Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí viết chung
CânBình
16-10-2006, 04:06 AM
Đăng ký đã lâu nhưng hôm nay mới vào ...... coi như hôm nay mí tham gia ...... chẳng bik những người trước mình họ làm ăn sao nhẩy? Hừm .... chỉ tại mình quá bận .....không tranh thủ được thời gian như họ ............. Hix ..........
TháiBình
16-10-2006, 04:14 AM
Được rùi, được rùi ............... nhóc không phải chỉ đến muộn mụt mình đâu .......... nhưng mà ... đăng ký cùng mụt ngày mà sao HÔM NAY MỚI VÀO LÀ SAO? CÓ THÍCH CHO ĂN CỐC HÔNG HẢ ???????????? Sao nhóc cứ chậm chạp lề mề quá vậy ............ mà điểm danh còn thiếu ............ trùi ui chắc tui phải ra công lệnh phạt mí được .........
ThanhBình
16-10-2006, 04:16 AM
Mới đảo qua .......... Lục Bình chạy nhanh thiệt đó ......... đã 90 rùi ........ đó, mọi người phải lấy đó làm gương để học tập đi chớ ............. Hờ hờ ..... lâu không vào những vẫn nắm được tình hình .......... nhỏ Lục Bình chăm chỉ gửi tin nhắn ghê ........... thanks nhỏ nghe ....................
AnBình
16-10-2006, 04:20 AM
Xin chào .................. gớm quá ...... hét gì mà đi xa cả ngàn dặm đều nghe thấy thế hả tứ muội? được rùi mà ............. coi như đi xa về đã gặp mặt đông đủ :cungly:
Mà .......... ở còn trống mấy chỗ ............. ai chưa có mặt .... lên tiếng đi nào!
LạcBình
16-10-2006, 04:23 AM
Đến lượt mình rùi à? chắc thế ............. xin chào các bạn cùng chiến hào ......... í lộn ....... thui, ngắn gọn thế này ........ CHÀO! ........... thế nhá cả nhà ......... xin phép về chỗ ngồi!
LụcBình
16-10-2006, 04:26 AM
Gớm ..... làm gì mà các tỷ nói em ghê thế ............. để em báo cáo ......... cả ngày hum nay em chạy lên Thuế mệt hết cả hơi, đúng là "thuế" bao giờ cũng kèm theo "má" các cụ nói ngày xưa cấm có bỏ đi câu nào .............. mà hành em còn chưa đủ đâu nhá ....... sang mai lên lấy nốt dấu mpí xong ................................ phù! ....... dạo này cũng hơi bận chút .... không vào hht thường xuyên .... mà vào nhìu cũng nói, không vào càng nói tợn hơn .......... em bik làm gì chìu ý mọi người bi giờ ...................?
YênBình
16-10-2006, 04:30 AM
Mạng lỗi ghê quá ............. chắc mình là người cuối cùng đây, hic ........... đúng thật ....... thui mọi người cho em khất nợ ............. chắc chắn đến mai em sẽ có quà hậu tạ mừ ........... thui nào ..... cười lên đi , mặt mũi bí xị lại trông xấu lắm ........ (chưa chịu à) Nè ....... cứ như thế thành các cụ ông cụ bà hết bây giờ .......... (:haha:) có thế mới chịu cười ....... được rùi ...... em hứa ........... sẽ không để mọi người leo cây đâu .....
tiểu_tiên_nữ_lkl
16-10-2006, 08:47 AM
có gì trong này mà vui dzữ dzậy , cho em tham gia với!
ThanhBình
16-10-2006, 08:54 PM
Tất cả coi như đã quán triệt tinh thần của cuộc họp ngày hum qua ........... do hiện nay các sư tỷ sư huynh đều có việc bận cần giải quyết tức thời ......... ( hừm .......... sao nhỏ Yên Bình lâu mang quà đến thế nhỉ? định cho học một lớp "leo cây" cấp tốc hay sao hả trời!) thế nên lần ra mắt đầu tiên sẽ do Tuyết Trắng đảm nhiệm ......... khi nào chuẩn bị xong sẽ báo một tiếng, tất cả các việc riêng, họp hành, chiêu đãi hay .... shopping đều phải hoãn lại ............ không được phép viện bất kỳ một lý do nào cả, mọi người phải có mặt đầy đủ 100% ............... ^_^ ............. Hoa tươi, đồ nhậu (á quên, hoa quả, nước ngọt) đã được chuẩn bị sẵn sàng ............. Chỉ chờ đến giờ D là ..... BẮT ĐẦU!
