Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bên EM LÀ Cả THế GIới Ngày Mai.



nhatle20vn
16-06-2005, 01:00 AM
Tặng tttk_66,chúc bạn tràn đầy sự hạnh phúc.Sau bài thơ này ,tui phải vắng một thời gian.Chúc bạn có một sức khoẻ thật tốt để cộng tác với hoahoctro thật hoàn hảo.Thân

Valentine nếu ngài còn sống
Cũng như con ngài yêu nàng tha thiết
TỨ đức nàng là mối tình bất diệt
Cầm, kỳ nàng thi, họa chẳng thua ai;

Valentine nếu ngài sống lại
Gõ giùm con trái tim vàng rộng mở
Rực hào quang lung linh huyền bí
Vì bên nàng là cả thế giới ngày mai

Valentine con xin ngài sống lại
Moi tim con dâng hiến cho nàng
Cả linh hồn và xác con nữa
Cũng xin ngài hiến dâng nàng luôn

Valentine lòng con ảm đạm buồn
Khi vô không nàng khoảnh mặt làm ngơ
Thêm sức mạnh lòng con kiên trì chờ
Vì con tin sẽ có ngày hoa nở

Ồ,hoa đã nở bình minh rực cháy
KHí trời sáng mặt nước không gợn sóng
HƠi thở nhẹ tựa như làn gió thoảng
HƯơng xông lên nghi ngút ngàn trời ca

Valentine cúi đầu con cảm tạ
Ngài cho con cả thế giới ngày mai.


:3nhay: :madsung: :smioh:

Mr.Ngọc
16-06-2005, 05:47 AM
thơ chi cụt ngủn chán ghê !
văn thơ như thế thì về ngủ đi .

nhatle20vn
27-06-2005, 03:23 AM
Cảm ơn bạn đã'' từ bi''
Tặng tôi một cái gì gì không hay
Thôi thì ta nói thẳng tay
Thơ dài mới gọi thơ hay...KHì khì....

*Mãi Xa*
27-06-2005, 03:29 AM
thơ hay nhưng chẳng hiểu rì
đọc ngẫm 1 hồi mới bít nó hay
lão này làm thơ cũng hay
chỉ tiếc một điều làm độc quá à ( lão nì mà làm thơ chửi thì vô địch )

nhatle20vn
27-06-2005, 03:39 AM
''Lão này'' sao lại gọi thế!
Ngàn đời thiên hạ họ chê bạn tồi.

Cảm ơn bạn đã có lời
Khen thơ tui đó một trời mưa hoa
CHửi thì ta chẳng tài ba
Nhưng mà nói nghịch thì ta hơn người
MOng rằng bạn đừng có cười
Vì ta nói thế cho người hiểu thêm.

nhim soc
27-06-2005, 05:56 PM
bạn ỏi ! thỏ gủi người yêu của bạn hay quá ah` !dáng phải học tập dấy

Narcisus
27-06-2005, 09:56 PM
hic..thơ phú của người ta
mà mấy bác cứ la.....
*nhím sóc bạn làm thơ chung nha !

*Mãi Xa*
27-06-2005, 11:54 PM
''Lão này'' sao lại gọi thế!
Ngàn đời thiên hạ họ chê bạn tồi.

Cảm ơn bạn đã có lời
Khen thơ tui đó một trời mưa hoa
CHửi thì ta chẳng tài ba
Nhưng mà nói nghịch thì ta hơn người
MOng rằng bạn đừng có cười
Vì ta nói thế cho người hiểu thêm.

chưa bít tên họ là chi
tuổi tác cũng thế bít gì gọi chi
gọi anh thì thiệt ngại ngùng
lỡ ông 8 chục ôi chời thiệt quê
người đời thì chẳng bít chi
ăn không ngồi đóa nói xấu ko hà

nhatle20vn
28-06-2005, 07:38 AM
Chưa biết tên à? ok thôi.

Nhật Lệ -bút danh của ta
Xuân Sang người gọi chính là tên ta
Quê tôi thì ở rất xa
NGhệ An nơi đó thiết tha mặn nồng.

tieu_quỷ_tb
28-06-2005, 07:59 AM
làm cung dược dáy chu lam gì den noi ma dỏ

nhatle20vn
28-06-2005, 08:06 AM
THưa rằng tui chẳng biết chi
Hỏi rằng bạn nói những gì vào đây?
Nếu không bỏ dấu ,la rầy;
Lần sau nhớ bỏ cho đầy'' dấu yêu''

*Mãi Xa*
28-06-2005, 11:12 PM
thế thì nên gọi chi đây
bằng ông hay bác hay là chi kia
gọi lão mắc công cười chê
thôi thì nhật lệ bí danh cho roài

leon_king
29-06-2005, 12:24 AM
mấy vị trong này mà cân não thì cũng kinh đấy nhỉ hôm nào phải thử môt cuộc thi xem ai đối đáp thành thần mới được

nhatle20vn
29-06-2005, 02:27 AM
nhat le là khổ đó mà
Nếu mà gọi nữa thì ta hơi buồn
Ngàn đời lệ vẫn cứ tuôn
Chôn cùng cái khổ ,cái buồn ngu ngơ