nhung nhai
15-10-2006, 06:51 PM
Hà nội ngày 16-10-2006
Gửi anh phương xa và nhớ nhiều!:boxing:
Anh ah! vậy là anh đã đi được gần một tháng rồi mà sao em vẫn chưa quen là không còn anh bên cạnh, em vẫn luôn nghĩ rằng anh vẫn ở bên em.:TY:
Không biết dạo này anh thế nào nhất là anh vừa trải qua cơn bão.Em thật là tiếc vì anh phải chụi đựng bao nhiêu điều thiếu thốn và khổ nhất nhưng em ở ngoài này không giúp gì cho ANH.Anh ơi ! em không biết nói gì nhưng mong anh hãy cố gắng khắc phục khó khăn và tiếp tục học tập tốt em luôn ủng hộ và ở bên anh và còn mọi người cũng luôn nhớ thương anh mà.Anh ơi! tuần nào cũng được gặp anh trên mạng và cũng được nghe giọng anh mà em nhớ anh quá ah! Bất cứ lúc nào cũng chỉ mong được ở bên anh mà thôi.Giờ thì em giểu câu nói"yêu là ích kỉ" như thế nào.
Anh có còn nhớ những gì khi anh chưa đi học không ah!Mọi kỉ niệm đẹp sẽ còn mãi với chúng ta phải không anh?:timvo:
Giờ ngồi đây nhớ anh và viết cho anh nhưng chỉ còn 4 hôm nữa là sinh nhật nah mà cũng không được chúc mừng anh vì chúng ta ở xa nhau quá ah !Anh nam em bắc hai đầu đất nước. Em chúc anh snag tuổi mới với những sức mạnh mới để vượt qua mọi khó khăn trong đó ,Em chúc anh có sức khoẻ tốt để còn về với em và mọi người ,Em chúc anh có một tinh thần tốt để có kết quả học tập cao nhất và hãy giành một suất học bổng và........................tất cả những lời chúc sinh nhật trên thế giới này em gộp lại chúc anh.Một điều quan trọng là chúc cho chúng ta giữ mãi được tình cam này.:bicycle:
Anh ơi!hãy yên tâm không phải lo gì cho em ha.Em còn đủ sức chờ anh về mà.Hiện tại không có anh bên cạnh nhưng chúng ta cùng cố gắng học tập hết mình và đạt kết quả cao nhất ha anh và cả 3T còn lại nữa chứ anh nhị
Điều cuối cùng là......................Anh hiểu chứ em không muốn nói ra vì sợ nó bay mất mà !:icon_cung
Nhái còi gửi anh LÊ VĂN TÙNG PHÒNG 120 NHÀ 2 KHU KI TÚC XÁ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
Gửi anh phương xa và nhớ nhiều!:boxing:
Anh ah! vậy là anh đã đi được gần một tháng rồi mà sao em vẫn chưa quen là không còn anh bên cạnh, em vẫn luôn nghĩ rằng anh vẫn ở bên em.:TY:
Không biết dạo này anh thế nào nhất là anh vừa trải qua cơn bão.Em thật là tiếc vì anh phải chụi đựng bao nhiêu điều thiếu thốn và khổ nhất nhưng em ở ngoài này không giúp gì cho ANH.Anh ơi ! em không biết nói gì nhưng mong anh hãy cố gắng khắc phục khó khăn và tiếp tục học tập tốt em luôn ủng hộ và ở bên anh và còn mọi người cũng luôn nhớ thương anh mà.Anh ơi! tuần nào cũng được gặp anh trên mạng và cũng được nghe giọng anh mà em nhớ anh quá ah! Bất cứ lúc nào cũng chỉ mong được ở bên anh mà thôi.Giờ thì em giểu câu nói"yêu là ích kỉ" như thế nào.
Anh có còn nhớ những gì khi anh chưa đi học không ah!Mọi kỉ niệm đẹp sẽ còn mãi với chúng ta phải không anh?:timvo:
Giờ ngồi đây nhớ anh và viết cho anh nhưng chỉ còn 4 hôm nữa là sinh nhật nah mà cũng không được chúc mừng anh vì chúng ta ở xa nhau quá ah !Anh nam em bắc hai đầu đất nước. Em chúc anh snag tuổi mới với những sức mạnh mới để vượt qua mọi khó khăn trong đó ,Em chúc anh có sức khoẻ tốt để còn về với em và mọi người ,Em chúc anh có một tinh thần tốt để có kết quả học tập cao nhất và hãy giành một suất học bổng và........................tất cả những lời chúc sinh nhật trên thế giới này em gộp lại chúc anh.Một điều quan trọng là chúc cho chúng ta giữ mãi được tình cam này.:bicycle:
Anh ơi!hãy yên tâm không phải lo gì cho em ha.Em còn đủ sức chờ anh về mà.Hiện tại không có anh bên cạnh nhưng chúng ta cùng cố gắng học tập hết mình và đạt kết quả cao nhất ha anh và cả 3T còn lại nữa chứ anh nhị
Điều cuối cùng là......................Anh hiểu chứ em không muốn nói ra vì sợ nó bay mất mà !:icon_cung
Nhái còi gửi anh LÊ VĂN TÙNG PHÒNG 120 NHÀ 2 KHU KI TÚC XÁ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG