Xem đầy đủ chức năng : Tiền Tiền Tiền !!!
Die_In_Love
13-10-2006, 04:12 AM
Đã bao lần tôi suy nghĩ vế cái thứ giây này. Vì nó mà con người trở nên ích kỉ tham lam độc ác.
Không biết đỗ đạc học thật giỏi hơn người để làm chi cũng chỉ để kiếm tiền mà thôi
Bạn bè thằng nào có tiền thì chơi còn ko có thì ko chơi
Người iu điều đặp vào mắt họ trước tiên cũng là cái vẽ hào nhoáng bên ngoài. Người nào có tiền thì có tình yêu.
Ngay cả việc cứu trợ hay làm việc thiên chỉ có những người nhà giàu những người có thật nhìu tiền mới co thể giúp đỡ
Còn những người nghèo lo cho bản thân còn chưa xong lấy đâu lo cho ngừi khác
Qua bao việc trải qua mình đã hiểu được sức mạnh của đồng tiền. Tiền là tất cả
heo con ũn ĩn
13-10-2006, 05:11 AM
^^ bạn sẽ bị nhiều người phản đối vì bài này ^^
nhưng bạn à, ĩn đồng ý với bạn ^^, bạn có suy nghĩ rất thực và không mơ mộng, nói chung suy nghĩ của bạn khá giống ĩn.
Nhưng ĩn khâm phục 1 cô bạn, vì cô bạn đó nghĩ sâu hơn ĩn ở chổ. "Xét cho cùng sống cũng chỉ cố đạt được hạnh phúc" :) .Mà hạnh phúc do mỗi người nhận định, có người nói ăn "bào ngư, vi cá" mới ngon, có người đơn giản chỉ cần một dĩa "rau muống xào" ^^ là ăn ngon miệng rồi :D
Bài bạn nói đúng 90% và 10% mình không đồng ý ^^, bạn gái mình có vật chất nhiều hơn mình mình nhiều lắm ^^, mình đi xe đạp để cua đổ Dylan đó ^^. Có lẽ bạn không gặp thật sự ý trung nhân rồi. Mình đồng ý 90% vì mình cũng hiểu khá rõ sức mạnh của đồng tiền ^^ .
Không đúng 1 điều nữa: học xét cho cùng chỉ để có tiền ^^!!! Sai rồi!!! Ví dụ bạn ko học chữ nhé, bạn làm sao có thể đọc những tác phẩm phải "chậc lưỡi khâm phục" ? Làm sao nhận ra cái hay từ nghệ thuật nếu không học Hiểu và cảm nhận cuộc sống cũng tuỳ thuộc một phần lớn những gì bạn bồi bổ cho tâm hồn và trí óc từ tri thức bạn à ^^
Mình cho câu kết khác bạn nhé: Tiền gần như là tất cả :D
Hàn Cát Nhi
13-10-2006, 06:12 AM
Đầu tiên cho Cát check cái singature của bạn nhé :
Người ra đi vì anh đã mang lầm lỡ hay tại vì anh đây quá nghèo
Chẳng thể trao về em được như lòng em luôn ước mong
Giấc mơ giàu sang ....
Có lẽ bại thất bại trong tình yêu nên "Die_In_Love " phải không.Ngay cả cái nick cũng đã nói lên điều đó...và bạn quy tội nó...là vì " Tiền...tiền ,,,và tiền " . Hình như hơi thực dụng thì phải ...Cát nói thật bạn đừng giận nhé...."Vơ đũa cả nắm " như thế là không được chút nào.... Này nhé..nếu như ai cũng bảo tiền là tất cả thì tình thương yêu được xem như thế nào đây..
Ừ thì cứ cho là mình nghèo đi cũng được...nhưng mình đâu quá nghèo đến nỗi phải than vãn ....Đừng có ghen tị với số phận...nhưng một khi đã có ý định ghen tị thì cũng phải có ý định vượt qua nó.... .Mình không có nhiều thì có ít...không giúp về vật chất thì giúp về tinh thần....
Ước mong được giàu sang...cái đó chắc hẳn ai cũng mong rồi...Nhưng bạn hãy nghĩ coi...xã hội là vậy...có kẻ xấu có người tốt...xó kẻ giàu có người nghèo....Tất cả đều theo quy luật bù trừ mà thôi..
