Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thơ hay hay



tếu
16-06-2005, 01:12 AM
THUYẾT PHỤC

Em luôn nghĩ ai đó sẽ chẳng may

Nếu trót dại khờ yêu em say đắm

Nên xin anh đừng nên cố gắng

Tìm đường vào vực thẳm-trái tim em

Có khi nào anh thử nghĩ xem

Lí do gì khiến em trăn trở?!

Hay em sợ tình yêu dang dở

Sợ tổn thương ai đó lỡ yêu mình

Em không quên những cảm xúc chân tình

Khiến đôi lúc con tim rung động

Nhưng chỉ thế thôi, rồi trôi qua nhanh chóng

Chẳng để lại gì với người vốn đổi thay

Rồi sau này anh sẽ thấy mình may!

Vì chẳng dại khờ yêu em say đắm

Những tình cảm vô tư, trong trắng

Chỉ xứng với người thẳng thắn, thủy chung!

Hãy từ bỏ đi, dù muốn hay không

Đừng uổng phí công em thuyết phục

Và em sẽ luôn luôn cầu chúc

Niềm vui cùng hạnh phúc đến với anh

.................................................. .................................................. ........................
Ai cần nghe những lời nói đó

Em nghĩ rằng tình cảm chỉ là gió ?

Chỉ một chút là vụt là bay

Ko ! anh yêu em , yêu đắm say

Dù biết rằng yêu em là mù quáng ,

Nhưng tình cảm này là trong sáng

Là chân tình , ra riết , em ơi !

dù cho em có nói bao nhiêu lời !

Thì tình cảm , vẫn ko hề thay đổi ,

Tình yêu này , ko thể như sao chổi

Chợt lóe lên , rồi vụt tắt đen sì !

thơ em viết chẳng mang lại điều gì

Ngoaì tổn thương , đau đớn đến vô vàn

Dù ánh lửa mặt trời , có lúc tàn

Nhưng tình yêu này luôn rực cháy

Mong lòng em , ko có gì áy náy

Vì những gì , em mang lại cho anh

nếu thực sự , em muốn tốt cho anh

Xin em đừng , nói những lời như thế

lolotica
16-06-2005, 01:15 AM
thơ hay thật ! làm thế nào để sáng tác thơ hay ?

tếu
16-06-2005, 01:19 AM
thế thì tui ko bít , chỉ là cảm xúc nhất thời thôi viết ra thấy nó hay hay , nghe hợp tai thì là thơ

lolotica
16-06-2005, 01:26 AM
có khi ta viết văn mà đọc lại thành thơ đấy nhỉ !!!

tếu
16-06-2005, 01:31 AM
ừ , hay đó , biết đâu lại thành thơ , thơ dễ nhất là thơ lục bát :
V D như : dây tơ hồng cũng có lòng tự ái
Yêu em rồi đừng tán gái nghe anh
thơ thất ngôn tứ tuyệt là dễ thứ 2
V D như : chuồn chuồn 1 mình bay lượn mãi
bạn đời của nó có hiểu thay
Lượn lượn đôi cánh vòng qua trúc
lòng buồn rười rượi nói sao đây
bạn làm thử đi ....

lolotica
16-06-2005, 01:39 AM
hê hê có liền !



yêu là mất nhiều ,
nhưng yêu cũng được nhiều
mấy đứa khi yêu thường hay kiêu
nhưng kiêu thế cũng dễ hiểu
vì tụi nó đang yêu
đừng trách tụi nó nhiều (tội nghiệp)
tình yêu thì cũng có nhiều kiểu
nhưng nhớ cho 1 điều
là hai đứa phải hiểu (nhau)
đó là điều tất yếu
để có 1 tình yêu (đọc cũng được chứ đâu đến nỗi bưởi đâu các bạn nhỉ? )

chúng ta phải nâng niu tình yêu ! nâng niu như dzầy nè ~~~~~~~ hè hè

tếu
16-06-2005, 01:44 AM
hay , có ý tưởng , dù là thơ cóc nhưng cũng rất ý nghĩa , có tình cảm , viết nhiều sẽ quen thôi ban ạ

lolotica
16-06-2005, 01:50 AM
anh đã lấy tên em làm password
login vào rồi lại logout ra
để ngày ngày gõ tên em trên bàn phím
để nỗi nhớ hiện về làm fo rum' xôn xao !

