PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thảo luận : Ý nghĩa của con người và cuộc sống



Epical
13-10-2006, 10:40 AM
Xin hỏi các bạn một số câu để chúng ta cùng thảo luận :
1.Theo bạn tại sao con người lại đc sinh ra trên thế giới này???
2.Theo bạn ý nghĩa cuộc sống của con người là gì???

Xin mời các bạn đưa ra ý kiến của mình !! Trong 2 câu ấy thì câu 1 có đáp án có thể coi là trọn vẹn còn câu 2 tôi có thể đưa ra ý kiến của mình để các bạn tham khảo !!!

lovely_02
13-10-2006, 09:02 PM
đây là một câu hỏi rất khó để trả lời một cách trọn vẹn.
Câu hỏi này thường chỉ dành cho những người có kinh nghiệm sống và duy lí về cuộc đời.Trong một web của HS thế này thì có được 1 câu trả lời hay và nghiêm túc về vấn đề này sẽ rất khó.

Kawa
13-10-2006, 11:12 PM
Nếu như bạn hỏi tại sao con người lại được sinh ra trên thế giới này thì bạn hãy tự đặt câu hỏi tại sao vũ trụ lại được sinh ra .. Ai là người đã xây dựng lên tất cả những thứ từ đồ sộ đến nhỏ bé trong thế giới (Vũ trụ) này. Có lẽ như vậy bạn sẽ rút ngắn được con đường đên với câu trả lời hơn. (Nhưng nó không nằm trong câu hỏi của ban nên mình cũng không cần đề cập đến cho phức tạp).
Theo nghiên cứu khoa học thì tất nhiên con người được sinh ra và tồn tại đến ngày nay là nhờ qui trình phát triển có chọn lọc của sự tiến hóa của toàn bộ sinh vật trên trái đất .. Từ những cơn mưa axit đậm đặc hòa với nước biển và 1 số thành phần S, P... trong dung nham của những quả núi lửa ngầm dưới lòng đại dương .. đã tạo ra các đơn chuỗi protein đầu tiên .... thủy tổ của tất cả các loài vật sau này .... và nó cứ thể tồn tại và phát triển đến ngày nay ....

Nhưng có lẽ nếu chỉ trả lời đến đây chắc bạn cũng không hài lòng mà tôi cũng chẳng hài lòng .. Vậy chúng ta đi thêm 1 chút vào khái niệm tâm linh của con người. Coi họ đã lý giải như thế nào về sự tồn tại của họ. Nhưng trước khi nhìn vào đời sống tâm linh của họ Kawa cũng muốn giới thiệu sơ qua về sự khác nhau cơ bản giữa cách sống của từng tộc người đến đời sống tâm linh
Thời kỳ băng hà(khoảng 100 nghìn năm trước), giống người đầu tiên được xuất hiện mang tên gọi là Negroid (da đen) tại Châu Phi. Với lương thực chính là thịt voi ma mút. Chính vì điều này cũng tạo nên cuộc sống du mục không ổn định cho họ. Tiếp theo khoảng 50 ngàn năm trước, xuất hiện thêm 2 giống người là Caucasoid (Da trắng) chủ yếu di chuyển trong khoảng Châu Âu ngày nay. 1 số bộ phận của người da trắng này đã di chuyển sang phía Nga, Mông Cổ, Trung Quốc và Nhật kết hợp với 1 số dân ngụ cư tại đây và tạo ra giống người thứ 3 là Mongoloid (Da vàng) ở thời điểm khoảng 40 ngàn năm trước.
3 tộc người này chia ra làm 2 loại chính : săn bắn và trồng trọt .
Người Mongoloid (Châu Á) vẫn giữ nguyên nghề trông lúa đến tận ngày nay
Hai tộc người còn lại do sự cạn kiệt thực phẩm của việc các loài thú săn chính đã bị tuyệt diệt >>> thay đổi phương thức kiếm ăn ... từ săn bắn chăn nuôi là chủ yếu .. và 1 bộ phận rất nhỏ trồng trọt.
Chính sự khác biệt trong 2 cách cách sống của con người thời đó đã tạo ra những nét văn hóa, suy nghĩ tâm linh ... hoàn toàn trái ngược nhau...
Phật giáo có khá lâu nhưng được định hình chậm hơn các tôn giáo khác, nó chỉ mang tính triết lý ... làm cho tâm can con người trở nên thoải mái nhẹ nhõm. Nó luôn tạo cho con người cảm giác thanh thản với cuộc sống HƯ VÔ này (đêk hiểu mình đang nói gì haha)
Đạo & 1 bộ phận hồi giáo hình thành từ rất sớm nó định rõ tất cả mọi việc từ thủa khai sinh cho đến nay. Nó cũng mang 1 phần của triết lý, khoa học.. Bởi nó là 1 cuốn sách ghi chép lại toàn bộ sự biến đổi của cuộc sống mà họ phải trải qua trong quá trình lưu vong của họ.
Điều thú vị nhất mà Kawa biết đó là trong Phật giáo thì khuyên răn mọi người phải chú tâm làm việc ... tất cả mọi sự khổ ải bắt đầu từ việc chây lười . Còn Đạo giáo lại viết con người sinh ra vốn dĩ chỉ phải hưởng thụ, bắt con người làm việc là 1 tội lỗi trong kinh thánh ... Tại sao lại có sự mâu thuẫn như vậy? Tại vì chăn nuôi gia súc thì 1 năm chỉ cần chia cỏ ra 4 phần cho 4 mùa khác nhau. Vậy 1 năm chỉ có 4 lần làm việc đó là mở cửa chuồng cho đàn cừu từ vùng bên này qua vùng bên kia. Tất cả công việc còn lại là do đàn cừu làm hết. Còn dân trồng trọt thì quanh năm suốt tháng phải chăm sóc cây lúa .. chỉ có vài ngày nghỉ giữa khi giao canh ... nhưng cũng lại là ngày hội làng .. Chính điều này đã tạo nên cách suy nghĩ rất khác của 2 loại người Tây Phương và Phương Đông.

------
Bây giờ đi vào phần chính,trả lời trên phương diện tâm linh tại sao con người lại được sinh ra trên trái đất này.
Theo đạo giáo thì sau khi Adam bị Eva lừa ăn trái cấm. Họ đã không còn được sống ở thiên đàng cùng Chúa Trời nữa. Eva phải chịu đau khổ của sự sinh đẻ, Adam thì phải chiu trách nhiệm của cả gia đình (? -cái Adam phải chịu là gì ... tự nhiên quên béng rùi hik-). Và cả hai sẽ phải chịu sự đau khổ của bệnh tật và cái chết .. (mặc dù hai người này sống đến mấy ngàn tuổi =.=). Sau đó Eva sinh ra được những người con tạo ra các bộ tộc sau này ... trong đó có 1 bộ tộc mà Kawa thích nhất đó là Do Thái :D

Theo Phật giáo thì con người phải chịu kiếp luân hồi, sau khi chết đi với nhưng duyên nợ của kiếp trước ... người sẽ được được quyết định như thế nào cho kiếp sau. Và vòng tuần hoàn này cứ giữ mãi .....
-----
(Théc méc giè cứ hỏi tiếp nghen ..... cái này khá thú vị đó)
-----

2.Theo bạn ý nghĩa cuộc sống của con người là gì???
Uhm cái này thì Kawa nghĩ cũng đơn giản thôi
Xét cách đơn giản giữa người và người thì con người sống để tìm kiếm cái mà người khác có mà họ lai cần nhưng không có. Người có tiền sẽ kiếm tìm tình cảm.. người có tình cảm sẽ mơ ước 1 cuộc sống sung túc hơn. Người có cả hai sẽ kiếm tìm sự vui chơi giải trí ... và cũng có những người kiếm tìm niềm vui trong việc giúp đỡ người khác... Nói vậy chẳng qua con người luôn cố gắng hoàn thiện cuộc sống và chính bản thân mình cho phù hợp với môi trường mà người đó sống. Và điều cơ bản nhất đó là họ cảm thấy hạnh phúc trong việc họ làm thì họ sẽ thấy đấy la ý nghĩa cuộc sống.
Xét cách tổng quan về loài người, cuộc sống của loài người có được như hiện tại phải kể đến sự cố gắng lớn lao trong lao động để có thể duy trì đến ngày nay (mặc dù duy trì hơi quá khi dân số vượt quá mức 6 tỷ người). Sau tất cả thì con người đã đạt được 1 nền khoa học kỹ thuật và nền văn minh văn hóa xa hơn rất nhiều với các động vật khác trong quá trình tiến hóa. Vậy ở đây có cần nói thêm ý nghĩa cuộc sống của con người nữa không!!? Nó chỉ đơn thuần là sự cố gắng phát triển nhằm tạo ra lợi ích riêng cho chính bản thân nó.

