cô_bé_hạt_điều
13-10-2006, 10:36 PM
Thuỷ chung là một đức tính quí giá!.HD bây giờ không muốn mình mãi nông nổi nữa, HD không còn muốn làm một người suốt ngày mang tiếng thiếu kiên nhẫn, vô tư, vô tình và mang tiếng là kẻ bạc tình, bạc nghĩa nữa!.Đứng núi này, trong núi nọ nữa!Đã qua thời đó rồi! .HD quyết định thuỷ chung, sẽ cố gắng học với lớp học này,với cô giáo, bạn bè của HD mãi!.:)
HD luôn tâm nguyện rằng, khi một chuyện gì đó xảy ra, luôn tự trách bản thân mình trước, và sẽ cố gắng làm sao để giải quyết vấn đề, thúc đẩy nó theo một chiều hướng tốt đẹp hơn, trôi chảy hơn, làm cho nó much better. còn hơn là ngồi buồn rầu, rùi tự trách là do tại người này hay người khác !.:tim:
HD luôn tâm nguyện rằng, khi một chuyện gì đó xảy ra, luôn tự trách bản thân mình trước, và sẽ cố gắng làm sao để giải quyết vấn đề, thúc đẩy nó theo một chiều hướng tốt đẹp hơn, trôi chảy hơn, làm cho nó much better. còn hơn là ngồi buồn rầu, rùi tự trách là do tại người này hay người khác !.:tim: