Xem đầy đủ chức năng : ....Hà Nội...ngày không Mưa
phonglantim
16-10-2006, 09:52 AM
...Ngày...tháng...năm....
Hà Nội...Ngày không mưa...
.....Một buổi sớm chợt nghe trong lòng một điều gì đó nao nao ,khó tả ...có phải bởi hôm nay là một ngày đặc biệt???...Nhanh quá ...thời gian ấy ....mới vậy mà đã tháng 10 rồi nhỉ...thời gian cứ trôi đi để mọi thứ dần trở thành kỉ niệm ...Cứ ngỡ rằng tất cả chỉ như một giấc mơ ,cứ ngỡ rằng mọi thứ rồi cũng chìm dần vào quên lãng ,ấy vậy mà ta đã nhầm ...nhiều khi cái "không thể " lại trở thành " có thể"...
Hà Nội ...mùa gió hanh hao và ảm đạm.Hình như đâu đó vẫn còn vương vãi chút hương hoa sữa ,hình như vẫn còn đâu đó quanh đây là những kỉ niệm của một thuở ban đầu .....sáng mở mắt ra ta bắt gặp ánh sáng dịu nhẹ của mùa thu....nhưng hình như ko có chút lành lạnh nào cả......Hôm nay trời nắng..!!...Ừ..cũng chẳng bận tâm...lại tiếp tục với những gì gọi là vòng quay của cuộc sống....những công việc ngày thường..
Hà Nội..ngày không mưa...
....Tan học sớm....một điều khá hiếm hoi từ trước tới giờ ....4h mà đã được tự do...làm gì bây giờ nhỉ?Về chăng?.....ko thích...đi đâu đây?....trong đầu phân vân rồi đặt chân tới chốn cũ lúc nào không hay .....
Mặt hồ phẳng lặng....cái không khí oi ả ban trưa được nhường chỗ cho những gì dễ chịu nhất của buổi chiều tà ..đây mới đúng là tiết trời màu thu HN .....Không vội vàng ..thong dong từng bước quanh hồ ..lòng nghĩ về một điều gì đó xa lắm ...Ngồi lại nhìn những mảng mây bay ,những dòng người đi qua đi lại...bất giác cảm thấy mình cô đơn quá ....!!Cảnh vẫn thế ,nước hình như cũng vẫn thế....nó đã quá quen thuộc với ta tự bao giờ ...ấy vậy mà...giờ đây ta lại chẳng thể diễn tả chúng....buồn cười quá...!!Đưa tay ra với những gì là quen thuộc..bất giác ta cảm giác chơi vơi ...nỗi nhớ cứ len lỏi trong ta....quán nước..chỗ ngồi...thân quen thế mà giờ đây....cảm giác có gì đó thay đổi.....
Hà Nội..ngày không mưa ...
Nhớ lại những gì là dĩ vãng ....ta chợt thấy nao lòng...cũng ko còn buồn như trước ,ko còn ngớ ngẩn nghĩ rằng cía gì cũng thuộc về mình..ta hình như đã khác ....!!!Có thể ta vẫn còn mong chờ một điều gì đó...có thể vẫn còn vương vấn đâu đây hình bóng cơn mưa mùa hạ....vẫn còn trong ta là những giọt nước tinh khiết mà ngày xưa ta vô tình đã chạm phải..vẫn còn đó..nguyên vẹn.....Thoảng trong ý nghĩ của mình...ta đã mơ hồ nhận ra những gì ta nên làm ...ừ thì chỉ mới mơ hồ thôi chứ chưa chắc chắn ,tưy nhiên ta vẫn tin rằng một ngày nào đó ta sẽ trở thành một người khác ....khác với chính ta lúc này ...
Hà nội....ngày không mưa....
Lê những bước chân cuối cùng...rời bỏ chốn thân quen...để trở về với những bộn bề của cuộc sống ,với những ca học thêm ban tối ....cũng có một điều gì đó hơi luyến tiếc.....Ta đã làm được mọi thứ hơn những gì ta nghĩ .....Đó là do nỗ lực của tất cả...phải ,có người đã nói vói ta rằng ko muốn mọi thứ là ảo ảnh ,ko muốn mọi thứ sẽ tan thành hư vô.....dù thực tế còn có vô vàn những khó khăn ,cách trở....Biết chứ ...nhưng vẫn chấp nhận..bởi cuộc sống để có được 1 niềm vui cũng là hạnh phúc lắm rồi ....
Kỉ niệm ....như một quả bong bóng ta thả lên trời xanh..nó sẽ rời xa ta ....và có thể một ngày ta sẽ quên lãng nó .....Ta có thể làm được như thế ko?
Giá như kỉ niệm chỉ là cơn gió ...chợt lướt qua vội vã
Đến rồi đi...và em sẽ vội quên ....
...Cái ngày xa xôi ấy....sẽ trở thành miền kí ức trong ta ...
Hà Nội ....ngày không Mưa.....
16/10/06
Lost.
17-10-2006, 01:23 AM
17/10
Hôm nay ở ngoài đường...vi vu và không dừng muốn đi mãi mãi thế...........nhìn gì cũng nghĩ đến một cái gì đó..............
Hà nội mới tạm biệt mùa thu.......nhưng dường như vẫn còn nhiều quyến luyến lắm phải không...........hôm qua mãi mãi vẫn chỉ là ngày hôm qua mà thôi............
Uh thì vẫn nhớ vẫn chờ đấy.............bởi những guồng quay hàng ngày kia buồn thay vẫn còn nhiều khe hở để cho ngóc ngách trái tim còn hướng đến một hiện thực không có thật nào đó..................
Vẫn còn nguyên vẹn hương vị mùa hè .............xin cho tâm hồn đc thêm lần nhắc lại những du âm .............chưa từng nghì mình sẽ lãng quên đc...........không phải là chưa từng cố gắng nhưng vẫn còn bọt trắng bên bờ cát dài .............. dẫu sóng sẽ về bên kia đại dương từ bao giờ...............
Một thoáng xôn xao khi giữa cuộc đời...............rồi tan mất..........còn nhiều ích kỷ khi không muốn mình đơn độc với nỗi buồn..............sao lại là những đổi thay cơ chứ ,,,,,,,,,,,tại sao nhỉ.............
Ai sẽ quên HN.
:rain:Bà làm tôi lại buồn ròi.......:rain:
*[£iµ £i€]*
17-10-2006, 01:28 AM
:rain: mấy con mụ khìn.....bộ k0h vui được một chút nào sao :chayle:...
mệt với mấy mẹ quá.......
mệt mỏi.......:sleepwell:........chỉ 2 từ này đủ bik buồn lại kòn chuyện mưa :rain:....
phonglantim
17-10-2006, 09:15 AM
Ngày..tháng...năm....
Nắng.....cái nắng cuối mùa thu vậy mà chẳng dịu nhẹ một chút nào cả ,oi ả hệt như mùa hè ấy....phải chăng đây là những gì còn sót lại? Là chút dư âm trước khi Hà Nội chuyển sang một mùa đông giá lạnh?????Giá như lúc này xuất hiện một cơn mưa có lẽ bầu trời cũng dịu nhẹ hơn đôi chút....Cũng chẳng biết sao nữa..nắng ,mưa - chuyện của trời....!!
Hôm nay về muộn hơn mọi khi....cũng bởi cố nốt mấy bài tập ấy.Con đường vào buổi tối dường như thảnh thơi hơn sau một ngày vội vã quẩn quanh....dường như lúc này nó đã mỏi mệt.Hình như hôm nay mình cũng cảm thấy bớt lạc lõng hơn.
...Mệt nhoài.....lúc nào cũng vậy...Nhiều khi nghĩ rằng mình sẽ phải bỏ dở giữa chừng mất nhưng rồi lại ko dám ....tự hứa cố nốt lần này ..chỉ 1 thời gian...ngắn thôi mà ,học xong sẽ lại thoải mái....Tự an ủi mình bằng việc đi học về tối sẽ được nhìn phố phường trong ánh đèn điện ,sẽ được đi bộ trên con đường có hàng hoa sữa ,sẽ được làm quen với những người cùng đi trên chuyến xe bus muộn màng và hơn cả là sẽ được đứng ngắm những con thú bông người ta bày bán bên đường.Hôm nào cũng vậy,lúc chờ xe cũng là lúc ngắm....có khi còn quên cả chuyến xe ấy chứ....buồn cười thật.
CHuyến xe hôm nay vắng lặng thế ,vẻ mặt ai cũng dường như rất mệt mỏi....suốt chuyến đi là một sự im lặng....Bất giác ta cảm thấy sợ...sợ cái im lặng đáng ghét này. Bắt chuyện với người ngồi bên cạnh ,được biết anh ta đã đi làm ,nhân viên của công ty gì đó mà quên mất tên.....giờ mới được về....Cả quãng đường là những câu chuyện bâng quơ ,không đầu ,ko cuối....kì lạ...như thể là một món quà cho ta lúc cô đơn.....Là do ta tự tạo....
Về đến nhà đúng 9h15....mệt mỏi.....tắm giặt ,ăn uống mà hình như ko đói ,mất cảm giác thèm ăn rồi ....chẳng biết làm gì nữa ngoài onl....vậy là onl....onl rồi chẳng biết sẽ làm gì cả......onl như một thói quen cố hữu ấy...ừ..kệ đi....dù sao thì cũng đã ko làm được như những gì đã hứa từ lâu rồi...
.........Mệt mỏi và chán nản......
Hà Nội ....ngày không Mưa....
:( Tốt nhất là bà ko nên vào đây nếu ko sẽ còn buồn nữa đấy:(....dạo này tui đang khùng khùng ....khủng hoảng về mấy cái chuyện học ,chán...nản lắm 3` ơi :(
Lost.
17-10-2006, 11:22 AM
Sang một ngày mới rồi
Hà Nội về đêm im lặng đến gai người..........hay tại ở trong phong nỳ....định mở điệu nhạc nhè nhẹ nhưng lại thôi...........ngó ra ngoài cũng rứa...........thỉnh thoảnh có cí xe vù qua rùi lại im bặt như thế..............
Chợt tự hỏi liệu có ai như mình không nhỉ..........bị mất ngủ hoài.................rầu lại đau đầu...........ha ha......ai hâm thế nữa cơ chớ.........nhưng mờ mình không sợ ma giống nhỏ Nan...........woa.........bông quỳnh đã nở...........thơm đến ngây người.............sáng mai nó sẽ tàn............định lôi cí đt chộp cơ mờ túi wa /////////////nhìn nó một lát rầu đi vào.........hic hic kiếp hoa là thế mà..lạicòn là hoa quỳnh ........nở muôn mà mau tàn....
Đêm HN tĩnh lặng..........đâu đó có tiếng rao đêm "bánh khúc" "xôi nóng" nghe xa xa vọng vọng buồn buồn.........
Thôi vào đi ngủ thôi...........
"bánh khúc"
"xôi khúc "
Tớ đi ngủ đây dù không buồn ngủ tẹo nào...........
00h20'18s:(:(:(:(:(:(:(
Lost.
21-10-2006, 11:32 AM
Hà Nội đêm nữa có một người chưa ngủ ......
Dằn vặt về một điều gì đó .........mình cũng nào có là một kẻt thật thà nhưng sao ghét những sự giả tạo đến vậy .........nguyên ngày hôm nay bị 2 cú đau thấu trời ..............
Thả hết nhé theo cơn gió .............đêm nay hn không oi ả .......bình yên dễ chịu đến lạ lùng...:)
Nghe hoa lá thì thầm gì đó ...chân thành không câu nệ .....thèm một lần thôi nguyện vẹn như thế ....nhớ đến nụ cười ấy ......:):)....lấy con gấu ôm vào lòng ...."mit ơi tao lại buồn" hình như khôngđc bình thường ...:anhPha:
Hà Nội sẽ có thêm một mùa đông đi ngang ....đọc nhưng bài thơ của nhỏ PL mà thấy da diết đến lạ .....
Mai mùng 1 ......
Một sự khởi đầu bắt đầu từ con số 1 ....cô đơn và lẻ loi
Đêm nay trời không có sao nhỉ .........:):):)
HN có một người ngủ muộn .............
phonglantim
22-10-2006, 12:10 AM
...Mơ về nơi xa lắm ....cái nick quen quá...nhưng hình như vẫn chẳng đoán ra được là ai....cố nghĩ cũng chỉ đến như vậy...
Loay hoay viết một bài thơ....đã lâu rồi mới lại viết -khó quá !Dường như chẳng thể nào viết được nữa ,chẳng còn nguyên vẹn như trước.Vẫn cảm giác có 1 cái gì đó..ngớ ngẩn.Loay hoay,xóa lại viết..rốt cục rồi cũng xong....Lại định xóa đi mới hâm ....tặ lưỡi posst vậy .....Nếu giờ ai bảo mình viết tặng 1 bài...ngang bằng đánh đố....khó ...khó thật.Hình như mình bất lực trước việc đó thật rồi ....Như mọi người nói là " mất hết cảm xúc" .....Mà có lẽ mình " chai" rồi ấy ....ha ha":so_funny:
Cái topic ấy cũng dài quá rồi ,có lẽ sẽ bị đóng trong nay mai..Ừ cũng tốt....đã khép lại nó rồi mah ,còn tiếc nuối chi nữa...rõ thật là.....
Cứ tưởng hôm qua sẽ onl được cả buổi tối....vậy mah không được....Cuộc sống mà ,không tất bật như mọi người...tuy nhiên hình như ta đang cố vẽ ra mọi chuyện để ta chẳng thể rảnh rang hơn.....Ngốc thật.!
Chiều nay chắc sẽ lại có việc để làm đấy.....ko biết tối mấy giờ mới rảnh ? Tự nhiên lại muốn vứt bỏ mọi chuyện ,lại chỉ muốn chơi ,chơi và chơi...Nhưng hình như mọi việc đã vào 1 guồng quay cố định...giờ phá vỡ nó không biét sẽ thế nào nữa .....Đành chấp nhận ,như thế cũng hay ,đỡ phải suy nghĩ những chuyện đâu đâu.Sẽ chẳng còn thời gian để mà thả hồn với những thứ hết sức vu vơ ,chẳng còn thời gian để mà lang thang chuốc lấy nỗi buồn tự tạo ,chẳng còn những buổi ngồi ko....hết....sẽ hết thôi.
..Mấy ngày hôm nay mệt quá.....ko biết sẽ phải truyền nước mấy ngày nữa nhỉ....đau lắm ...mẹ ơi.....thứ 2 nhất định sẽ đi học....nhất định thế...
Lost.
24-10-2006, 08:21 AM
Ka ka ka Hn hôm lai mưa rồi á .......
~~~~~Mưa phố chiều nay~~~~~ (mms://data.amnhac.in/Music/NhacTre/CaoThaiSonvol05/03_CaoThaiSon_MuaPhoChieuNay_HoaiAn.wma)
Thế là HN đã có những cơn mưa ,,,,,,,,,,,thế là hết nhé ,,,,như thể trả nợ cho chuỗi ngày không mưa trc kia ........như thể một điệu nhạc kết thúc cho một - điều - gì - đó ..chưa kịp đặt tên nên tạm gọi nó như vậy đi .............
Thế là cũng mưa ......như thế chỉ trực chờ nó xuống để cùng trải mình theo nó để đc thêm những lần buồn - không - vô - vị / buồn - không - lý - do
Mưa rồi mới lại vào pic này type như thể muốn nói với ai đó rằng mọi thứ hãy để nó đó đừng bận tâm nữa ....kỷ niệm là một thứ không bao giờ quay về ..........
Đừng mãi than vãn tự trách nhưng gì đã qua "kỷ niệm như rêu em bám vào trượt ngã "..nghe mà thấy .........:rain::rain:
Thanh thản không ..uhm vì dù sao có một điều gì mới đc thanh lọc lại ........là gì thì không biết ....nhưng đó không là cái dại khờ .....cái đó thì vẫn nguyên xi .......:dapcom:
phonglantim
25-10-2006, 08:51 AM
Hi hi..nhìn lại tựa đề đi...Hà Nội..ngày ko mưa...vậy tại sao khi có mưa mới vào viết nhhững dòng chữ này nhỉ?? ngộ ghê :hihi:
2 ngày mưa....cũng thoả mãn phần nào....bởi cũng đôi khi mong trời mưa mà....nhưng chỉ có 1 lúc....mưa ko lớn - tuy nhiên nó cũng đủ ướt áo người qua đưòng .....Mưa....ừ thì vẫn mưa....CHiều mất điện ,ngoài trời mưa....ở nhà có 1 mình ,ko biết làm gì cả ,loay hoay nghịch mấy thứ đồ ,lẩm nhẩm rồi lại cười 1 mình ...hâm !!
