã từng nói "Còn tiền còn bạc còn bạn hữu, hết cơm hết rượu hết ông tôi "
Bạn bè -hai chữ phù du
baobinh_pal
26-10-2006, 12:57 PM
nghe mấy ấy nói về những người bạn của mình mà tui buồn quá , trước kia tôi cũng đã có những người bạn như vậy , lúc đó tôi cũng nghĩ tui thật hạnh phúc nhưng còn bây giờ .............
bằng_lăng_tím
27-10-2006, 01:24 AM
Tình bạn là ngọn lửa vĩnh cửu............nọgn lửa cháy mãi không tàn............không bùng cháy mãnh liệt như TÌNH YÊU mà cứ âm ỉ.........âm ỉ..............
Su ơi..........Xù cám ơn Su nhìu lắm.........iu Su nhìu nhìu.........^_^
bạn này nói đúng ghê , tình bạn không bùng cháy như tình yêu mà nó cứ bền bỉ , bền bỉ.Tình yêu dễ tắt chứ tình bạn thì không.Vì tình yêu có sự ích kỉ , muốn là của riêng , còn tình bạn lại khác , luôn bao dung và dễ dàng tha thứ.
Ví tình yêu là ngọn nến còn tình bạn là các vì sao trên trời cũng có khía cạnh đúng của nó :type:
~*~ Bụi ~*~
27-10-2006, 01:36 AM
Rất thích phong cách của ss Tigontrang...
Bạn ư...sau những việc vừa qua thì SC đã trở lại như cũ..tất cả hiểu lầm đã được giải
quyết...Nhớ lần đó bạn khóc nhiều lắm...lần đầu tiên bạn khóc...mệt mỏi..tới mức bạn
muốn ra khỏi nhóm....sống cô độc và lặng lẽ...
Nhưng giờ đây thì hok ai phải ra khỏi nhóm cả..SC vẫn mãi là nhóm 4 người...hok có gì có
thể thay thế được..nếu còn 3 người thì hok phải là SC....
Cảm ơn ông trời đã mang đến cho bạn nhóm SC..
Cảm ơn chúng mày đã luôn ở bên cạnh tao...
Cảm ơn chúng mày đã nghe tao nói....đã nhìn tao khóc...và an ủi..
Cảm ơn về tất cả...
Mãi bên nhau nhé SC..
Tình yêu cũng rất đẹp nhưng tình bạn cũng quyến rũ hok kém cạnh....Đừng để mất đi tình
bạn cũng như tình yêu...và để rồi phải hối tiếc...
Hãy trân trọng những gì đang có...
1 ngày se lạnh !!!
.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
27-10-2006, 09:39 PM
Tôi cám ơn chúa vì hằng ngày đã cho tôi được thức dậy và thưởng thức những món ăn mẹ làm, được vui chơi với chú cún cưng và được va chạm với cuộc sống này
tôi_đi_tìm_em
28-10-2006, 01:23 AM
đọc chủ đề này tự dưng tao nhớ mày quá.Không biết giờ này mày ở phương trời nào , lâu lắm rồi nhỉ , hai thằng không gặp nhau.Ngày mày đi , mày còn nói với tao sau này có yêu đứa nào mày cũng nhờ tao duyệt hộ và tao cũng vậy.Thế mà thấm thoắt 2 năm rồi không nhận được tin tức của mày.Mày còn nhớ thằng bạn như tao không?mười mấy năm tao và mày sóng bước , qua phổ thông cơ sở rồi lại phổ thông trung học.Con đường DH tách tao và mày ra hai phương trời , hai ước mơ.Từ đấy cứ xa dần tin tức của mày.
Tao lên thành phố chơi với đủ hạng người , nhưng không có đứa bạn nào có thể thay thế được mày ,.Tuổi thơ của tao và mày gắn chặt với đồng quê , với những ngày trốn học đi hái trộm quả , buổi chiều cởi trần đá bóng.Không biết mày còn nhớ không? thằng bạn nối khố.Bỗng dưng thấy nhớ mày
caykeomut
28-10-2006, 07:21 AM
tình bạn là thứ tình cao cả
nó thiêng liêng hơn cả tình yêu
hướngdương90
28-10-2006, 08:59 PM
thật là buồn vì chẳng hiểu sao mình có rất nhiều bạn , nhưng khi nói đến bạn thân mình lại chẳng chọn được ai trong số đó để gọi là bạn thân.