Kết lại thì ý nghĩ sâu xa của cuộc sống con người là sự kiếm tìm hạnh phúc cho riêng chính mỗi bản thân cá nhân tồn tại trong xã hội. Nếu như 1 ngày nào đó bạn mất niềm tin vào ý nghĩa của cuộc sống, không tìm được thứ bạn đặt mục tiêu để tìm kiếm chắc chắn bạn sẽ suy sụp và không thiết sống nữa << Danh ngôn từ Kawa hohohohoho

Mất công type quá hik

Epical
14-10-2006, 08:54 AM
To Kawa : bạn làm mình rất vui đấy !! vì câu trả lời của bạn cho câu hỏi thứ nhất là chính xác ( mặc dù phần sau bạn nói tôi ko để ý nhiều lắm ).

*Câu thứ 1 : Tại sao con ngươì lại sinh ra??? - có thể coi đó là sự phát triển tất yếu của giới tự nhiên trên trái đất , rộng ra là có thể của cả vũ trụ này. Và thay vì chúng ta trả lời cho câu hỏi mà tôi đưa ra thì chúng ta nên trả lời những câu như : " Tại sao trên trái đất lại có sự sống , điều kiện gì để có sự sống?? ". " Vũ trụ đc hình thành như thế nào , đặc điểm của vụ trụ cũng như vật chất trong nó??".... --> cái này trong chương trình phổ thông cũng nhắc đến.

*Câu thứ 2 : Như tôi đã nói dù sao thì con người cũng đã đc sinh ra trên thế giới này vì thế ít ra chúng ta sống để tồn tại và để ko trở thành vô nghĩa :D . Điều này các bạn có thể liên hệ với các loài động vật khác , chúng khác loài người ở chỗ ko biết suy nghĩ vậy thì chúng tồn tại để làm gì??. Sự tồn tại cuả con người lại càng quan trọng , vào thời xa xưa khi cuộc sống khó khăn , con người đã phải vật lộn , đấu tranh với thế giới để tồn tại , khi loài người đạt đến trình độ tổ chức cao hơn - tức là có xã hội , nhà nước , họ cũng vẫn phải vật lộn để sống nhưng lúc này do cuộc sống tinh thần ngày càng phong phú nên sống còn mang ý nghĩa hưởng thụ nữa - hưởng thụ vật chất và tinh thần làm cho ý nghĩa của sự sống , sự tồn tại của con người mở rộng hơn .

Làm người đã là một hạnh phúc lớn , vì sao ư ?? vì con người đặc biệt hơn so với các loài động vật khác trên thế giới : chúng ta biết suy nghĩ , tư duy , có cảm xúc , nhận thức đc thế giới ...và càng ngày thế giới quan càng trở nên phong phú hơn . Vì thế khi đã là con nguời chúng ta hãy sống với đầy đủ những ý nghĩa của con người . Tôi có thể kể ra một vài ý nghĩa đó là :
_1. Ý nghĩa tự nhiên và sinh học : thứ 1 đơn giản chỉ là để tồn tại trên trái đất này, cơ thể còn hoạt động , bộ óc còn tư duy và suy nghĩ đc. Thứ 2 là việc sinh đẻ để duy trì nòi giống như bạn nhoc_oke_h2t nói đấy ( bác nào ko làm đc việc này cũng đừng buồn vì người bây giờ đông lắm , với lại ko đẻ đc cũng chỉ là ko thực hiện đc 1 ý nghĩa thôi mà ).
_2. Ý nghĩa xã hội và nhân văn : đời sống của con người gắn liền với xã hội loài người vì thế con người sống thì phải tham gia vào các hoạt động của xã hội ( các hoạt đông này đảm bảo cho sự sống , nhu cầu vật chất và tinh thần...). Lao động là hoạt động quan trọng nhất và ai cũng phải lao động ( các loài động vật khác chỉ biết kiếm ăn để tồn tại chứ ko thể nói chúng đang lao động đc ). Các hoạt động về tinh thần cũng cần đc nhắc đến , VD : ăn , ngủ , chơi , tán gái ....
Ngày nay người ta thường hay nhắc đến một ý nghĩa nữa : con người sinh ra là để khám phá thế giới , khám phá vũ trụ. --> cái này nhằm thoả mãn trí tò mò của con người về thế giới , nhằm phục vụ một số nhu cầu trong đời sống.

Mỗi con người lại là những thực thể khác nhau , vì thế ý nghĩa về sự tồn tại của mỗi người trong xã hội cũng rất phong phú . VD: tôi có ý nghĩa với người này nhưng với người khác tôi chẳng là gì , việc làm của tôi có ý nghĩa với cái này nhưng đối với cái khác thì ko <-- đấy là hiểu theo nghĩa tương đối chứ thực ra thì " cuộc đời là một chuỗi dây xích , những mắt xích móc nối vào nhau , níu kéo nhau... "
--> vì thế mới tồn tại quan niệm cho rằng ý nghĩa của mỗi đời người là khác nhau , nhưng ở đây tôi muốn hỏi ý nghĩa cuộc sống của con người , tức là hiểu theo nghĩa chung chung

Tôi diễn giải ý kiến chưa đc sắc lắm , vì thế có ai thắc mắc về bài của tôi thì cứ hỏi . Bạn nào có ý kiến gì thì góp thêm đi , cho tôi và những bạn khác có quan niệm về ý nghĩa cuộc sống rõ nét và hoàn thiện hơn.


Con ngưòi đưọc sinh ra để tiếp tục duy trì nòi giống cho thế hệ sau.
Ý nghĩa của cuộc sống của con ngưòi là để xây dựng xã hội. Mà mục đích cuối cùng vẫn là sự sinh tồn của giống nòi :haha: :haha: :haha: :haha:


Thảo luận nghiêm túc thì tại sao lại ngả nghiêng cưòi thế kia nhỉ ? :think:
Có được phép xem như đây là lời nhắc nhở không ? :)


Mục đích cuối cùng là để duy trì giống nòi , thế hoá ra con người cũng chẳng khác gì các sinh vật khác à?? Đó chỉ là một ý nghĩa thôi , mong bạn góp ý kiến thêm nữa nhé.


