PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoán đổi ???



h2t_mt
17-10-2006, 10:22 PM
Anh đã nghe người ta nói : không bao giờ tồn tại một tình bạn giữa 2 người khác giới. Anh đã từng cho đó là sai lầm. Nhưng bỗng nhưng anh lại nhận ra mình sai lầm. Cuộc đời trả lời với anh như vậy sao?

Anh và em quá hiểu về nhau , cả tính cách , quá khứ , hiện tại và cũng có thể là tương lai nữa. Tình bạn của chúng ta đã tồn tại quá lâu , anh cũng biết là quá khó để em chấp nhận nó biến chuyển thành một thứ tình cảm nào khác , nhưng thực sự anh muốn " hoán đổi " !

Những lý do em đưa ra chưa bao giờ có thể thuyết phục được anh , nhưng những điều anh nói cũng có thể không thể làm em yên tâm , cho dù trước đây những lời anh nói em đều nhận và chia xẻ nó.

Em từng hỏi : vì sao anh lại chọn em , em không fải là mẫu người lý tưởng của anh mà? Nhưng em có hiểu mẫu người lý tưởng chỉ là trí tưởng tượng của chính bản thân con người , nó có thể chỉ là ảo tưởng do chính anh nghĩ ra?
.......................

Black & White
17-10-2006, 11:08 PM
uhm... lâu em hoh gặp anh chai rùi ... hoh bít kòn nhớ em hoh :rain:....... em kũng ít gặp anh nữa mùh :rain:

<<<không bao giờ tồn tại một tình bạn giữa 2 người khác giới>>>
kâu nì ...... tại sao nại hoh nhờ ..... kũng kó mùh .... đuii khi kòn nà bạn tốt ấy chứ ..... nhưng ........ :rain: ...... hoh hĩu hoh hĩu .....:D...

Lost.
18-10-2006, 09:32 AM
Ai đó cũng nói khi tình yêu kết thúc thì sẽ là tình bạn ....rằng" sẽ là bạn tốt "..............nghe đơn giản đến bình thường ..........nhưng sao với riêng ta lại khó quá thế chứ ............hết là hết còn gì để mà vướng bận nhau .....bạn ư ?///rồi một ngày ta báo với ngừơi rằng ta có một ai đó bên cạnh và ,,,,,,,ngược lại người cho ta hay người đã "có một ng hiểu anh" ..........cho dù để hiểu người như ta không đơn giản ........

Vẫn có những người đi ngang qua nhưng không đứng lại hay tại bởi ta không đứng yên ........tình yêu tình bạn ........uh nhỉ nếu nó háon đổi .......hẳn đặc biệt lắm .........

h2t_mt
21-10-2006, 10:19 PM
Em bảo : từ nay chúng ta sẽ không đi chơi nữa.....Anh biết em muốn trốn tránh anh , em muốn anh dừng lại và bỏ cuộc. Nhưng đến lúc nào đó em sẽ hiểu rằng , điều đó càng làm anh muốn " tiến bước " hơn nữa , cho dù nó có bị em ngăn cản lại.......

Em chưa nói lên nhưng anh biết em đang muốn chất vấn anh rằng : sao anh không yêu em từ trước khi anh và em đã bước qua mối tình đầu? Nhưng em có biết rằng , chính anh cũng không thể trả lời được câu hỏi đó , vì vậy xin em đừng bao giờ thốt lên câu hỏi đó.....

Em bảo : em cảm thấy không xứng đáng với anh , với những gì anh dành cho em ,.... , em sẽ làm anh đau khổ.... Nhưng em có biết trong tình yêu không có một sự so sánh nào cả....

Dù em có viện lý do nào để trốn tránh thì anh hứa rằng anh cũng sẽ tiếp tục tiến bước....