Ừm ...... Vân Du đó hả, vào đây em (giọng thảo mai quá trời!) xách nặng thế, để tỷ cầm giúp nha! Ngồi xuống bật quạt cho mát đi em. Chỗ tỷ hổng có dùng điều hòa nhanh hỏng da lắm (sợ tốn điện thì cứ nói thẳng ra). Chỗ hoa quả này để tỷ gọt sẵn cho vào tủ lạnh, lát mọi người đến là ...... không phải chờ lun! :hihi:
A ..... mọi người đã đến ..... thiêng thật! Ngồi xuống cả đi nào! Cánh hồng! sao nhanh thế! ăn uống phải từ từ để sau chứ? (Hừm, dám măm trước khi ta măm hả?)
Xin lỗi, đây là cuộc họp kín bàn về phương hướng chiến lược nên không tiện nói rõ .........
Thay mặt 6 người còn lại .................... hẹn gặp lại sau ............ ~_~
joyangel
17-10-2006, 12:49 AM
hôm nay thiêt là một ngày buồn...........cái gì cũng thấy buồn tẻ va tẻ nhạc chán quá đi
T×´¯`øCậuút_milanoø´¯`×T
17-10-2006, 12:50 AM
hjc 1 ngày sao mà bùn chế nài :( koh còn j` để nói chiện nữa à hjc hjc bùn ơi là bùn
YênBình
17-10-2006, 05:35 AM
Hèm hèm .......... xin phép cả nhà, (chời ạ, đồ ăn uống chi mừ bừa bãi thía nè chứ - Nhỏ Sao băng đi dọn dẹp đi chứ ........... Á á á .... xin lỗi cô nương ....... nhưng con gái con đứa gì mừ không gọn gàng gì thế! dọn dẹp đi cho tui nhờ cái! Tình hình từ sáng đến giờ đánh vật với mí con virut ác chiến quá Ừm .... nói nhỏ thui nhá)
Tất cả đều theo kế hoạch mà làm, ngày trước còn xuống giọng ỉ ôi, nhưng giờ thì đã khác, duyết định đã được ban hành ..... Sao Băng sẽ là người khai hoả đầu tiên...... từ giờ cho đến lúc đó nhỏ sẽ được miễn hoàn toàn những công việc nhỏ mọn như rửa bát, quét nhà .... cả việc onl thu thập tình hình cũng cho miễn nốt ......... chỉ mụt iu cầu duy nhất: làm ăn cho nó đoàng sờ hoàng! ................. Nếu như mỗi mụt việc đó mà không hoàn thành thì bị ăn cốc cũng không oan! Thía thui nhẩy, xin phép ...............
LụcBình
17-10-2006, 11:12 PM
Xin báo cáo với nhóm, công việc sáng nay của em như sau (lý do chính đáng để em không tham dự phiên toà)
Đến hum nay bắt buộc em phải sử dụng "chiêu chai mẹt" ........... hic ............ từ sáng em đã chuẩn bị mụt quyển sách dày cộp ......... lên trên "....." quyết chí ngùi đợi Mr P cho bằng được ..... bất kể có người nào đi qua em đều nhướng nửa con mét lên nhòm .... không phải thì lại cúi xuống đọc típ .............. Mr C đi qua đi lại hai lần, lần đầu em còn chào, lần sau em bơ củ khoai lun ................... khoảng 9h Mr P mí vô, em gập sách lại, ung dung theo chưn vô phòng ... đứng đợi ..... 15' sau .......... "công văn này của "..." hả? tôi k0 ký từng tháng!" ........... okê con gà đen ....... (nhẹ nhàng hơn mức bình thường) "Dạ anh cho em xin lại một chút" (Hừm, tóc bạc già rùi mừ vẫn phải kêu eng ngọt xớt!). Chạy ngay lên chỗ Mr C: (cũng nhẹ nhàng không kém) "Anh giúp em đánh lại văn bản này, chỉ sửa lại có một chút xíu thôi, Anh P không ký bản kia" - "Thế hả? sửa lại chỗ nào" - "Dạ chỗ này, và cả chỗ này nữa" - "Chỉ thế là xong hả?" - "Vâng ạ!" ................. "Chỉ cần một bản thôi hả anh?" - "Thì lấy chữ ký cần một bản thôi" - "Vâng, em cảm ơn anh ạ!" (Bực cả mình, hắn làm sai mừ mình lại phải cảm ơn hắn!) ............... "Anh ạ, em đã đánh lại bản này, anh xem giùm em với..." .............. "Em cám ơn anh ạ!"
Sang bên Trưởng phòng, gõ cửa ba cái rùi mở cửa bước vào(Không cần đợi mời) Cúi đầu chào theo phong cách "tôn trọng đối phương" Chờ đến lượt mới đưa công văn ra: " Anh ký giùm em" - "Bên em chuyển địa điểm à? Sang đâu đấy?" - "Dạ, bên em sang "...." ạ!" ........."Dạ, em cám ơn!" (lại cúi chào lần nữa) ............................ "Chú ơi, cho cháu hỏi .... phòng đóng dấu bây giờ chuyển đi đâu rồi ạ?" - "Cháu đi lên tầng rồi xuống ở đường bên kia, phòng đầu tiên tay phải!" - "Cháu cám ơn chú!" ........................"Chị cho em hỏi phòng đóng dấu ..." - (Một cái hất hàm"Đây này!" - "Công văn chuyển hả? Chuyển đi hay chuyển đến?" - "Dạ, chuyển đi ạ!" ........... Cộp! ...Cộp! ... "Em cám ơn!"