Không phải rất khó đâu bạn à. Mà cơ bản là nó không thể trả lời được. Vì mỗi người hiểu theo một khía cạnh khác nhau mà bạn. Phải biết là mình hiểu theo khía cạnh nào. Có tranh luận thì câu trả lời này cũng không có thêm đáp án nào tốt hơn đâu

Mỗi người hiểu theo một khía cạnh khác nhau , có tranh luận thì cũng chẳng thêm một đáp án nào tốt hơn ---> xin lưu ý , đây là thảo luận , mỗi người hiểu theo một khía cạnh hoặc một quan điểm khác nhau cũng đc , cứ nói ra thôi , người khác nghe cảm thấy đúng thì sẽ công nhận , cảm thấy ko đúng thì sẽ có bài phản bác. Có thể quan điểm mỗi người khác nhau nhưng cuối cùng quan điểm mỗi người lại tiến lại gần nhau hơn , có thể lúc đầu mỗi người hiểu theo một khía canh nhưng sau đó có thể thấy khía cạnh hiểu của ngwoif kia cũng đúng.... --> tóm lại là cứ bàn đi !! Ý kiến , quan niêm của bạn là gì thì viết vào xem nào??

Kawa
14-10-2006, 09:26 AM
To Kawa : bạn làm mình rất vui đấy !! vì câu trả lời của bạn cho câu hỏi thứ nhất là chính xác ( mặc dù phần sau bạn nói tôi ko để ý nhiều lắm ).


Uhm vui vì chỉ có câu sự hình thành phát triển của con người dựa trên sự chọn lọc khắc nghiệt trong tự nhiên ?? << Uhm đơn thuần chỉ là thế thì đâu cần thảo luận ... Nếu như xét về vấn đề đó thì tất cả quá rõ ràng rồi chẳng còn gì phải nói. Nhưng tại sao các nhà khoa học vẫn phải nghiên cứu các ký tự cổ ... các nền văn hóa đã chôn vùi ... tại chính những thứ sinh hoạt hàng ngày của họ có thể đưa đến những manh mối mới hơn cho việc nghiên cứu loài người từ đâu mà có.
Xin nói thẳng 1 câu rằng ... Có rất nhiều giả thuyết con người không phải xuất phát từ vượn người ... Mà có khi nào ngược lại loài người có trước rùi phân nhánh ra loài vượn không!!? Tại chẳng có lý do nào mah vào thời kỳ băng hà con người lại bỏ đi bộ lông vượn của mình để ra trần ở trụi với thiên nhiên cả (đó chỉ là 1 luận điểm trong hàng ngàn luận điểm dựa trên chính ngay sự chọn lọc của thiên nhiên).
Bạn bảo bạn thích nhưng bạn không đọc rõ chú ý hết tôi nói ... Vậy xin lỗi chúng ta không cùng chung ngôn ngữ rồi ...Và nói thêm 1 điều sự xuất hiên của con người trong kinh thánh không phải là không có cơ sở đâu .. Bộ phim mới nhất Da Vinci Code cũng là 1 phần nghiên cứu sâu sắc về đạo giáo mà có thể nói lên 1 phần lịch sử của loài người ...
Mà thôi nói chắc bạn cũng chẳng quan tâm để mà hiểu những thứ đó .. Bỏ đi .. mình biết là ok rùi hohoho. Heo Anh xong việc rùi đó ..-nốc ao-


*Câu thứ 2 : Như tôi đã nói dù sao thì con người cũng đã đc sinh ra trên thế giới này vì thế ít ra chúng ta sống để tồn tại và để ko trở thành vô nghĩa . Điều này các bạn có thể liên hệ với các loài động vật khác , chúng khác loài người ở chỗ ko biết suy nghĩ vậy thì chúng tồn tại để làm gì??. Sự tồn tại cuả con người lại càng quan trọng , vào thời xa xưa khi cuộc sống khó khăn , con người đã phải vật lộn , đấu tranh với thế giới để tồn tại , khi loài người đạt đến trình độ tổ chức cao hơn - tức là có xã hội , nhà nước , họ cũng vẫn phải vật lộn để sống nhưng lúc này do cuộc sống tinh thần ngày càng phong phú nên sống còn mang ý nghĩa hưởng thụ nữa - hưởng thụ vật chất và tinh thần làm cho ý nghĩa của sự sống , sự tồn tại của con người mở rộng hơn .

Làm người đã là một hạnh phúc lớn , vì sao ư ?? vì con người đặc biệt hơn so với các loài động vật khác trên thế giới : chúng ta biết suy nghĩ , tư duy , có cảm xúc , nhận thức đc thế giới ...và càng ngày thế giới quan càng trở nên phong phú hơn . Vì thế khi đã là con nguời chúng ta hãy sống với đầy đủ những ý nghĩa của con người . Tôi có thể kể ra một vài ý nghĩa đó là :
_1. Ý nghĩa tự nhiên và sinh học : thứ 1 đơn giản chỉ là để tồn tại trên trái đất này, cơ thể còn hoạt động , bộ óc còn tư duy và suy nghĩ đc. Thứ 2 là việc sinh đẻ để duy trì nòi giống như bạn nhoc_oke_h2t nói đấy ( bác nào ko làm đc việc này cũng đừng buồn vì người bây giờ đông lắm , với lại ko đẻ đc cũng chỉ là ko thực hiện đc 1 ý nghĩa thôi mà ).
_2. Ý nghĩa xã hội và nhân văn : đời sống của con người gắn liền với xã hội loài người vì thế con người sống thì phải tham gia vào các hoạt động của xã hội ( các hoạt đông này đảm bảo cho sự sống , nhu cầu vật chất và tinh thần...). Lao động là hoạt động quan trọng nhất và ai cũng phải lao động ( các loài động vật khác chỉ biết kiếm ăn để tồn tại chứ ko thể nói chúng đang lao động đc ). Các hoạt động về tinh thần cũng cần đc nhắc đến , VD : ăn , ngủ , chơi , tán gái ....
Ngày nay người ta thường hay nhắc đến một ý nghĩa nữa : con người sinh ra là để khám phá thế giới , khám phá vũ trụ. --> cái này nhằm thoả mãn trí tò mò của con người về thế giới , nhằm phục vụ một số nhu cầu trong đời sống.

Mỗi con người lại là những thực thể khác nhau , vì thế ý nghĩa về sự tồn tại của mỗi người trong xã hội cũng rất phong phú . VD: tôi có ý nghĩa với người này nhưng với người khác tôi chẳng là gì , việc làm của tôi có ý nghĩa với cái này nhưng đối với cái khác thì ko <-- đấy là hiểu theo nghĩa tương đối chứ thực ra thì " cuộc đời là một chuỗi dây xích , những mắt xích móc nối vào nhau , níu kéo nhau... "
--> vì thế mới tồn tại quan niệm cho rằng ý nghĩa của mỗi đời người là khác nhau , nhưng ở đây tôi muốn hỏi ý nghĩa cuộc sống của con người , tức là hiểu theo nghĩa chung chung

Tôi diễn giải ý kiến chưa đc sắc lắm , vì thế có ai thắc mắc về bài của tôi thì cứ hỏi . Bạn nào có ý kiến gì thì góp thêm đi , cho tôi và những bạn khác có quan niệm về ý nghĩa cuộc sống rõ nét và hoàn thiện hơn.

Kết lại cũng vẫn như mình ... cần 1 mục đích sống =.=

heo con ũn ĩn
14-10-2006, 10:07 AM
Cả hai bài viết đều thú vị cả :D , người đưa ra đề tài cũng đáng khâm phục.

trước khi đưa ra ý kiến của mình xin nói là mình theo chủ nghĩ vô thần, tức là không tin ở tâm linh. Do đó chắc chắn cả 2 câu hỏi trên mình sẽ không nói dính gì đền vấn đề tôn giáo cả!!! (vậy mình ko đồng ý cách diễn đạt của kawa theo hướng Adam Eva là đương nhiên :))

mình nghĩ 2 câu của bạn cơ bản cũng chỉ có 1 câu :) , mình không tách ra mà trả lời gôm làm 1.

