PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không đề



Shiva1401
16-10-2006, 01:39 PM
Đã qua rồi tình đẹp như mơ

Ánh trăng kia có lúc tỏ mờ

Sao khi xưa ta lấy trăng hẹn ước

Để giơ đây ôm giấc mộng sầu

~DesireS~
16-10-2006, 08:52 PM
Khi xưa ta lấy trăng hẹn ước
Tuổi vẫn còn thơ, quanh quẩn trong trường
Có biết đâu trái tim mau thay đổi
Biết nổi ai ơi, tim thay đổi bao lần? :P

ntbha2006
16-10-2006, 08:57 PM
càng về khuyê trăng càng sáng tỏ
nỗi buồn này ta biết ngỏ cùng ai

gió cứ thổi cuộc đời không đổi
mưa bao lần mà giấc ngủ không yên
gặp nhau trong lúc nghi ngờ
hiểu nhau thì đã đến giờ chia tay

còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 09:29 PM
ân tình phó mặc bèo trôi
Mây mưa gió cuốn thầm mong hẹn thề
Gặp nhau mới biết tình thâm
Xa nhau ngày nhớ.....chờ mong ôi sầu

thotinh_online
16-10-2006, 09:37 PM
Trăng hẹn ước trăng tròn trăng đẹp quá
Trăng lưỡi liềm... hai đứa đã xa nhau
Thôi quên đi, bỏ một mối tình sầu
Về thực tại, xin một lần sáng tỏ.

còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 09:39 PM
Gặp nhau bên dưới trăng non
Mà như không gặp tháng năm tròn
Nhớ thương thương nhớ đời cô quạnh
Riêng mỗi mình ta tàn tạ ngày

Phong Cầm
16-10-2006, 11:31 PM
Mây đêm xoá mất ánh đợi chờ
Xoá lời hẹn ứơc thủa ấu thơ
Để mai đây nếu còn gặp lại
THôi thì người cứ thể đành ngơ