PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cậu bé và chị phục vụ



bebadboy87
16-10-2006, 08:17 PM
http://chanhyeu.info/upload/qcopy_2860.jpg
Ngày đó, khi giá một đĩa kem trái cây chỉ vài xu, có một cậu bé bước vào quán kem đông khách.

Cậu hỏi chị phục vụ đang đặt ly nước lọc xuống bàn: "Bao nhiêu một đĩa kem trái cây ạ?" "50 xu." Cậu bé lôi từ trong túi ra những đồng xu và nhẩm đếm...Lúc sau cậu hỏi tiếp: "Vậy bao nhiêu một đĩa kem thường ạ?". Bởi nhiều khách ở bàn đang chờ đợi nên chị phục vụ có vẻ hơi mất kiến nhẫn đáp: "35 xu". Cậu lại nhẩm đếm những đồng xu và đồng ý gọi đĩa kem thường. Ăn xong, cậu bé đến trả tiền tại quầy và ra về. Khi chị phục vụ quay lại dọn bàn, chị đã bật khóc khi trông thấy có mấy đồng xu cậu bé để ngay ngắn bên chiếc đĩa.

Bạn thấy không? Cậu bé đó không gọi kem trái cây (dù cậu rất thích) chỉ vì muốn để dành lại một chút..."trả ơn" cho chị phục vụ. Dù chưa làm ra tiền nhưng cậu đã biết tiết kiệm và làm được việc có ích. Chúng mình phải luôn biết ơn những người phục vụ mình, bạn nhé!


Tác giả: An An