Nói thật mình là người đầu tiên click vào topic của bạn, nhưng không trả lời nổi câu hỏi này, với người khác có vẻ nó dễ dàng nhưng với mình, câu hỏi quá rộng và mình cần thời gian để suy nghĩ.

Mình cho rằng: con người là một mắc xích trong tự nhiên. Và con người "chỉ" là một trong những tiến hóa của các giống loài. Cho dù có đưa hình ảnh con người cao đẹp đến đâu cung không thể chối con người là lớp động vật sau này.
Sở dĩ mình dùng từ "mắc xích" vì mình cho rằng "cái bao bọc chúng ta" nó đang điểu khiển chúng ta!!! Nếu như không có không khí, thức ăn, ánh sáng ... ta không thể tồn tại dưới hình thức "con người". Và khi con người không cần thiết nữa, cái bao bọc này nó sẽ tiêu diệt hoặc chuyển hóa con người qua giống loài khác. Với ý kiến của mình sẽ không rõ ràng lắm, nhưng thiên nhiên đang để con người tồn tại vì có mục đích của riêng nó!!! Vì con người giúp nó tuần hoàn tốt.

Con người như một dạng virus trong một cơ thể lớn, con người đang giúp nó khoẻ mạnh và nó sẽ không đào thải con người và ngược lại.

Nếu như con người là virus "ác tính" huỷ diệt thiên nhiên quá mức, một ngày nào đó con người sẽ bị diệt vong , và mình cho rằng đó là "1 trong" cách đào thải "con người" khi đã trờ nên vô dụng và phá hoại.

Mình hỏi ngược 1 câu:

ý nghĩa cuộc sống bạn đang hỏi là "ý nghĩa cuộc sống của con người đối với thiên nhiên" hay "ý nghĩa cuộc sống con người đối với xã hội"!!! Mình thấy nó rất khác nhau phải không ^^

Kawa
14-10-2006, 10:35 AM
LOL Heo chú thông minh đó ... để anh chiến trước ... khi xong rùi chú mới tung chưởng ra.

Nhưng có lẽ chú chưa đọc rõ bài của anh rùi ... Anh phân tích cả vô thần lẫn tâm linh.
Anh là người luôn chú trọng sự việc theo nhiều khía cạnh. Chú coi kỹ lại đi. Về phần đó anh còn nói rõ từ lúc phát triển đơn bào trở đi.

Phần tâm linh chỉ là chỉ thêm ra những điều mà sách giáo khoa tại việt nam không nói tới.
Chắc mọi người chưa đọc nghiên cứu về tôn giáo nên không biết nó nói lên cả 1 sự phát triển trên cả lĩnh vực tiến hóa của loài người.
----
Muh mấy người không nghiên cứu tôn giáo thui khỏi tranh luận
Còn về phần tranh luận thì
Câu 1 : (nếu chỉ như bt) đủ rùi đó tổng kết lại là ok
Câu 2 : Kết cục tất cả cũng là hướng tới mục đích sống của bản thân.

---
Còn phần Heo nói thì nó chỉ liên quan đên con người và thiên nhiên. Tỉ lệ dân số của con người đã vượt quá ngưỡng cho phép từ rất lâu... nhưng vẫn tồn tại bởi nó đang ép 1 số yếu tố khác giảm xuống để có thể giữ đủ khối lượng lương thực cũng như cơ sở hạ tầng của xã hội loài người. Chính vì vậy hãy coi trái đây ngày nay với khoảng nửa thế kỷ trước nó khác nhau thế nào .... Nếu như nói theo Heo thì đây là 1 loại virus hủy hoại dần mà không thể hiện bệnh trạng ra ngoài đó. :D

heo con ũn ĩn
14-10-2006, 10:45 AM
he, anh kawa nhầm rồi, có người nói anh phân tích khía cạnh tâm lý sai roài :D (cho anh bít là người đó đang bịnh và chỉ đọc thôi làm biếng đánh chữ :D).

Em đã không nói tới tâm linh vì em thuộc duy vật.

Em đọc tất cả những gì các anh viết và còn đọc "những 2 lần" , em không đồng ý với phần tâm linh chứ không phải nói chưa đọc bài anh :D.

Em không cho "con người" lại quá lớn lao như thế nếu xét một cách khách quan.

Kawa
14-10-2006, 10:54 AM
Wah ... cái hình to quá ....
Ai bảo nói phân tích sai dzị ... bữa nào khỏi nói chuyện với anh.... Đây là 2 tiết học trên trường của anh. Nếu có gì không đúng anh sẽ hỏi thầy anh. Tất cả dữ liệu vẫn nằm trên tờ photo bài học mà ông ấy phát cho cả lớp. Ngoài ra anh mua thêm 2 cuốn thánh thư??(Seisho) của đạo giáo đọc ... nên nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi để anh còn biết mà xem thế nào. Thx




Em không cho "con người" lại quá lớn lao như thế nếu xét một cách khách quan.

....................Là sao?

----------------------------
Đây là trang nói về sự phân chia nguồn gốc của các giống người trên trái đất
Chia rõ làm 2 loại săn bắt và trồng trọt tại các thời điểm >> tạo ra 2 phương diện tâm linh hoàn toàn khác nhau.
Chú đọc chắc hiểu, anh cũng chỉ nói những thứ anh đã được học được biết thôi. Còn nếu thiếu hay sai cái gì .. anh sẽ hỏi lại thầy anh... cứ hỏi đi nhá :D


http://img512.imageshack.us/img512/9038/124731246112515125310004tz6.jpg

hà_linh_4ever
14-10-2006, 08:42 PM
ý nghĩa cuộc sống của con người?
1. con người sinh ra để duy trì thế hệ.
2. con người sống để ko bao giờ cảm thấy hối tiếc khi được sinh ra.
3. cuộc sống của con người là quy luật của không gian ,thời gian,vũ trụ -->điều tất yếu !

Epical
14-10-2006, 08:57 PM
Kết lại cũng vẫn như mình ... cần 1 mục đích sống =.=


ò ò cần 1 mục đích sống , nhưng mục đích lại khác ý nghĩa. Mục đích sống của con người để làm gì?? và ý nghĩa cuộc sống của con người là gì?? lại có đôi chút khác biệt . Câu hỏi của tôi rất chung chung còn về mục đích thì nó lại cụ thể hơn , mỗi người sống có mục đích khác nhau và sống cũng có nhiều mục đích.

Nhân tiện , trong quá trình lao động sản xuất , con người luôn tác động vào giới tự nhiên vài vì thế nó thay đổi. Đây cũng có thế nói là một ý nghĩa của sự sống của con người. Nói cách khác ý nghĩa của con người đối với giới tự nhiên là đã làm thay đổi một cách... nó ( chưa nghĩ ra từ diễn đạt , có thể là nhanh chóng , căn bản...).


Uhm vui vì chỉ có câu sự hình thành phát triển của con người dựa trên sự chọn lọc khắc nghiệt trong tự nhiên ?? << Uhm đơn thuần chỉ là thế thì đâu cần thảo luận ... Nếu như xét về vấn đề đó thì tất cả quá rõ ràng rồi chẳng còn gì phải nói.

Thì tất nhiên câu này ko cần phải bàn nữa , bàn về cái câu tôi hỏi ấy làm gì nhưng bạn có cho ý kiến về những câu sau mà tôi nhắc đên " nguồn gốc loài người , điều kiện có sự sống , vũ trụ nó như thế nào???". Cái câu đầu tiên tôi đưa ra chỉ là để thử xem quan niệm và cách hiểu của các bạn về con người thế nào thôi , ngoài ra cũng để các bạn thấy con người sinh ra ko phải là do thượng đế hay là một thăng dở hơi nào đó tạo ra , mà đó là cả một quá trình phát triển tất yếu - tôi phải nhấn mạnh từ tất yếu. Lí do tại sao thì trong bài đầu tiên cuả Kawa đã nhắc đến một phần.


