Xem đầy đủ chức năng : Ta đốt chút tình
lãng_tử_bụi_đời
18-10-2006, 02:21 AM
Ta đốt chút tình giữa trời đông
Gợi chút men nồng trong gió rét
Sưởi ấm tim em sưởi âm tình
Cô đơn em hỡi đừng buồn nhé
Gọi khẽ tên anh sẽ ấm lòng:om:
Dù bao xa cách anh vẫn đợi
Vẫn mãi yêu em trọn kiếp này
al-gonez
18-10-2006, 03:34 AM
ta đốt chút tình giữa trời thu
mây trôi hờ hững gió vi vu
liễu rũ theo chiều như khẻ nói
nơi đây bóng người vẫn đợi ai
Tamia_Liu
18-10-2006, 04:32 AM
Ta đốt chút tình giữa trời đông
Gió đông thổi mất những cơn mộng
Giật mình nhìn lại chẳng còn ai
Chim én cô đơn bay lạc loài
livilR.Nguyen
18-10-2006, 04:43 AM
ta đốt chút tình đã tàn tro
để yêu những giây phút ngu khờ
để quên hiên tại ta đang đốt
một chút hương nồng mối tình cho
238_810
18-10-2006, 04:48 AM
tôi đốt chút tình giữa trời xuân
để lòng nóng chảy nỗi bâng khuâng
quên đi mối tình ta khờ dại
để lòng tươi sáng mãi hư vô
lãng_tử_bụi_đời
21-10-2006, 08:08 AM
Bóng tối đêm tàn lòng xe lạnh
Cô đơn quán vắng nặng cõi lòng
Làm trai lãng tử đời cô độc
Sống chẳng hoài mong chỉ đợi chờ
lãng_tử_bụi_đời
10-12-2006, 08:21 AM
Ta đốt chút sầu sưởi âm ta
Sua tan lạnh giá trong ngày nô en
Cô đơn một kiếp đời nhỏ nhen
Vắng bóng giai nhân nén lệ sầu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.