tếu
16-06-2005, 02:02 AM
anh lấy tên em làm password
login vào rồi lại logout ra ...
em ơi em liệu có nhận ra là
lấy tên em chỉ để vơi nỗi nhớ ...
dù có lúc trái tim này tắt thở
thì nick anh vẫn lưu giữ tên này

lolotica
16-06-2005, 02:20 AM
có những lúc gục đầu trên bàn phím
anh vô tình đè phím viết tên em
một con chó vừa chạy qua tình cờ
cho anh nhớ bóng hình em yêu dấu

tếu
16-06-2005, 02:27 AM
trời , nhìn chó lại nhớ đến em , chịu bạn luôn

lolotica
16-06-2005, 02:30 AM
thì chó đi qua nó sủa làm mình giật mình , tỉnh táo thấy trên máy tính có tên em , zay là nhớ em , thơ logic quá còn gì ! hehe!

lolotica
16-06-2005, 04:48 PM
topic này phải nỗi lên cho mọi người xem chứ !

tếu
16-06-2005, 06:28 PM
oh ! cám ơn lòng tốt của ban lolotica nha

lolotica
17-06-2005, 09:43 PM
oh ! cám ơn lòng tốt của ban lolotica nha

móc lên cái nữa cho nó mới nha ! thơ hay mà chôn vùi tuổi trẻ thế thì coi sao được , phải ko các bạn ! :lol:

lolotica
17-06-2005, 09:50 PM
răng thơ hay thật là hay
mà sao ta cứ loay hoay suốt ngày
suốt ngày ta gõ mỏi tay
để ta có được những vần thơ hay !
hay quá dỗ tay pa` kon !

lolotica
17-06-2005, 10:21 PM
vỗ nhiều thì đau tay
nhưng hay quá thì phải vỗ
vỗ nữa lại đau tay
thôi tụi bay đừng vỗ nữa !
hay quá dỗ tay típ !

Boulevard
17-06-2005, 10:26 PM
Tại sao anh không nghe lời em chứ ?
Mãi mộng du trong thương nhớ vu vơ !
Mà sao anh vẫn cứ dại khờ ...
Yêu em mãi cho dù em không biết ?

Tại sao anh lại yêu em tha thiết ?
Khi chẳng bao giờ , em biết được tình anh ?
Cớ sao , anh vẫn cứ chân thành ...
Mang thương nhớ , gửi vần thơ như thế !

Anh ơi , hãy nghe lời em nhé !
Đừng nha anh , xin đừng có yêu em !
Để cho em không phải thoáng buồn phiền !
Bởi vô tình , dẫm lên tim kẻ ngốc !!!

Gủi cho Tếu đoá !!! Hehehe ^^

dracula00
17-06-2005, 10:37 PM
ChÚng Ta ĐỪng Bi Quan NhƯ ThẾ
TÌnh YÊu ĐẸp LĂ'm Ai Ơi


CÁc BẠn ĐỪng Bi Quan NhƯ ThẾ

lolotica
17-06-2005, 11:16 PM
tếu là bf của bu` lu bu` loa hả ?

Boulevard
18-06-2005, 12:20 AM
Í Da , người ta nà Boulevard á nha ! Hổng phải Bù lu bù loa đâu á ! Wá đáng dễ sợ ! ===> Giận !!!

lolotica
18-06-2005, 12:31 AM
thì đọc tên lên nghe cũng giống mà ! hehe !!

tếu
18-06-2005, 10:39 PM
chiều chiều thơ thẩn bóng mây trôi

bên cây nghe tiếng lá vàng rơi

người buồn cảnh buồn tựa nhau khóc

thấy mình cô đơn nhất trần đời

hãy hứa với em chỉ ba điều

1 là kiếm đủ tiền em tiêu

2 là ko hái bông hoa khác

quan trọng là phải yêu em nhiều

....................
đời trai sợ nhất 3 điều

1 là tuổi thọ chẳng bao nhiêu

2 là công danh ko thỏa mãn

3 là hông? có đứa nào yêu

...................................
em chờ đợi anh 3 năm trời

năm 1 , nhớ anh lệ thường rơi

năm 2 , hình bóng đã dần tắt

năm 3 , em đã quên tên người