Xin nói thẳng 1 câu rằng ... Có rất nhiều giả thuyết con người không phải xuất phát từ vượn người ... Mà có khi nào ngược lại loài người có trước rùi phân nhánh ra loài vượn không!!? Tại chẳng có lý do nào mah vào thời kỳ băng hà con người lại bỏ đi bộ lông vượn của mình để ra trần ở trụi với thiên nhiên cả (đó chỉ là 1 luận điểm trong hàng ngàn luận điểm dựa trên chính ngay sự chọn lọc của thiên nhiên).



ò cái này chắc nhiều người biết , mấy ông bà giáo viên hồi cấp 3 cũng nói đến hoặc xem Discovery cũng có !!


Bạn bảo bạn thích nhưng bạn không đọc rõ chú ý hết tôi nói ... Vậy xin lỗi chúng ta không cùng chung ngôn ngữ rồi ...Và nói thêm 1 điều sự xuất hiên của con người trong kinh thánh không phải là không có cơ sở đâu .. Bộ phim mới nhất Da Vinci Code cũng là 1 phần nghiên cứu sâu sắc về đạo giáo mà có thể nói lên 1 phần lịch sử của loài người ...
Mà thôi nói chắc bạn cũng chẳng quan tâm để mà hiểu những thứ đó .. Bỏ đi .. mình biết là ok rùi hohoho. Heo Anh xong việc rùi đó ..-nốc ao-


Sự xuất hiện loài người trong kinh thánh không phải là ko có cơ sở , :D tôi chưa đọc mấy cái đó vì thực sự tôi là một thằng học ngành tự nhiên ( nhưng tôi cũng nghiên cứu triết học và tôi tán thành quan điểm triết học phải gắn liến với các môn tự nhiên ). Nhưng nói về điều này cũng dễ dàng , có rất nhiều quan điểm về sự hình thành loài người như bạn nói , bạn nghe ở đâu đó 1 thông tin ở một thằng nào đó khá nổi tiếng vậy thì bạn cũng có thể nghi ngờ và coi đó có thể là sự thật. Chả sao cả :d Con người do thượng đế sinh ra cũng có thể là thật : nhưng thương đế là ai --> có thể là người hành tinh khác đem những hạt giống của sự sống đến , có thể là ngôi sao chổi bay tới trái đất... Điều tôi nói cuối cùng : tôi rất ghét XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.... gì gì đó nữa....Đừng bác nào nghĩ em là 1 phần tử Black hay Satanic nhé , em chỉ bị ảnh hưởng từ nó thôi !!!! :haha:



trước khi đưa ra ý kiến của mình xin nói là mình theo chủ nghĩ vô thần, tức là không tin ở tâm linh. Do đó chắc chắn cả 2 câu hỏi trên mình sẽ không nói dính gì đền vấn đề tôn giáo cả!!! (vậy mình ko đồng ý cách diễn đạt của kawa theo hướng Adam Eva là đương nhiên :))

mình nghĩ 2 câu của bạn cơ bản cũng chỉ có 1 câu :) , mình không tách ra mà trả lời gôm làm 1.

Nói thật mình là người đầu tiên click vào topic của bạn, nhưng không trả lời nổi câu hỏi này, với người khác có vẻ nó dễ dàng nhưng với mình, câu hỏi quá rộng và mình cần thời gian để suy nghĩ.

Mình cho rằng: con người là một mắc xích trong tự nhiên. Và con người "chỉ" là một trong những tiến hóa của các giống loài. Cho dù có đưa hình ảnh con người cao đẹp đến đâu cung không thể chối con người là lớp động vật sau này.
Sở dĩ mình dùng từ "mắc xích" vì mình cho rằng "cái bao bọc chúng ta" nó đang điểu khiển chúng ta!!! Nếu như không có không khí, thức ăn, ánh sáng ... ta không thể tồn tại dưới hình thức "con người". Và khi con người không cần thiết nữa, cái bao bọc này nó sẽ tiêu diệt hoặc chuyển hóa con người qua giống loài khác. Với ý kiến của mình sẽ không rõ ràng lắm, nhưng thiên nhiên đang để con người tồn tại vì có mục đích của riêng nó!!! Vì con người giúp nó tuần hoàn tốt.

Con người như một dạng virus trong một cơ thể lớn, con người đang giúp nó khoẻ mạnh và nó sẽ không đào thải con người và ngược lại.

Nếu như con người là virus "ác tính" huỷ diệt thiên nhiên quá mức, một ngày nào đó con người sẽ bị diệt vong , và mình cho rằng đó là "1 trong" cách đào thải "con người" khi đã trờ nên vô dụng và phá hoại.

Mình hỏi ngược 1 câu:

ý nghĩa cuộc sống bạn đang hỏi là "ý nghĩa cuộc sống của con người đối với thiên nhiên" hay "ý nghĩa cuộc sống con người đối với xã hội"!!! Mình thấy nó rất khác nhau phải không ^^

Có lí !!! cảm ơn bạn mà quan niệm về sự hình thành con người giống mình đấy , mình ko tin con người sinh ra là do tác động từ bên ngoài trái đất.
Còn về câu hỏi của mình thực ra ko nên gộp thành 2 câu vì câu 1 là một câu hỏi vui thôi mà !!
Câu cuối hay đấy?? có thể phân chia ý nghĩa sự sống của con người ra như vậy , ko biết con người còn có ý nghĩa với gì nữa ko?????


Em không cho "con người" lại quá lớn lao như thế nếu xét một cách khách quan.

Tôi lại thấy con người rất lớn lao và vĩ đại đấy !!! vì con người khác hẳn các loài sinh vạt trên trái đất !!! Ngoài vũ trụ chắc chắn có tồn tại sự sống và cả những sinh vật như con người , thậm chí có thể trên một hành tinh nào đó có tới nhiều hơn 2 " loại con người " ( các bạn hiểu ý tôi chứ ) thì sao. Nhưng ở trái đất thì lại chỉ có 1 :d
Macxim Gorki nói : " Làm người là một hạnh phúc lớn lao , vinh quang thay 2 tiếng con người " --> hãy tự hào vì mình là con người nhé :mpl:


ý nghĩa cuộc sống của con người?
1. con người sinh ra để duy trì thế hệ.
2. con người sống để ko bao giờ cảm thấy hối tiếc khi được sinh ra.
3. cuộc sống của con người là quy luật của không gian ,thời gian,vũ trụ -->điều tất yếu !


Bạn ơi , trông bạn xinh quá , nhìn thấy bạn mình có cảm tình ngay lập tức , cho mình làm quen nhé :blow:


Chúng ta đã mở rộng vấn đề ra rất nhiều , mọ người hãy tiếp tục cho ý kiến về cả những câu tôi đặt ra và những câu mà các bạn khác thêm vào. Bạn Kawa và Heo có bài tài liệu nào hay thì post lên đi. Tôi nghĩ topic này nên đề cập đến ttất cả các vấn đế liên quan đến con người !!


sữa chút nha chú hai Epical, lolz..... đụng chạm đến vấn đề tôn giáo thì... bạn biết nhiều thì hẵn cũng hiểu rõ tại sao có những cuộc "Thánh Chiến" mà phải không.
(heo ũn ĩn)

Kawa
14-10-2006, 10:26 PM
ò ò cần 1 mục đích sống , nhưng mục đích lại khác ý nghĩa. Mục đích sống của con người để làm gì?? và ý nghĩa cuộc sống của con người là gì?? lại có đôi chút khác biệt . Câu hỏi của tôi rất chung chung còn về mục đích thì nó lại cụ thể hơn , mỗi người sống có mục đích khác nhau và sống cũng có nhiều mục đích.

