Flamingo_K
13-10-2006, 08:44 PM
Có người hỏi sao làm mod thơ mà không thấy có bài nào, chẹp, hôm nay xin phép được ra mắt làng trên xóm dưới. Những người ưa mình và những người...chưa ưa :D
Trong time qua, làm mod đã có nhiều người phải phê phán, tiện đây cũng muốn làm hòa với các bạn :D
Biết mình chẳng tỏ luật làm thơ
Chẳng dám xưng danh, chẳng bất ngờ
Bằng lòng ngồi đợi, xem người đối
Ai hay giục giã cũng đành chờ
Người đi vẫn nhớ, chẳng quên thơ
Tài nhân quanh đây, mạo muội nhờ
Xin cho học hỏi đôi câu chữ
Kính mong bạn quý chớ làm ngơ :D
Trong time qua, làm mod đã có nhiều người phải phê phán, tiện đây cũng muốn làm hòa với các bạn :D
Biết mình chẳng tỏ luật làm thơ
Chẳng dám xưng danh, chẳng bất ngờ
Bằng lòng ngồi đợi, xem người đối
Ai hay giục giã cũng đành chờ
Người đi vẫn nhớ, chẳng quên thơ
Tài nhân quanh đây, mạo muội nhờ
Xin cho học hỏi đôi câu chữ
Kính mong bạn quý chớ làm ngơ :D