Trời nắng chang chang không mũ nón, "ngựa chiến lại tung vó rong ruổi xuôi theo dòng kênh xanh xanh Á nhầm .... dòng sông Tô Lịch ... thơ mộng!... hic ...)
"Anh ơi, photo cho em hai bản!" (Hừm, phải lưu lại chứ! - "Em ngồi xuống đây, chờ anh một lát!" ............ "Xong rồi em này" ....." 2.000đ" ............. (có 5 tờ thui mừ 2.000đ á?) .......... (Cười rõ tươi) "Em cám ơn anh!" (Hum nay mình cám ơn hơi bị nhìu)
......................................... "Chị ơi cho em hỏi ............" - "Cái này em phải hỏi chị H!, số điện thoại đây!" - "Dạ!" - "Chị H ạ, em ở bên .........." - "..............." - "......................" - ".................................................. ........................" - "....................................."
"Dạ vâng, chiều em sẽ lên chỗ chị!"
Phòng văn thư .............. (lại cúi chào)"Chú cho cháu nộp công văn!" "................" - "................" .................................... (hic .... hành tỏi đến mức đó là cùng!) "Dù sao thì cũng đã muộn rồi, chú châm trước thông cảm!" - "....................." - "..........." - "Sang gặp anh T nhé!" ................. "Em chào anh, anh giúp cho em việc này, bây giờ em cũng chẳng biết phải làm thế nào..." - " Ừm ......................................." Giọng eng í thiệt ấm và mẹt thiệt dễ gần! - Định dùng "nam nhân kế" hử? Giả bộ mắc mưu xem nào... ............. "vâng ............." (Bộ mẹt em thiệt ngây thơ vô số tội!) ............... "Thôi em hãy cứ đi về, chiều đến gặp chị H xem, chứ phạt nặng em bây giờ thật anh cũng khó nghĩ!" hic! .................
Tình hình giờ này em đã ngồi nhà bên chiếc computer và cốc trà chanh mát lạnh ..... đợi đến chiều lại hành quân đi típ ..............
Black & White
17-10-2006, 11:18 PM
wow kái diary nì đẹc bịt thật nhờ .... kái gì kũng bình :hihi: ......
TT thix yên bình dzí thanh bình :hihi: ... nghe nó ... giúng như nà ... :think: khó noái wa' ...........
uhm .... nạng wa nạng nại ... lụm được pic kũa ........... :so_funny: .... sao mùh nhìn baby dzị kưng hoho ....... nhìn iu wa' :so_funny: ....... húi nộ i hoh thì kó ngày ...... thế nào kũng ...... noái dzị chéc kưng hĩu ......... phãi nàm gì i chứ ...... hoh chừng TT nễ tình bạn mí chục nem mùh tha choa :so_funny: ..........
ThanhBình
18-10-2006, 12:25 AM
ĐƠN KHÁNG CÁO KÈM ... TỐ CÁO!
Kính gửi tất cả các tỷ huynh kèm tiểu muội thân quái!
Tui tên là .... Thanh Bình - tủi: .... - nghề nghịp: .... - xuất thân: ........ xin gửi đến các quái vị cóa thẩm quyền như sau:
Phần I: Tình hình nà trong thời gian tới tui phải có công chuyện đột xuất đi ngoài ra nước .... á .... đi xuất ngoại nên :mecry: chắc chắn không thể có thời gian chuẩn bị khai hỏa! (về kịp thời gian là tút lém rùi!) :sick: cho dù có mún đến mí tui cũng đành chịu ... thía nên nhiệm vụ "vinh quang và cao cả" nè xin được nhường cho ngừi khác :hihi: ....
Mục tiêu đề xuất: Nhỏ Tuyết Trắng (:haha: )
Phần II: :TY: Xét về vai vế, nhỏ Vân Du còn đứng sau tui, vì lẽ gì nhỏ cứ lên giọng với tui trước mẹt bàn dân thiên hạ? mà lại còn gọi bằng "nhỏ" nữa chứ? Như thế còn gì là kỷ cương, là tôn ti trật tự nữa chứ? Đâu coá thể coi như "cá mè mụt lứa được!" :cuane:
Phương án đề xuất: Sắp đến 20/10, nhỏ phải khao cả nhóm mụt chầu kem Tràng Tiền, dạo qua bánh gối, ghé vào Phở cuốn và kết thúc tại ... vườn quả nhà nhỏ!