Nhân tiện , trong quá trình lao động sản xuất , con người luôn tác động vào giới tự nhiên vài vì thế nó thay đổi. Đây cũng có thế nói là một ý nghĩa của sự sống của con người. Nói cách khác ý nghĩa của con người đối với giới tự nhiên là đã làm thay đổi một cách... nó ( chưa nghĩ ra từ diễn đạt , có thể là nhanh chóng , căn bản...).
Uhm Heo chú không cần dùng nhiều acc để nói chuyện thế đâu ...
Thứ nhất ý nghĩa của cuộc sống xuất phát từ mục đích sống. Vậy nếu không có mục đích sống thì còn ý nghĩa sông không << Đã bảo nhìn nhận vấn đề phải nhìn từ nhiều mặt và từ cốt lõi của nó.
Trong quá trình lao đọng và sản xuất thì tất nhiên nó sẽ phải khai thác tự nhiên. Loài vật nào cũng vậy, nó cũng góp phần vào sự sinh trưởng của toàn thể tự nhiên. Nhưng tự nhiên luôn cần sự cân bằng sinh thái. Với tốc độ gia tăng dân số đến chóng mặt ... và sự phát triển vượt bậc về nền công nghiệp nó mang lại cái gì cho tự nhiên ?? Hàng ngàn loài thú đã và đang trên nguy cơ tuyệt chủng với nạn săn bắn bừa bãi cũng có ... nguyên nhân do khí độc cũng có ... con người đã vô hình chung đã đẩy sự cân bằng của tự nhiên bằng cách thay đổi sự cân bằng dân số trong tự nhiên....


" nguồn gốc loài người , điều kiện có sự sống , vũ trụ nó như thế nào???".


Đã nói nhưng vấn đề này không nên thắc mắc ở đây cho thêm phức tạp vấn đề .... và hơn nữa. Nguồn gốc của loài người chắc hỏi thì ai cũng nói là từ vượn người thôi. Điều kiện của sự sống << Nói để làm gì khi câu hỏi là tại sao con người được sinh ra trên thế giới... con người chỉ là 1 nhánh tiếp theo trên cái cây phát triển sự sống rất lớn của trái đất... Có nên cứ bàn đến 1 loài mà lôi ra điều kiện cần thiết về sự sống của 1 môi trường chung!!? Mà thực ra thì điều kiện sống ai cũng có thể nói nó như thế nào... Vũ trụ ... hehe khỏi cần nói ... con người mới đặt những bước đầu tiên vào kỷ nguyên khám phá vũ trụ thôi... Đừng nói rằng bàn về cái này sẽ có điểm dừng ... chỉ làm cho đề tài thêm rắc rối.

Sự xuất hiện loài người trong kinh thánh không phải là ko có cơ sở , tôi chưa đọc mấy cái đó vì thực sự tôi là một thằng học ngành tự nhiên ( nhưng tôi cũng nghiên cứu triết học và tôi tán thành quan điểm triết học phải gắn liến với các môn tự nhiên ). Nhưng nói về điều này cũng dễ dàng , có rất nhiều quan điểm về sự hình thành loài người như bạn nói , bạn nghe ở đâu đó 1 thông tin ở một thằng nào đó khá nổi tiếng vậy thì bạn cũng có thể nghi ngờ và coi đó có thể là sự thật. Chả sao cả :d Con người do thượng đế sinh ra cũng có thể là thật : nhưng thương đế là ai --> có thể là người hành tinh khác đem những hạt giống của sự sống đến , có thể là ngôi sao chổi bay tới trái đất... Điều tôi nói cuối cùng : tôi rất ghét Thiên chúa giáo , kinh thánh , chúa Jesu.... gì gì đó nữa....Đừng bác nào nghĩ em là 1 phần tử Black hay Satanic nhé , em chỉ bị ảnh hưởng từ nó thôi !!!!

Kawa cũng không phải là người theo đạo ... chỉ là người nghiên cứu ... tại có ai đó nói hãy nghiên cứu thêm 1 tôn giáo khác .. bạn sẽ thấy sự khác biệt trong cách suy nghĩ của con người ... và nó sẽ mang lại cho bạn nhiều hiểu biết sâu sắc hơn.
Đã bao giờ mọi người có cơ hội ngồi tranh luận về đạo Hồi từ 9h tối đến 5 giờ sáng chưa??
Chắc chưa, nhưng thật sự có rất nhiều điểm mà cách nghĩ của đạo Hồi hơn hẳn Đạo Phật... Từ việc nếu chúng ta muốn thả con chim trong lồng về trời .. với đạo Phật đó là ý đẹp cho con chim... Nhưng chưa chắc đã tốt trong cách nhìn của Đạo Hồi .. Tại nếu như thả con chim ra khỏi lồng nó sẽ không còn an toàn như trước khi có người chăm sóc nó ... từ thức ăn đến kẻ thù ... vvv. <<< Kawa chỉ cảm thấy nó có những câu chuyện có ý nghĩa để cần suy nghĩ, nên mới tìm tòi học hỏi ....Dựa trên đó mới biết được tại sao lại có sự khác biệt giữa cách nghĩ của người Tây Phương và Phương Đông ...
Còn về việc nhạo báng chúa trời ... tôi thì cũng chẳng tin vào thần thánh lắm nhưng dù sao cũng là người ta .. đôi khi là những người bạn thân quanh mình đang sùng kính .. Chí ít thì mình cũng nên tỏ thái độ tôn trọng vị thần linh của họ ... Tin hay không là vào thuyết truyền giáo của họ không thành vấn đề ... nhưng ghét cũng đừng nên nói như thế, cuộc sống không đơn giản chỉ là vì mục đích của mình mà gạt bỏ đi người khác nếu mình cảm thấy đáng ghét đâu.
Chuyện Adam Eva ... cũng là 1 phần trong việc phân tích tâm linh thôi ... Nếu như đã không muốn nói đến vấn đề này thì thôi .. chúng ta hãy đừng nhắc đến nó nữa để bạn đỡ khỏi phải buông những lời khó nghe như thế mặc dù tôi không theo đạo nào cả

Epical
14-10-2006, 10:37 PM
Uhm Heo chú không cần dùng nhiều acc để nói chuyện thế đâu ...
Thứ nhất ý nghĩa của cuộc sống xuất phát từ mục đích sống. Vậy nếu không có mục đích sống thì còn ý nghĩa sông không << Đã bảo nhìn nhận vấn đề phải nhìn từ nhiều mặt và từ cốt lõi của nó.


--> ông anh nhầm rồi , tôi ko phải là Heo gì ở đây cả !!!
Ý nghĩa là chỉ sự tác động và kết quả của tác động đó !! Còn mục đích thì là những cái mong muốn cần đạt đc để thoả mãn nhu cầu ( ko nhớ định nghĩa lắm , mà mục đích này phức tạp lắm , mỗi ngành có một định nghĩa riêng )

Còn về việc bàn về vũ trụ --> bác có tài liệu nào thì post lên , ko có thì thôi. Chắc bác học ngành xã hội hay sinh học gì đó hả?? còn tôi học tự nhiên những cái đấy bàn suốt , vũ trụ thì có thể nói về không gian , thời gian , vật chất trong nó... ( miễn là trong giới hạn hiểu biết ) --> từ đó thấy đc nhiều thứ hay lắm và ta cũng có thể thấy rằng trong vụ trụ ko chỉ có mỗi Trái đât mới có con người , con người cũng tồn tại vật chất ( chứ ko chỉ ở tinh thần ).... Ngày xưa tôi cũng cứ nghĩ vũ trụ là cái bao la , vô tận lắm ( một phần đúng ) , và chỉ có 1 nhưng bây giờ tôi lại tin là có nhiều vũ trụ khác , vật chất , không gian , thời gian ở đấy cũng khác , con người ở đấy chắc cũng khác... Vì thế ta có thể hiểu vũ trụ này đã quyết định đến tự nhiên như thế nào , con người có thể sinh ra trong vũ trụ này nhưng chưa chắc trong vũ trụ khác lại đc sinh ra

chữ kí mới của tôi hay ko??????? :D

Kawa
14-10-2006, 10:45 PM
--> ông anh nhầm rồi , tôi ko phải là Heo gì ở đây cả !!!
Ý nghĩa là chỉ sự tác động và kết quả của tác động đó !! Còn mục đích thì là những cái mong muốn cần đạt đc để thoả mãn nhu cầu ( ko nhớ định nghĩa lắm , mà mục đích này phức tạp lắm , mỗi ngành có một định nghĩa riêng )