Ừ thì kỉ niệm là một thứ chẳng thể quay về .....vẫn biết thế nhưng mà hình như ta ko thể phủ nhận đựoc nó.....mà cũng chẳng muốn phủ nhận làm gì cả ^^....cứ mặc kệ nó diễn ra theo lẽ tự nhiên là tốt nhất...:)
Không biết những giọt mưa có còn xuất hiện ở những ngày kế tiếp ko nhỉ? Hay chỉ là một chút " tạm bợ " để chờ đón một mùa đông dai dẳng???? Mùa đông năm nay có rét ko nhỉ????:):)
Lost.
25-10-2006, 09:25 AM
Chắc hẳn đông năm nay rét lắm .....lanh lắm .......mờ tư nhiên nhắc về mùa đông mần rì hả .....làm người ta hoang mang quá ...........nhớ về cái lạnh của năm ngoái .......ấm long lắm .......để bây giờ khi chưa đến đông mà đã thấy mình lanh cóng từ trong cõi tâm .....
Sợ lắm ý không hiểu nữa .........cứ nhưthể mình chưa từng một mình vượt qua đc những cái hàng rào cao vút mà đằng sau là nhưng nhành cây niềm vui ........trèo qua đó đã là một vấn đề .......rồi làm sao hái đc nó trên những tán cây cao lêu nghêu kia ........hay lại ngậm ngùi mà nhìn rồi " ah ra đó gọi là niềm vui "...nghe mà thấy buồn lắm người ah .....
Mai HN không mưa đâu dù mình cũng không có coi dự báo thời tiết ....:D đáon vậy vì ngày mai mọi thứ sẽ dễ chịu lắm lắm .....không mưa đâu ....để có thể cho những tâm tư đi hoang mà không sợ ướt .........an tâm đi .......cứ vô tư mà thả hồn đi không sợ lạc đâu ....mà lạc càng hay ....không phải nhớ nữa .......
Mèo Lười Cô Đơn
27-10-2006, 08:54 PM
Hà Nội Ngày ....không mưa!
Thế là không mưa ..mong mỏi cũng chẳng mưa ...ngồi nghe mưa phố chiều nay mà thấy nôn nao quá ...muốn đi trên những con đường với những hạt mưa lách tách ...với hàng cây bằng lăng ướt xoã ...Hà NỘi không mưa!
Buồn ...vì gì cũng chẳng hiểu ..chỉ biết rằng đông đến, ..thu đi cơn mưa sẽ chẳng còn ..."Hà NỘi mùa này vắng những cơn mưa" ....ôi muốn nghe quá ....những chiếc lá loáng thoáng héo vàng ....cành cây rung rinh và cái se se lạnh ...sắp rồi cái hanh khô ấy, ...và những khuôn mặt ửng hổng của rét mướt ấy^_^
Ngồi lục lạt tất cả ...quần áo, ...Thu - Đông ...rồi áo len ...vv cảm thấy xốn xang lạ kì ...trời ơi ...HN có thể ta sắp xa ngươi rồi ...rung rinh hàng cây ...con đường ta yêu những cây bằng lăng hoa tím ...nhớ lắm đấy, ...một chút gì đó hi vọng nhưng hư vô xa lạ quá ...chẳng biết những con đường tuyệt đẹp nào của HN nhưng trước khi xa nơi này có lẽ sẽ phải đặt chân đến con đường "ĐCV" ..mà nghe rằng bây giờ có nhiều Bằng Lăng Tím ...ôi ..hôm nay ...ngồi đây nhớ lại những khoảnh khắc dại khờ, ngu ngơ, ..buồn, nản cười chẳng cười được nữa.
Không mưa ....không có cái cảm giác ướt át ..khó tả quá ...từ bao giờ chẳng biết nữa những cơn mưa luôn xoa dịu nỗi đau ...khắc sâu tim mình ..vậy mà nghĩ đến HN những ngày không mưa này ...chẳng thể cười nổi ..chẳng thể vui nổi nữa rồi chẳng thể thờ ơ nữa ...chẳng thể nữa ...ôi cứ thờ ơ ..cứ thế rồi khi nhìn lại mọi chuyện đã quá xa ...lại quá đau ...lại quá ngư ngơ cho những hành động quá khờ ...mệt mỏi!
Hà Nội ....ngày không mưa ...Buồn!
Lost.
28-10-2006, 02:05 AM
Ra cũng có người nghe mưa phố chiều nay với mình..........tưởng nó chỉ trưng cho đẹp thui:)
Uhm HN hôm nay không mưa.....nhè nhè mà hanh hao....sắp tới sẽ là những cái gió nứt nẻ....làm cho những cái bất định mà người ta tạm gọi là nỗi buồn ấy sẽ khô khan lại đấy nhỉ....hope là có thể đc như thế...............
Hn không mưa vè có lẽ sẽ dần hiêm hoi lắm những trận mưa vội vã bất chợt ngày nào..........như thế lại hay cho một cuộc sống bình lặng .....có thể là hèn nhát khi không dám đối diện với những gì mang hương vị "thay đổi "...........uhm sợ..uhm hèn nhát...........bởi vẫn là một con người thôi.............
HN nếu như hẳn lạnh lại khác... đằng này.....ghét lắm những cái khắc giao mùa kiểu này.....xơ xác lắm một tâm hồn đang cô sắp xếp lại một điều gì..........hỗn độn lắm những suy nghĩ đang cố ru mình vao một trật tự nào đó...phẳng lặng có đc gọi là chịu chấp nhận không nhỉ....thôi mình không có thói quen cố định nghĩa một điều gì đó ...........nhạt nhẽo lắm..........
Hn không mưa rồi.....ùhm khỏi sợ ướt một đôi mắt nâu.....
Mình cũng muốn một ngày nào đó sẽ rời xa HN để biết yêu hơn hn.....để biết đến cái tự hào của người con HN.............biết nâng niu hơn là chỉ biết thưởng thức cái hanh hao giao mùa.....
Độc lập một nụ cười xa nhà............vương ưu lên một cuộc sống bon chen của cuộc đời..với một guống quay mà mình vẫn thấy hàng ngày...................àh đó vậy mình không phải là một người hèn nhát rồi...............dám đương đàu đó chứ nhưng..............hiện tạ đây thì.........thôi đành cho xin chút bình yên .....có phải vì HN không mưa...............một lý do chán nhất từng bịa ra....................
phonglantim
28-10-2006, 08:49 AM
....Loay hoay trong đêm và rồi gửi đi lúc nào ko hay.....:(....có phải mình đã vô tình làm phiền người ta ko nhỉ? ko biết người ta có phiền gì ko nhỉ???
Mấy hôm trước cũng định viết,cũng onl rồi nhưng lại chẳng thể nào viết đựoc gì cả ,lại loay hoay với những điều tự tạo ,lại ngồi nhìn......hi..có vẻ như time onl ngày càng ngắn lại đến nỗi mà ta nghĩ rằng nó quá ít để cho ta viết nên một điều gì đó ,để 1 cái còn dở dang...hình như là ko thể.....thôi nhé ,...!!!
...Có một chút bình yên??? có phải cứ không mưa sẽ là những khoảng bình yên nhất???Những ngày dài cứ thế vẫn trôi đi....vẫn ko mưa...và hình như cũng bình yên hơn hẳn.Mấy hôm nay cũng rảnh ,ko phải đi học tối ,nghỉ cả tuần rồi ấy vậy mà vẫn chẳng thể nào tạo cho mình 1 cuộc sống đỡ nhàm chán hơn chút.Loanh quanh ở nhà ,hết nghe nhạc ,lại mở album ,hết xem tivi ,lại đọc truyện ,hết lôi mấy thứ linh tinh ra nghịch ..lại ngồi thừ ra ...Rảnh quá mà ,đôi khi như vậy mình là muốn cuộc sống thêm phần bận rộn hơn..Mâu thuẫn!
....Sau này đi làm rồi...sẽ thế nào nhỉ? Ừ...sẽ ra tiền để nuôi sống mình.CUộc sóng mà ,dù thế nào nhưng cũng vẫn phải cần tiền mà sống ....nếu có thể sẽ có thêm phần tiền cho cái dự định đã vẽ ra .....Cứ mong đợi coi ,nếu có thể.....!!!!
Đôi lúc cũng khát khao đựoc xa HN ,cũng muốn sau này mình sẽ pahỉ đi làm ở một nơi thật xa...thật xa chừng vài năm để có cái cảm giác chống chênh khi xa nơi mình đã gắn bó...để thấy rằng HN đẹp ,HN rất riêng....và cũng để tự hào rằng mình là người HN......Nhưng sẽ đi đâu đựoc nhỉ khi mà tương lại chẳng biết là mình sẽ thế nào????Liệu có tìm đựoc công việc mà mình đang theo học? hay lại phải làm trái ngành như đa số những người đã ra trường trước đó? Dẫu biết rằng ước mơ ấy còn quá xa vời...tuy nhiên vẫn chờ đợi để có đựoc 1 cơ hội ......Có là khùng ko khi mà lại mong ước đựoc xa nơi mình gắn bó?? RÕ là khùng quá còn gì ^^
...Mấy hôm nay thức liên tiếp rồi....ko thể ngủ được sớm....thế là sao nhỉ??? hay lại muốn như mấy ngày trước????Sợ lắm..>!! Đau....!
Mở Blog....rõ ràng mấy hôm trước bắt gặp 1 cái nick Góc Hà Nội...có ấn tượng lắm,nhưng hôm đó vội vàng nên chưa kịp đọc.Hôm sau tìm lại mà ko thấy đâu cả :mecry:....lùng lại mà cũng ko ra...ko hiểu của ai nữa và cũng ko hiểu mình vào nick ai để rồi nhìn thấy nó....thế đấy
Một ngày thứ 7...bình thường ,nhạt nhẽo như những ngày bình thường khác.À mà có khác đôi chút ,đó là có 1 lời chúc...lời chúc cuối tuần vui vẻ. Ừ thì ta vẫn đang vui đấy thôi ,có buồn gì đâu.....nhưng dù sao thì cũng cảm ơn về lời chúc ấy....cảm ơn nhiều :)
Hà Nội....ngày không Mưa ...
phonglantim
31-10-2006, 08:19 AM
....Ngày cuối cùng của tháng 10...
....không Mưa......
Chẳng có điều gì gọi là mới mẻ ,chẳng có lấy một thứ gì khiến cho cuộc sống bớt đơn điệu hơn.....mọi thứ vẫn tẻ nhạt như thế....như thể đó là một điều tất yếu ,chẳng ai có thể thay đổi nó ......Tương lại thế nào nhỉ? tự nhiên ngồi cùng tụi bạn lại bàn đến cái vấn đề này....Mỗi đứa đều tự vẽ cho mình tương lại ,đều có dự định sẽ thế nào...sẽ làm gì....thì ta cũng vậy...có tiếc gì một cái dự định,một cái tương lai tự vẽ? .....Muốn rời xa mọi thứ....xa người thân ,xa gia đình ,xa bạn bè và..xa cả những nơi đã từng gắn bó...< dự định như vậy...>.....
..Sẽ tìm đựoc 1 công việc ,sẽ thuê 1 chỗ ở ,ban ngày đi làm....tối sẽ tự do đi chơi để khám phá những điều mới mẻ ở nơi này....Sẽ tự do thoải mái sống 1 cuộc sống mới ,sẽ tất bật với công việc,sẽ biết đựoc nơi ở mới và HN có những nét gi giống và khác nhau .....< chỉ là dự định...>
sẽ thong dong vào nhũng ngày cuối tuần ,dạo chơi ở 1 khu giải trí ,sẽ quen đựoc thêm nhiều người bạn ,sẽ có thể làm bất kì những gì mà mình thích ....
Sẽ nhớ nhà ,sẽ gọi điện ,sẽ có thể hỏi han từng người...và có thể sẽ khóc vì những nối nhớ ấy....<...là dự định vậy thôi...>
Sẽ có 1 chút thời gian để ngồi lắng nghe cuộc sống tất bật đang vội vã trôi ,sẽ thả lòng mình trước những dòng suy nghĩ miên man ....
Sẽ đối diện với cuộc sống tự lập ,sẽ thay đổi đựoc chính bản thân mình ...nếu có thể sẽ gặp đựoc người mà mình yêu quý .........< vẫn chỉ là dự định....>
Nhảm quá...Những điều này mình vẫn có thể làm bây giờ đựoc khi ở đây mà.....có ai có dự định quái gở như mình ko nhỉ :(:(......
Arien - Nàng Tiên Cá
01-11-2006, 12:13 AM
Hôm qua nhận được điện ....... người bạn đã trở về HN, trở về vào một ngày cuối ..... sau một chuyến đi dài ..... cho dủ vẻ mệt mỏi cũng không làm mất đi ánh mắt sáng ngời .... nhìn qua cũng biết chuyến đi đã có những thành công ...... Đã 9h tối ..... nổi hứng xuống xe .... cùng nhau đi bộ ..... thả hồn theo gió ..... rẽ vào đảo khỉ ...... lâu rồi không được ngắm HN tối cùng người bạn thân ...... đột nhiên cả hai cùng nói: "Giá như bây giờ mưa nhỉ?" ^_^ Không biết tự bao giờ hai đưa cùng yêu gió, yêu nắng, yêu mưa ....... Hai người bạn, tuổi tác có chênh lệch nhưng sự hòa đồng như không có phân biệt ...
Có người từng nói .... ngày đầu gặp nhau đi dưới mưa thì tình cảm sẽ như thắt chặt thêm ...
Lost.
01-11-2006, 01:55 AM
"Ca nhớ HN quá quay ơi,ca tính ở đây hết vụ này thôi rồi về HN luôn,ở đây là lại phải .....uống bia đấy.....mà có người không thích..he he.....Ôi bận tíu tít luôn ,T tưởng em vào với anh mới thật buồn cười chứ....nó có người yêu rồi nên không tạm bợ chỗ anh nữa,nhưng vẫn....hỏi thăm em khi không có mặt nhỏ bạn gái....toàn bị anh bóc mẽ...
Mà này ở đây không còn nhiều hoa sữa đâu..ít ra là chỗ anh....giờ trơ trơ rồi....ca nhớ hn..."
Đại ca vội vàng cho mình vài dòng mail....uh bận lại hay đỡ than nhớ hn...he he.....ai biểu đang yên đc nghỉ có tuần ra hn làm gì chứ.....giừ về nhớ hoa sữa < mình biết ngay mà >:anhPha:
T hỏi thăm mình dù có bạn gái rầu trời ...........hâm ...hâm quá ....bùn cười khi nghĩ đến bài "lưng chừng" ....
HN hôm nay hanh hanh gió làm cho đám lá trên mái tôn gác hai lại xạo và ùm ùm phía dưới nhà những trận mưa lá .....mình chẳng khó chịu với cái cây đ ngay bên nhà .....không ai dám chặt nó thì đúng hơn toàn người mê tín ...he he...càng hay ....mình toàn ngắm chim làm tổ ở đó nhưng không ở lâu ...
Mọi thứ đều như là tạm bợ vậy ....thoáng qua .ẩn lại hiện như giỡn nhau ý ...
Ngày đầu tiên của tháng 11 .............
HN không mưa ........
lovely_02
01-11-2006, 01:57 AM
để ý cái nhật kí này khá lâu , nhiều lúc muốn bon chen vào một bài nhưng nghĩ lại chẳng có cái gì viết nên thôi.HN ngày không mưa ! một tiêu đề khá lãng mạn và những cảm xúc trong đó cũng thật lãng mạn
*Rain*
01-11-2006, 05:06 AM
2 mụ nài lúc nào cũng kè kè nhau . Bùn chung chi cho nó nhân đôi lên dzị ?
phonglantim
01-11-2006, 09:04 AM
.....Sự khởi đầu mới .....