Tình yêu không hoàn toàn là con đường trải thảm đỏ , cũng không hoàn toàn là hoang mạc khô cằn. Nếu chúng ta đang đi trên thảm đỏ thì hãy nhớ rằng hoang mạc khô cằn đang chờ phía trước... Và hi vọng em hiểu rằng , nếu chúng ta đang đi trên hoang mạc khô cằn thì ngược lại con đường trải thảm đỏ cũng sẽ ở đâu đó ở tương lai chờ chúng ta....

h2t_mt
15-11-2006, 10:10 PM
Em muốn anh dừng lại dù em đã biết là anh không thể , nếu thực sự anh có thể dễ dàng dừng lại thì tốt biết mấy. Trong đầu anh chỉ có 1 câu hỏi : " Có thực em muốn anh dừng lại hay không? ". Tất cả những gì em thể hiện điều fủ định điều đó ! Ôi trời , đã từng nghe người ta bảo con gái khó hiểu , đến bây giờ anh mới biết đó là sự thật... !

Anh luôn muốn hỏi em 1 câu , 1 câu duy nhất : " Thực sự có fải là đã quá muộn không em? ". Với anh câu trả lời của em rất quan trọng , nhưng anh biết fải nói sao đây? Hãy cho anh 1 niềm tin , niềm tin để anh chiến đấu.................

h2t_mt
21-11-2006, 07:36 PM
Ngày anh chờ đợi , ngày anh hạnh phúc , ngày anh cảm thấy cuốc sống có ý nghĩa , ngày... ngày.... cũng đã đến.

Từ ngày hôm đó chuyện " hoán đổi " sẽ không còn xảy ra nữa , vì sao ư? vì nó đã hoán đổi rồi.... :D

Anh hạnh phúc vì sao nhỉ....? Vì thấy em cũng hạnh phúc... chỉ đơn giản thế thôi....

h2t_mt
24-11-2006, 07:06 PM
Em cũng là người cầu toàn , anh nghĩ là như vậy , nó là một phần trong tính cách của em và nó là một điều tốt. Nhưng em có biết không fải điều gì cũng cần fải làm như vậy cả. Anh hiểu rằng , đối với em , khi em đã yêu ai thì em muốn mọi suy nghĩ của em điều hoàn toàn nghĩ về người đó. Thực sự anh cũng cần như vậy..... Nhưng có những cái fải cần có thời gian , và anh sẽ cố để em hiểu điều đó.....

Yêu một người là fải mang đến cho người đó hạnh fúc , đó là triết lý mà ai đã , đang và sẽ yêu chắc chắn sẽ hiểu. Anh yêu em , và càng đau khổ hơn khi biết rằng em rất buồn và tình yêu đó đã làm em fải khó xử .Dù em khó xử không fải vì em không yêu anh mà vì em rất yêu anh thì đó cũng là điều buộc anh fải suy nghĩ và đau khổ nhiều hơn nữa....

Khi em nói rằng : " em muốn mình trở lại một tình bạn như ngày trước " thì anh thực sự không biết fải nói gì với em cả. Phải nói rằng không thể ư? Điều đó lại càng làm em đau khổ hơn và như thế anh cũng không thể chịu đựng nỗi đau khi làm người mình yêu đau khổ. Còn nếu anh đồng ý thì thực sự anh không thể làm được. Với những gì mình đã có , bây giờ gặp em anh buộc fải tỏ ra là chưa có gì cả thì anh không thể làm được...

Bằng cách nào đây để anh có thể lấy đi những nỗi buồn và đau khổ trong em chuyển sang anh đây....?