Chính xác là như thế nhưng nếu không có mong muốn làm cái gì thì có sinh ra ý nghĩa kết quả không ??? >>> Kết quả và ý nghĩa của 1 vấn đề mà con người muốn làm xuất phát từ mục đích của người đó ... làm tốt hay xấu thì cũng chỉ là người ta bỏ bao nhiêu tâm huyết cho việc người ta làm thôi.Vậy nói cách khác ... Ý nghĩa của cuộc sống con người được xuất phát từ tâm tư nguyện vọng muôn làm điều gì đó
Chẳng hạn như con người muốn săn bắn thì họ phải nghiên cứu dụng cụ săn bắn và tạo nên 1 thời kỳ đồ đá ...
Bao giờ người ta cũng nói mục đích trước rồi nói ý nghĩa sau. Vậy chẳng phải tất cả đều bắt nguồn từ mục đích của từng người ???


Còn Heo là nói cả cái nick cái gì ok_hht á ...



Còn về việc bàn về vũ trụ --> bác có tài liệu nào thì post lên , ko có thì thôi. Chắc bác học ngành xã hội hay sinh học gì đó hả?? còn tôi học tự nhiên những cái đấy bàn suốt , vũ trụ thì có thể nói về không gian , thời gian , vật chất trong nó... ( miễn là trong giới hạn hiểu biết ) --> từ đó thấy đc nhiều thứ hay lắm và ta cũng có thể thấy rằng trong vụ trụ ko chỉ có mỗi Trái đât mới có con người , con người cũng tồn tại vật chất ( chứ ko chỉ ở tinh thần ).... Ngày xưa tôi cũng cứ nghĩ vũ trụ là cái bao la , vô tận lắm ( một phần đúng ) , và chỉ có 1 nhưng bây giờ tôi lại tin là có nhiều vũ trụ khác , vật chất , không gian , thời gian ở đấy cũng khác , con người ở đấy chắc cũng khác... Vì thế ta có thể hiểu vũ trụ này đã quyết định đến tự nhiên như thế nào , con người có thể sinh ra trong vũ trụ này nhưng chưa chắc trong vũ trụ khác lại đc sinh ra

chữ kí mới của tôi hay ko??????? :D

Tui học công nghệ thông tin. Còn về những vấn đề trên chỉ là muốn học hỏi thêm cho mình đỡ nghèo nàn trí tuệ chút thì đọc giết thời gian rảnh thôi. Còn muốn nói về vũ trụ thì tạo topic khác đi ... Mà trong đố vui cũng đã viết rất nhiều về vũ trụ rồi

http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=143775

tham khảo tại cái link trên

Epical
15-10-2006, 01:47 AM
học CNTT hả???? gần như cùng ngành với mình , tôi học Toán -tin. Trước đây thích đi vào Vật Lí lắm nhưng mà gia đình ko cho ( ko kiếm đc việc ).
Còn về nên bàn về ý nghĩa hay mục đích thì nên nói về ý nghĩa vì nó nói lên tác động của con người , cái đấy có thể khái quát đc , và vì con người sinh sống cũng có những mục đích chung chứ nên tất nhiên sẽ tạo nên những ý nghĩa đối với thế giới này. Còn nêu nói về mục đích thì chịu vì mỗi ngưòi một mục đích

Kawa
15-10-2006, 02:12 AM
học CNTT hả???? gần như cùng ngành với mình , tôi học Toán -tin. Trước đây thích đi vào Vật Lí lắm nhưng mà gia đình ko cho ( ko kiếm đc việc ).
Còn về nên bàn về ý nghĩa hay mục đích thì nên nói về ý nghĩa vì nó nói lên tác động của con người , cái đấy có thể khái quát đc , và vì con người sinh sống cũng có những mục đích chung chứ nên tất nhiên sẽ tạo nên những ý nghĩa đối với thế giới này. Còn nêu nói về mục đích thì chịu vì mỗi ngưòi một mục đích

Chính vì mỗi người 1 mục đích cho nên nó sẽ tạo ra những sự tác động giống nhau. Câu hỏi là Theo bạn ý nghĩa cuộc sống của con người là gì!!?
Nên chỉ cần nói tổng quát là con người sống vì mục đích của bản thân, từ mục đích đó sẽ tạo ra những ý nghĩa riêng cho từng cá thể trong cả 1 cộng đồng. Như trên cũng đã nói có người giàu thì cần tình cảm, người đầy đủ tình cảm thì lại muốn có cuộc sống ấm no hơn.. người đầy đủ lại muốn làm lương thiện mang đến hạnh phúc cho người khác vv.vv ....
Nói tóm lại ý nghĩa của cuộc sống nằm trong mỗi con người... trong mục đích cũng như trong hành động của họ
Như thế không phải là tóm lược lại sao... Nếu cứ chỉ nói ý nghĩa không thì phân tích đến bao giờ mới xong?


học CNTT hả???? gần như cùng ngành với mình , tôi học Toán -tin. Trước đây thích đi vào Vật Lí lắm nhưng mà gia đình ko cho ( ko kiếm đc việc ).
Vật Lý sao không kiếm được việc ??? Bao nhiêu ngành cần đến vật lý ... không những thế còn làm ra nhiều tiền nữa .. Giao Thông .. Mỏ khoa Dầu khí ... Kiến Trúc ... Xây dựng ... Nhiều ngành nghề liên quan đến Lý mà lại bảo không liên quan là sao!!?
Còn công nghệ thông tin của tôi hơi khác bên nhà chút ... không phải là web vơi truyên thông không .. tôi nghiên cứu sóng và lazer

Epical
15-10-2006, 04:52 AM
Chính vì mỗi người 1 mục đích cho nên nó sẽ tạo ra những sự tác động giống nhau. Câu hỏi là Theo bạn ý nghĩa cuộc sống của con người là gì!!?
Nên chỉ cần nói tổng quát là con người sống vì mục đích của bản thân, từ mục đích đó sẽ tạo ra những ý nghĩa riêng cho từng cá thể trong cả 1 cộng đồng. Như trên cũng đã nói có người giàu thì cần tình cảm, người đầy đủ tình cảm thì lại muốn có cuộc sống ấm no hơn.. người đầy đủ lại muốn làm lương thiện mang đến hạnh phúc cho người khác vv.vv ....
Nói tóm lại ý nghĩa của cuộc sống nằm trong mỗi con người... trong mục đích cũng như trong hành động của họ
Như thế không phải là tóm lược lại sao... Nếu cứ chỉ nói ý nghĩa không thì phân tích đến bao giờ mới xong?

