Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sống thật với chính mình!!



Tears_In_Heaven
15-10-2006, 10:05 AM
"Hãy sống thật với chính mình" - câu nói ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng thực hiện sao khó đến vậy?! Sống thật ư?! Khó lắm!! Sống thật với chính mình ư?!!Càng khó hơn...
Cuộc sống như một sân khấu khổng lồ, tại đó mỗi con người là 1 nhân vật, trong đoạn cảnh này: người này là nhân vật chính; trong đoạn cảnh khác: người khác là nhân vật chính; người này có thể là nhân vật chính của người kia, nhưng cũng có thể chỉ là nhân vật phụ của 1 người khác nữa; và cái thú vị nhất ở sân khấu này là ai cũng được làm nhân vật chính của "cuộc đời chính mình"!!
Có lẽ vì là sân khấu, nên mỗi người lại mang nhiều bộ mặt (mặt nạ) khác nhau ở từng đoạn cảnh... Bộ mặt nào mới là bộ mặt thật??!! Tất cả đều là thật, hay tất cả đều là giả??!! Người ngoài không rõ, và chắc gì người trong cuộc đã rõ??!!....

Với ta, bộ mặt nào mới là thật đây?!! Ta đã hiểu rõ con người của ta chưa?! Ta đã bao giờ sống với bộ mặt thật của mình chưa?!! Ta đã thực sự sống thật với chính mình chưa?! Hay vẫn chỉ là khoác trên mặt những mặt nạ khác nhau??!!....
Thế giới thật ta không dám khẳng định mình đã sống thật, vậy ở cái thế giới ảo này, liệu rằng ta có sống thật với chính ta??!!

Một cái nick để đăng nhập - 1 mặt nạ mới được khoác lên!! Ta tìm kiếm gì ở cái thế giới ảo này??!! Khoác lên 1 lớp mặt nạ để tìm kiếm bản ngã, tìm kiếm con người thật của chính mình ư??!! Chao ôi, ý nghĩa ấy mới nực cười làm sao!!Và ý nghĩa ấy mới tội nghiệp làm sao!!!

Sống thật với chính mình!! Sao khó vậy??!!...

okanobee
15-10-2006, 02:03 PM
Chỉ muốn là chính mình để cảm thấy lòng luôn nhẹ nhàng và thoải mái. Một cái nick đăng nhập chỉ là một bộ áo quần mới, khoác lên bên ngoài, nó có thể thay đổi, nó có thể khác nhau tùy hoàn cảnh và ý nghĩa; nhưng bản chất bên trong là những bài viết thể hiện suy nghĩ, hành động và tình cảm của người đó ................. hãy đừng cố ngụy trang và tạo dựng.

Mua Sao Bang
15-10-2006, 08:33 PM
Có một câu! tôi thường hay nói với mình và những người bạn thân!
" Ta có thể dối người dối bạn nhưng không thể dối minh"
Bạn biết vì sao không! Vì mỗi con người điều có một ông quan tòa ngay ngắc, đó là " Lương Tâm" làm sao bạn tránh khỏi sự phán quyết của lương tâm ..? Chắc là không!

Die_In_Love
15-10-2006, 08:35 PM
sống thật với bản thân là khi mình trả lời được 2 câu hỏi mình là ai mình đang làm cái gì

alo1231
15-10-2006, 08:36 PM
hãy sống thật với bản thận mình, sống sao ko cho lương tâm mình phải cắn rứt là đc

rosylove
15-10-2006, 09:54 PM
sống thật à.......... nhiều lúc cũng muốn lắm.......... nhưng mà khó quá....... nhiều khi khen một người bạn mình không thích.......... làm cho người đó vui và thoải mái........... đó cũng là không thật lòng.......... nhiều khi bạn thân của mình không hiểu , nói thật thì tự ái..... vậy thì lại phải không thật lòng............ ai cũng muốn sống thật lòng............nhưng biết làm sao????????????

†º°¨ђm_q§¨°º†
15-10-2006, 10:23 PM
Ưhm thi! sống thật! không có nghĩa là cái gì cũng thật! miễn làm sao mà không bị lương tâm cắn rức thì thôi!( như bạn gì gì đó nói đấy)

wolfman
15-10-2006, 10:52 PM
Uhm...Biết cách ẩn mình để bảo vệ bản ngã cũng tốt chứ.

Epical
16-10-2006, 09:28 AM
Sống thật với chính mình là như thế nào??? Chúng ta chỉ hiểu đc một cách mơ hồ cụm từ ấy , hay nói chính xác nó ko thể đc diễn giải một cách rõ ràng , cụ thể. Ở đây tôi muốn nói chúng ta chỉ hiểu một cách ngây thơ về nó.

Mỗi người có thể đưa ra quan niệm khác nhau về cụm từ trên và cứ coi như là cụm từ đó có nghĩa thì suy nghĩ của tôi là : nếu có người nào đó sống thật với chính mình thì người đó là người tôi khâm phục nhất. Các bạn có thể hiểu là tôi ko tin có người như vậy nhưng thực sự con người khó mà như vậy. Vì hành động của chúng ta bị chi phối rất nhiều bới hoàn cảnh , tác động của các yếu tố xã hội nên chúng ta phải tự thay đổi hoặc ứng phó.

Vậy có người nào sống thật với chính mình hay ko ?? Tôi cũng chẳng rõ nhưng chắc là có và dĩ nhiên chỉ ở mức độ tương đối !!!

Nhân tiện nói thêm , nhiều bạn nghĩ nói dối ( nói dối người khác hay tự nói dối mình ) tức là đã lừa dối bản thân. Tôi nghĩ phần nào cũng đúng nhưng thực sự thì chưa chắc , VD: 1 thằng lấy lừa đảo làm nghề , từ lúc nhỏ đến lúc lớn đã thế , một lúc nào đó thằng này gặp một tình huống phải nói dối ( để lừa đảo đấy ạ ) , cái chuyện nói dối đối với nó là chuyện bình thường --> vậy nếu nó nói dối thì sao coi đó là lừa dối bản thân , mà nếu nó nói thật thì mói là lừa dối bản thân ( hay lừa dối chính mình ).
Các bạn thử suy nghĩ về tình huống này xem !!
Mà nói dối cũng ko thể coi là xấu hoàn toàn đc , tuỳ tình huông thôi !! Tôi cũng nói dối suốt ngày đó , vậy mà vẫn đc khen là ngoan :D . Ông , bà , cha , mẹ , anh ,chị , những người ta tôn trọng cũng nói dối , nhưng phải biết lúc nào cần và có thể nói dối , VD : như giữ phép lịch sự chẳng hạn.