Tháng 11 ....bình yên và hạnh phúc !....một lời chúc khiến ta có cảm giác vui vui ,như một niềm an ủi lúc này....có thể là sẽ thêm 1 chút nghị lực để tiếp tục 1 cuộc sống khá tẻ nhạt này....Bình yên cho những ngày ko Mưa ...Hạnh phúc để thấy rằng mình còn có ý nghĩa...Vui vẻ để sống cho những tháng ngày khờ khạo ! .....Cũng đã cuối ngày rồi,lại chỉ có thể tranh thủ 1 chút ..coi như là sự khởi đầu mới.....sẽ có nhiều suôn sẻ.....
Không vội vã ,không hỗn độn....những dòng suy nghĩ của chính mình dường như đã tạm thời bị che lấp......che lấp cho những điều thực tế trong cuộc sống ngày thường....những bài tập về nhà với những con số khô kan cộc cằn ,những bài kiểm tra.....thời gian này quả là đáng sợ .....!!!!
Sáng trời hơi lành lạnh ,cảm giác như da mình khô lại..có lẽ mùa đông đang dần gõ cửa rồi đấy.....Ấy vậy mà vẫn cứ nắng...nắng hanh khô..khiến cho người ta có cảm giác khó chịu vô cùng.....
Ngồi trong lớp ,tự nhiên con bạn bảo đưa tay ra cho nó coi xem só phận ra sao....đây là người thứ 2 xem cho mình rồi đấy...Tuy rằng ko tin mấy nhưng vẫn cứ muốn cho coi ,xem họ "phán" thế nào về mình....Nếu những lời nó nói mà đúng thì.......buồn thật đấy :( ....Tại sao ai cũng nói mình có khúc mắc trong cuộc sống nhỉ? khúc mắc nhỏ nhưng mình sẽ luôn luôn bị vướng bận vào nó...cía quái gì thế ko biết ....kệ thôi >..!!!
Mấy cây hoa sữa gần trường chẳng còn hoa nữa ,đi quá lên 1 đoạn đường mới lại được tanaj hưởng cía mùi hoa quen thuộc ấy.....Nhiều khi muốn từ chối ko đi cùng thầy chỉ để muốn thả bộ để ngửi mùi hoa ,để có thể ngắm mọi thứ trong cái ánh đèn ảo mờ ,để có thể nhìn mọi thứ từ phía xe buss ....nhưng những lúc như vậy sẽ phải về hơi muộn :(...kệ chứ nhỉ ,ko sao ^^
Vừa lúc nãy xe bus ngang qua hồ ,từ ngoài nhìn vào mọi thứ thật im áng ,có người...nhưng dường ai ai cũng thật khẽ khàng ,ai cũng chỉ nhẹ nhàng dạo quanh khu ấy .....Cũng định bước xuống ,ko quên ngó cái đồng hồ...tính....nếu vào..sẽ muộn ....ngần ngừ lại thôi...để rồi lại phải nghe lời trách mắng của người soát vé :(:(
Trời HN đêm nay thế nào nhỉ ,có thể sẽ lại thức khuya như mọi hôm....nhưng lại chẳng dám ra ngoài lúc khuya như thế.....sẽ lại chỉ nằm 1 chỗ lắng nghe tiếng thời gian trôi vội vã qua tiếng tíc tắc của đồng hồ ....ko còn nữa những cơn mưa để có thể lắng nghe từng giọt rớt trên mái tôn ,không còn nữa những giọt mưa để tưởng tượng một ngày mình sẽ được hóa thành giọt mưa ấy ,chẳng còn nữa tiếng tí tách bên hiên nhà ....
....Hà Nội.....
....Ngày không Mưa ....
*[£iµ £i€]*
02-11-2006, 07:06 AM
Cứ không mưa....rồi lại cảm giác buồn
Muốn k0h mưa lắm....nhưng lúc này mình lại muốn mưa
Một kảm giác lạnh lẽo xâm chiếm lấy mình :rain:
Muốn trốn chạy những giọt nước mắt
Lost.
09-11-2006, 09:54 AM
Hnay Hn lại ko mưa ...không thấy mụ ta on nhỉ ?
thoai kệ mình cứ sì pem dzị ...........
HN bây giờ ngày nào sáng cũng lạnh lắm .............mùa này không còn mưa nữa rồi , nhất là những cơn mưa rào bất chợt xối về ,,,,,,,,chờ đến những ngày mùa đông thực thụ cơ ........mưa phù gió bấc .............biết thế nào là " HN không mưa " nhá ...hi vọng cái trang này sớm đủ lộ trình để đóng lại trc khi cái gió bấc mưa phùn kia kịp tràn về ..........nói thế thôi má sởn hết người .........mới nhớ mình chưa đóng cái cửa ban công ........lạy chúa tôi .........
Oài ngó và đóng cái cửa má ngó nghiêng một hồi ....rùi mới type típ :D:D:D
Má ui vắng ngoét ...nhấp nhánh cái gì không phải sao .........trời thì ra cí máy bay gắn đèn nhấp nháy .......tửong sao bằng tí thì ước ..............20 năm roài mờ có bit sao băng nó thế nào .......tòan tửong tượng theo cách tả lại và biết "nó thế" như ở trên phin thui ........thấy bao giờ ....chờ một ngày nào đó để ước ao coi sao :D:D:D hí hí .....
Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắcn se lòng
Chiếc lá thu vàng đã rụng
Giờ đây cũng bỏ ta đi
Vẫn bật bài Nỗi nhớ mùa đông trong đĩa .......bài này nhẹ nhành chắc không ai la rì âu nhỉ :hihi::hihi:....mà còn dễ ngủ chớ ..mới có 22h53 mờ ...sớm chán ...
Không có ai on để nói chiện nhể ..
HN bùn
HN có một con nhỏ hâm
HN có một người ...............đã lãng quên .........
phonglantim
10-11-2006, 10:57 PM
................
........vội vã .........
....Thời gian này là vậy .....nó cứ trôi đi vùn vụt ấy....mình đã cảm nhận thấy từng bước từng bước thời gian cứ trôi đi .....như thể nếu chậm lại một chút xíu thì mọi thứ sẽ tan tành hết cả .......
Hà Nội đã chẳng còn những cơn gió lạnh vào buổi sáng sớm.....ko còn cái ý nghĩ ,nỗi phân vân khi ko biết mặc kiểu gì....sáng lạnh ,trưa nóng ...tối lại lạnh .....giờ mọi thứ đã bình thưởng trở lại như những gì vốn có......
....Ngày không mưa ....ừ nhỉ ...cũng lâu lắm rồi ko còn thấy mưa nữa ..mà có lẽ cũng còn dài dài bởi mùa đông đang dần đền....mà cũng có thể ko phải vậy bởi còn những giọt mưa mùa đông....tuy lạnh nhưng cũng đủ làm cho mọi thứ bớt cô quạnh hơn.....
...Hình như đã quen với giấc ngủ muộn .....chỉ có điều ko rõ mọi thứ về đêm nó thế nào nữa.....tĩnh lặng - tất nhiên....còn gì nữa ko nhỉ?..im ắng? tẻ ngắt?.....có lẽ ko phải đâu,chỉ là do ta tưởng tượng vậy thôi......
.....Mệt mỏi quá......cứ gượng gạo để tạo cho mình một vỏ bọc là con người luôn cười...uhm...ảo mà.....có ai biết ai thế nào đâu.....cười nhiều ,nói nhiều ....đôi khi lại khó tính đến cùng cực.....rõ mình hâm thật !!!!!
Tưởng đựoc nghỉ Apec 1 tuần...ai dè lại ko đựoc nghỉ ,bao nhiêu dự định vậy là tan tành hết cả.......cả cái ý định cho đàu óc nghỉ ngơi ,thoải mái ...có thể nói là trốn tránh những gì đang tới.....vậy mà ko đựoc........
Mấy hôm nữa là lớp lại họp rồi...chắc mấy đứa khác lắm nhỉ ,cũng lâu lâu chưa gặp.....từ dạo họp trước ......kì này có lẽ đông đủ hơn..............
Ui chao ơi .......đi?...ko đi?......đi?.......... ko đi???.........mình thật là ........
......................biết làm sao bây giờ.....................
.........miss..........
...........................lỡ................... ..........
phonglantim
14-11-2006, 08:25 AM
....Ngày không Mưa....
Lật lại những dòng nhật kí mà dường như chẳng biết viết gì nữa bởi mọi thứ diễn ra hết sức tẻ nhạt ,cứ luân chuyển mà chẳng hề có một điều gì mới mẻ.....Có lẽ lại phải nghĩ ngợi ,chắt lọc xem có điều gì đáng để viết thôi....Hình như chẳng có gì ngoài những giờ đợi xe bus ,những chuyến xe bus chật nick người ,những giây phút thất vọng khi chuýen xe buss giờ tan tầm bỏ bến ,những câu chuyện bông đùa khi onl .....chắc chỉ có vậy ....
Hôm qua onl cả buổi tối ,lượn lờ và rồi chợt kiếm và đọc đựoc mấy bài hay thiệt ,viết về hoa ,về ý nghĩa của nó ....Cũng biết màu tím là sự thuỷ chung nhưng cho tới bây giờ mình mới biết phonglantim tượng trưng cho tình yêu thầm lặng.....thực sự lúc đó mới biết.Mình đã gắn bó với nó một thời gian dài ....phải chăng bây giờ và cả sau này mình cũng sẽ chỉ có đựoc 1 tình yêu thầm lặng như cía ý nghĩa vốn có của loài hoa?????
....Cũng biết hoa violet có một tên khác là forgetmenot - đừng quên tôi....đừng quên tôi... ..nhuưg hình như ít người dùng hoa này để tặng nhau.Họ chỉ dùng hoa hồng ,hoa ly.....để tặng thôi.MỘt bài viết về hoa sen rất hay ,cảm nhận trong đó là một nỗi buồn thầm lặng ,một điều khó nói nên lời .....
Lại nói đến hoa ,hôm trước chị ở gần nhà đưa cho 1 bó hoa phăng màu tím < đúng cía mà mình thích > >>sường rơn ,hỏi ra thì 3` ấy kêu là mấy bông còn thừa chị bó nghịch cho mày .Có ai muốn mua hoa bảo đến quầy số 4 nhé <<<cái này là tiếp thị quảng cáo hàng hoa huh???Nhưng mà cũng vui vì tự nhiên được một bó hoa xinh đến thế..
Mấy cụm lau ở bãi đất trống ấy đã lụi từ bao giờ rồi ..tiếc quá ...chẳng kịp ra hái ....bây giờ chúng chuyển sang một màu nâu hay cía màu gì ấy nhỉ.....một loạt....Mình chậm chân quá ...
Onl từ nãy đến giờ cũng chỉ biết tán dzóc vớ vẩn với mí thèng ở khu dưới ,cái tụi chết tiệt....>.<
Có lẽ nó cũng khá dài rồi ấy nhỉ....để mai viết tiếp vậy ,mong rằng ngày mai sẽ có nhiều điều bất ngờ đến với mình ,ít ra thì cũng đừng tẻ nhạt như mấy ngày hôm nay .....
....Ngày không Mưa ....
phonglantim
21-11-2006, 09:04 AM
...Hà Nội.....Ngày Mưa.....
20/11/06
.......Vào một topic " không Mưa" để nói về một ngày Mưa ...có phải là mâu thuẫn ko nhỉ? Mặc kệ đi ,đôi khi người ta vẫn thường làm trái với lẽ tự nhiên ,đổi thay một chút có lẽ sẽ tốt hơn đấy .....
Hà nội - 1 ngày Mưa
....Thực sự là không nghĩ rằng ngày đó mưa ,thực sự ko nghĩ rằng ngày đó lại là nagỳ đặc biệt đến vậy....Có mưa trong những tháng ngày này là một điều đặc biệt ,lại là mưa đá thì điều đặc biệt ấy có phần nào đặc biệt hơn ^^....
....Chiều....gió nổi ầm ầm đồng nghĩa với việc cả khu nhà mất điện.Tối thui ,ngồi trong nhà lắng nghe tiếng mưa ,cũng muốn chạy ra hứng vài giọt.....( chỉ là ý định ^^ ).Nhắn một vài dòng tin nhắn ,thông báo cái điều đặc biệt ấy cho một người ( dù rằng họ cũng đã biết vì trời mưa lớn thế )....."Ra ngoài hứng mưa đi ,B thường xuất hiện cùng bóng đêm lắm đó " ^^....chạy ra hứng....ko phải hứng mà là đội mưa.....Nhưng chỉ dám đứng một lúc thôi vì bố mẹ mắng,vả lại trời rất lạnh .....Ui chao ,cái cảm giác lành lạnh khi Mưa chạm vào người thật khó tả....Lạnh...nhưng lại cảm thấy vui vì dường như những điều nặng nhọc trong đầu bay đi hết.Loanh quanh trong sân và nhặt đựoc vài viên đá nhỏ như hạt ngô ^^ đặt nó lên tay và nhìn nó tan đi trong phút chốc ....Ừ....Mưa...tan biến....
.....Hình như lúc sau mưa đá to hơn thì phải....ko còn nhỏ bé ,lng linh như những " viên ngọc" mình đã cầm trong tay lúc trước .....Ra bây giờ....mưa rơi ,đá rơi...đau lắm :( .....
Lội mưa đi sinh nhật đứa bạn thân ,cả nhóm 7 đứa thì 6 đứa ướt như chuột < trừ có đứa thứ 7 -hôm nay sn nó nên ung dzung ở nhà chuẩn bị>....ấy vậy mà vui." Lâu lắm rồi nhóm mình mới có dịp tắm mưa nhỉ ". -2 đứa cùng thốt lên ha ha ..lũ hâm ấy chứ !!!Bàn tán sôi nổi như thể lâu lắm rồi mới gặp lại nhau.....Mai có đứa thi...mà " mặc kệ " ^^
..Mưa ...Tan biến....
Vậy là mình đã ko có cơ hội để tặng ,dù chỉ là món quà tinh thần ......đã cố gắng làm tất cả....vậy mà...giá như thời gian quay trở lại...có lẽ ta sẽ hoán đổi lại mọi thứ....." Có những điều mình thích...nhưng lại không thể thực hiện đựoc..cuộc sống mà " giờ thì ta đã hiểu.....
....Cũng may vẫn còn kịp ,dù chỉ là 5p....tuy nhiên phần nào đó ta cũng cảm thấy vui....Cảm ơn vì đã vì ta 1 lần...cảm ơn nhé...những giọt Mưa .....
...Tạm biệt...tạm biệt.....tạm biệt......tạm biệt...tạm biệt....tạm biệt ......
......Hãy yêu như chưa yêu lần đầu.....
Vãn là thế ,những lời chúc chỉ dành cho ta........cho riêng ta......
Cảm ơn Hn...cảm ơn Mưa.....
Những ngày kế tiếp có lẽ lại là nhữg ngày ko Mưa......sẽ vui...sẽ vui mà.....
Hà Nội - ngày đặc biệt
..Hà NỘi - Ngày Mưa...
Sẽ chẳng bao giờ nguội tắt những giấc mơ
Câu chuyện cổ xưa : Lọ Lem và Hoàng Tử....
...Mong một ngày ko xa...Mưa sẽ lại trở về......Mưa mùa đông....!!!!
phonglantim
24-11-2006, 06:50 AM
...Thực sự thì mi rất buồn phải ko??? Tại sao mi ko nói thật hay làm bất cứ một điều gì cho mọi người biết?mi biết rõ bản thân mi đang nghĩ gì mà....ừ thì mi buồn tại sao mi ko cho phép bản thân mình khóc thật to nhỉ?.....hãy tự cho bản thân mi yếu đuối 1 lần....1 lần nhé....buồn 1 chút thôi để rồi lại trở lại với bản thân mi - một con nhóc kiên cường...vui vẻ......
HN đã vào đông thật rồi ,chẳng còn chút gì để níu kéo mùa thu ở lại nữa ,chẳng còn lí do để nguỵ biện rằng mới chỉ cuối mùa thu....rằng vẫn còn chút thu còn sót lai....hết thật...!!!Lang thang một hồi như thể sẽ tìm ra cho mình một điều gì mới mẻ ,ko thấy mỏi mệt ,ko cảm nhận được cái giá lạnh lúc này....chỉ thấy trong lòng chống chếnh như thiếu hụt một cái gì đó quan trọng lắm .....