:icon_cung Văn bản nè được lưu "như trên" :cungly:
Tiểu Thư Sao Băng (đã ký)
TháiBình
18-10-2006, 01:18 AM
Đã nhận đơn (Sao không thấy phí nhỉ)
Theo điều tra sơ bộ, bản cô nương nhận thấy những kháng cáo và ... tố cáo của Sao Băng là dựa trên "cơ sở dữ liệu" hoàn toàn có thật, có căn cứ pháp lý, nhân chứng vật chứng rõ ràng. Bản cô nương ra quyết định dựa theo "phán quyết" của :hội đồng thẩm định" ..... (Hừm, nhỏ thư ký .... tốc ký kiểu chi mừ khó đọc rứa)
1. Hủy bỏ quyết định về người được quyền khai hỏa (Việc nè mừ để cho Sao Băng xí xọn thì "hỏng hết bánh kẹo ngày tết!") Người kế nhiệm sẽ được thông báo sau!
2. Bản cô nương tuyên bố: Vân Du - Có tội! và sẽ phải chấp hành nghiêm chỉnh theo phương án đề xuất (khả thi hết chỗ nói)
Quyết định này đã lưu trong sao lưu thư ký nên ............. chỉ cần niêm yết lên là được
Thay mẹt hội đồng yêu quái - Cánh hồng (đã ký)
LụcBình
18-10-2006, 10:51 PM
Thời gian nè mình cứ long rong ngoài Sở lượn ..........trong khi cả nhóm ở nhà khểnh chưn ngồi mát, họp hành xử lý công văn đơn từ ... (hoa quả ăn uống thường xuyên ..... hic!) .............. Với đà nè, chắc mình còn "đăng ký vô gia cư" đến hết hăm nhăm (được mũi cái là được loại khỏi danh sách khai vị ... :hihi: Tranh thủ tí tẹo bủi trưa vô kiểm tra loáng thoáng rùi báo kết quả về "Tổng hành dinh"! ....... Hừm ..... Lần nè chỉ thu được mũi "eng đẹp giai" .... số còn lại bỏ qua .......... Uiiiiiiiiiiiii ......... da đen hít rùi .... kỳ nè về phải bít đền "tứ muội" mí được ....... :D (được cái "tứ muội" tâm đầu ý hợp, tâm lý lém cơ!) ......... :hihi:
LạcBình
19-10-2006, 08:18 PM
Nhân ngày 20/10 chúc toàn thể chị em trong nhóm luôn vui vẻ, xinh đẹp và thành công trong cuộc sống
http://img216.imageshack.us/img216/2723/tuylipxh5.jpg
Lấy hoa tuy líp thay hồng nhé
http://img216.imageshack.us/img216/4750/3yhumgwnk0.jpg
http://img206.imageshack.us/img206/4074/hoalucbinh4jhwv1.gif
TháiBình
20-10-2006, 04:16 AM
http://i39.photobucket.com/albums/e186/nguyenthisu/3.gif
Cám ơn mì chính cánh duy nhất của nhóm ............. muội thay mẹt mọi người còn lại trong nhóm nhận lễ (Ừm .... mũi hoa thui hà ..... chẳng có hoa quả gì hết trơn sao?)
Ấy chết, mời Lãng tử Phong Sương ngồi chơi một tẹo ........ chốc nữa cả nhóm về rùi chúng ta cùng đi nhé, mai Sao băng đi sớm nên cũng cần sắp xếp mụt chút. Lại quên, muốn uống nước thì cứ vô tủ lạnh nhá .... tự nhiên đi ( tui chưa bik phục vụ ai bao giờ)
A ..... về rùi hả .......... nhỏ vô trong đi ...... thay đồ mau lên rồi còn xuất phát ...... NÈ! đó là quà Phong Sương mang đến, hỏi ý kiến chưa mà động tay vào? ........... Đấy là bảo em nó thế .... ông bà có bảo dậy dỗ từ thủa cong thơ, giờ không nói thì bao giờ nó bik đây .............
Khiếp .......... trùi ạ ............. gì mừ như gió lốc thế hả Thanh Phong? Con gái con đứa gì cũng phải giữ ý giữ tứ chứ ............. dù sao trong phòng có mụt ... Nam Nhân! .... xin lỗi chưa? ...... khoanh tay vào ....... được rùi .................
..................................
Mụt .... hai ..... ba ..... bốn ...... bảy ........... đủ rồi .............. XUẤT PHÁT!
CânBình
20-10-2006, 08:29 PM
Quyết định đã được ban bố ........ Thanh Phong "tiếp chỉ"!
"Thể theo quyết đinh ..... cả nhóm đồng lòng ...... xuống chiếu!
Tất cả đã chuẩn bị xong, Thanh Phong sẽ là người đầu tiên ..... (nhớ làm ăn cho nó tốt đấy) Cơm nước giặt giũ sẽ không phải động tay chân ..... để đó sau làm cũng được .........á .....xin lỗi, để đó người khác sẽ làm thay ...........