Nghe mọi người kể mà thấy thèm.Không biết đến bao giờ mới có được những điều tuyệt vời như thế.Tại mình chơi không tốt hay là tại nguyên do gì? Không biết nếu mình xảy ra chuyện gì thì ai là người ở bên cạnh mình ngoài người thân trong gia đình , có người bạn nào không đây?
player
04-11-2006, 08:38 PM
Hãy nghe tình bạn là gì? Emily Bronte < tác giả của Đồi gió hú trứ danh > nói :"Love is like the wild rose -briar , frienship is like the holly -tree.The holly is dark when the rose -briar blooms.But which will bloom most constantly? < tình yêu như cây hồng dại ,tình bạn như cây Ô rô.Ô rô vẫn ở trong lòng đất khi hồng dại nở hoa , nhưng hồng nào có nở hoa mãi mãi? >
TÌNH BẠN =VĨNH CỬU , song trong cuộc sống này biết tìm ở đâu? Frank Cranne sẽ chỉ cho bạn biết : "What is a friend? I will tell you :ít is a person with who you dare tobe your self " <thế nào là một người bạn? Tôi nói cho bạn biết : đó chính là người mà bạn dám thổ lộ bản thân mình >.Dám thổ lộ bản thân mình một cách không nghi ngại , không chút đề phòng.Bạn có hiểu ko? để có một tình bạn trước hết phải có một người bạn.
-Harry Emerson phát biểu : "No man is the whole of him self , his friend are the rest of him " < ko ai toàn vẹn được , bạn bè là phần mà mình còn thiếu >
-Hay hiểu theo cách của John Lennon <Beatles > :"A friend is some one who knows all about you and just the same "<Một người bạn là người hiểu rõ mình và vẫn yêu mình >
Một cách hiểu khác của Grace Pulpit về tình bạn :"A friend is the one who come in when the whole world has gone out " < bạn là người đến với mình khi mọi người đã bỏ đi hết >
-Còn Elvis Presley -một danh ca lẫy lừng thì lại cho rằng "Friend are people you can talk to without words when you have to " < Bạn là những người mà khi cần ta có thể nói chuyện với họ không cần dùng đến lời nói >
Và bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị một tấm thiếp đi nào , Hãy gửi đến những người bạn của bạn những dòng thân thương nhất.
"THANK YOU FOR COMING INTO MY LIFE AND SHARING WITH ME " < Cảm ơn bạn đã đến trong cuộc sống của tôi và chia sẻ cùng tôi >
Và khi có một người bạn thì hãy làm theo Phoebe Cary bạn nhé :
"GIVE PLENTY OF WHAT IS GIVE TO YOU , AND LISTEN TO PITY 'CALL , DON'T THINK THE LITLE YOU GIVE IS GREAT.AND THE MUCH YOU GET IS SMALL "
< Hãy cho đi thật nhiều những gì nhận được và hãy lắng nghe tiếng gọi của tình thương.Đừng nghĩ rằng cái nhỏ bé ta cho đi là to lớn và bao nhiêu cái ta nhận được là nhỏ nhoi >
cô đơn một vì sao
05-11-2006, 05:09 AM
cảm ơn vì trong cuộc đời cô đơn buồn tẻ này mình cũng tìm được một người bạn như bạn.Trong lúc cô đơn nhất chỉ có bạn bên cạnh mà thôi.Mình sẽ giữ mãi tình cảm này , không bao giờ đánh mất nó đâu bạn ạ.
"THANK YOU FOR COMING INTO MY LIFE AND SHARING WITH ME " < Cảm ơn bạn đã đến trong cuộc sống của tôi và chia sẻ cùng tôi >
chip dễ thương
06-11-2006, 01:39 AM
[Nó đã từng có một tình yêu nhưng rồi cuối cùng cũng đổ vỡ.Nó đi tìm niềm vui trên mạng
Khi đau khổ , khi vấp ngã, khi hụt hẫng có một anh chàng cà chớn tới vực nó dậy , để mắng cho nó nghe rằng nó ngốc thế nào...rồi nói rằng giá như hắn ở bên nó lúc này sẽ đánh cho nó một cái
Khi hắn buồn , bị người yêu phụ , người đầu tiên , người duy nhất hắn muốn nói chuyện là nó
Khi nó thút thít cả đêm bên cái điện thoại , người duy nhất nó muốn nói chuyện cũng là hắn
Khi lòng hai đứa chẳng hề vui , vẫn cố bảo nhau phải mạnh mẽ, phải vui cười
........
Nếu hắn có vô tình đọc được những dòng này thì đừng hỏi vì sao nó lại dễ dàng tâm sự với hắn như thế nhé , đừng hỏi vì sao nó ko bực bội khi mỗi lần hắn tìm đến nó để xả tức vì những chuyện ko dưng vô duyên nào đó.Nếu đọc được thì hãy mỉm cười nhé. thay vì tuyệt vọng như nó đã từng tuyệt vọng , dù cho có chuyện gì xảy ra
Có lẽ đọc được những dòng này , hắn sẽ lại bảo nó nhiều chuyện , lại muốn cốc đầu nó khi nó nói hắn ngốc.Nhưng một lần thôi , một lần thôi , chỉ một lần duy nhất.Xin được nói lời cảm ơn.CẢM ƠN NGƯỜI BẠN CỦA TÔI !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.