Những gì tôi nói là những phân tích chung , bạn ko thấy à??? Đọc lại bài của tôi đi chứ. Và chính tôi cũng đã nói , ý nghĩa cụ thể của từng người với thé giới có thể khác nhau , còn khi tôi nói tới ý nghĩa cuộc sống của con người thì phải hiểu từ con người rộng hơn , tức là toàn bộ loài người. Ý nghĩa đó to lớn hơn nhiều. Hoặc chúng ta có thể đặt một câu hỏi tương tự :
_ Ý nghĩa của con người đối với thế giới này????? Lại cần lưu ý bạn Kawa hiểu từ thế giới một cách rộng hơn nhé. Đó tôi có thể thay câu hỏi trước của tôi bằng câu này , đc ko??



Vật Lý sao không kiếm được việc ??? Bao nhiêu ngành cần đến vật lý ... không những thế còn làm ra nhiều tiền nữa .. Giao Thông .. Mỏ khoa Dầu khí ... Kiến Trúc ... Xây dựng ... Nhiều ngành nghề liên quan đến Lý mà lại bảo không liên quan là sao!!?
Còn công nghệ thông tin của tôi hơi khác bên nhà chút ... không phải là web vơi truyên thông không .. tôi nghiên cứu sóng và lazer

Nói thì dễ , ở VN này trường nào đào tạo ngành Vật Lí ??? ở miền bắc thì hình như chỉ có dh KHTN là nổi trội nhất. Vậy mà phần lớn sinh viên ra trường có mấy ai đc tạo điều kiện nghiên cứu hoặc làm những công viẹc phù hợp đâu , chủ yếu là làm giáo viên dạy cấp 3. Đầu ra thực sự vẫn còn đôi chút khó khăn khi mà muốn làm trong ngành Vật Lí thì tức là làm cho nhà nước mà nhà nước mình vẫn còn nhiều bất cập trong quản lí. ( xin vào những viện đó cũng khá khó khăn đấy )
Mà ngành của bạn đào tạo đặc thù nhỉ !!! Cũng có liên quan đến VLí đấy chứ !!

Còn về việc theo Toán -tin của tôi cũng có thể coi là sai lầm , nhưng đã trót rồi thì phải chấp nhận. Đièu đó thể hiện rằng các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến mỗi cá nhân như thế nào. :D .

Kawa
15-10-2006, 05:07 AM
LOL? kết cục thì u muốn phân tích như thế nào đây. Tui đã phân tích các khía cạnh rùi mới rút ra kết luận .. Đi từ sự hình thành của sinh vật đến sự trìu tượng của tâm linh. Ngoài ra còn có cả ảnh hưởng cúa sự phat triển của con người đến thiên nhiên..... Vậy còn cần phân tích thêm điều gì nữa cứ nói ... Kawa sẽ cố gắng phân tích hết cho bạn ... Nếu như không đủ dữ liệu và kiến thức thì tui sẽ tự tìm thêm. Phía trên tui hoàn toàn phân tich chung về loài người chứ không riêng bất kỳ 1 cá nhân nào cả ... Hãy suy ngẫm lại nhưng gì tui nói .. Và chú ý chưa có 1 thí dụ nào mang tính chất đơn thể của 1 số cá nhân cả
Con người và loài người cũng mang chung ý nghĩa thôi. Người không đọc kỹ có phải là u không ... khi không thấy quá nhiều khía cạnh tôi đã phân tích.

Die_In_Love
15-10-2006, 05:17 AM
câu 1 : con người sinh ra là 1 điều hết sức tự nhiên như bao sv khac
câu 2 : chẵng có í nghĩa gi`

dontcry_kitty
15-10-2006, 05:37 AM
Với tôi thì con người giống như một cái đồng hồ cát vậy ,một cái đồng hồ cát có hai khoang thiện và ác tồn tại trong vũ trụ còn nhân cách chính là cát vật trung chuyển giữa hai khoang đó.

Cái đồng hồ cát này chẳng bao giờ đứng yên cả ,nó luôn luôn vận động xoay vần theo sự tác động của xã hội của tự nhiên xung quanh.Có những lúc cát chiếm đầy khoang ác ,lúc đó con người dễ có những hành động bản năng ,độc ác và nếu không cẩn thận sẽ trở thành ác quỷ thành một kẻ tội đồ bị xã hội khinh ghét .Ngược lại có những lúc cát lấp đầy khoang thiện,đó là con người của lý trí ,luôn biết làm chủ bản thân ,một thiên thần trong mắt mọi người.Chỉ có điều trên đời này chẳng có thiên thần cũng chẳng có ác quỷ ,chỉ có con người bởi vậy cát chẳng bao giờ cố định ở một khoang thiện hay ác cả . Nhà lãnh đạo nào mà chẳng có lúc mắc sai lầm. tội phạm nào chẳng có lúc khóc vì ân hận .

Nhưng làm sao để cát chiếm nhiều trong khoang thiện của chúng ta càng tốt,cái phần bản năng chiếm in ít thôi ,như vậy xã hội sẽ tốt hơn rất nhiều. Và bản tay xoay cái đồng hồ cát đó không chỉ là giáo dục ,là xã hội mà còn ở chính bản thân nó

heo con ũn ĩn
15-10-2006, 09:36 AM
Với tôi thì con người giống như một cái đồng hồ cát vậy ,một cái đồng hồ cát có hai khoang thiện và ác tồn tại trong vũ trụ còn nhân cách chính là cát vật trung chuyển giữa hai khoang đó.

Cái đồng hồ cát này chẳng bao giờ đứng yên cả ,nó luôn luôn vận động xoay vần theo sự tác động của xã hội của tự nhiên xung quanh.Có những lúc cát chiếm đầy khoang ác ,lúc đó con người dễ có những hành động bản năng ,độc ác và nếu không cẩn thận sẽ trở thành ác quỷ thành một kẻ tội đồ bị xã hội khinh ghét .Ngược lại có những lúc cát lấp đầy khoang thiện,đó là con người của lý trí ,luôn biết làm chủ bản thân ,một thiên thần trong mắt mọi người.Chỉ có điều trên đời này chẳng có thiên thần cũng chẳng có ác quỷ ,chỉ có con người bởi vậy cát chẳng bao giờ cố định ở một khoang thiện hay ác cả . Nhà lãnh đạo nào mà chẳng có lúc mắc sai lầm. tội phạm nào chẳng có lúc khóc vì ân hận .

Nhưng làm sao để cát chiếm nhiều trong khoang thiện của chúng ta càng tốt,cái phần bản năng chiếm in ít thôi ,như vậy xã hội sẽ tốt hơn rất nhiều. Và bản tay xoay cái đồng hồ cát đó không chỉ là giáo dục ,là xã hội mà còn ở chính bản thân nó

Tớ nghĩ so sánh của bạn khập khiễng qué ^^!!!!

Mới đi chơi có 1 ngày mà topic bị kawa và epical chiếm lĩnh thị trường roài :D.

Em đưa ra 1 nhận xét nhé : anh kawa nói về bài này ít nhiều có tính chủ quan trong đó nên em đọc không phục cho lém.

Epical: lolz .... đúng nhưng không để vậy trong HHT đc, tui thay thế 1 số ngôn từ bạn dùng nhé. Sorry :D

Yup, mình chỉ có 30 phút online nên không ghi thêm nhiều, mai sẽ tiếp tục :D

Epical
16-10-2006, 09:01 AM
to Kawa : thì có ai nói gì đâu , bài viết của bạn tôi cũng đã đọc và cũng ko phản đối gì cả !!Mỗi bài viết của mọi người góp vào đây , nếu càng nhiều người đọc và góp ý thì càng tốt , tôi rất mong như vậy.

to Die in love : câu hỏi 2 ko hẳn là vô nghĩa mà thực sự nó khó thôi , ở tầm chúng ta có thể chưa khái quát đc , tôi cũng đã thấy nhiều cuộc tranh luận rồi. Nhưng dù sao chúng ta vẫn có thể cảm nhận đc mà , dù đó là ngây thơ hay dựa trên lí luận nào đó.