Hai hôm vùi đầu trong đống bài tập mi có thấy đỡ trống trải hơn chút nào không???....Mà cũng có khi nào mình cảm thấy ko trống trải đâu nhỉ? mi khờ quá......Cứ suy nghĩ để rồi lại bế tắc....có thể là do mi cả nghĩ quá hay chăng? hoặc cũng có thể là mi hay phịa ra những điều ngớ ngẩn ,hẳn là như thế....
...Thôi nhé.....than vãn thế đủ rồi mi ạh....đừng đắm chìm trong những ảo ảnh vu vơ tự vẽ ,chân trời còn phía trước kia mà ....mà biết đâu đấy...có thể một ngày nào đó giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực?
HN - có một người đã rời xa thật sự....
Hà Nội- vắng một người
Hà Nội - chẳng còn Mưa ...
http://i45.photobucket.com/albums/f100/phonglantimhht/thotho.jpg
.March
03-12-2006, 08:32 AM
....Cho những ngày bình yên.......
Cô đơn là khi xung quanh ta có nhiều bạn bè ,nhưng lại chẳng thể có một người để tin cậy ,để dựa dẫm....
Cô đơn là khi xung quanh mọi người vẫn vui vẻ ,chỉ riêng mình gắng gượng một nụ cười ...
Cô đơn là khi ở gần đứa bạn thân ....nhưng cả hai làm ngơ như không biết ...
Cô đơn là khi....ta không dám mở lời xin lỗi ....để rồi ngậm ngùi ,mặc kệ thời gian trôi đi ...
Nếu tất cả những điều đó làm nên nỗi cô đơn ....thử hỏi bây giờ ta đang thế nào nhỉ????? Bỗng dưng thèm môt chút nắng ...một chút nắng đủ để sưởi ấm con tim đang giá lạnh ,run lên trước những cơn gió vô tình ùa về .....Bỗng dưng thèm khát một người để có thể tâm sự .....Cũng chỉ biết vậy ...cái gì rồi cũng sẽ phảỉ đến .....
Có người đã nói với mình rằng " cái gì là của mình thì cuối cùng cũng sẽ là của mình ,cái gì không phải của mình ,dù có níu kéo ,có giữ chặt ....cuối cùng nó cũng sẽ ra đi ....không những vậy nó còn để laịi trong lòng một vết xước...khó mà phai nhoà " .....có lẽ cũng đúng....như mùa đông ấy ...chợt về ...rồi cũng sẽ đến lúc lạiđi ...rồi sẽ đến lúc ta gặp lại những ánh nắng vàng mùa hạ.......
...Xin một chút bình yên ......
Người ta bảo cổ tích khác với cưộc sống đời thường ..cổ tích là một thế giới riêng ...hai thế giới này ko thể nào hoà làm một ...Ấy vậy mà ta vẫn cố ,vẫn tin một ngày chúng sẽ hoà làm một .ước mơ một ngày điều kì diệu sẽ đến ,cũng ước mơ rằng mọi thứ sẽ tuuyệt vời như trong cổ tích .....Một chiếc giầy pha lê ,một bà tiên hiền hậu ,một chàng hoàng tử cừ khôi...... cổ tích ơi .....ta nhớ ......
Một cơn thoáng qua .....người con bé run lên ...nó vẫn thường rùng mình như thế khi bất chợt có cơn gió ùa về ....mùa đông nào cũng thế ...năm nay ắt hẳn cũng vậy..và có lẽ nó còn phải run nhiều bởi mùa đông chỉ mới bắt đầu.....
Có một điều gì đó ...khiến nó băn khoăn ....trằn trọc ....cõ lẽ hôm nay sẽ lại mất ngủ ...CŨng có sao bởi nó cũng quá quen với những giấc ngủ muộn màng ,những thao thức trong đêm ,những tiếng thở dài chỉ mình nó biết.......
Mai là một sự khởi đầu mới ....Xin một chút bình yên ......
phonglantim
05-12-2006, 06:18 AM
.....ngày...tháng....năm....
Học cách vô tình khó lắm phải ko????Thờ ơ với những điều đang diễn ra xung quanh mình có lẽ điều ko thể ...Ấy vậy mà ta vẫn đang gắng gượng làm những điều đó .....cho rằng mình giỏi lắm ,mình sẽ làm được tất cả......Viết được vài dòng thơ ,xóa đi xóa lại ,rốt cuộc là xóa hết .........Muốn viết một điều gì đó cho một ngày mỏi mệt..lại chẳg biết bắt đầu thế nào nữa. Ta tồi đến vạy sao????
Ta đang lẩn tránh??? Lẩn tránh điều giì nhỉ?.....Lại một lần nữa thất hứa với chính mình!!!!Đã mấy lần rồi nhỉ? mấy lần khẳng định rằng mình sẽ là người mở lời trước ....ấy vậy mà vân ko dám..........Buồn thay cho một cái tôi nhút nhát!!!!!
Không biết phải làm sao nữa ....ko biết làm sao nữa......ko biết làm sao nữa....chán tất cả.........muốn quẳng hết moị thứ của mình.....muốn xa lánh tất cả .......chán nản......mệt mỏi.................
.March
31-12-2006, 01:42 AM
Đêm qua em nằm mơ
Thấy một vòng tay siết chặt
Dù vụng về....dù chỉ là lẳng lặng
Em vẫn mong rằng...
...sẽ chẳng bao giờ ....
............anh để mất một vòng tay.....
http://i52.photobucket.com/albums/g38/phong_lan_tim_13/handinhand.jpg
Đêm qua em đã nằm mơ ,một giấc mơ mang màu cổ tích .....Vẫn là cô bé Lọ Lem đứng giữa cánh đồng với bạt ngàn lau xám ,em cứ chạy ,chạy mãi rồi ngã nhoài lên chúng .Em mỉm cười ,em hái lau và tự tay lau khô những giọt nước mắt ngắn dài .Cũng chẳng hiểu vì sao em khóc ,có lẽ chẳng phải nước mắt mà là Mưa ,mưa cười cho giấc mơ khác ngờ nghệch của em.....
Như những cơn gió lướt vội trong chiều ,như những điều đơn giản nhất mà em đã trải qua.Một giấc mơ đã khiến em mỉm cười.....một giấc mơ đã khiến em cảm thấy yêu cuộc sống này hơn rất nhiều .....Lang thang trong chiều ,vu vơ với những cơn gió mùa đông rất nhẹ ,em chợt nhớ ra rằng đã có lần mình thích trở thành gió....Nhưng rồi lại buồn khi có người nói " gió không có tình yêu " .....Mỏng manh và dễ vỡ - tình cảm ấy ,em sợ cái rạn nứt , cái trầy xước của tình cảm ,nó khiến cho người ta ko biết phải làm gì ,phải đối diện mình như thế nào nữa.
Có đôi khi em mờ hồ ngước lên bầu trời nhìn ngắm những vì sao...Vì sao ơi ,có lẻ loi?Len lỏi giữa những ồn ã của phố phường ,len lỏi giữa những gì bụi bặm ,em tự khoác lên mình một chiếc áo ưu tư .Đôi khi em lại ganh tị với những nét hồn nhiên của họ ,em thấy ngán ngẩm cho những lo toan vớ vẩn của mình. Bình yên ơi ....em luôn mong đợi.!
http://i52.photobucket.com/albums/g38/phong_lan_tim_13/nice_summer_334.jpg
Em ghen tị với nó ,với những bức tranh có một chút bình yên như vậy.
Rồi bất chợt một ngày ta quen nhau
Rồi bất chợt mỉm cười
Bất chợt nói những điều vu vơ nhất
Rồi bất chợt khi buồn em viết ,khi vui em cũng muốn khoe
Ròi bất chợt những lời hỏi han trở nên thân thuộc
Rồi bất chợt trong cơn mơ bóng hình xuất hiện
Rồi bất chợt em cảm nhận được rất nhiều điều từ phía ấy
Rồi bất chợt em muốn nói thật nhiều điều
....Đến khi em biết nhớ ...đó chẳng còn là bất chợt nữa đâu anh .....
Sẽ chẳng bao giờ nguội tắt những giấc mơ
Câu chuyện cổ xưa : Lọ Lem và Hoàng tử
Dẫu hoàng hôn đỏ tím vai ngày lữ thứ
Em một minh.....không có anh bên ...
...............Gởi đến những vu vơ......
.March
04-01-2007, 07:07 AM
...Mưa.....
...
...
Thế là HN cũng đổ mưa ,mưa lúc đó có đựo gọi là mưa đêm ko nhỉ? Mưa tuy ko nhanh ,ko ồn ã ,ào ạt như những giọt mưa mùa hè ,nó cũng ko lớn đến mức mọi người phải tìm một nơi để tránh ,tuy nhiên nó cũng đủ làm ướt áo người qua đường ,cũng đủ để làm ướt những bước chân vội vã .....
Không biết Hn đã vắng những cơn mưa từ lúc nào nhỉ.để rồi bất chợt những hạt Mưa ấy lại về ,về với HN ,về với những gì đã trở nên xa cách ......Bất giác cảm thấy lạnh....." Cơn mưa mùa đông hôm nay chợt lạnh vai....."
Niềm vui chẳng thể giữ cho riêng mình ,cầm chiếc điện thoại và nhắn tin như thể muốn thông báo cho tất cả mọi người biết HN có Mưa ....Rồi vô tình biết rằng một người cũng đã đựoc chạm vào những giọt mưa của Hn - những giọt Mưa mùa đông....ướt át ...... Niềm vui nhân đôi và rồi chợt nghĩ rằng có thể mưa HN có một điều gì đó lạ lùng lắm khiến ai đi xa cũng nhớ ,và hẳn rằng nhất định sẽ quay lại với những giọt mưa mùa này .Ngày đi ...có mưa .....ngày về ...cũng có mưa ....Có cảm giác mưa luôn đi cùng ta trong suốt cuộc hành trình chưa rõ điểm cuối này .....cảm ơn Mưa .....
HN đã vào đông một nửa ,và cái lạnh dường như bây giờ mới thấy rõ .Hôm qua còn nắng ,hôm nay đã hết rồi ,chỉ còn tiếng gió rít từng hồi qua khe cửa ....
Hẳn sẽ nhiều hơn một người ko quen với cái lạnh nơi này ......Giữ gìn sức khoẻ và luôn hạnh phúc nhé .......Bình yên ơi.......!!!!
Lost.
05-01-2007, 11:38 PM
"Thôi hãy quên
Như chưa nhớ bao giờ
Tuổi đã chửng
Đâu còn bồng bột nữa
Hãy giấu vào ngăn trong cùng tim ấy
Đừng lôi ra tôi lại xót không ngờ
Cái cầm tay
Xin gởi vào cơn gió
Nụ hôn xưa
Khép lại phía cuối ngày
Tên của người
Tôi ngàn lần dập xoá
Dẫu ngàn lần
Trong mắt thoáng mưa bay ...."
(Thoáng Mưa Bay - Hoàng Anh Tú)
Ừa ..vẫn biết là dập xóa tên người là hết ...nhưng sao khó...
Thôi thì hãy viết , viết cho nguôi ngoai nỗi lòng, viết để tìm những tâm hồn đồng điệu, viết đế vơi bớt nỗi lòng , viết để tâm hồn bớt đi chút cằn cỗi ...
HN hôm nay gió lớn quá.......
Hn vẫn thế nhỉ - cứ man mác mãi thôi - lắng đọng đến nặng trịch rồi mà vẫn không thể trút bớt xuống cho đời nhẹ gánh....hay bởi con người không nỡ để buông tay mọi thứ - ham hố gì những mông lung mà buồn - dại khờ vẫn cứ khờ dại - HN vẫn miên mang theo cơn gió - lạnh quá - sao những cơn gió gần đây lại buốt nhói đến vậy nhỉ - HN ơi - sao mi cứ buồn - tóc vẫn còn rối bù và bàn tay vẫn cóng cứng vào - nhiều lúc muốn co vào bóp cái phanh mà cũng khó khăn - hâm chưa - lạnh là thế - gió là vậy mà vẫn muốn giữ cái cảm giác đc thênh thang giữa đường - mặt đường in lên bầu trời - trắng đục - miễn cưỡng một bài ca vút lên gốc cuối đường - Hn ngày không mưa.
.March
06-01-2007, 07:22 AM
...Vẫn là những ngày ko Mưa ...
Lật lại những bài thơ đã viết từ lâu ....đọc lại những dòng chữ viết cho một thời ....có một điều gì đó khiến ta phải suy nghĩ. Một thời đã từng nghĩ sẽ bỏ hết tất cả nhũng gì là liên quan .........
" Có một ngày trời buồn nên cũng khóc
Hạt mưa rơi ướt mắt Nhỏ bao lần "
Chợt nhớ về những dòng thơ này khi thoáng nhắc tên một người bạn .Có nhiều cái thật bất ngờ ,có nhiều cái thật khó mà lí giải .......Và tất nhiên chúng ko hề đơn giản như ta nghĩ .CŨng ngư ngơ ,cũng khờ dại ,cũng ôm một thứ vu vơ làm tài sản cho riêng mình .Ai yêu màu tím ...đều Ngốc !
Một tuần nữa đang lặng lẽ trôi đi ,cuốn tất cả mọi thứ của hôm qua thành kỉ niệm ...mà kỉ niệm thì người ta chỉ có thể cất gọn 1 góc trong trái tim ,kỉ niệm chỉ có thể trở về mỗi khi nhớ .....Đôi khi nó lại đem đến cho ta rất nhiều phiền toái ...kỉ niệm ..!!!
Cố gắng để tạo cho mình những kỉ niệm vui vẻ từ ngày hôm nay ...."Thương lấy chính mình " ......Có lẽ nên là như thế .....phải là như thế thôi ......
Những tưởng trang nhật kí sẽ khép lại khi trời HN bắt đầu chuyển gió .Nhưng đến tận bây giờ khi mùa đông đã đi đựoc một nửa chặng đưòng thì trang này vẫn chưa đựoc nửa .....Chậm trễ hay bởi còn lưu luyến điều gì?
Có một người luôn tự cho mình là phải sống trong cô độc.Họ vẫn ngang bướng cho rằng ý kiến của mình là đúng mà ko hề nghĩ rằng bên cạnh họ còn có những người Bạn...hay bởi họ chỉ xem người Bạn ấy như những cơn Mưa qua đưòng...sẽ tan biến hết?....ko rõ ...Nhưng rồi ta sẽ cố gắng tìm cho mình một câu trả lời xứng đáng.....!
Những bước chân ngang qua chốn này...xin một lần gởi lại .....!!
*[£iµ £i€]*
07-01-2007, 08:49 PM
lâu lắm rùi mới mò mặt dzô h2t...:D....mọi người cứ hỏi tại sao mình hok dzô h2t nữa....sự thật là mình vào...đi lòng vòng...hok có đăng nhập nik...:D...rồi lại out.....cũng chỉ có thể làm thế thui....:rain:..
Hok hiểu tại sao khi đọc lại topic này của hai bà ấy mình lại đăng nhập nik và type những dzòng này.....làm sao thế nhỉ :thatall:....
Cũng lâu lắm rồi mình hok có nói chuyện cùng bà Vân....thỉnh thoảng cũng có thấy bà lan héo online.....cũng chỉ hỏi thăm bà ấy vài điều thoy...
DẠO nài hok muốn pm nhiều....><....hem hiểu vì sao ấy...cứ khùng khùng hâm hâm
Đếch bik type gì nữa.....type vầy thoy.....off lun.....2 bà ơi....nhớ 2 bà nắm ấy :huglove:
phonglantim
10-01-2007, 07:59 AM
Anh đang uống coffe và buồn lắm
VÌ bỗng dưng anh thấy sợ chính mình
Sợ ngày mai anh chỉ biết lặng thinh
Không dám khóc vì chẳng còn nước mắt
NGhịch ngợm và chợt nhớ là lâu lâu rồi ko nhắn tin...từ cái hôm anh nói là có chuyện ko vui....Gửi một câu thơ và nhận lại là những dòng như vậy .Mọi người cứ hỏi vì sao lại tò mò về họ...ừ..tò mò từ lâu rồi cơ .Từ cái dạo đọc đựoc bài thơ của anh và những dòng tâm sự .......hình như có 1 điều gì trùng hợp với ta lúc đó??? Chẳng rõ ,chỉ biết mấy câu thơ anh gửi đều thích ^^...mặc dù nó hơi buồn .....