- Khâm Thử ....."
ThanhBình
22-10-2006, 07:18 PM
Ừm ............. mình đi mới có hai ngày mừ ở nhà hổng cóa ai chăm sóc gì hết trơn vậy ........... mấy ngày qua chắc họ lại tụ tập đi chơi chứ gì? Bực mình quá .... hôm nào về họ sẽ biết tay mình ......... đừng cóa mà hy vọng cóa quà cáp gì hết nhá!
AnBình
23-10-2006, 10:55 PM
Hum nay phải nai lưng ra dọn dẹp hội trường ..... mệt quá đi thui ....... gọi mí nhỏ đến phụ giúp thì ai cũng có "ní do chính đáng" cả ........ hix .......... chán thía không bik .... từ sáng đến giờ cứ chạy noi choi hít chỗ lọ sang chỗ chai! ..... mệt bã cả người ....... xương cốt cứ mỏi nhừ ra ..... Sắp đến giờ phút rồi ...... không bik các nhỏ cóa chuẩn bị kỹ càng không đây ...... hừm ...... lần đâu tiên ... cóa thể sẽ không như mong đợi .... nhưng "vạn sự khởi đầu nan" chẳng cóa gì gọi là không thể cả ........... cho dù lần này cóa thất bại nhưng ta đã cố gắng hết sức ..... ta đã vượt qua chính mình ...... vậy không cóa gì phải thất vọng cả .....
Không bik Sao Băng cóa về kịp không (dám định không mang quà về hả? ...... cứ chờ xem nhá ..... không cóa quà cóa bước qua cửa được không? ........... Ngừi ta không vào dạo qua tìm hỉu là cóa nguyên nhân ..... dám lấy đóa làm căn cứ thì ........... ) Hy vọng là cóa ...... còn nếu không thì những người còn lại đành cố gắng kiêm nhiệm thêm một chút vậy ......... "MỘT NGƯỜI VÌ MỌI NGƯỜI, MỌI NGƯỜI VÌ MỘT NGƯỜI!" Câu nói nổi tiếng nầy luôn luôn đúng trong nhóm
- CHÀO CHIẾN THẮNG! -
TháiBình
27-10-2006, 04:31 AM
Trời hôm nay mưa to quá...... cảnh vật như lung linh thêm trong màn mưa trắng xóa ....... từng hơi gió lạnh lùng ùa vào ....... khẽ rùng mình ..... không biết Thanh Bình đi như thế có mang đủ áo ấm hay không ...... Hôm nào về, cả nhóm tập họp đông đủ mình sẽ làm một bữa ra trò .... không biết tay nghề bao lâu có bị giảm sút không nhỉ?
Trang Sassy
31-10-2006, 11:14 PM
sao nắm ngừi tên Bình dzạ :rain:
Arien - Nàng Tiên Cá
01-11-2006, 12:02 AM
Đếm sơ sơ cũng là 7 tên, hông biết tên thật giả thế nào đây nhỉ?
TháiBình
05-11-2006, 10:02 PM
A a a ..... hum qua thiệt là vui ...... mọi người tụ hội đông đủ ...... lần ra quân đầu tiên coi như đạt kết quả ..... Thanh bình trở về ..... thể như lời đã hứa .... mình vào bếp làm một bữa (có lẽ no đến mấy hum sau!)
@ autumnvillage91: Tại mọi người đều được gọi là bình mà
@ Arien - Nàng Tiên Cá: Tên nào khi được đặt ra đều dùng làm tên cả mà
------------------------------------------------------------------------------------
Sáng nay .... vừa bảnh mắt ... "Anh iu, người iu ơi ...." trùi ui, cái điện thoại .... Hừm .... kẻ nào dám phá giấc ngủ của ta thía hử .... "À lố ..." ........ "Ừm, được rùi ..... zét zét ..... pai pai" (Dậy là đi đứt bữa sáng rùi ...) .... pi ... pô ... píp .... "Tuyết Trắng à ... đúng 30 phút nữa cóa mẹt tại tổng hàng dinh .... công chuyện khẩn ...."
Bước vào gặp ngay cái mẹt nhăn nhở dễ ghét ..... bộ nghĩ tui rảnh lắm hả ..... tui còn chưa được măm gì nè ..... có gì dọn lên đi ...... ấy ấy .... sao ít thía ..... ừm, một mình tui thì đủ nhưng còn mấy người nữa mà .... đấy tui nói có sai đâu, họ đến cả rùi đó .... hoa quả đâu ..... tiện có sẵn dao dĩa đó thì gọt lun đưa tui làm gì hả ..... không biết làm thì cũng pahỉ tập làm cho quen đi chứ? Sao này mai mốt lấy chồng, gia đình nhà chồng chẳng bổ cho vào mẹt ý! .... được rùi .... nhìn làm mẫu nhá .... thế .... làm nốt đi!