Tuy nhiên theo một khía cạnh nào đó Cát vẫn đồng ý với bạn...bởi Cát cũng đã nhìn và nghe thấy rất nhiều chuyện vì tiền mà người ta có thể làm tất cả...Học hành hay mọi thứ...không thể không có tiền...và tất nhiên muốn làm việc tốt thì lại càng cần đến tiền...Nhưng xã hội là vậy...đừng nên quá cố chấp nghĩ theo hướng tiêu cực....hãy cứ nghĩ theo một hướng tích cực khác được không
Cuộc sống của bạn...không quá tồi tệ đâu..bạn gái như vậy thì quả thật là người không đáng để bạn yêu đâu... may mà cô ta đã ra đi chứ nếu không một ngày kia bạn cũng phải..." đá " cô ta thôi...Cái thứ tình cảm mà dữa trên tiền thì thật không đáng có.Bạn hãy cứ nghĩ rằng : " Chưa đến lúc " ....Tuổi trẻ..nhiều bất ngờ...tại sao lúc này bạn không học tập chăm chỉ..hay làm việc siêng năng đi nhỉ...Biết đâu đó trong tương lai Cát sẽ biết bạn với cái danh hiệu "Vượt lên chính mình...làm giàu phục vụ quê hương "
tôi_đi_tìm_em
13-10-2006, 10:13 PM
TIỀN QUÁ QUAN TRỌNG ẤY CHỨ.Bạn nói không phải không có ý đúng.Vì Tiêng cực quan trọng và là tất cả trong nhiều tình huống , Nhưng cũng có những cái ko mua được bằng tiền , có những tình huống tiền chỉ là giấy
NGA VOI
14-10-2006, 04:23 AM
TiỀn Ko PhẢi LÀ TẤt CẢ.tiỀn ThẬt ĐÁng SỢ
jaychou
14-10-2006, 04:28 AM
phận mỗi người mỗi khác........ bạn có vẽ hơi bất mãn....... ghen tỵ........ nhưng rất giống mình......... :hihi:
NGA VOI
14-10-2006, 04:44 AM
Tui ThẤy ĐÚng MÀ BÀ ChẲng BÍt GÌ CẢ?mỖi NgƯỜi 1 Ý KiẾn.....hehe
heo con ũn ĩn
14-10-2006, 05:04 AM
Tùy vào mục đích sử dụng mà tiền đáng sợ hay không! Dùng làm từ thiện thì tốt phải không nào ^^ .
Hàn Cát Nhi
14-10-2006, 05:54 AM
Đừng bao giờ nói tiền đáng sợ ...bởi như vậy là bạn đang tự lừa dối chính mình...Cho hỏi một câu thôi " Thời buổi này..có ai không cần tiền không? "..Chắc là không ai điên mà nói...tôi chẳng cần tiền....Mọi sinh hoạt..mọi thứ bạn đang dùng...ngay cả việc online cũng chẳng phải đều dùng đến tiền sao...Mọi thứ đều có hai mặt..nhưng..hãy nghĩ theo hướng tích cực thì tốt hơn
semaiyeuanh59
14-10-2006, 10:36 AM
tiền là tất cả sao.....có phải không??theo tôi thì không....nếu như bạn có tiền mà không hanh phúc thì sao nào,bởi hạnh phúc đâu thể đánh đổi bằng tiền phải không nào
mabucoii
14-10-2006, 09:22 PM
Tiền là một loại hàng hóa đặc biệt
các bạn cứ nghĩ thử xem nó cũng chỉ giống bao loại hàng hóa khác chỉ có điều nó đặc biệt hơn và nó phổ biến hơn thôi.tôi lấy một ví dụ nếu như bạn muốn gì được đó thì thử hỏi bạn cần Tiền để làm gì nữa.