Nói mới nhớ lại câu thơ từ ngày trước ,câu anh gửi tặng ,nó đúng hơn là một lời an ủi
Dòng đời kia vẫn trôi qua lặng lẽ
Những ước mơ và nước mắt nhạt nhoà
Là yêu thương hay mơ mộng trời xa
Là dĩ vãng một thời yêu và nhớ ....
Mình tin nó đúng là như thế ^^ ...tin vào khả năng dịch của mình ^^.Chưa một lần được dzòm mặt anh nhưng ko hiểu sao tò mò đến vậy ^^.
Thường thì rất ít gửi thơ cho người khác....chỉ gửi cho những ai mà mình thực sự coi đó là bạn ......-là bạn thật sự ^^..... enh Tom là trường hợp ngoại lệ ^^....vì anh ý gửi thơ trước nên mới gửi lại ^^.........dẫu sao thì mình tin đó là một người tốt ^^
.....
Hà Nội ồn ào rồi chợt ngủ quên
Bỏ lại tôi với màn đêm lạnh giá
Tôi chợt thấy lòng mình bâng khuâng quá
NHớ và yêu...đến quên cả chính mình....
...
.March
11-01-2007, 12:41 AM
Tôi đi tìm cái nửa của riêng tôi
Và có lẽ trên đời này đâu có
Em cũng đi tìm tôi như thế
Chỉ có điều ...chưa nhận ra nhau....
MỘt tin nhắn lúc nửa đêm .....Cảm ơn Bạn......
...
...
Lost.
05-03-2007, 08:16 AM
Hôm nay HN không mưa
Hôm nay HN gió lớn quá - con bé dạo một vòng quanh cái hồ gần nhà tóc rối bù chẳng buồn vuốt vuốt.......
Đi cho nó nguôi cái cồn cào ruột gan cơ mà chẳng bớt tẹo nào - vẫn cảm giác bất an..
Và rồi chẳng có chuyện gì cả - đơn giản là đang say CaFe ....nốc cho lắm vào mà chẳng ăn gì - dở hơi thế đấy....nghĩ mà bực mình ><.......
HN hôm nay gió lớn - những cái gió của mùa hè đây mà !!!!
Còn chưa có nàng Bân mà nhỉ......chắc sắp !!!!
phonglantim
06-03-2007, 08:40 AM
Cho em 1 chút ích kỉ riêng mình ,tự phá bỏ cái khuôn phép mà mình tạo ra bởi....gió mùa về....
Trời trở lạnh,em cảm thấy lạnh ,lạnh đến gai người.HN vắng bóng những cơn gió như thế này từ lâu rồi và hôm nay nó mới vô tình trở lại.Em nghĩ rằng đó là cơn gió rét cuối cùng để tiễn biệt mùa đông......cũng như một điều gì đó trong em đã cạn kiệt ,nhường chỗ cho một thứ khác.....
Nghĩ lại buổi chiều nay em vẫn thấy sợ - sợ cái lạnh ghê người ấy....Trong suốt 1 mùa đông đã qua ,đây là lần em cảm nhận được cái rét rõ rệt nhất. Sáng trời hơi lạnh - em nhìn cái rét ấy một cách cực kì đơn giản ,rằng chỉ lạnh 1 chút xíu rồi sẽ lại bình thường....rồi em vẫn chỉ khoác trên mình 1 chiếc áo thật nhẹ.Mùa về nhanh quá....em cảm thấy lạnh thật sự.Đi ngược chiều gió ,tóc rối tung lên - ko buồn gỡ....chỉ biết cúi mặt và bước.....Cái lạnh ko ngăn cản em đi quanh hồ....Em ko hiểu nổi mình - trong lớp cứ đinh ninh sẽ về nhà thật nhanh để mặc thêm cho mình chiếc áo...ấy vậy mà đôi chân đưa em về nơi cũ - nơi em vẫn thường đến khi lòng đầy mỏi mệt. Hình như lúc đó em chẳng cảm nhận được gì nữa ,cứ bước ,cứ đi ,xuôi mình theo cơn gió chiều mỏng mảnh.
Hơi 1 chút mưa ,nó ko đủ làm em ướt áo nhưng em cảm nhận được nó qua từng giọt nhỏ hắt nhẹ vào mặt và qua mái tóc của những người tập thể dục...Em thấy nó đẹp lắm ,từng hạt nhỏ li ti đậu trên mái tóc đen huyền....em thấy yêu nó :)....
Nhặt 1 chiếc lá ,em nhẹ nhàng thả nó xuống mặt nước - nó lặng im .....Em vẫn thích cái cảm giác được ngồi im lặng và nhìn mặt nước lăn tăn sóng.Đã có lần em ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để nhìn mặt nước đấy....Sẽ có người cho em là rỗi hơi ,nhưng những khi như vậy em thấy vui - vui lắm ,em thấy đầu óc mình nhẹ nhàng ,thảnh thơi hơn rất rất nhiều.....
Nơi con đường em đã đi qua - Nơi em đã trút bỏ bao khúc mắc cùng dấu chấm hỏi mà em ko biết làm thế nào - Nơi em bỏ đi những tiếng thở dài - Nơi con đường - có bước chân em...:)
Lost.
06-03-2007, 11:12 AM
Nghe đâu đó những dại khờ gõ cửa
Lại vụng về góp nhặt nỗi vu vơ
Ai trách ai hay bởi quá dại khờ
Đem thương nhớ gửi bình yêu phía ấy
:::::::::::::
Đêm lại về giữa phố vắng thênh thang
Căn phòng nhỏ một người chưa tròn giấc
Gói yêu thương bằng những điều xa lắc
Vỗ về mình với giấc mộng ngày qua
Chẳng hiểu sao del gần hết tin nhắn chỉ để lại những cái tin đọc lại bật cười khinh khích những khi buồn - ý thế mà cái tin của con nhỏ lại vẫn chẳng xê dich đi đâu - giờ post ra đây để dọn cái hộp tin :rang:
HN nghênh ngang rước về muà đông - dưới cái nhìn ganh tỵ của hàng cây mới nhới cùng vài cái lộc mới nhú xanh ngắt - cơ mà giờ lạnh thế này thì có mà "còi xương"....lạnh đến nỗi niềm vui chẳng nhớn nổi nói gì mý cái lộc non ý....
Hà Nội - tiềm ẩn sức hút kỳ lạ cho những lữ khách - ở con người hay ở mùa đông - hay là con người mùa đông...
Bên ngoài gió vẫn rú lên đầy man rợ.........
[http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/HaresTailGrass.jpg
.March
14-03-2007, 09:13 AM
Vào nơi này khi HN đang trong những ngày mưa tầm tã...liệu có là trái ngược ko? - Chắc là ko bởi hiện tại bây giờ nào còn những giọt mưa ....:)
HHT ko vào đựoc ,lang thang và rồi lại đặt chân về chốn ấy.Vẫn còn đó những dấu chân....Mọi thứ dường như cô quạnh hơn - hay bởi tại ngày trước em chẳng hề biết đến ai ,có phải chăng mọi thứ vẫn diện ra bình thường ,chỉ tại em nhìn theo 1 chiều hướng khác??? Chẳng rõ nữa ,chỉ biết rằng tự nhiên đã viết đôi dòng ,viết về những gì mà mình đang nghĩ .....HN ko còn mưa rồi ,và có lẽ sẽ ko còn thức khuya nữa nhỉ? Con người ta có thể thay đổi thói quen dễ dàng lắm phải ko? - Em tin vậy và hẳn em cũng sẽ làm đựoc ....cố lên nào :)
MAi có mưa ko? mai em có khác với em của hôm nay ko? Bỗng nhiên nhìn những gì đang diễn ra em thấy sợ hãi lắm ....Đau đầu lắm ,mấy ngày hôm nay cái đầu nó lạidở chứng mất rồi :) ,nhiều hôm em chỉ muốn khóc ,khóc thật to để át đi nó thôi ....Gia đình - một mớ hỗn độn.CHuyện ko của riêng em ,ko phải của em ,sao em lại thấy bức bối vậy? Tại sao người ta cứ mãi trẻ con như thế nhỉ? sao ko nhường nhau 1 chút? sao lại có những hành động nông nổi như thế? Em ko hiểu họ đang nghĩ gì nữa ....Có đáng gì đâu 1 chuyện cỏn con như thế ? sao lại chấp nhặt kiểu đó? Sao họ ko hiểu rằng có biết bao nhiêu người đang đau đầu vì chuyện của họ? Nửa đêm ra đường để tìm kiếm..em nhớ rõ kim đồng hồ đã quá số 12.....Em còn nhớ rõ cái cảm giác lúc ấy như thế nào ....Mưa và tối ,ngoài đưòng thì vắng lặng ,lác đác có 1 ,2 người .....em sợ phát khóc ấy chứ ....vậy mà bản thân em ko cho phép mình ngồi ở nhà ...Tại sao cứ phải làm cho người ta lo lắng thế nhỉ???
đã lâu cực lâu rồi em mới lại đi dưói mưa chỉ bởi em sợ cái ướt át của những giọt mưa ....Nhưng hôm đó lại khác ,đi dưới mưa với 1 tâm trạng hoàn toàn khác ,lo lắng rồi lại sợ sệt .....Em mệt mỏi lắm rồi ...ko biết em phải làm thế nào nữa ,mệt mỏi lắm lắm rồi...
phonglantim
17-03-2007, 08:43 AM
Vội vã những giọt mưa
Vội vã mùa quay lại...
Vội vã những dòng người - ngược xuôi
Em nơi đây - thảnh thơi đến lạ......
Tất cả dường như diễn ra thật nhanh chóng ,để trốn tránh cái lạnh ,trốn tránh những giọt mùa còn sót lại....Lại là những cơn mưa với cái gió hắt hiu của mùa và cả những cảm giác lạnh lẽo đến tê người....CÒn em ,vẫn ko có 1 chút cảm giác gì gọi là vội vã cả .Con đường ướt nhẹp đi sau cơn mưa dai dẳng , những bóng người cũng thưa thớt dần theo thời gian.
Mùa lại trở về sau những tháng ngày trốn tránh HN. Ko hiểu có ai mừng vui khi gặp lại những cơn gió mùa? MỘt ngày mới bắt đầu bằng những giọt mưa ,em bắt đầu bằng sự thảnh thơi đến lạ....ngày nghỉ ấy mà ^^....
Chẳng biết viết gì cho một ngày mưa - một ngày mưa dai dẳng đến vậy..ĐÚng như những gì mình mong muốn nhé ,mưa hết tháng 3 ^^...đáng ra phải vui chứ vì ít ra đựoc chạm tay vào chúng ,đựoc cái cảm giác lạnh lẽo mà...ấm áp :)
"1 chút nữa thôi....1 chút nữa thôi
1 chút thời gian trôi trôi thầm lặng...."
- 1 chút nữa....nhé :)
*[£iµ £i€]*
17-03-2007, 08:56 AM
HN những ngày kô mưa....đang mưa mà....:rain:..
tớ ghét trời mưa cứ nho nhỏ như vầy
mưa cứ to lên.....như nỗi lòng tớ đang to lên
tớ....tớ muốn hạt mưa thật to...để lòng tớ vơi đi chút buồn
Lost.
18-03-2007, 12:29 AM
Cây muốn lặng mà gió cứ chẳng đừng - biểu hiện là Cái Tím nó chập cheng cứ tuyên chiến mới mình - Thôi kệ ló :rang::rang:
HN mưa suốt mướt mát và sũng sượi - chẳng đi đâu được - tự nhiên thấy ghét cái lạnh cóng của bàn tay (gõ khó ý mà)
Ghét cái gió lướt qua không chịu đc (rối tung cái đám hạc giấy lên )
Ghét thế chứ lại ..
Ghét thì ghét thế chứ nếu mà nó đột ngột đi như đột ngột đến thì....lại rũ buồn ra cho mà xem <---- dở hơi có thời điểm !!!
Ngán một rổ ...
Thôi đi làm đơn nghỉ phép dài hạn phát !!!!
*Rain*
18-03-2007, 12:38 AM
Mưa nhìu , ghét ...
lại tăng cân rồi , ghét ...
:so_funny: :chayle::chayle:
.March
18-03-2007, 12:49 AM
Tình hình là ứa lào ghét thì ra chỗ khác mờ ghét nhá :rang: ,ghét ở đây chả giải quyết được vẫn đề gì hết:rang:
HN vẫn cứ mưa ,mình hơi hơi lười chút xíu ,chỉ là hơi hơi thôi nhá ^^ ,còn ngoan chán :5:
Mình lại thích cái gió lạnh ấy ,thấy nhớ nó ,thích nghe cả tiếng va đập của cánh cửa mỗi khi có 1 trận gió lớn ^^....< cái đám hạc giấy ý là cái đám tui tẹng 3` ý hở ^^ ?>
Mưa rồi và mưa nữa...ngày mai lại như thế nữa nhé ^^ ,đành rằng là nó bẩn xíu ,cơ mà vui...hay là mưa đêm thôi nhé ,ban ngày nắng lên chút xíu cho đường xa sạch sẽ và mọi người khỏi ngại đi đường ^^
Hn - ko có nắng - có gió và có mưa
Hn - nhẹ nhàng và tĩnh lặng....
đắm chìm vào 1 đêm mưa ,cảm giác HN thật nhỏ bé và cần được 1 sự trở che......
P/s:: đứa nào nghỉ là minu :meo:
Lost.
14-05-2007, 11:54 PM
Ha ha thế là cũng có đứa vùi đầu vào cuộc sống như mình theo thiên hạ người ta nói là Đi Làm - cũng oách sờ lách như ai - tự dưng mình lại nhớ nó chứ - chẳng có ai chành choẹ lại đâm puồn :rang:
Đi làm mệt hoh kưng - tất nhiên nhỉ - có là đi chơi đâu - có là đi leo nhà rông với lại đạp thiên nga đâu mờ không mệt - cơ mà cố gắng nhá - đời không phụ người hiểm ác bao giờ - é nhầm, tím nhà ta là người hiền nành :D
Tháng 5 !!!!!!
Uh thì tháng 5 - tháng 5 thì sao chứ chẳng giật mình - nhỉ !!!! Chỉ là một cái tháng trong 12 tháng mà thôi....chẳng gì cả !!
Đêm qua Hà Nội mưa.... Hà Nội ko ốm!!!
Sài Gòn chẳng biết còn mưa không...
SG khỏi ốm chưa ?
Lost.
18-05-2007, 07:41 AM
Hờ Hờ HN đang mưa.. lôi cái pic này lên cho nó mát mẻ :D:D
Lâu quá không gặp mí con pé ngộ thơ ý cũng nhơ nhớ :D....
Thế là mai họp Hn con nhỏ hoh đi đc òy....lần trc có nó thì mới xé lẻ đc...hic hic...chiều mai rảnh rang....
Tặng cho kưng cái ô lởm mờ đi dạo mưa lài:D
http://tn3-2.deviantart.com/fs8/300W/i/2005/341/0/8/Umbrella_at_morning_by_katizua.jpg
Cấm có đc puồn đấy nhá ^^
.March
18-05-2007, 08:00 AM
ơ thế cũng biết nhớ bạn bè ah? Mai đi mang quà về cho tui nhá :D , nhắn hộ enh Tom là tui nhớ ổng :so_funny:
Hôm nào bọn miềng xé lẻ đi chơi đi :D , lâu òy chả đựoc tụ tập gì cả. Tui làm nốt tuần này là nghỉ òy , lại rảnh rang tha hồ lượn :so_funny:
.March
18-05-2007, 08:39 AM
Hà Nội mưa - Hà Nội buồn ...
Em kiên cường lắm -chẳng buồn như mưa
Hà NỘi vẫn cứ mưa , mấy ngày rồi nhỉ? mưa một thoáng rồi lại tạnh ngay. Em nhớ rõ đếm ấy mưa , ko tài nào chợp mắt , với tay cầm chiếc điện thoại... chỉ để tìm cho mình 1 chỗ dựa thôi ....vậy mà em chẳng làm đựoc nữa . Can đảm lắm rồi - fải ko?
Mưa ơi mưa cứ rơi nhanh lên !Em vẫn cứ thích mưa tan giòn như thế.Cảm xúc hẫng hụt hết cả rồi , chẳng còn biết viết gì cũng như làm gì cả. Có đôi lúc em cảm thấy lạnh - thật sự - với mưa ấy.....
Ngày ko mưa - viết nhật kí nhỉ? Một ngày của em gồm những gì? - Nhạt nhẽo lắm...và những mệt mỏi nữa . Em sắp đựoc giải thoát khỏi những điều đó rồi - đó với em là những áp lực. Bát mình làmquen với nó -em ích kỉ ko? chắc là ko đâu. LAng thang và chẳng biết làm gì cả , mọi thứ cứ mờ đi , chẳng cảm nhận đựoc gì. Tính viết 1 vài dòng thơ mà khó khăn quá , giống như người của sỏi đá vậy - khô cằn.
Vào blog , ghé qua 1 chút gọi là cho đỡ chán. Bắt gặp 1 bài thơ trong blog của Rên....bài thơ thật hay - thật đúng ....
Hạnh phúc chỉ là
Lời nói dối
Thôi anh
Bởi nếu không
Làm sao
Em phải khóc?
Bởi nếu hạnh phúc
Là
Hạnh phúc
Thì những lời hứa của anh phải trở thành sự thật
Sao lại trở thành hư vô
Hạnh phúc chỉ là lời nói dối thật mà
Bởi em đã từng tin
Là
Anh yêu em nhiều lắm
Thế mà
Một buổi chiều đầy nắng
Anh bỏ rơi em trên bến vắng hẹn hò
Nếu anh bao em chờ
Em sẽ đem cả cuộc đời đánh cuộc
(Nhưng mà anh cứ bứớc chẳng nói lại câu nào)
Hạnh phúc không phải là lời nói dối đó sao?
Em đã từng tin hạnh phúc ở trên cao
Nên
Em với
Nghĩ rằng : Với hoài rồi sẽ tới
(Vì em sẽ lớn lên)
Thế mà chẳng bao giờ hạnh phúc chạm tay em
Mặc dù em đã lớn
Hóa ra hạnh phúc chỉ là điều Người ta tưởng
Hạnh phúc chỉ là
Lời nói dối
Thôi anh !
(Thu Vân)
Hạnh phúc không phải là
Lời nói dối
Đâu em
Bởi nếu không
Làm sao
Em được khóc
(giọt nước mắt đôi khi là niềm vui rơi xuống má nghẹn ngào)
Này em ngoan,
Hạnh phúc chẳng trên cao
Hạnh phúc ở ngay đây_Trong tim em bé bỏng
(Em đừng với
Mà cúi nhìn
Em nhé!
Hạnh phúc dịu dàng
Đăt dứoi lối em qua...)
Hạnh phúc không phải lời nói dối thật mà!
Bởi anh vẫn yêu em
Dù cho
Mình li biệt
(có những nỗi đau lặng thầm nào ai biết
Cuộc sống trôi đi…
Những phép nhiệm màu…)
Hạnh phúc là nơi yêu dấu bắt đầu
Là tiếng hát mẹ ru con ầu ơ đêm vắng
Là gió dịu dàng nhón chân qua vườn trưa rất lặng
Là mây nhẹ nhàng
Là tóc hát kiêu sa
Và rồi khi năm tháng đi qua
Em sẽ tin
Hạnh phúc
Không là lời nói dối
Giấu vào trong mắt một nỗi buồn rất vội
Hạnh phúc chẳng phải là
Lời nói dối
Đâu em!
(Moon)
HẠnh phúc có là lời nói dối ko? hay đó cũng chỉ là 1 lời ủi an dành dỗ? những lời nói ngọt ngào đánh lừa cảm giác mà thôi? Chịu - em chẳng muốn nghĩ suy làm gì ...!
Hà Nội vẫn cứ mưa đấy . Dù thế nào thì em vẫn cứ thích mưa . Thôi thì đành viết cho riêng mình nhỉ .....
" Thích nhất trên đời là đựoc viết cho riêng tôi
Cái tôi riêng mình - cái tôi thứ nhất
Cái tôi mỉm cười - cái tôi nước mắt
Cái tôi lúc nào cũng muốn Bình Yên ...!"
Em vẫn tin giấc mơ có thật ! Em chờ anh ! ....
phonglantim
02-07-2007, 04:52 AM
Lại là những ngày ướt át , ướt át của những trận mưa rào nhanh vội....Hà Nội đắm mình trong mưa - Em đắm mình trong cơn mơ hồ viển vông tô vẽ.....
Cả một buổi chiều chẳng làm gì được cả , cứ ngồi và ...nhìn ...Tháng 6 qua rồi nhỉ? em đã làm được gì? chẳng rõ nữa , nhưng hình như em đã bớt vu vơ hơn nhiều rồi , em vẫn đang hoà mình trong cái mà người ta gọi là bận rộn. Có đôi khi em cũng cảm thấy mệt mỏi lắm chứ , có đôi khi em muốn rũ bỏ mọi thứ để khoác lại cho mình cái thảnh thơi vẩn vơ thuở trước ...- nhưng....em....
...........
Ngày vẫn trôi , em vẫn đối diện với mọi thứ 1 cách dễ dàng mà chẳng cần đến một lời động viên nào cả. Thế mà đã có lần em nghĩ rằng em sẽ ko dễ dàng vượt qua nếu ko có những lời ủi an dành dỗ như thế . Em kiên cường - nhỉ? Em bây giờ - chỉ riêng em. Những lời động viên ko còn ý nghĩa gì nữa rồi nhỉ? nhạt thếch....như mưa nhỉ? Ah ko , chắc hẳn mưa cũng có mùi vị đấy ,đắng nghét hay là mặn chát nhỉ? em ko đủ can đảm để thử chúng....đoán vậy thôi !
Hờ hững như...em. Và bây giờ em cũng chẳng cần một điểm tựa nào cả dẫu là một chút mong manh như vần thơ em viết - ko cần ...em phải tự bước đi thôi - để em biết mình có thừa mạnh mẽ. HN mưa nhiều nhỉ? Em muốn trốn HN lắm , em muốn xa HN......xa những cơn mưa......
Buồn như ly rượu đầy - không có ai cùng cạn
Buồn như ly rượu cạn- không còn rượu để vui
Buồn như trong một ngày - hai đứa không gặp mặt
Buồn như khi gặp mặt - không còn chuyện để vui .....
Nhạt nhẽo hơn cả những gì em đã nghĩ.....Lời nói dối hình như ko làm cho em ấm lòng hơn đôi chút. EM đang dối , dối lòng , dối mình , dối cả những viển vông ,giấc mơ em...hình như cũng là lời nói dối .....
Có còn đôi chút mơ hồ trong em....Và xin cảm ơn những người đã luôn chúc cho em được vui, được hạnh phúc ...
Mai em về tô vẽ khoảng trời xanh
Có giấc mơ em và nụ cười đã mất
Không còn đêm thâu với bờ vai run bật
Trong tiếng khóc - cười có dành dỗ , ủi an....
Khó nhỉ , em muốn vẽ cái cảm xúc hiện thời bằng những lời văn thật mượt - mà em ko làm được , em thua rồi !, em thất bại hoàn toàn đấy !.
...Nếu như ....nếu như bây giờ ai hỏi em rằng em cần gì ...Em...em sẽ nói....em rất rất cần 1 điểm tựa....( bây giờ thì em nói thật đấy, chẳng còn những lời nói dói nữa đâu...) một người bạn tinh thần - thế là đủ ....biết lắng nghe em phàn nàn , biết dạy em cách vượt qua chính mình , biết cân nhắc giùm em những điều em mắc phải để em chẳng còn phải chơi trò bắt thăm nữa , gì nữa nhỉ? ah, thức khuya cùng em nữa . Em chẳng cần biết họ là ai , chỉ cần như vậy là em vui rồi...và hẳn nhiên người đó chỉ trong tưởng tượng , chỉ bên em khi đêm về....Bởi..ngày mới , em sẽ lại khoác lên mình là con người khác mà thôi.....
Đặt dấu chấm cho nó nhỉ? đến lúc rồi....bởi cũng đã nhạt rồi ....xếp xó mọi thứ lại và bước tiếp...uh huh...bước tiếp!
Lost.
04-07-2007, 06:35 AM
Hơ đùa đấy - em mà buồn á - thật ra ý chính cái lúc em thở than là buồn í mới là cái lúc em nhởn nhơ nhất cơ đấy ! Ko tin à !
Mới lại tự dưng sao em ghét cái 1 Phía của em như đào đất đổ đi ý - thấy nó nghiêng thậm tệ mất rồi - chẳng hiểu sao khi í lại chỉ là 1 phía nhờ - Ngớ ngẩn !
HN lại nắng quắt vào - cái gì cũng có tư thế sẵn sàn bốc cháy ngay đc....
Cái vơ vẩn ương mang tên yêu thương cũng chẳng ngoại trừ - thanh tro rồi đấy mờ có biết nó cháy từ bao giờ đâu:thatall:
Mấy hôm mưa ,Sông Hồng lên đc vài xen ti mét nước - giờ nắng thế này lại về mo sớm thôi kưng ạ !!!
Lúc trưa về nhà , có thằng ôn con đi đứng kiểu thể hiện tí làm quẹo đầu xe, đang giữa trời nắng , lúc chị đang nóng....chị phóng lên song song "đường làng nhà mày đấy à"...chẳng hiểu lúc í mặt chị thế nào mờ nó bắt đầu giảm ga tụt về sau....
Thằng ôn khệnh khạng đâu đâu !!!:bicycle:
Với mớ ngôn ngữ coi dzời bằng vung này em thấy mình là mình hơn đấy - à mà có người nói nhìn em hiền - người khác nói giọng em hiền...
Nói chung ý em nhiều thể loại lắm :rang:
Giờ đi ăn cơm cái đã !
.March
04-07-2007, 08:46 AM
Úi dzào lười thì nói là lười đi còn bày đặt lí dzo này lí dzo nọ nữa :so_funny:
Mệt nhờ , báo cáo xong òy , thả hơi mấy bữa ròi lại vắt chân chạy típ ^^
THôi chả vik nữa, chán òy >.<
Phong Linh
04-07-2007, 09:11 AM
ngày mai HN sẽ mưa :rang: :rain: :so_funny:
đợi bao giờ ta sẽ báo thù vụ 7 phát nháy máy liền tù tì :gian:
Bo áh ,tớ hết iu từ lâu òy :om:
Lost.
04-07-2007, 09:22 AM
Này 2 đưa khùng kia - chị đang bùn này ....bùn ngủ.......mừ hình như chị còn mún cờ zai nữa cơ....
Căn bản lúc chiều chị uống nhầm viên dạ dày thành viên thuốc giảm đau có nhiều thuốc ngủ....nên giờ vật quá Y.Y ,,,,
Mờ tự dưng lại có bo bủng gì ở đây thế nhỉ....chắc đến 1 ngày nào đó sẽ hỏi : Bo là đưa nào cho mà xem :bay: Tin hoh !!!
Áp thấp nhiệt đới - hình như chỉ chạm nhẹ vào HN thôi thì phải - chẳng mưa gió bão bùng gì cả - cái đầu chị cũng đang vọt cả ra ngoài cái nhiệt kế nữa cơ các kưng ạ !!!!
Chị muốn đi nhà ma:meo: - bãn nãy cái tím nói về nhà mà nhiều quá khiến chị nhớ :nhi:
À mà chị nhớ các kưng nữa đấy !!!
Phong Linh
04-07-2007, 09:35 AM
có đứa ốm lăn ra kìa :om: :hihi: :om: :D :om: :so_funny:
này thì nhà :gian: này thì ma :gian: này thì nhà ma :gian:
i ngủ i, khẩn khẩn, rùi bạn bắt vài con ma bỏ vào "giấc mơ đêm nay" ( :rang: ) cho :om:
Lost.
05-07-2007, 06:44 AM
Mưa - Mưa đều như người ta dễ dàng vắt kiệt một quả chanh khô...
Áp thấp nhiệt đới chuyển thành cơn bão với số thứ tự 1 ! Mùa mưa bão đến thật rồi.
Dân thành phố , một vào bà nội trợ đảm đang lo tính toán để chuẩn bị sẵn một vài món đồ ăn sẵn cho những ngày mưa lòng thòng sắp tới - với vẻ rất cầu an.
Cũng là với hi vọng ấy một số nơi khác họ chỉ cần mình đi qua mùa mưa bão an lành không tổn thất mất mát về người về của là đủ lắm rồi !! Những vụ mùa những cuộc kiếm sống dù tàn tạ cũng đủ cho những cuộc đời đi qua....
Đeo chiếc kính đen - đôi khi sợ mình quá thênh thang trắc ẩn....
Cây đa bên cạnh nhà đến mùa rụng quả - đêm nào cũng lộp cộp lăn lốc trên mái tôn ngoài hiên. Cơn mưa làm cho lá lả tả rụng, mặt đường thành một thứ hỗn tạp lá vàng và những quả đa nâu nâu , trong đó phần lớn đã bị xe cộ chẹt nát...
Có đứa ướt nhẹp đi về với chiếc áo mưa gài ở phía dưới - căn bản cũng mặc rồi cơ mà khó chịu quá nên đc một lúc lại cới béng ra...
Mai cuối tuần - à mà khổ - đúng ngày bạn Ngốc bạn ý đến HN chơi thì mưa lại giữa mùa , thênh thang luôn , đi mừ không biết chọn ngày !!
Để coi mai cái leng keng sẽ cho bạn í đi xe bus thế nào mà không say nhá :cr:
Mai chắc dzời sẽ đẹp để lát chị đàm đạo dàn xếp mới ông dzời cho các kưng ạ :cr:
.March
05-07-2007, 07:35 AM
Em Ú dzí lại em leng keng cấm xí xớn ở đây , trẻ kon thì dza chỗ khác nhá nhá nhá , chạy mau ko có ngập úng cái nơi này dzờ :D , ngoan chị cho...ngó chị mút kẹo :so_funny:
Tình hình là vừa mới fát hiện ra là cái Ú rất chi là lợi dzụng nhá ....Nó là nó lợi dzụng cái điện thoại ở chỗ làm < nó nói là gọi chùa :gian: > để nó alo cho miềng . Chán một nỗi là lúc í bạn chuẩn bị đi nộp báo sờ cáo... Hix , nhắc đến càng thấy tức , cứ tưởng đến nộp fát té về luôn , ai dzè phải ngồi nghe 1 hồi thuyết giáo...rằng là fải làm thế này , rằng là fải làm thế kia , rằng là đến cái chuyên đề thì mình cần quan tâm cái ...khỉ dzó gì đấy :hihi: , mặc kệ , cái đó cuối tháng 8 mới fải nộp , bạn là bạn chơi đã :so_funny:
Nhà ma đê 3` kon ơi , thề là từ dzờ đến tuần sau fải đi 1 fát , kím đựoc anh nào đi thì hay :hihi: , nghe tò mò nhắm òy , bạn là bạn rất khoái cái cảm giác mạnh nhá nhá :5:
.....
Thôi chả ham vik nữa :D
Lost.
07-08-2007, 10:09 PM
Liều mình như một ván cá cược của 2 bộ mặt đang song song tồn tại rằng :
-trời sẽ mưa, chắc chắn !
-không, trời không thể mưa !
Kết quả kiến thiết chưa đc công bố để thoả cái mong đợi và nhận giải thưởng - chờ đợi nào.
Hà Nội chưa chịu mở cửa đón thu , hay mùa thu mải chơi đến muộn - em hoang mang trong sự chờ ngóng và rồi cũng hoang mang ngay trong những bình yên của mình - mùa thu sẽ làm cho nỗi nhớ dài hơn cái bóng ở cuối đường.
Mọi thứ lại lấm lét , lấm lét...
