Xem đầy đủ chức năng : Tạm Biệt
Mua Sao Bang
15-10-2006, 05:48 PM
Rồi cuối cùng ta cũng tạm biệt nhau thôi
...Còn chi nữa giất mơ nào cũng tỉnh..!
Dẫu nước mắt có đôi lần đã đỗ
Cũng thôi đành ta tam biệt nhau ...ôi!
...Và mai mốt ,xin! chỉ còn kỉ niệm...
...Còn chút gì lưu luyến của khi xưa
Năm tháng ấy có còn gì lưu giữ..
Cũa một thời....ta cũng đã bên nhau
Ngày Hôm Qua
15-10-2006, 10:37 PM
Tạm biệt nhé thôi xin chào tạm biệt
Lối xưa giờ chẳng còn của đôi ta
Hoa và lá đã thay màu thay sắc
Mưa nhạc nhòa chẳng có chút ưu tư
Tạm biệt nhé ta vậy chào tạm biệt
Chính mình, em và kỉ niệm
Mong mãi mãi sẽ chìm vào quên lãng
Như một thời ta cũng đã từng quên!!
Đa Tình
16-10-2006, 01:09 AM
Rồi cuối cùng cũng đếm sợi ly tan
Em có hỏi... sao tình mình phải thế?
Có khóc không ?.... em ơi, hay chẳng thể
Bỡi chuyện mình đâu phải chuyện tình yêu
Serenade
16-10-2006, 02:43 AM
Lời tạm biệt đã hơn lần thức tỉnh
Những nhún nhường không nỡ vội đi ngang
Nên trái tim vẫn nén những lỡ làng
Cười cáy đắng khi biết mình yếu đuôí
Chia tay nhé ,con đường cho chặng cuối
Rồi 2 người mỗi hướng chẳng còn nhau
Lời giã từ trên mội đậm , dẫu đau
Nhưng dĩ vãng đã không còn than vãn
Shiva1401
16-10-2006, 01:59 PM
Lời cay đắng cuối cùng em đã nói
Tạm biệt ư... một tiếng buông rơi
Ta chỉ biết nhìn em cười khổ
Ngậm dắng cay nuối lại vào tim
Mua Sao Bang
18-10-2006, 06:30 PM
Tạm biệt! ta tạm biệt và mãi mãi
Chẳng quay nhìn những kỉ niệm xa xưa
Cười thật nhẹ đễ thấy mình mạnh mẽ
Cho quên ngày quên tháng cả quên ta!
okanobee
18-10-2006, 07:12 PM
Tạm biệt nhé, những yêu thương ngày cũ
Theo gió chiều, lá ủ rũ buông lơi
Người xa người, tình cũng thế .......... Đành thôi!
Câu hẹn ước mãi trôi về dĩ vãng
Lost.
18-10-2006, 10:26 PM
Quay quắt chưa .........và hứng buồn có đủ
Loay hoay lời tạm biệt với rêu phong
Đắng ngắt tim và thắt nghẹn trong lòng
Quên đc chứ ..........và đành lòng đc chứ ???????????//
còn ta với nồng nàn
18-10-2006, 10:43 PM
Bước cứ bước con đường vẫn bước
Có là gì để ta phải.......nhớ nhung đâu
Đời bể dâu...tình yêu em nồng cháy
Ngắt tim này....ta bước...sợ chi đâu..
Phong Cầm
18-10-2006, 10:53 PM
Mắt nhìn mắt rã rời lời tạm biệt
Phố lặng buồn chờ dĩ vãng sang trang
Tưởng ngủ yên mà vẫn cữ ngỡ ngàng
VÀ từ ấy dôi nhân tình......... tạm biệt
còn ta với nồng nàn
18-10-2006, 11:32 PM
Ta lại về lại đến rồi lại đi
Như hoa cỏ mang mùa xuân lại thắm
Tình yêu xưa giờ nay ta hàn gắn
Sao ta bỏ...để mình ta..lại hối
Hãy bước đi dù gian dối chưa thành
Tình yêu anh mãi một màu huyền hoặc
Mãi bên người hai tiếng cảm ơn thơ
Ta vẫn đi vẫn ở là mãi mãi.....vì thơ buồn khắc mãi bước chân anh!!!!!!!!!!!!!!!!
Mua Sao Bang
19-10-2006, 02:44 PM
Tạm biệt rồi! ta cảm thấy xanh xao
Đôi mắt nhỏ mỡ hoài không thấy rõ
Đâu ngày xưa _ngày nay_ mai sau
Vùng trời sáng vẫn còn chưa sáng tỏ?
Phong Cầm
20-10-2006, 06:40 AM
Thuyền cập bờ tạm biệt nhé hoáng hôn
Ta quay bước buốt tim chiều lanh giá
Ân tình hôm qua giờ bạc màu như đá
Lỡi giã từ quặn thắt vết thương sâu
lucbinhtimvn
20-10-2006, 08:41 AM
Lời cuối cùng cho một lần ly biệt...
Bỗng dưng...trời đất cũng khóc òa...
Chia tay rồi sẽ trỡ thành xa lạ
Mối tình xưa...Vời vợi một người qua...
Lost.
20-10-2006, 08:59 AM
VÀ có lẽ sẽ không còn gặp lại
Mối duyên đầu hoa mộng đã héo non
Chia tay này lệ nhoà dấu phai son
Ai nào nỡ cất lên lời Tạm Biệt
Mua Sao Bang
20-10-2006, 09:42 AM
Tạm biệt vườn yêu tạm biệt mình
Hôm nay xa cách bao giờ gặp
Thôi chúc nơi này vẫn xin tươi
Và vẫn ươm thơ vời nắng hồng!!
Cô dâu mới
20-10-2006, 07:28 PM
Trước phút chia xa cạn chén tình
Uốn hết đêm tàn đến bình minh
Ngày mai thôi sẽ là ....mãi mãi
Mỗi đứa một phương - khóc riêng mình
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.