PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1 tháng - 1 trang nhật ký



Fiu_dzu
15-10-2006, 11:27 PM
12h25 - Mệt mỏi.... Công việc, tương lai, gia đình. Tất cả đều đòi hỏi mình, trong lúc mình chỉ có 1 kí đầu, 1 thân xác, và chỉ 2 bàn tay, làm sao chia 5 xẻ 7 để đáp ứng được hết tất cả mọi yêu cầu. Thôi thì đành làm hết sức mình, cái gì đến sẽ đến vậy....

Bà_chằn_90
26-11-2006, 05:26 PM
Mình theo dõi trang nhật ký này của bạn đã lâu...Không biết sao lại curious what's going on...Sao bạn lại không viết tiếp thế?
Mình cũng là người Huế...không biết sao lại tò mò muốn đọc nhất ký của bạn.Bạn thông cảm nha , chỉ là tò mò thôi.
Bạn cho phép mình viết chung nhật ký nhé? Thanks bạn trước.

Bạn nỳ viết chữ màu trắng nàm tui cứ tưởng................

Chetlien
26-11-2006, 10:36 PM
cứ thoải mải mà làm.. làm hết ngày nghỉ... mai lảm tiếp