Đã có một thời HN yên lành trong những trở mình , những hơi ấm miên man xa xa , những ân tình đã từng chân thành , mọi thứ Hà Nội sẽ phải quên - quặn lòng , không còn điểm tựa...
Đôi khi thèm đến thắt tim một lời nói để biết mình còn cảm giác như thế nữa....
Đã từng đi qua được một mùa nghiêng trước , sao vẫn thấp thỏm khi mọi thứ vẫn còn đang...Hà Nội nhỉ - em sợ thật mà :)
Hà Nội đang nắng hay nói khác đi là Hà Nội không mưa.....nhưng cá là chỉ chiều thôi sẽ có những trận mưa ập đến - thật đấy - tin ko? Hà Nội mùa này là thế đấy , có thể là khác thưởng < thì người ta vẫn bảo thay đổi như thời tiết còn gì? HN cũng thế - nhưng HN ko ốm đâu >
Ý định mở cái nick cũ - nhớ ko phải của mình - lại thôi....Buồn cười nhỉ? Tại sao ko cho mình ích kỉ một...vài lần? EM lại bắt đầu cái mớ hỗn độn ấy , lại bắt đầu thả mình về cái hão huyền, về cái hư ảo - mà tại sao em ko thoát ta nổi cái mớ hỗn độn của muộn phiền? Em đã làm gì để phải suy nghĩ nhiều đến thế nhỉ?
Sáng dậy sớm đi lên trường cấp 3 cũ mua cho thằng em bộ hồ sơ , nhìn thấy trường cũng thay đổi khá nhiều tính bước vào - lại thôi ...Bác bảo vệ vẫn còn nhận ra mình , ngày xưa hay kí xe cho cả lớp ^^ , giờ muốn kí cũng chẳng được nữa rôi :).....thời gian ấy nhanh " vật vã " < mới chôm được từ :hihi: >
THáng 8 có gì nhỉ? chả có gì ngoài mấy cái sinh nhật < đang hết xiền mới chết :khocnhe: >
Lost.
07-08-2007, 10:25 PM
Ta lạc vào mùa Hà Nội vắng cơn mưa - Nghe rơi vãi của vạn lời im ắng - Người nhớ hay quên ,khi con đường vẫn thẳng - có bao giờ nghi ngại bước chân thăm - Ta lạc vào mùa Hà Nội rét căm - Trong cơn nhớ có đốm tàn quên lãng - Nghiêng một đời thơ , mới thấy mình chuyếnh choáng. Lai cúi đầu - chào nhé hoàng hôn !!!
Khốn thật - lại miên man rồi Hà Nội ơi - HN chết dẫm !!!!!!!!!!
Hà Nội mùa này vẫn có những cơn mưa. Và nghe rõ lời thì thầm của gió. Ừ người đã quên , bài thơ đành bỏ ngỏ. Tiếc làm gì chút xúc cảm hư hao. Hà Nội mùa này phố vẫn hát xôn xao. Con phố cũ bàn chân không về nữa. Nỗi buồn tàn phai - nỗi buồn còn một nửa. Mênh mông lòng - chút dư ảnh thời gian.
Ta lại thấy mình lạc giữa nỗi hoang mang. Quên và Nhớ hai chiều như khắc khoải. Ai đã ra đi - bỏ mình ta ở lại. Vấp bóng tìm - mải miết bước chân quen. Hà Nội...vẫn chờ - Hà Nội của riêng em. Hà Nội không Mưa - không tím màu nỗi nhớ. Bước chân ai qua có đôi lời nhắc nhở. Hà Nội bây giờ hát điệp khúc - Không Mưa.......!
\/./\./\/
08-08-2007, 06:24 AM
Em ru mùa trong những lưa thưa, để cơn gió không làm buồn con phố. Để Hà Nội yên nghe lời thổ lộ, về điều gì , tượng tự 1.....tình yêu !!!
Em ru phố mùa thôi những đìu hiu , trong cơn gió biết sẽ dày....tiếng gió. Ứơc mơ ơi còn cánh buồn màu đỏ ? chở nỗi buồn về một cõi xăm xa.....
Cô nhỏ còn chờ một bước chân qua , Hà Nội vắng ,Hà Nội buồn..... đừng khóc. Đừng rắc đa đoan với lá mùa lăn lóc.....
Tiếng dương bỗng dội lại hư không !! Hoài niệm chỉ là một chuỗi viển vông, lang thang phía 1 con thuyền thưa nắng , từ tạ 1 lần bước giữa đời phẳn lặng. Nối chân tình vào với những tịch liêu.
Vẫn biết tim hờn để biết còn yêu....
Hà Nội trở gió mới thèm lời....đã cũ , huyễn mộng là đây , để đêm tràn sương phủ ! Ơ.....phố lên đèn , Hà Nội ngủ quên.....
[Quen]
08-08-2007, 06:56 AM
Có những nỗi buồn chẳng dám gọi thành tên, chỉ những hư hao từng chiều len lén...nhớ. Ta lắng nghe tiếng cỏ cây than thở. Nghe gió về - Hà Nội bước vào thu....
Phố vẫn đi tìm một giấc mộng ngàn xưa , Để dĩ vãng chập chờn như cánh gió , ai đã quên - bài thơ đành bỏ ngỏ , lưu luyến gì một khúc nhạc à ơi.
Hà Nội nương mình trong nỗi nhớ chơi vơi , Hà Nội mưa - Hà Nội buồn và ..khóc. Tiếng thở than từng chiều nghe khó nhọc. THoáng tựa hồ ai đó đã về thăm....!
Lost.
08-08-2007, 10:13 PM
Đã bảo dù buồn , Hà Nội ơi... đừng khóc , dẫu một mình thì vẫn cứ thênh thang. Không được giận hờn vô cớ bởi mùa sang, thôi day dứt về bài thơ bỏ lỡ.
Câu hát ngân lên mới hay lời chăng chớ , rồi im lìm trong vũng xoáy tâm tư, chỉ tại gió nên nỗi nhớ lắc lư, nghe vô cớ ập xuống mùa vội vã.
Câu thơ đi hoang , xác xơ như cỏ lá. Tiếng nấc của mùa nghe tiếc thời gian. Hà Nội sẽ hát những lời mênh mang , cho sóng nước vỗ dập dìu nơi ấy.
Bình yên cho ai, dù chỉ riêng mình thấy , vẫn an lòng khe khẽ một lời ca. Đôi phút nào đó chợt lỡ nhớ ra , đừng hờ hững khi sóng về phía ấy.....
.March
09-08-2007, 12:19 AM
Có khóc đâu....tại mưa nhoè đấy chứ. Chẳng kịp giận hờn nên nỗi nhớ đi hoang. Hơi chút giật mình khi chợt thấy mùa sang. CHỉ thế thôi mà hình như ....còn thiếu.
Câu hát ngày xưa đến bây giờ - lạc điệu, nương náu mình trong điệp khúc thời gian. Hà Nội vẫn buồn và gió vẫn hoang mang , em vẫn thế....dịu dàng như cỏ lá.
Bình yên cho Anh - Bình Yên cho tất cả ,chỉ riêng mình vẫn vội vã tìm quên , Hà Nội bây giờ chẳng nhớ một cái Tên ( em tin thế dẫu đôi lần Hà Nội khóc )
Thôi đừng tin em bởi cuộc đời còn nhiều lừa lọc , câu hát ngân rồi một lần nữa lại rơi. Ai cố tìm yêu trong lời hứa nửa vời?..........< ko viết đựoc câu cuối :| , giúp với :( :|
Cối xay gió
09-08-2007, 02:03 AM
Hà nội vào mùa rồi phải không em, hoa sữa rơi chưa,dưới con đường êm ái (?). Hồ gươm chắc trong veo như mắt người con gái....và lá ngợp ngời lại soi bóng hoàng hôn !!!
Hà nội giao mùa rồi đấy đúng không , nghe lóang thóang những ân tình vội vã , chẳng hiểu vì đâu mà nỗi mùa tất tả...trang viết hứng hờ cũng chẳng đặng thành câu !
Hà nội sẽ buồn , chắc thế , và rất lâu , em cũng thế chắc sẽ nhiều nhung nhớ. Đừng bước dưới mưa để chỉ nghe hởi thở thời gian chết rồi hơi ấm cũng tan.
Phố từng chiều chẳng biết có còn vang lời êm lắm tiếng vĩ cầm nơi ấy , khung cửa màu xanh dàn hoa khát cháy...chân lang thang nghệ sĩ lại lạc đường.
Mưa ướt nhòa đôi mắt của hồ gươm. Lác đác phố có nét buồn hoa sữa,lời hỏi han gió đánh rơi một nửa. Hà nội gió mùa , Hà nội nhớ...
phonglantim
10-08-2007, 06:39 AM
Ta lại thấy mình trong nỗi nhớ của ngày hôm qua , Và những thương yêu từng chiều trong cánh gió ,hoa sữa đã rơi trên những con đường nhỏ (?) Vệt nắng nương mình trong nhịp thở thời gian.
Ta vẫn đi về trên con phố thênh thang , nghe kí ức trôi về miền quên lãng , đoá hoa tàn phai trong bóng chiều - chết lặng , cung nhạc giữa chừng - đứt phím - hỏi vì đâu?
Hoa sữa về tiễn biệt một mùa ngâu , hồ tây gió có bóng người con gái , nuối tiếc suy tư những ân tình vụng dại , thoảng trong mùa hiu hắt tiếng thở than.
Phố vẫn về chiều chỉ thiếu một tiếng vang, ở nơi ấy tiếng vĩ cầm đã chết , đôi mắt ưu tư - đôi mắt chừ mỏi mệt ,bước dưới mùa nghe đắng một vần thơ....
Thiên Thần Bay
11-08-2007, 01:14 AM
HN ngày mưa....mới thực là HN...mưa chảy dài trên từng nhánh cây chiếc lá...nhẹ rung lên...vai em....bật khóc....
Lost.
22-08-2007, 03:32 AM
Em lại buồn - ngốc quá HN ơi , cơn gió làm cho lệ rơi chiều lơ lửng. Em cô đơn con dốc đời thẳng đứng , nghiêng một gánh buồn - trôi tuột cả hư không. Em lại buồn , bằng ánh mắt rất trong , mùa thu mờ gió và mùa thu lỗi hẹn. Tán già cong queo, oằn mình chờ ai đến....Chờ đến bao giờ , để lại khóc mênh mông...!
Một nỗi buồn nhẹ lắm, mùa biết không ! Sao câu chữ em gửi hồn nặng trĩu , ai biết - ai hay chiếc lá còn bám víu , để níu mình níu cả những xa xăm....! Uh thì em buồn, buồn với lặng câm. Buồn lắm nhé - và cũng đành im nín. Tình yêu rồi nghe cũng chỉ hoài dấu kín - khe khẽ ru mình - em lại là em.
Thì muôn đời em vẫn cứ là em - dù muốn khác cùng chẳng đành độc đoán , nhẹ lòng đi em, con đường chưa ngắt quãng - lối em về tán gió lại đung đưa.....
Cô đơn sẽ mỏng và nỗi buồn sẽ thưa - bàn tay em hứng những đoạn mùa rơi vãi. Gom góp làm chi để mắt nâu khắc khoải.
Hà nội cứ hờn dỗi mãi thế sao em..?
phonglantim
24-08-2007, 11:54 AM
Em vẫn đi qua mọi thứ điềm nhiên như thế.... có hơi vắng vẻ 1 chút , có hơi lặng lẽ 1 điều gì đó - nhưng chỉ là giây phút thoáng qua thôi.
Onl vào room và cảm nhận đôi điều - ko khóc đâu nhé - cũng chẳng còn điều gì phải bận tâm cho lắm ....Đôi khi 1 vài lời hỏi han đột nhiên xuất hiện cũng khiến cho người ta cảm giác bất ngờ đến nghẹt thở .....
Vẫn là những điều hết sức bình thường - chỉ thế thôi
Fiu_dzu
01-09-2007, 04:42 AM
xì pam 1 chút, nãy giờ đọc nhật ký mà cứ tưởng đọc thơ, phát hiện thêm bé Tím nhiều nick trong HHT ghê :D
P/s: pà nào xoá bài này của tui, tui KS hết T_T
phonglantim
01-09-2007, 09:37 AM
Tình hình là xì pam ở đây bị chám liền :rang: , chả có mấy cái nick đâu , của ăn xin đấy :rang:
HN hôm nay nắng , và...có hơi 1 chút mưa , lòng nhẹ bẫng như chẳng hề vương vấn chút gì ....em ngồi đây lăng nhăng 1 vài dòng cho giống nhật kí kẻo chị í chém em :rang:
\/./\./\/
11-09-2007, 09:48 PM
em ngồi đây lăng nhăng 1 vài dòng cho giống nhật kí kẻo chị í chém em
:gian: oắt con nói xa nói gần :gian:
Trốn vào đây 1 tí cho nó iên :im:
Nói lại nhớ đoạn "hn ơi mỗi khi lòng xác xơ tôi vội vã trở về...", và rồi thi... vật vã trở về vật vã ra đi...
Sắp tới sẽ có những cơn mưa phùn dai dẳng và mướt mát - những cơn mưa đầu đông , những bước chân lẩn trong mưa phùn gió bấc.
Ôi
Nhắc đến mùa đông - chợt rùng mình nhỉ ! Có cái gì đó [?]
HN thì cứ im lặng trầm mặc thế này mãi - nhưng chẳng cũ kỹ....
Nhớ HN quá dù chẳng là xa xăm...
Lost.
17-09-2007, 10:29 PM
Nghe đâu đây mùa đông đang quay về , ôi từng chiếc lá úa lác đác mùa thu rơi...
Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng....
Rồi 1 ngày trời không biếc xanh, rồi 1 ngày hàng cây vắng tanh....
....cái rét đầu đông , khăn em bay hiu hiu gió lạnh...
Ngỡ như đêm mùa đông thoáng nghe gió lạnh , ngỡ như trong vòng tay mãi không cách xa...
Uh uh đấy
rằng : đã nghe rét mướt luồn trong gió.
Bởi hôm nay : sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội , những phố dài xao xác heo may....
Khổ con bé đang ngộ nhạc mới lại là ngộ thơ =)). Vẫn còn dzưng thế thôi , điên cũng vừa vừa chứ điên hết fần thiên hạ rồi =))
Hứng chí cho một ngày khởi đông - nó mua một lố quà tặng cho bọn trẻ con , dở hơi rồi , căn bảo tự dưng có tiền không tiêu đi thì để nó mốc tội nghiệp =))
Mùa đông nữa à ?
Uh , mùa đông nữa rồi !!!
Nhanh nhỉ !!
Hà Nội lại khoác lên mình dầy cộp những suy tư và trầm mặc - Nhớ vui nhé EM - Hà Nội !!
phonglantim
19-09-2007, 11:57 AM
Cũng chẳng còn nhớ đến cái đó nữa ...chẳng nhớ đã viết khi nào - vậy mà ....có hơi ngỡ ngàng 1 chút - và bất chợt out- vội vã...
Hà Nội đã qua mấy mùa thu rồi nhỉ? nó lớn hơn chút nào chưa? Bất chợt mọi thứ dường như tươi mới nhỉ? Ai chơi dại vậy? Ai muốn lôi kéo , lật lại mọi thứ vậy? Ác nhỉ? - nhưng cũng vui vui vì bản thân nó đã đi qua đựoc những phút yếu lòng nhất .... Vậy là lộ cái lí do vì sao nick như thế rồi....ừ - thì là gió - ừ - thì là nó luôn tự nhận mình như thế....Nhưng mà nó cũng chỉ là cái ngày xưa thôi chứ giờ đã hoàn - toàn - khác - trước rồi , thay tên đổi họ và...tất cả đều khác.
Nhưng mà......cuộc sống có nhiều cái tàn nhẫn nhỉ? Đã bao nhiêu lần mà - nó ko đủ can đảm để xoá sổ cái nick này :so_funny: , tiếc và hẳn sẽ ghen tị và sợ sệt lắm nếu như có người khác lấy nick này....vầng , sợ thế đấy :so_funny:
HN bây giờ khác xưa nhỉ? có vẻ dưng dưng hơn với tất cả ấy - cảm giác thế .