Mọi người cứ tiếp tục nhé .... tui sang bên phong kia chuẩn bị tài liệu ..... được rùi .... hẹn gặp lại ....
CânBình
07-11-2006, 12:28 AM
Ổn rùi các huynh tỷ muội ui ............. muội đã nghĩ ra cách rùi ........ quá tốt ........... để muội trình bày nha ....... mọi người còn nhớ cái ngày chúng ta vào không? ...... vì không có thời gian ta đã ủy quyền một người đi đăng ký ...... thế là chỉ số IP hoàn toàn giống nhau ..... cho dù sau này chúng ta có đi đâu đi chăng nữa thì chỉ số này sẽ không thay đổi ..... Vậy nên để giải quyết chuyện kia sẽ còn khó khăn gì nữa ..... Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi thui đúng không ........ sau này .... với khả năng kia thì chắc chắn sẽ không có gì cản được ...........
TháiBình
07-11-2006, 12:37 AM
Vậy hả .......... từ từ để tỷ kiểm tra xem nhá ............ đúng rùi ........... vậy thì chúng ta có cơ hội để lật ngược lại thế cờ ..... ừm ........ nhưng dù sao để chắc ăn .... tỷ sẽ phải kiểm tra lại một lần cuối ...... píp .... pô ... pi .... pip ..... "hê nhố cái chi ..... nói năng chi mà thảo mai dữ dzậy? ...... ờ ...... khỏe không? ..... tối nay rảnh không .... có gì đâu ..... mời đi uống cafe mà hông được à? Hông được thì thui ..... coi như tui hông cóa nói chi cả .... ..... ...... tui tưởng ..... thế nhá ..... ừ ..... đúng giờ .... chỗ cũ ..... mà này .... tui nhờ chút việc ..... nãy tui mail rùi đóa .... ừ ..... cứ giúp tui nhá .... bao giờ xong thì báo lại nha .... rùi ..... ô sờ kê con gà đen ..... bibi ..."
Được rùi nhỏ .... cứ làm việc đi .... báo lên Tổng Hành Dinh giùm tỷ nhá
AnBình
07-11-2006, 12:39 AM
Tuyệt quá ... không ngờ Tuyết Trắng thông minh đến vậy, nếu biệc này thành công thì công đầu thuộc về cô bé .... xem nào .... chính xác đến từng con số!
YênBình
07-11-2006, 12:41 AM
Đúng vậy, khi nhận tin muội cũng chưa dám tin ... đến khi kiểm tra thì mới biết .... Tuyết trắng à, sao mà em biết được tin này thế? Có bí quyết nào không?
CânBình
07-11-2006, 12:45 AM
Các tỷ quá khen .... thực ra là nhờ một mem bên Nhí Nhố đấy .... hình như tên là Miranda thì phải, chính nhờ mem này mà muội mới thử kiểm tra xem .... thấy đúng y chang lun .... thế là muội chạy ngay đi tìm mọi người để kiểm chứng!
Vậy nên phải cám ơn Miranda mới đúng chứ? Phải hông mọi ngừi?
LạcBình
07-11-2006, 12:47 AM
Trùi ui, đúng là mèo khen mèo dài đuôi! ......... các tỷ muội ngồi với nhau thành như cái chợ! Làm sao tụ họp đông đủ vậy chứ? Tối mai có ai rảnh không? Huynh có chuyện mún công bố .... mọi ngừi đến đầy đủ nhá .... không mất phần thì ráng chịu đóa
LụcBình
07-11-2006, 12:50 AM
A .... muội bik rùi nha ...... chuyện của "Chị Béo" thì ... muội nói cóa đúng không?
Mai chắc chắn muội sẽ cóa mặt ... sớm là đằng khác :haha:
Còn chuyện kia với muội hơi trái ngành trái nghề nên ..... tình nguyện tiếp trà nước cho mọi ngừi nghe ....
TháiBình
07-11-2006, 12:53 AM
Thui đừng cóa chọc Phong Sương nữa .... Diệu Huyền! ngồi vào chỗ đi, cứ chạy như thế vướng víu chân tay thì làm sao làm việc được đây
Có tin rùi nè ..... mọi ngừi ơi nhìn nè ... 100% lun .... tốt quá ....
Nào bây giờ bắt đầu chúng ta bàn đến phương án nha
AnBình
07-11-2006, 09:07 PM
Oa ...... sáng bảnh mắt ..... có gì măm không đây ? Trùi ui .... mấy đứa quỷ! cái tủ lạnh trống trơn hết nè! .... Grrrrừ ..... sáng nay đến phiên đứa nào đi chợ? Tại sao lại để tủ dự trữ trong tình trạng khan hiếm vậy chớ? dậy hết ..... hum nay tui tuyên bố: nếu không ai đứng dậy làm việc tui cho nhịn đói mụt tuần liền!!!!! DẬY HẾT MAU LÊN!
