girl_sau_han
14-10-2006, 12:48 AM
Ừ...
thôi mình chia tay
em tháo bỏ chiếc nhẫn tròn
màu trắng
để lại trên tay
khe khẽ một vết hằn
anh vẫn ngồi
trên trán mấy nếp nhăn
đôi mắt nhắm
như bao điều chưa nói
anh cúi xuống
hôn em một lần cuối
nước mắt nào
mặn chát phía vành môi...
Em không dám nhìn anh
dù chỉ một lần thôi
vì lại sợ
không bước đi được nữa
mà em chỉ là một nửa
trong rất nhiều
những mảnh trái tim anh
nửa tình yêu phía em
quá mong manh
không đủ sức kéo chúng mình ở lại
đành thở dài
khe khẽ...
Ừ....
thôi mình chia tay...!!!
thôi mình chia tay
em tháo bỏ chiếc nhẫn tròn
màu trắng
để lại trên tay
khe khẽ một vết hằn
anh vẫn ngồi
trên trán mấy nếp nhăn
đôi mắt nhắm
như bao điều chưa nói
anh cúi xuống
hôn em một lần cuối
nước mắt nào
mặn chát phía vành môi...
Em không dám nhìn anh
dù chỉ một lần thôi
vì lại sợ
không bước đi được nữa
mà em chỉ là một nửa
trong rất nhiều
những mảnh trái tim anh
nửa tình yêu phía em
quá mong manh
không đủ sức kéo chúng mình ở lại
đành thở dài
khe khẽ...
Ừ....
thôi mình chia tay...!!!