http://www.giotledang.net/myemusic4/maiyeuem.net_M0tintinhyeu_everydayiloveu.swf

MỖI NGÀY ANH YÊU EM NHIỀU HƠN
Anh không biết chắc nhưng anh tin rằng
Có vài điều anh định làm cho em
Và anh sẽ khiến em tốt đẹp, hạnh phúc hơn
Và mỗi ngày anh yêu em nhiều hơn
Anh chưa từng nghĩ rằng những giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật
Nhưng em đã cho anh thấy rằng một ngày kia chúng sẽ đến
Anh biết là em đang được biết đến một điều thật mới lạ
VÀ mỗi ngày anh yêu em nhiều hơn
Bởi vì anh tin rằng số mệnh kia nằm ngoài sự kiểm soát của đôi ta (Em không biết rằng anh tin như vậy ư?)
Và anh sẽ chẳng bao giờ sống cho đến khi anh biết yêu bằng tất cả trái tim và linh hồn mình.
Đó là một cái khẽ chạm của em khi anh cảm thấy tồi tệ
Đó là một nụ cười của em khi em nổi giận về những chuyện tầm thường trong anh
Chúng đã xoa dịu đi mọi nỗi dau và buồn phiền trong anh
Và mỗi ngày anh yêu em nhiều hơn!
Nếu anh đề nghị em điều gì liệu em sẽ nói câu đồng ý?
Và cùng với nhau chúng ta là một đôi rất tuyệt
Anh biết rằng anh thật sự sung sướng
Vì mỗi ngày anh được yêu em
Và anh sẽ cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất đời anh
Rồi mỗi ngày anh sẽ yêu em nhiều hơn!

h2t_mt
04-12-2006, 10:00 PM
Tại sao yêu là luôn fải đau khổ , fải chăng hạnh fúc lúc nào cũng fải gắn liên với đau khổ?

Anh đã nói : anh không tâm phục khẩu phục , điều đó là sự thật , và con người anh là thế , điều đó chắc sẽ làm em buồn lắm fải không?

Những ngày qua đối với anh thật là tồi tệ , anh cũng chẳng biết vì sao nữa , nhưng thực sự anh cảm thấy cuộc sống quá nặng nề , vì sao thế nhỉ....?

Anh fải làm sao đây....? Trả lời câu hỏi thật là khó , thực sự anh ước gì anh có thể không yêu em hoặc em có thể không yêu anh , lúc đó dù sao anh cũng chấp nhận dễ dàng hơn....

Tại sao... tại sao.... và tại sao........?

h2t_mt
18-12-2006, 07:28 PM
http://img1.9sky.com/flash/01flash/763_149449_1406.swf
Ngày đầu tiên trong 31 ngày mà em đặt ra cho anh đã bắt đầu. Từ hôm nay anh fải làm quen sau lưng anh là một khoảng trống. Sẽ không được cầm điện thoại gọi cho em mỗi khi nhớ , mỗi đêm trước khi ngủ sẽ không được nhắn tin và đọc tin nhắn của em.

Anh đã nói với em : thực sự anh muốn em làm điều này. Nhưng em có biết nói lên câu nói đó anh buồn đến chừng nào không? Nhưng dù buồn thế nào anh cũng buộc fải đối mặt với nó.

Ngày đầu tiên này anh đã và đang nghĩ fải làm gì đó khi nhớ em , khi không được nói chuyện với em , khi không được nhìn nụ cười hồn nhiên của em , khi không bị em đánh , khi không bị em béo , khi không bị em giận hờn ,......

31 ngày đối với một cuộc đời con người không là gì cả , nhưng 31 ngày tiếp đến đối với anh lại rất cực kì quan trọng. Anh đang có niềm tin rất lớn rằng sau 31 ngày này em sẽ nói lời yêu anh và cũng lo sợ rằng sau 31 ngày này anh sẽ mất em mãi mãi.....

h2t_mt
11-01-2007, 07:55 PM
Anh yêu em , yêu em , yêu em... mãi mãi và chỉ mình em thôi......

Có thể nhiều lúc em vẫn còn bất ngờ hay chưa tin vào tình yêu của anh dành cho em , nhưng em có biết tình yêu của anh dành cho em không thể nói hết bằng lời.

Cũng đã từng có lúc anh đã cố không yêu em nữa , nhưng sự thực là anh không thể làm được.

Dù thời gian có làm con người anh thay đổi như thế nào đi nữa thì tình yêu của anh dành cho em vẫn mãi mãi không có gì thay đổi được. It's 4ever...... !

h2t_mt
28-04-2008, 04:07 PM
anh ghét em nhất trên cuộc đời nay??????????????????????????????????????????????? ???? tại sao nhi?
vì anh không thể yêu nhiều hơn nữa???????????????
anh yêu em nhiều lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hi hi................