Bố bị bỏng , cả một mảng chân tím tái hết...vậy mà vẫn luôn miệng nói " không sao "....bố luôn thế ....Và nếu ai hỏi mình thần tượng ai nhất - người đó là bố :). Ko giỏi giang , cũng chẳng có danh tiếng gì - nhưng với mình - bố là tất cả , yêu bố vì bố hiền , yêu bố vì bố thật , yêu bố vì cái tính vị tha , yêu bố vì cái khả năng dung hoà mọi thứ....:)
Vài dòng vậy thôi - kí ức - khép lại cho những điều - tạm bợ !
\/./\./\/
27-09-2007, 09:53 AM
Ờ HN à - HN thì có gì vui không....
Bây giờ ngoài vài cơn gió bất thình lình của mùa tràn về thì HN có cái quái thì hay ho đâu nhỉ.
Vô hồn
Hững hờ
Nhạt thếch
Em cứ dùng cái giọng điệu như thế , để làm gì khi trong ấy chỉ soi rõ hơn cái không mạnh mẽ nơi tâm hồn mình...Em cứ gồng mình lên để chấp nhận thế mãi hay sao [?]
Đừng cố gắng trả lời câu hỏi ấy nhé !! Nhớ đấy !
Và những câu hỏi đại loại về HP và CĐ nữa !
"Trời lại mưa rồi, Hà Nội ơi
Trên vòm sấu, mùa thu không còn nữa
Phố trơn vắng, nắng tàn nơi bậc cửa
Chẳng có ai đầu trần, và ngốc nghếch như em...
Trời lại mưa rồi, câu hát cũ ai quên
Dòng tóc ướt, chẳng ai còn xa xót
Trên dốc cao, em dỗ mình đừng khóc
Giọt mưa hiền mà quất đến thật đau...
Trời lại mưa rồi, mà sao nỡ quên nhau
Hà Nội vắng một tiếng cười góc phố
Chỉ tại mưa thôi, lại thấy mình đang nhớ
Bánh xe vòng quanh quẩn chỉ đường quen...
Trời lại mưa rồi, Hà Nội ướt như em
Quạnh vắng quá, gánh hàng hoa sũng nước
Giá mà quên một lời nguyện ước
Chẳng bao giờ thành của tuổi hai mươi...
Trời lại mưa rồi, Hà Nội của em ơi..."
...như cuối cùng
28-09-2007, 11:21 AM
Thu HN tan rồi fải không em?
2 mùa mưa-nắng nơi này anh vẫn thế
Nên ngô nghê chẳng có gì dành kể
Để ấm fương em trong gió giao mùa
Và em nhỉ, mùa thu đã già nua
Huơng hoa sữa chắc vẫn còn ngai ngái
Nỗi nhớ đi hoang nhớ đuờng quay lại
Xao xác cơn mưa gió bấc đầu mùa
Em đừng lang thang giữa phố gió lùa
Đừng thắp nến 1 mình như thế nữa
Cơn mưa phùn gọi nhau nơi bậc cửa
Nơi ấy lập đông thoáng lạnh nơi này !!
Uh cái nơi giữa 2 mùa mưa nắng ấy - sao nó cứ làm cho ta có cái gì ấy nhỉ , dù chẳng ở đó....thế mà làm thơ xưng "anh" như đúng rồi í =))
Nẫu ruột !!!
Ah lại mới ở MĐ về , eo ơi chẳng fải đêm rằm gì mà trên trời chi chít đèn - nếu hôm trung thu mà không mưa thì....eo ơi , đẹp lắm nhỉ 8->
Hôm nay cười quá cười - ngẫm cái sự đời cũng trớ trêu lắm cơ.....dù mọi thứ còn đầy ngồn ngang , nào đã muốn sắn áo lên để mần gì đâu - cứ cười hẵng đã rồi tính sau...
Cái tím dở hơi bị ngắt mạng rầu tình hình là mình chọn chỗ này nghỉ tạm khi nào đủ đô thì đóng béng nó lại, ai bảo hàng tồn cũng lau rồi cơ , thi thoảng cứ làm chị miên man nhớ cái hn chết dẫm :-"
Đóng béng lại cho nó lành =))
Khung nhạc của cậu bạn tên M bắt đầu lỗi nhịp lạc phách....chán cái đời =))
.March
29-09-2007, 06:27 AM
Có đứa nào nhắc tên mình :rang:
Mình là mình chưa bị ngắt mạng nhá , động chạm là cứ coi chừng đấy :rang:
Mình là mình mới có bị rút dây mạng ra thôi nhá , ứa lào động chạm gì là mình cắm vào mình bổ nhào oánh luôn í :so_funny:
Vầng , trót dại bước vào đâu rồi thì viét 1 vài dòng vậy , cũng muốn đóng quách cái chỗ này cho nó khỏi lan man , dzưng mờ cứ phải cho noá trên chục nhá , ko mình bắn bỏ :so_funny:
Hà Nội của em vẫn như xưa
Vẫn khoác trên mình khoảng trời xanh cổ tích
Em đếm thời gian bằng những tiếng thở dài trong màn đêm tĩnh mịch
Mấy chục năm rồi - Hà Nội cũng già nua ....
Ừ, Hà NỘi của em vẫn như xưa
Vẫn cái rét lạnh căm , vẫn 4 mùa , mưa , nắng
Con đường quen - đôi bàn chân bước trong chiều lẳng lặng
In một bóng hình - kí ức - mảnh thời gian....
Hà Nội của em - buồn đến miên man
Trong câu hát còn vẹn màu nỗi nhớ
Nỗi buồn ko tên - nỗi buồn còn một nửa
Lạc giữa phố mùa - 1 câu hát - tìm nhau...!
Hà Nội chờ - Hà Nội khóc - và....đau
Thế thôi nhỉ? miên man quá chẳng tốt , như dở hơi í :( , mình càng ngày càng tệ , chẳng thể viết đựoc cái gì nữa rồi :(
HÀ Nội ko nắng - ko mưa - ko vướng bận một điều gì...gần - như - vô - nghĩa.!
[Let's smile] [:)]
Lost.
29-09-2007, 10:17 PM
Những đêm cuối thu Hà Nội đẹp vô chừng , dù hương hoa sữa thôi nồng nàn cơn nhớ , dù vạn vì sao-thưa dần từng hơi thở , và.... những vết yêu đôi lúc lạc đường .......
Lại nhắc về cái bóng áo đỏ vật vờ trong một buối tối cuối thu HN , bâu trời trên sân Mỹ đình chi chít những chiếc đèn được thả....đẹp quá nhỉ, những cảm giác của những khoảnh khắc vẫn còn đậm đà...
Im lặng trước 1 đôi tim nhé !
Hình như là họ yêu nhau , hình như thôi , chẳng rõ nữa - uh thì cứ cho là họ yêu nhau đi cho đời còn chút yêu thương....nhỉ !
Và họ hoang mang về những điều mà chẳng ai biết là gì ,,,,,
Chỉ hay rằng họ cùng nhìn về 1 hướng - cái hướng mà lấp lánh xa xăm ấy - cái hướng mà họ tin rằng fía ấy có đường chân trời !!!
Uh thôi mong là họ sẽ tìm thấy nhau ở nơi đường chân trời !!
.March
30-09-2007, 05:36 AM
Thay đổi font chữ một chút nhỉ? cho nó lạ 1 tẹo , thực ra thì...nó cũng đẹp :so_funny:
Hà Nội hôm nay buồn nhỉ? Mọi thứ dường như nhạt lắm ấy. Vậy là kết thúc buổi thi rồi , cũng ko tồi lắm ^^ , và hình như mình cũng ko phải trải qua cái cảm giác thất vọng về 1 điều gì đó. Buổi thi cuối cùng diễn ra vô cùng suôn sẻ , và hình như thầy cô có vẻ dễ tính hơn. 1 đống sổ sách đựoc bày trước mặt , bàn đứa nào cũng ngổn ngang như 1 bãi chiến trường , đến nản. Làm ở nhà căn đúng 3 tiếng là xong , cứ nghĩ rằng vào phòng thi sẽ ko đủ thời gian , vậy là cắm đầu cắm cổ làm , chỉ sợ ko kịp , rốt cuộc thì cũng làm xong trước 1 tiếng :so_funny: . Cảm thấy ăn năn khi quát bạn Hiền Kt1, sozy bạn í vậy :khocnhe: , ai bảo...giật bài ngưòi ta lúc đang làm làm gì :khocnhe: , đợi làm xong hết rồi cho xem có phải tốt ko :khocnhe: , một ngày thi thành công hơn đã nghĩ ^^ , KT2 vô địch ,phòng nào KT2 cũng là người làm xong trước tiên , ngộ ko chịu được :so_funny: , khác hẳn so với những lời nhận xét trước khi thi của các thầy cô. Cô D năm bờ quăn :slider: ,nhờ có cách làm khoa học của cô mà KT2 mới làm nhanh thế , một số đứa ghen tị rằng : " cô tớ chẳng dạy cái cách làm như thế này , cô tớ chẳng cho ghi cái này , cô tớ bắt lên sơ đồ chữ T rôi mới vào sổ cái " :so_funny: , cái đó chả để làm gì , hẳn nào tụi lớp khác làm lâu thế :so_funny: , trong khi mình chơi dài những 1 tiếng ^^ , hoá ra là tụi nó còn lên chữ T :so_funny:
Lớp vậy là chẳng còn đựoc học với nhau nữa rồi , rồi mỗi đứa sẽ lại có 1 phương trời khác nhau. Đứa về quê , đứa bám trụ lại HN , tìm 1 công việc tạm bợ. Mình cũng muốn đi làm quá , cuối tháng 10 mới nhận được giấy chứng nhận TN , cuối tháng 11 mới có bằng...làmgì cho 2 tháng đó? chơi chăng? - ko , chắc sẽ kiếm 1 công việc tạm bợ , tạm bợ cũng được......
Cả buổi chiều ngủ , ngủ như chưa bao giờ đựoc ngủ , mà cũng chưa bao giờ mình thèm ngủ như chiều này. Có lẽ là trút bỏ được áp lực , cũng như những lo lắng , nhẹ nhàng hơn rồi. Ngủ 1 mạch từ 1h30 thì fải cho đến 5h30 , nể chưa :so_funny: , ngủ bù cho mấy ngày trước thức trắng :so_funny:
Tối nay lại có thể tụ tập được rồi ^^ , lâu lâu chẳng được cười 1 cách thoải mái ^^ tối nay chắc sẽ vui lắm lắm ^^
Lost.
30-09-2007, 06:50 AM
Khà khà khà - thế là Tím đao nhà mình đã vượt qua kỳ thi - theo như những lời đương sự thành khẩn khai báo thì có lẽ chúng ta cũng không nên nghi ngờ gì nữa mà mừng cho con trẻ nhể !!!:3nhay:
Và này nhóc - để chào mừng vụ thi cử thì - một bữa kazamen vào ngày hôm sau thì mới là trọn vẹn và hẳn là ngoan đời đẹp đạo lắm đấy :5:
Dzư thế chúa mới fù hộ cho nhóc là giám khảo họ chấm lỏng tay được =))
HN những ngày cuối thu ảm đạm đến khó tả - cái phức hợp của cảm xúc ô đồ và nghẹt thở - đek hiểu hết được :rang: thành ra mặc xác nó =))
Hà Nội giật mình với dòng cảm xúc rằng - sẽ quên tên 1 người !!!
Chẹp chẹp !! èo gì nữa thế.......[?] cứ chuôi chuối dzư lào í nhờ =))
Cơ mà thôi tình hình là cái tím cứ trên tinh thần fải chuẩn bị một bữa kazamen đê :rang:
Eo ơi tháng 10 ập về kìa >>>>>:chayle:
.March
30-09-2007, 09:09 AM
Đợi khi nào bạn đi nhàm nhớ :-" , giờ bạn đang trong tình trạng " trống và rỗng " :so_funny:
Lost.
29-10-2007, 06:52 AM
Hà Nội... chiều nay không mưa
Chỉ có con phố trở trăn vì gió mùa ập đến
Xớn xác và hanh hao
Có những bước chân đổ dài như những chiều cũ kỹ
Bóng hoàng hôn cũng lặng lẽ thở dài
Em vững vàng đứng giữa mùa đang mới
Nỗi nhớ lắt lay
Có lẽ là người nào đó đã quên
Mái phố rêu phong tiếng còi chiều ngắt quãng
Xa xa một bài ca mới bắt đầu...
Chiều nay Hà Nội vẫn chưa mưa...
Lost.
04-11-2007, 08:17 AM
[trốn]
Hạ Nội ạ
Người ta lại kể cho em nghe về những điều cũ kỹ
Rằng !!!
Hạnh phúc vẫn cứ chia làm hai
Lạc loài và đứt quãng đến xót xa
Lời thì thầm lạc thêm một lần vào giấc mơ dối gian
Khẽ khàng tiếng cười đi về miền hư không
Mùa đông về - phố chiều lăn tròn trong một khuôn khổ với những khối mầu lẫn lộn
Hà Nội vẫn buồn thế
HN vẫn buồn mãi
Như thế.........
Lười nhác những nỗi nhớ lê lết về trên đoạn đường ko còn ánh trăng vắt qua
Bước chân lại in vệt xước vào nỗi tiếc nuối cuối cùng.
Loài hoa ngủ quên trong khu vườn không có nắng đêm
Câu ca cũ kỹ lại len lỏi vào những câu thơ lạc điệu và cạn ý
Sự bù đắp vô nghĩa cho những sự cố ý không còn đơn điệu
Tình yêu đóng vai một nghệ thuật lỗi thời trong trái tim không màu mè
Em về đây !!!
Về với cái nẻo mà người ta vẫn không tìm thấy bình yên
Hay bởi nó là 1 cõi bình yên bị lãng quên
Đi qua một ai đó trong cuộc đời để giấc thuỵ du đi vào một miền phiêu lãng
Không còn quan tâm đến những điều không còn thuộc về nhau
Trái tim ngủ quên như đã từng cổ điển...
Em về !!
Không còn đón đưa
Trái tim đã có gì để biết nhớ
..... giống như
Một thời - tình đã từng có những vàng son !!!
phonglantim
04-11-2007, 09:56 AM
Những ngày Mưa đã - qua - rồi :) Và hiển nhiên rằng em đang tiếp nhận những điều mới mẻ khác. Có lẽ là một cánh cửa đang mở ra trước mặt em - sao em - chưa - bước - vào?
Em muốn kết thúc chúng - nhẹ nhàng như những điều đang đến...Và hơn nữa để em có đủ tự tin để tiếp nhận những điều khác :). Sự thực thì em vẫn chỉ có một chút gì đó gọi là...uhm - có lẽ là hơi Nghiêng ( mượn tạm từ của Ú vậy :) ). Và hiển nhiên là nó còn mong manh lắm , chưa dám chắc điều gì nên em chưa thể tự tin cho rằng mình chiến thắng . Có phải rằng mọi thứ đến quá dễ dàng hơn. Những điều dễ dàng quá luôn khiến em phải cảnh giác, luôn khiến em phải băn khoăn và nhắc nhủ mình.....
Ngày Mưa ơi - em muốn từ giã tất cả những điều đã qua và tạo cho mình một bước mới. Em tin là em sẽ làm được điều đó mà :)
Hà Nội ơi , em ko có lỗi phải không? Em thực sự ko có lỗi phải không nào? Em ko muốn mình bỏ lỡ mất một cơ hội nữa. Em sẽ đưa tay ra nắm bắt bất kì điều gì đủ sức của em - thật đấy. Em sẽ cố gắng hoà hợp với những điều mới , cố gắng để tìm thấy mình trong một thứ tình cảm mới mẻ :) - thật :)
Hà Nội ơi , cho em cất giữ những ngổn ngang này vào một góc kỉ niệm nhé :) Em tin là nó sẽ Bình Yên hơn bao giờ hết HN ạh :)
Đáng lẽ em sẽ đợi đến ngày 16 cho tròn - hơn 1 năm rồi nhỉ , nhưng điều ấy chẳng còn quan trọng nữa phải ko ? Và hẳn rằng em sẽ ko cảm thấy chống chếnh nữa :)
Em sẽ cười :) - thật nhiều ....Mưa cũng sẽ Bình Yên và tìm kiếm cho mình 1 chân trời hạnh phúc - nhớ nhé :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.