Hơ hơ .... Phong Sương đóa hả .... cầm chổi lên đi lên dọn dẹp trên lầu ..... nhớ nhè nhẹ thui cho các em còn ngủ .... chiều nay có bài kiểm tra đóa!
Tuyết Trắng! cầm giỏ chạy ù ra chợ mau lên nào!
Già Bách à .... già cứ nghỉ ngơi đi, tui cháu dọn dẹp chút là xong thui .... hôm qua Già đã mệt khi cùng làm bài tập thủ công với các cháu nhỏ..... lâu lắm rùi chúng cháu mới có được một buổi vui nẻ thế .... cũng chỉ vì công việc chúng cháu không về đây thường xuyên được .... mọi việc, chúng cháu nhờ Già cả ....có gì Già cứ nhắn cho tụi cháu nhen!
Cháu biết chuyện đó là khó khăn .... nhưng sự thật vẫn là sự thật .... ngay cả các xơ cũng đã đồng ý! ... chúng cháu sẽ không sao đâu mà! .... Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa ... chúng cháu vẫn đứng vững ... Già cứ yên tâm đi nhé!
.................................................. ....................................
Bây giờ chúng cháu phải đi rồi ..... chúng cháu sẽ thu xếp quay lại sớm mà ... Tạm biết mọi người!
LạcBình
09-11-2006, 10:27 PM
Tứ muội đã ốm mất rùi .... hic .... bao việc lại dồn lên đôi vai của ta ..... ơ hơ hơ ... lâu không làm việc này, giờ cứ cảm thấy sao á :sosad:.... con dế đâu nhỉ ..... "pà già! ... hic ... ơ :rain:... xin lỗi .... nhầm .... khiếp!, ốm thế mà vẫn quát được thì quả không đến nỗi nào:D ...... pass ra sao đây? ..... vẫn thế á? sao ko vào được? ..... được rùi .... tại quên thui mà, thế sao rùi? đã uống thuốc chưa? ..... không là thế nào ..... pà có phải là pác sĩ đâu! .... Hừm ..... thế mún ăn gì? ..... chốc nữa nhỏ Vân Du sẽ qua đó đấy .... CÁI GÌ ????! .... ốm mà còn đi đâu thế hả? VỀ NGAY!!!! CÓ MÚN TUI DÙNG LUẬT KHÔNG HẢ? Được rùi, 15p nữa tui qua mà không có mặt thì đừng có trách!":dapcom:
ThanhBình
16-11-2006, 04:23 AM
Oa ....... vừa về đến nhà .... trùi ui .... sao lại thế này, máy tính không tắt, trên màn hình vẫn để lưu lại một trang bàn luận ... coá chuyện đóa thiệt sao? kẻ nào mừ to gan thía nhẩy ..... không lẽ mình lại ra tay sao .......... chuyện này cứ để lại, để bàn luận trong cả nhóm đã .....
Tứ muội ốm à? còn có cả thiếp mừng sức khỏe nữa .... ừm .... nếu được xin phép được post lên nhá:
+ Ước nguyện:
Tôi ước cho những người bạn của tôi được luôn luôn khoe? mạnh hạnh phúc trong tình yêu .,trong cuộc sống.Tôi uớc người bạn thân của tôi N sẽ mau khỏi ốm để còn nói chuyện làm thơ cho tôi nhe.Cảm ơn những người bạn ....đã cho tôi được làm người bạn của mình.......
Nguyenduclich (nam giới, 24 tuổi), T5, 09/11/2006.
+ Ước nguyện:
Cám ơn cuộc sống đã tặng tôi những người bạn tốt! Cám ơn các bạn luôn ở bên cạnh tôi những khi tôi cần đến các bạn. Tôi rất vui và hạnh phúc khi cảm nhận được những tình cảm của mọi người, khi được hòa mình trong tình cảm đó!
Triệu Thiên My (nữ giới, 27 tuổi), T5, 09/11/2006.
Cô muội này chẳng biết chăm lo sức khỏe gì cả, chắc sau lần này mình phải theo dõi sát mới được! Còn người kia là ai nhỉ :hihi: hay là ..... cô này tối nay về sẽ chít với mình ....
LụcBình
16-11-2006, 07:32 AM
Chào mừng tỷ tỷ đã trở về.... lâu lắm rồi vì công việc em không vào đây theo dõi hộ tỷ tỷ... bỏ qua đi nha! Tỷ thấy không, giờ này các huynh các tỷ chắc đã cơm nước xong, đang ngồi uống trà và đàm đạo, chỉ có mũi mình muội là phải trực ở đây ... có ai hiểu được nỗi khổ cho không chứ ?