nói như thế ko có nghĩa là tiền ko quan trọng bởi nó là điều kiện cần cho mọi vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. tóm lại CÓ TIỀN MUA TIÊN CŨNG ĐƯỢC
Thạch_Cao_Tím
14-10-2006, 10:13 PM
Cuối tuần Vô đây mấy Bro dzà mấy sis lại còn nhắc vấn đề này nữa để làm rì.Giống măm và mấy sít của TCT ở nhà we'!:chayle:Hãy thư giãn và relax đi nào!:)
anhdau_coloi_050575507
14-10-2006, 10:22 PM
lâu rùi hổng vào phồng hôm nay vào háy vui quá đ
theo mình tiền vẫn chưa là gì hết nên vẫn hổng coqi là tất cả được dâu
lâu rùi hổng vào phồng hôm nay vào háy vui quá đ
foryou_91
14-10-2006, 10:40 PM
hic........tiền ko quan trọng , quan trọng là ko có tiền :D
SoS_2006
14-10-2006, 10:54 PM
hic........tiền ko quan trọng , quan trọng là ko có tiền :D
Câu nói hay nhất trong năm hì hì :mpl:
chuonggio
14-10-2006, 11:22 PM
Bạn bè thằng nào có tiền thì chơi còn ko có thì ko chơi
Người iu điều đặp vào mắt họ trước tiên cũng là cái vẽ hào nhoáng bên ngoài. Người nào có tiền thì có tình yêu.
mình không đồng ý với bạn về 2 điều này,chẳng wa là do bạn chưa tìm được những người bạn đúng nghĩa thôi.Còn nữa,tiền thì đúng là quan trọng nhưng con gái không phải ai cũng có suy nghĩ là trước khi wen biết phải xem người ta có tiền hay không đâu.Điều đầu tiên chuonggio để ý nơi bạn trai mình là tính cách và tình cảm người đó dành cho mình kìa.Hy vọng bạn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực nhưng ko hẳn từ tiền bạc mà ra :)
Die_In_Love
15-10-2006, 05:26 AM
mình không đồng ý với bạn về 2 điều này,chẳng wa là do bạn chưa tìm được những người bạn đúng nghĩa thôi.Còn nữa,tiền thì đúng là quan trọng nhưng con gái không phải ai cũng có suy nghĩ là trước khi wen biết phải xem người ta có tiền hay không đâu.Điều đầu tiên chuonggio để ý nơi bạn trai mình là tính cách và tình cảm người đó dành cho mình kìa.Hy vọng bạn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực nhưng ko hẳn từ tiền bạc mà ra :)
Điều đầu tiên chuonggio để ý nơi bạn trai mình là tính cách và tình cảm người đó dành cho mình kìa
Vậy mình hỏi có đúng thế thật ko ?? hay là bạn nhìn anh ta bằng mắt trước ??
choc-ice
15-10-2006, 05:50 AM
Tiền không là tất cả , theo Choc điều này quá rõ nhưng nếu ko có tiền thì làm sao có hạnh phúc khi thiếu thốn vật chất . Khôn ngoan là biết cân bằng giữa 2 thứ đó ?
chuonggio
15-10-2006, 08:29 AM
Điều đầu tiên chuonggio để ý nơi bạn trai mình là tính cách và tình cảm người đó dành cho mình kìa
Vậy mình hỏi có đúng thế thật ko ?? hay là bạn nhìn anh ta bằng mắt trước ??
đúng,chuonggio nhìn anh ấy bằng mắt trước nhưng ko phải theo kiểu "dò xét" rằng anh ấy có nhiều tiền hay không mà là nhìn vào tính cách và 1 vài điều khác nữa .Chuonggio ko khẳng định rằng tiền ko quan trọng nhưng do bạn nói: "người iu điều đập vào mắt họ trước tiên là cái vẻ hào nhoáng bên ngoài,người nào có tiền là có tình yêu" thì mình thấy ko phải hòan toàn đúng và có vẻ thực dụng
NHớ Ngày Xưa
16-10-2006, 02:58 AM
Tiền tiền và tiền ...ôi chao sao nó lại chiếm hữu nhìu thế chứ ...nó mạnh thế chứ ...nó quan trọng thế chứ ..."có tiền mua tiên cũng được" ...kể cả tình cảm ..cảm giác ..uh vậy lên con người ta sống vô tâm hơn vô hồn hơn, ...ích kỉ hơn kiêu sa và keo ngạo hơn vì tiền? ...phải hoh nhỉ ..với khuôn mặt lạnh tanh với đồng tiền cũng lạnh giá ...người ta cho đi nhận lại được gù khi tiền mất ....tình cảm ..quá coi thường xem nhẹ ..khi đồng tiến lấn áp nó quá ...Cho đi nhận lại ..tiền ...rồi m,ột ngày thức tỉnh ...tiền không mua nổi một chữ "Nhân"
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.