"Em là nàng công chúa đợi chờ anh một ngày trong xanh ..." (Ai lại gọi vào lúc này thế nhỉ ?) " Dạ.... xin nghe!" ..... "Vâng, cháu hiểu, mọi chuyện vẫn trong vòng kiểm soát ..... Chị ấy vẫn bình thường, ..... à chuyện đó cháu nghĩ, nếu chị ấy đã nói như thế thì chắc cũng suy nghĩ nhiều rồi ....... chắc không có chuyện gì đâu ..... vâng, cháu sẽ nhắn ạ!"
" Không bốn X XXX XXX ..... số máy này đang gọi đến , bạn đồng ý kết nối hay không?" ...... "Alô, ..... xin nghe! ...... à em à .... được rồi, hôm nay chị ấy không đến đây, ừ chị ấy cũng đỡ hơn rồi .... việc đó em cũng không nắm rõ lắm .... chị cứ liên lạc với chị ấy xem ..... chắc máy hết pin đấy ..... số khác à?..... em cứ liên lạc số đấy đi ..... ừ papai"
Mệt quá trời .... thui lên sân thượng chơi xem nào ....
gửi tin nhắn vậy, máy chưa nạp xiền ...... Kính gửi các tỷ huynh iu quái!
Hum nay trời mát trăng thanh .... gió hiu hiu thủi..... về tổng quát hổng coá chuyện gì xảy ra cả ..... về chi tiết: có xơ gọi điện đến hỏi về chuyện ngày xưa cũ ..... và hình như nghe giọng xơ vẫn không đồng tình đâu; sau đó em út gọi hỏi tình tình tại sao ĐT của tỷ tứ muội không hoạt động! coá xin số khác nhưng em bảo số khác chỉ khi coá lệnh em mới cho .... rốt cuộc là không cho!
Sao Thuỷ hum nay sáng một cách bất thường, em nghĩ mọi người cũng nên biết! nếu coá chỉ thị xin hãy mail cho em, ĐT em không đủ tiền đâu....... Em sẽ bật chế độ onl tự động gắn với máy chủ ...... chúc các tỷ huynh một buổi tối vui vẻ và nhớ dành phần hoa quả cho em về ăn với!
YênBình
17-11-2006, 11:25 PM
Thân gửi tứ muội ..... chuyện hôm trước chị có nhờ em, kết quả như sau:
Về nghiệp vụ: sai một cách cơ bản! Chi cho anti là gi là: "thu trả nợ anti từ TK cá nhân vào TK công ty"! Kiểu này, em xin được trả về trung tâm ... nơi em đất cằn, không dám làm nơi dừng chân của những người như thế .... Mà chị biết không? bảo cho lại còn không nghe, cứ như là em chỉ ra những chỗ sai của nó là hạ thấp nó ấy! Em hết chịu nổi! Tính nết thật là ..... việc mình còn chưa hoàn thành, làm sai bung bét lên mà chỉ chăm chăm soi người khác xem có ai sai để chỉ điểm, tâng công! Sao em ghét những loại người như thế không biết!
Vậy, ngoài việc em phải nhận ra, em chấp nhận tất cả các điều khoản phụ kèm theo .... ngày mai là đẹp ngày, em mời mọi người tụ tập một bữa .... không hiểu sao em thèm ăn chân gà nướng lắm. mình ra Lý Văn Phúc hoặc "......" địa chỉ tùy mọi người nha!
ThanhBình
20-11-2006, 01:21 AM
Có lẽ chúng ta nên quay trở lại.... tuy không còn đường lui nhưng .............
Tứ muội à....... mình không nghĩ chuyện lại cóa thể tồi tệ đến mức như vậy ..... Cóa thể cô bé đóa chưa hiểu gì về cuộc đời thôi ..... nhưng cũng đừng vì như vậy mà muội mất đề phòng cảnh giác, cô bé vốn chỉ biết thực dụng thui, cóa lợi cho mình thì mới ..... nếu không nên giữ một khoảng cách nhất định!
Với những người như vậy, mình biết bạn sẽ làm gì ..... mình không muốn bị cô bé xỏ mũi đâu, càng không muốn cô bé làm chuyện đó với bạn ..... tứ muội hiểu chứ?
LụcBình
19-01-2007, 03:42 AM
Lâu rùi mới quay lại topic này... chắc giờ không biết nữa.... tại sao lại như thế nhỉ ... cuối năm mọi người đi công tác như ... đi chợ! Mỗi người chiếm cứ một phương .... Đại tỷ thì giờ vẫn vi vu trang Nha Trang .... mấy hôm trời lạnh thế này chắc biển Nha Trang đẹp lắm .... tỷ ơi, tỷ muốn được vào Nha Trang một chuyến .... vậy mà tuần sau thêm hai người nữa vào đó mà trong danh sách lại không có muội :khocnhe: biết thế này ngày xưa muội chọn một nghề khác thì có phải bây giờ được đi khắp nới rùi không .... suốt ngày phải ngồi nhà ... Chán! :xao:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.